• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Bông ngố

Bông Ngố

Member
Chị Khoai phải giải quyết vụ tìm người yêu cho Bông Ngố thôi,để thế này hại cho sức khỏe Bông Ngố lắm,chẳng thiết ăn uống gì đâu chỉ ngong ngóng đi tìm người yêu thôi.:)):(
Giải quyết bằng cách nào bây giờ?:( Khu nhà mình đêm nào cũng có 1 em mèo (ko biết đực hay cái) cứ đến đêm là nó gào ghê quá, nhưng chắc là mèo đực nên chả thấy Bông ngố xoắn lên gì cả. Ơn trời là giống mèo này nó ko kêu gào thảm thiết, chỉ thỉnh thoảng meo meo và bạ đâu cũng nằm, thỉnh thoảng lại lăn lộn bên này bên kia, giơ 4 chân lên, nằm ngủ tơ ha tơ hơ :))

Trời ơi, chưa đến hết 1 tuần mà hết 1 túi catsan thế này thì chắc tôi sạt nghiệp quá :worried: . Cứ bắt đầu đổ cát mới vào chậu 1 cái là thằng Bông ngố nó phi ngay vào chậu, ngửi, cào và kiểu gì cũng phải làm 1 bãi :))
 

garuru

Member
Em Bộp về với cô em tớ rồi, cô em bảo Bộp dạo này béo lắm, ngoan. Hôm nào tớ lấy ảnh chỗ em ấy rồi post vào nhà mình.

Còn thằng Bờm thì khổ thân lắm. Tớ đi SG 10 ngày, 10 ngày ở nhà chỉ nhờ hàng xóm cho ăn thôi, còn đóng cửa im ỉm từng đó ngày cho 3 anh em nhà mèo, mưa nắng chúng nó cứ ra sân giếng nghịch. Lông của Bông ngố và Bờm bết lại từng chùm nên tớ lấy kéo cắt hết những chỗ vón cục ấy nên giờ nhìn thằng Bờm nham nhở lắm, Bông ngố cũng vậy, xấu trai rồi vì đợt này nó gầy quá, cái mặt dài ngoằng ra :(, em Bống thì vẫn thế, cũng gầy đi :(
Tớ đi vắng chục ngày về nhà cv dồn lên, về nhà lại lo tắm, bắt rận, dọn cho chúng nó là mệt đứt hơi.

Gà tin k? Hôm nay 4 chị em tắm, là Bông ngố, Bống, Bờm và tớ. Tớ tắm cho 3 đứa từ 7 rưỡi tối, tắm, sấy, bắt rận cho chúng xong tớ đi tắm mà xong lên nhà là 12h kém 15' đêm :( .


Tớ nhìn Bông Ngố thấy tròn trịa thế, em Bống nhỏ người hơn, nhưng cũng mũm mĩm. Em Bộp trong ảnh cũng tròn tròn, lông cổ xù tung như cái bờm. Hic, thế hóa ra vụ bụ bẫm toàn là do lông xù thôi à.
Khoai thử cho tụi nó tẩy giun xem. Có khi tẩy giun xong lại béo ú ý chứ.
Nhà tớ mỗi lần tắm cho lũ quỷ là mất nguyên một buổi sáng, và tớ là đứa tắm sau cùng:D. Tụi nó ra sân vườn nhiều nên người lúc nào cũng đen nhẻm, mà đứa nào cũng sợ tắm, kêu la ghê lắm.
 

Bông Ngố

Member
Tớ nhìn Bông Ngố thấy tròn trịa thế, em Bống nhỏ người hơn, nhưng cũng mũm mĩm. Em Bộp trong ảnh cũng tròn tròn, lông cổ xù tung như cái bờm. Hic, thế hóa ra vụ bụ bẫm toàn là do lông xù thôi à.
Khoai thử cho tụi nó tẩy giun xem. Có khi tẩy giun xong lại béo ú ý chứ.
Nhà tớ mỗi lần tắm cho lũ quỷ là mất nguyên một buổi sáng, và tớ là đứa tắm sau cùng:D. Tụi nó ra sân vườn nhiều nên người lúc nào cũng đen nhẻm, mà đứa nào cũng sợ tắm, kêu la ghê lắm.
Uh, đúng là phải tẩy giun, tớ nghĩ lũ chúng nó gầy 1 pphần do vậy, tớ chưa tẩy giun cho đứa nào cả :worried:
 

D_P_HOA

Active Member
Em Bộp về với cô em tớ rồi, cô em bảo Bộp dạo này béo lắm, ngoan. Hôm nào tớ lấy ảnh chỗ em ấy rồi post vào nhà mình.

