• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Oscar (Ragdoll cat)

babytired

Member
Bạn Be_meo oi, mèo có thể nhảy cao lắm bạn đừng lo. Nếu sợ bạn để cái ghế nhỏ ở chân toilet là ok.
 

Gemma

Active Member
Bạn Gemma ơi, làm sao mà ban so sánh độ năng của giống mèo này và giống mèo kia được. Theo mình biết thì mèo Persian chỉ nặng từ 7-12lbs trong khi Ragdoll nặng 12-20lbs (con đực). Ban tính thử coi.
Thức ăn sống cho mèo là bình thường, bạn nghĩ coi trong đởi sống hoang dã mèo ăn đồ sống mà.
http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_feeding
Tất cả bác sĩ ở bên đây có thể khẳng đinh điều này. Nếu bạn muốn thử chi nên cho ăn một ít thôi và trộn với đồ ăn khô để bé của bạn quen với thức ăn mới. Về trứng thì mình cho ăn lòng đỏ thôi không nên cho ăn lòng trắng, không được tốt cho mèo.
Tin hay không chứ mèo nhà hàng xóm giống Persian nó xực xì dầu mấy con chim xấu số trong vườn.
Đúng là mình so sánh ngớ ngẩn thật :blusshing: Vì cũng chưa thấy giống mèo này bao giờ, nghe bạn nói em ấy còn nhỏ mà to con vậy thấy thích ghê! Như vậy một em đực khi trưởng thành nặng tới gần chục ký. Ragdoll to con đẹp đẽ như vầy chắc chắc là có nhiều người mê, chẳng biết bao giờ mới thấy một em như vầy ở Việt Nam :day dreaming:

Thấy mấy em mèo ta ăn cá sống đôi khi cũng bị ói. Hồi xưa ở nhà mình có nuôi một em tam thể, chuyên đi rình bắt... bồ câu hàng xóm nuôi trên lầu về ăn sống :(:))) cho nên mình hoàn toàn tin chuyện mèo hàng xóm nhà bạn bắt chim xơi :worried:

Nghe nói ở nước ngoài nuôi thú cưng phải đăng ký và dịch vụ chăm sóc sức khỏe thú cưng rất đắt, có đúng không? Mình có người thân ở Mỹ và Canada, hồi ở Việt Nam vẫn thích chăm sóc mèo chó, nhưng sang đấy không dám nuôi một con gì, thấy bảo phức tạp lắm :worried:$-)
 
à còn vấn đề toilet thì mình nói thật là không đơn giản, 2 con mèo nhà mình cũng lên được trình độ leo lên bệ ngồi giải quyết vào khay như bạn, nhưng đến khi có cái lỗ thì tụi nó không leo lên nữa và đi ở dưới sàn toilet luôn, nen cuối cùng mình nhường cho 2 đứa riêng 1 cái toilet, khi nào đi xong thì dùng xẻng và bàn chải xử lý, lý thuyết tren youtube là một chuyện còn thực hành thì tùy mèo thôi, chúc mèo nhà bạn thành công và biet tự giật nước nhé :D
 

Gemma

Active Member
@Nguabaymau: Mèo nhà bạn như thế cũng đã giỏi quá rồi còn gì, đỡ tốn tiền mua cát vệ sinh! Cũng tiếc công bạn huấn luyện mà nửa đường gãy gánh nhỉ! Không thể tin được là có những chú mèo quá siêu đến độ đi vào bồn cầu xong tự giật nước nữa =)) Mèo nhà mình cũng phải giành riêng cho nó một cái toa lét trên lầu, nhưng vẫn phải bỏ hộp cát vệ sinh vào đấy cho tụi nó đi. Mình cũng thích huấn luyện cho nó đi vào lỗ cống như cách một bạn ở trên đây nói là mẹ bạn ấy đã từng dạy mèo đi như thế, cho đỡ tốn 85.000 đồng tiền cát/2 tuần, nhưng bọn nó quen đi cát rồi, chắc không thay đổi được thói quen ấy nữa :(($-)
 

Gemma

Active Member
Ôi đến chết với cái lũ này mất thôi... :( :(:( làm cách nào để có được một đứa nhỉ?? :praying::praying:
Xiền! Xiền! Xiền! $-)$-)$-):)):)):))