Còn thằng Bờm thì khổ thân lắm. Tớ đi SG 10 ngày, 10 ngày ở nhà chỉ nhờ hàng xóm cho ăn thôi, còn đóng cửa im ỉm từng đó ngày cho 3 anh em nhà mèo, mưa nắng chúng nó cứ ra sân giếng nghịch. Lông của Bông ngố và Bờm bết lại từng chùm nên tớ lấy kéo cắt hết những chỗ vón cục ấy nên giờ nhìn thằng Bờm nham nhở lắm, Bông ngố cũng vậy, xấu trai rồi vì đợt này nó gầy quá, cái mặt dài ngoằng ra :(, em Bống thì vẫn thế, cũng gầy đi :(
Tớ đi vắng chục ngày về nhà cv dồn lên, về nhà lại lo tắm, bắt rận, dọn cho chúng nó là mệt đứt hơi.

Gà tin k? Hôm nay 4 chị em tắm, là Bông ngố, Bống, Bờm và tớ. Tớ tắm cho 3 đứa từ 7 rưỡi tối, tắm, sấy, bắt rận cho chúng xong tớ đi tắm mà xong lên nhà là 12h kém 15' đêm :( .


Tớ nhìn Bông Ngố thấy tròn trịa thế, em Bống nhỏ người hơn, nhưng cũng mũm mĩm. Em Bộp trong ảnh cũng tròn tròn, lông cổ xù tung như cái bờm. Hic, thế hóa ra vụ bụ bẫm toàn là do lông xù thôi à.
Khoai thử cho tụi nó tẩy giun xem. Có khi tẩy giun xong lại béo ú ý chứ.
Nhà tớ mỗi lần tắm cho lũ quỷ là mất nguyên một buổi sáng, và tớ là đứa tắm sau cùng:D. Tụi nó ra sân vườn nhiều nên người lúc nào cũng đen nhẻm, mà đứa nào cũng sợ tắm, kêu la ghê lắm.
Uh, đúng là phải tẩy giun, tớ nghĩ lũ chúng nó gầy 1 pphần do vậy, tớ chưa tẩy giun cho đứa nào cả :worried:
hè hè. lâu rồi chả vào nhà Lá Khoai, đúng là tên cái bọn nhà Lá khoai đọc cứ đau hết cả lưỡi ý nhỉ :))
Ôi nàng chả bảo, chứ cái bọn mèo này tắm cho chúng thật là vất vả, hồi mùa đông tăm cho 3 đứa xong cũng phải mất mấy tiếng:nailbitting:, ôi tăm cho chúng thì không mệt. mệt nhất là công sấy:nailbitting:. Mình rút kinh nghiêm, nếu hôm này tắm cho Thị Bẹt thì hôm sau tắm cho thằng Bop, hôm sau nữa tăm cho con Phe. Dạo này tắm cho chúng xong thì cho lên sân phơi :)), thế là xong. Được cái bọn nhà mình tắm cực ngoan và may nhất là chúng chả có rận với bọ gì cả.

À đúng rồi, nhà lá khoai phải tẩy giun và tiêm phòng cho chúng đi nhé, bọn nhà tớ về , sau hai tháng là tớ tẩy giun và tiêm phong cho chúng luôn.
Mà nhà Garuf ơi, bọn mèo lông dài nó chỉ xù thế thôi, chứ cân lên nó chảng bằng mấy đứa nhà nàng đâu. Hôm nào tớ cho chúng vào chậu nước tắm rồi đưa cho nàng xem mà xem, trông cứ như con chuột ý :D
 

Bông Ngố

Member
hè hè. lâu rồi chả vào nhà Lá Khoai, đúng là tên cái bọn nhà Lá khoai đọc cứ đau hết cả lưỡi ý nhỉ :))
Ôi nàng chả bảo, chứ cái bọn mèo này tắm cho chúng thật là vất vả, hồi mùa đông tăm cho 3 đứa xong cũng phải mất mấy tiếng:nailbitting:, ôi tăm cho chúng thì không mệt. mệt nhất là công sấy:nailbitting:. Mình rút kinh nghiêm, nếu hôm này tắm cho Thị Bẹt thì hôm sau tắm cho thằng Bop, hôm sau nữa tăm cho con Phe. Dạo này tắm cho chúng xong thì cho lên sân phơi :)), thế là xong. Được cái bọn nhà mình tắm cực ngoan và may nhất là chúng chả có rận với bọ gì cả.

À đúng rồi, nhà lá khoai phải tẩy giun và tiêm phòng cho chúng đi nhé, bọn nhà tớ về , sau hai tháng là tớ tẩy giun và tiêm phong cho chúng luôn.
Mà nhà Garuf ơi, bọn mèo lông dài nó chỉ xù thế thôi, chứ cân lên nó chảng bằng mấy đứa nhà nàng đâu. Hôm nào tớ cho chúng vào chậu nước tắm rồi đưa cho nàng xem mà xem, trông cứ như con chuột ý :D

Chuyện em Bống. Chiều nay tớ mải ngồi giặt quần áo, xã tớ cáu: em để con Bống nó ăn xà phòng đầy cả mồm kìa, giật mình làm gì có bọt xà phòng đâu mà ăn, trời ơi, nhìn ra thì miệng của Bống đầy bột trắng. Mình lấy giấy lau thì thấy Bống cứ chóp chép nhai rồi bột lại nổi đầy miệng :hypnotized::worried::worried::worried:, cả ngày Bống ở trong nhà, có đi đâu ra ngoài đâu mà sợ ăn cái gì lạ:(, mình với xã lo quá, xã mình chạy ra cửa hàng bán thuốc thú y gần đó hỏi thì ngta bảo đang có dịch bệnh gì của mèo ấy :( Nhưng mình để ý vẫn thấy Bống chơi đều, chạy nhảy bình thường và giờ nó ko bị như lúc chiều nữa, k biết thế nào:praying:

Mình định cuối tuần ở nhà sẽ tẩy giun cho chúng nó, mình muồn theo dõi xem sao, còn tiêm phòng thì mang đi đâu để tiêm nhỉ ?

Chuyện thằng Bông ngố: Chiều này lại leo tót đi đâu mãi tối muộn mới về, vừa tắm hôm qua mà hnay lông lại bẩn rồi, mặt thì cứ dài thượt ra rồi nằm tự kỷ:cool: . Mà Bông ngố đểu lắm, nó chỉ thân thiết với em Bống thôi, liếm và ôm ấp em Bống, em Bống lại gần là lấy tay ôm em ngay, còn Bờm hả, kệ. Bờm lại gần nó cũng bàng quan như ko ấy, đểu thế :)) , nó chỉ quan tâm mèo gái thôi, mèo trai nó lờ đi:D
 

kokokiukiu

Active Member
Giải quyết bằng cách nào bây giờ?:( Khu nhà mình đêm nào cũng có 1 em mèo (ko biết đực hay cái) cứ đến đêm là nó gào ghê quá, nhưng chắc là mèo đực nên chả thấy Bông ngố xoắn lên gì cả. Ơn trời là giống mèo này nó ko kêu gào thảm thiết, chỉ thỉnh thoảng meo meo và bạ đâu cũng nằm, thỉnh thoảng lại lăn lộn bên này bên kia, giơ 4 chân lên, nằm ngủ tơ ha tơ hơ :))