Chụp hình phóng sự đăng báo để lấy xiền ship mèo từ Australia về thôi, chú Dao Găm ơi! :D
 
@Nguabaymau: Mèo nhà bạn như thế cũng đã giỏi quá rồi còn gì, đỡ tốn tiền mua cát vệ sinh! Cũng tiếc công bạn huấn luyện mà nửa đường gãy gánh nhỉ! Không thể tin được là có những chú mèo quá siêu đến độ đi vào bồn cầu xong tự giật nước nữa =)) Mèo nhà mình cũng phải giành riêng cho nó một cái toa lét trên lầu, nhưng vẫn phải bỏ hộp cát vệ sinh vào đấy cho tụi nó đi. Mình cũng thích huấn luyện cho nó đi vào lỗ cống như cách một bạn ở trên đây nói là mẹ bạn ấy đã từng dạy mèo đi như thế, cho đỡ tốn 85.000 đồng tiền cát/2 tuần, nhưng bọn nó quen đi cát rồi, chắc không thay đổi được thói quen ấy nữa :(($-)
bây giờ chị Gemma cứ bỏ tự tin bỏ chậu cát ra đi, biết đâu lại bất ngờ đấy, đừng để mèo đụng đến bất cứ cái gì giống như cát vd: gạo, sỏi nhỏ.
 

Gemma

Active Member
bây giờ chị Gemma cứ bỏ tự tin bỏ chậu cát ra đi, biết đâu lại bất ngờ đấy, đừng để mèo đụng đến bất cứ cái gì giống như cát vd: gạo, sỏi nhỏ.
Đúng như Nguabaymau nói ở trên, là cũng tùy tính mỗi em mèo nữa. Có bé không cần dậy nó vẫn tự đi đúng vào lỗ cống như thường. Một em mèo mướp ở nhà mẹ mình nuôi trước đây luôn tự đi vào lỗ cống từ khi mới về nhà, chẳng ai dậy cả. Tính mèo nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi, cũng giống như người, mỗi đứa mèo một tính. Một ví dụ điển hình là mèo nhà bạn đấy thôi, dậy leo lên được bồn đi vào khay rồi mà cuối cùng cũng phải thua cuộc :worried: Có lẽ xong đợt cát này mình cũng thử tập cho nó đi vào lỗ cống xem sao! Nhưng anh xã thì cũng rất vệ sinh sạch sẽ, sợ không chịu dẹp cái chậu cát ấy chứ :((
 

bellelove

Member
@Nguabaymau: Mèo nhà bạn như thế cũng đã giỏi quá rồi còn gì, đỡ tốn tiền mua cát vệ sinh! Cũng tiếc công bạn huấn luyện mà nửa đường gãy gánh nhỉ! Không thể tin được là có những chú mèo quá siêu đến độ đi vào bồn cầu xong tự giật nước nữa =)) Mèo nhà mình cũng phải giành riêng cho nó một cái toa lét trên lầu, nhưng vẫn phải bỏ hộp cát vệ sinh vào đấy cho tụi nó đi. Mình cũng thích huấn luyện cho nó đi vào lỗ cống như cách một bạn ở trên đây nói là mẹ bạn ấy đã từng dạy mèo đi như thế, cho đỡ tốn 85.000 đồng tiền cát/2 tuần, nhưng bọn nó quen đi cát rồi, chắc không thay đổi được thói quen ấy nữa :(($-)
thằng cu nhà mình bắt về lúc 2 tháng tuổi, chủ cũ bảo là biết vệ sinh đúng chỗ vào chậu cát nhưng về nhà thì cứ cạnh chậu cát mà ị :| 1 tuần chỉ rình rình lúc nào cu cậu loanh quanh là bế vào toilet, nên giờ cứ đi vệ sinh quanh toilet thôi :D thành ra nhà dùng mãi không hết túi cát :))

> chủ topic: Ragdoll là mơ ước của rất nhiều người nhưng không có điều kiện thôi bạn ah :(
 