Trời ơi, chưa đến hết 1 tuần mà hết 1 túi catsan thế này thì chắc tôi sạt nghiệp quá :worried: . Cứ bắt đầu đổ cát mới vào chậu 1 cái là thằng Bông ngố nó phi ngay vào chậu, ngửi, cào và kiểu gì cũng phải làm 1 bãi :))
Có 2 cách giải quyết đơn giản nhất:
1) Tìm vợ cho Bông ngố:))
2) Triệt sản cho cu cậu:)

Chị mà cứ để như thế bé còn cho chị ngửi nước hoa khắp nhà nữa cơ,mèo đực nó hay đánh dấu lãnh thổ để mèo cái biết mà tìm tới=))
 

Bông Ngố

Member
Có 2 cách giải quyết đơn giản nhất:
1) Tìm vợ cho Bông ngố:))
2) Triệt sản cho cu cậu:)

Chị mà cứ để như thế bé còn cho chị ngửi nước hoa khắp nhà nữa cơ,mèo đực nó hay đánh dấu lãnh thổ để mèo cái biết mà tìm tới=))
Thật thế á :((


Lúc nãy mình để ý thấy 2 viền mắt của Bông ngố đỏ đỏ, kiểu như bị đau mắt ấy. Nhà có lọ Roto mình định nhỏ mắt cho nó có đc ko nhỉ? :thingking:
 

Bông Ngố

Member
ko đc lên phòng ngủ với chị thì ta chiếm em gấu bông của chị




Chiếm luôn cái bàn




 

kokokiukiu

Active Member
Thật thế á :((


Lúc nãy mình để ý thấy 2 viền mắt của Bông ngố đỏ đỏ, kiểu như bị đau mắt ấy. Nhà có lọ Roto mình định nhỏ mắt cho nó có đc ko nhỉ? :thingking:
Chưa xác định được rõ là đau mắt kiểu gì thì chỉ nên nhỏ thuốc muối để rửa cho sạch thôi chị ạ.nhỏ Roto xót lắm nó giãy nảy lên cho mà xem .
 

Bông Ngố

Member
Chưa xác định được rõ là đau mắt kiểu gì thì chỉ nên nhỏ thuốc muối để rửa cho sạch thôi chị ạ.nhỏ Roto xót lắm nó giãy nảy lên cho mà xem .
Ừ, nhỏ nước muối sinh lý thôi nhỉ:thingking: Hnay mưa tó quá, sáng mai dậy nhìn khay thức ăn hết sạch, 3 anh em nhà Bống ngố nằm thu lu trong nhà, k ra sân giếng đc, mình đi 1 bước thì cả 3 đứa theo 1 bước, mình dừnglại thì nó quấn ở chân, riêng thằng Bông ngố thì ngứớc mặt lên meo meo đòi ăn. Đổ thức ăn ra khay thì Bống với Bờm tranh nhau ăn, Bông ngố chen vào k được nên đứng tần ngần nhìn vào tội ghê. Mình cố tình cho thức ăn vào 1 khay cho 3 đứa ăn, hihihi, thấy thương quá lại lấy cái đĩa cho riêng ra cho Bông ăn thì Bống với Bờm thấy thế lại chạy sang đĩa ăn, Bông ăn thức ăn ở khay, ngoan ghê, biết nhường nhịn em út phết đấy :love struck:
 

Gemma

Active Member
Hay nhỉ, chúng nó không đánh nhau giành thức ăn thế là ngoan lắm rồi đấy! Giống anh em Bờm, không giành ăn bao giờ, mặc dù mình dọn cho mỗi đứa một khay thức ăn riêng, nhưng chúng nó vẫn ăn chung cùng nhau trong một khay, có khi cùng lúc cắm đầu vào một khay mà chưa bao giờ xảy ra chiến sự :D Bờm còn nhường cho Bánh Mì ăn, bỏ đi chỗ khác khi đang ăn mà Bánh Mì vào giành :-bd:love struck: Cho mèo hai nhà giao lưu ăn uống, bảo đảm không có chiến tranh, mẹ Bông Ngố nhỉ! :party:>:D<
 