Boo09

Member
@ babytired : Chào bạn , mình đang có một số thắc mắc muốn nhờ bạn giúp dùm mình . Hiện tại mình đang liên lạc với 1 Ragdoll breeder ở Aus , vì mình thảo luận ship 3 bé về BK nhưng hiện tai vì mình không có bạn quen ở Aus nên cũng không an tâm lắm . Nên mình đang cân nhắc việc tìm 1 người quen ở Aus giúp mình về vấn đền này ( xem mèo , tiền bạc....) Nên nếu bạn có thời gian rảnh , có thể pm nick của mình trang_shahir@yahoo.com để mình tiện trao đổi với bạn .
 

babytired

Member
Những bạn nào có ý định gửi Ragdoll về Vietnam thì xin hãy theo dõi topic của mình. Mình mới hỏi quote (giá tiền) của công ty vận chuyển thú nuôi. Họ sẽ trả lời khoảng chừng thứ 2 hay thứ 3. Mình sẽ post bài khi nhận được hồi âm.
Về tiền bạc thì bạn phải đặt cọc $100 không hoàn trả. Với độ chênh lệch ngoại tệ ($100 usd = 107 aud) bây giờ bạn mua bên Mỹ sẽ rẻ hơn đó. Hồi trước bạn mình có con King Charles muốn đem về VN nuôi mà tốn ít nhất cũng $300 nên thôi luôn.
Bạn Boo09 ơi, bạn nói bạn liên lạc với một breeder ở Úc nhưng Breeder đó ở đâu? tên gì? ban có hỏi họ muốn bao nhiêu chưa? Bạn cho mình biết thêm một chút ít thông tin nghen. Email cua mình là: veronique.smth@gmail.com hay bạn cứ post trực tiếp ra forum cho mọi người cùng biết.
Thường thì khi bạn mua mèo thì các bé đã biết dùng litter tray rồi, nếu bé nhà bạn đi bậy bạ bạn nên hỏi breeder để biết bạn làm sai điều gì hay là họ chưa dạy mèo đúng cách.
thành thật mà nói nuôi thú bên này giống như nuôi con, rất tốn kém. Mình tính cho bạn nghe: $700 cho bé, 4kg royal canin $45, litter $15 5kg (2 ngày mình xài 1.5 kg...shock!!! mình không chịu được mùi hôi nên thay vì múc @#$% ra mình đổ hết vô túi rác... xong), Vet check, worm mỗi tháng 1 lần bé có bị giun hay không cũng mặc kệ, mình mua cho bé bộ catrix giống như vầy khoảng $220

Mua xong bị ông Xã la... la lại Ông xã... huề hehe. mua tiếp đồ cho bé ăn tự động, bạn lên chương trình nó sẽ tự động cho bé ăn, có thể thu âm tiếng nói của bạn gọi bé tới ăn... mua water fountrain ultimate cho bé để bé uống nước giống nước suối (có hệ thống lọc)

Mình đi hơi quá đà... nhưng sao lại không ha, mình muốn bé khỏe bé ngoan.
 

Sheryl

Active Member
Aud bây giờ mắc hơn usd mà. Chắc ý babytired là 100aud ăn 107usd chứ nhỉ.
Royal và cát bên Úc đắt hơn ở VN rồi. :<. Nếu babytired không chịu được mùi abc mèo thì phải nhanh chóng luyện bé vụ đi toilet thôi :D. Bên này mọi người hay đổ ít phấn rôm vào chậu cát để khử mùi tốt hơn đó. Bạn thử xem có hiệu quả không nhé.
 

Gemma

Active Member
Những bạn nào có ý định gửi Ragdoll về Vietnam thì xin hãy theo dõi topic của mình. Mình mới hỏi quote (giá tiền) của công ty vận chuyển thú nuôi. Họ sẽ trả lời khoảng chừng thứ 2 hay thứ 3. Mình sẽ post bài khi nhận được hồi âm.
Về tiền bạc thì bạn phải đặt cọc $100 không hoàn trả. Với độ chênh lệch ngoại tệ ($100 usd = 107 aud) bây giờ bạn mua bên Mỹ sẽ rẻ hơn đó. Hồi trước bạn mình có con King Charles muốn đem về VN nuôi mà tốn ít nhất cũng $300 nên thôi luôn.
Bạn Boo09 ơi, bạn nói bạn liên lạc với một breeder ở Úc nhưng Breeder đó ở đâu? tên gì? ban có hỏi họ muốn bao nhiêu chưa? Bạn cho mình biết thêm một chút ít thông tin nghen. Email cua mình là: veronique.smth@gmail.com hay bạn cứ post trực tiếp ra forum cho mọi người cùng biết.
Thường thì khi bạn mua mèo thì các bé đã biết dùng litter tray rồi, nếu bé nhà bạn đi bậy bạ bạn nên hỏi breeder để biết bạn làm sai điều gì hay là họ chưa dạy mèo đúng cách.
thành thật mà nói nuôi thú bên này giống như nuôi con, rất tốn kém. Mình tính cho bạn nghe: $700 cho bé, 4kg royal canin $45, litter $15 5kg (2 ngày mình xài 1.5 kg...shock!!! mình không chịu được mùi hôi nên thay vì múc @#$% ra mình đổ hết vô túi rác... xong), Vet check, worm mỗi tháng 1 lần bé có bị giun hay không cũng mặc kệ, mình mua cho bé bộ catrix giống như vầy khoảng $220

Mua xong bị ông Xã la... la lại Ông xã... huề hehe. mua tiếp đồ cho bé ăn tự động, bạn lên chương trình nó sẽ tự động cho bé ăn, có thể thu âm tiếng nói của bạn gọi bé tới ăn... mua water fountrain ultimate cho bé để bé uống nước giống nước suối (có hệ thống lọc)

Mình đi hơi quá đà... nhưng sao lại không ha, mình muốn bé khỏe bé ngoan.
Mình có xài loại cát vệ sinh của mèo nhập từ Australia hiệu Healthie Cat, giá bán tại Sài Gòn 85.000 đồng/5 litters, thấy cũng ngang giá với các loại cát khác trên thị trường, không đắt lắm. Mấy bé ở nhà đang tuổi ăn tuổi lớn nên go pee pee với poo poo khiếp lắm nên cứ hai tuần thay cát một lần, trong đó có một lần phải lọc chất dơ ra bằng xẻng chuyên dụng để bé sử dụng tiếp cho tiết kiệm :blusshing::nailbitting:$-)

Bạn cưng mèo như thế là đệ nhất cưng mèo rồi í! :love struck::love struck::love struck: Chính vì vậy mà mấy ông anh bà chị mình ở bên Mỹ với Canada không dám nuôi một con gì, vì nghe nói bên ấy nuôi thú cưng cực đắt, mà đối xử với nó không ra gì thì cảnh sát gõ cửa như chơi! Còn như ở đây, mèo chó gì cũng thành đồ nhậu hết, chẳng ai nói gì! Còn quảng bá cách làm thịt chó, thịt mèo lên tivi nữa cơ! :(:)(:)((
 

Boo09

Member
Hehe nhà mình đến 5 bé...mỗi tháng ăn hết 10kg thức ăn Royal (ban đầu mình toàn cho Ruilibrio không , mà sau mắc quá , đổi qua Royal cho các bé ) , chưa kể cát mỗi tháng mình cũng phải mua ít nhất 5 bao ( mỗi bao / 5kg ) mà nhà đến 4 chậu cát cho đi wc thoải mái :)) Nhưng cực thì cực , mà mỗi lần nhìn 5 đứa đó chạy nhảy , giỡn , rồi meo meo dưới chân đều thấy rất vui :)) Sofa nhà mình giờ toàn lông mèo không , khách đến cũng ngại gần chết :) Nói chung là vì đam mê hết , nên tiền đi làm có là đổ vô hết các bé :))
Giờ mình đang có ý định gia tăng dân số , mê Ragdoll rồi . Bạn trai mình thì mê Maincoon nên giờ đang dành dụm để tậu các bé về BK đấy chứ :) Mình cũng đã mail cho bạn , có gì bạn xem rồi reply cho mình biết .
 