kokokiukiu

Active Member
Ừ, nhỏ nước muối sinh lý thôi nhỉ:thingking: Hnay mưa tó quá, sáng mai dậy nhìn khay thức ăn hết sạch, 3 anh em nhà Bống ngố nằm thu lu trong nhà, k ra sân giếng đc, mình đi 1 bước thì cả 3 đứa theo 1 bước, mình dừnglại thì nó quấn ở chân, riêng thằng Bông ngố thì ngứớc mặt lên meo meo đòi ăn. Đổ thức ăn ra khay thì Bống với Bờm tranh nhau ăn, Bông ngố chen vào k được nên đứng tần ngần nhìn vào tội ghê. Mình cố tình cho thức ăn vào 1 khay cho 3 đứa ăn, hihihi, thấy thương quá lại lấy cái đĩa cho riêng ra cho Bông ăn thì Bống với Bờm thấy thế lại chạy sang đĩa ăn, Bông ăn thức ăn ở khay, ngoan ghê, biết nhường nhịn em út phết đấy :love struck:
Chả bù với mèo nhà em,3 đứa 3 bát riêng thế mà thằng Tôri vẫn nhoài người sang bát khác để tranh:(.nhìn mèo nhà mẹ Gemma với mẹ khoai ngoan quá mà thèm,mèo nhà mình đúng là không có giáo dục rồi:(:((.
Nhìn mặt Bông ngố yêu thế:love struck:.Bờm với Bống cũng yêu luôn:love struck:lại còn nằm sõng soài trên bàn,mẹ Khoai chiều các con ghê cơ:blusshing:
 

Bông Ngố

Member
Chả bù với mèo nhà em,3 đứa 3 bát riêng thế mà thằng Tôri vẫn nhoài người sang bát khác để tranh:(.nhìn mèo nhà mẹ Gemma với mẹ khoai ngoan quá mà thèm,mèo nhà mình đúng là không có giáo dục rồi:(:((.
Nhìn mặt Bông ngố yêu thế:love struck:.Bờm với Bống cũng yêu luôn:love struck:lại còn nằm sõng soài trên bàn,mẹ Khoai chiều các con ghê cơ:blusshing:
Uh, Bông nhường em lắm. Đêm qua mình đang ngủ thì thức giấc nửa chừng. Thấy nhớ anh em nhà Bông ngốn nên xuống nhà ôm cả 3 đứa lên ngủ cùng. Em Bống thì ko bao giờ thích đc ôm ngủ mà thích nằm dười cuối giường, Bông ngố vẫn thích đc gối tay ngủ, còn thằng Bờm thích dựa vào chân mình. Thế là 1 tay gối cho Bông ngố nằm rồi gãi tai cho nó, 1 tay xoa thằng Bờm rồi ngủ luôn. Sáng tỉnh giấc ko thấy Bông ngố bên cạnh mà thấy 3 đứa nằm 3 góc cạnh mình ngủ, yêu k tả nổi :love struck:

Đêm nay ông xã mình về quê cách nhà mình 200km, mình định cho anh em nhà Bông ngố về quê chơi luôn. Đêm nay về, đêm mai ra, hihihi, sẽ cố gắng chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm chuyến đi chơi cả nhà này mới đc ;)

Vừa lục lại mấy cái ảnh ngày xưa của Bông ngố. Bông ngố út ít nên nhìn nhỏ nhất nhà này, toàn bị 2 anh ăn tranh thôi, nhìn ảnh này tội chưa



Nghển cổ lên chụp ảnh yêu thế cơ chứ :love struck: . Bông ngố đứng cuối hàng đấy. Ảnh này chụp lúc Bông ngố chưa dc 2 tháng:kiss:


 

kokokiukiu

Active Member
Bông Ngố bé hơn 2 anh em nhiều thật y chang Còi nhà em lúc nào cũng chỉ bằng 1 nửa các bé khác.:(Nhưng bây giờ Bông đẹp trai quá rồi :love struck:Vừa sang Wtt chị Khoai không cho anh em Bông đi chơi nữa à?:thingking:
 
Top