beheoxinhxan

Active Member
@Nguabaymau: Mèo nhà bạn như thế cũng đã giỏi quá rồi còn gì, đỡ tốn tiền mua cát vệ sinh! Cũng tiếc công bạn huấn luyện mà nửa đường gãy gánh nhỉ! Không thể tin được là có những chú mèo quá siêu đến độ đi vào bồn cầu xong tự giật nước nữa =)) Mèo nhà mình cũng phải giành riêng cho nó một cái toa lét trên lầu, nhưng vẫn phải bỏ hộp cát vệ sinh vào đấy cho tụi nó đi. Mình cũng thích huấn luyện cho nó đi vào lỗ cống như cách một bạn ở trên đây nói là mẹ bạn ấy đã từng dạy mèo đi như thế, cho đỡ tốn 85.000 đồng tiền cát/2 tuần, nhưng bọn nó quen đi cát rồi, chắc không thay đổi được thói quen ấy nữa :(($-)
Có mèo nhà em:D. Mèo ta (lên thiên đường lâu rùi ạ). Không huấn luyện gì cả, chỉ là hễ thấy ai đi toilet nó cũng chen vào rồi tự rút ra kết luận:D. Sau, nó đi vào toilet và cũng biết tự gạt cần xả nước luôn ạ.:love struck:
Bông nhà em thì không huấn luyện cũng đi xyz ngay cống thoát nước (Bông còn thích đi đái trên lavabor :worried:) . Cơ mà em không chịu nổi mùi nên huấn luyện nó đi vào chậu cát (khử mùi, em cũng sử dụng loại giống nhà chị đấy). Thà tốn tiền :D
 

Downcome

Phó nhòm
Xiền! Xiền! Xiền! $-)$-)$-):)):)):))

Chụp hình phóng sự đăng báo để lấy xiền ship mèo từ Australia về thôi, chú Dao Găm ơi! :D
Bắt đầu dự án.... hehe. Chuyện này phải phiền cô Gemma nhiều rồi :D
 

babytired

Member

Đây là lần đầu Oscar đi dạo trong vườn nhà. Bé đi dược hai ba bước thì run cầm cập đòi ẵm. Mình chụp nhiều nhưng chỉ co tấm này là rõ nét thôi. Do giống ragdoll là mèo ở trong nhà nên khi ra ngoài mình phải đeo harness cho bé. Mình muốn trong tương lai sẽ dắt bé đi dạo phố.
Ở VN sướng hơn ở bên này ở chỗ bạn muốn nuôi bao nhiêu cũng dược bên này council nhà mình giới hạn chỉ cho nuôi 2 bé mèo thôi, nhưng cũng tùy council có council cho nuôi 3.
Mình mới căt móng của bé. Bé hay vô tình cào mình mà da mỉnh thì nhạy cảm nên mình phải cắt móng tay bé. Bé đứng im ru cho mình cắt nên rất dễ, nếu ngày nào bạn cũng bắt tay bé thì cắt móng rất dễ dàng.
hôm nay mình vui lắm tại bé "hun" mình 2 lần giống vầy nè
http://www.youtube.com/watch?v=zz4cxYFA3ug
 

Gemma

Active Member
Có mèo nhà em:D. Mèo ta (lên thiên đường lâu rùi ạ). Không huấn luyện gì cả, chỉ là hễ thấy ai đi toilet nó cũng chen vào rồi tự rút ra kết luận:D. Sau, nó đi vào toilet và cũng biết tự gạt cần xả nước luôn ạ.:love struck:
Bông nhà em thì không huấn luyện cũng đi xyz ngay cống thoát nước (Bông còn thích đi đái trên lavabor :worried:) . Cơ mà em không chịu nổi mùi nên huấn luyện nó đi vào chậu cát (khử mùi, em cũng sử dụng loại giống nhà chị đấy). Thà tốn tiền :D
Chị có nghe câu chuyện về mèo ta nhà em giỏi giang như thế nào rồi! Hồi đấy mà làm một đoạn phim về em nó thì thành chú mèo ta nổi tiếng trên forum này rồi :-bd Bông tinh quái thế cơ à! Bờm thì chưa nhảy được lên lavabor để... đái, mà có làm được chuyện đấy thì... chít đòn! :time out::at wits end: Thế thôi không dạy tụi nó đi ra lỗ cống nữa, để xài cát cho giống nhà Bông :D


Đây là lần đầu Oscar đi dạo trong vườn nhà. Bé đi dược hai ba bước thì run cầm cập đòi ẵm. Mình chụp nhiều nhưng chỉ co tấm này là rõ nét thôi. Do giống ragdoll là mèo ở trong nhà nên khi ra ngoài mình phải đeo harness cho bé. Mình muốn trong tương lai sẽ dắt bé đi dạo phố.
Ở VN sướng hơn ở bên này ở chỗ bạn muốn nuôi bao nhiêu cũng dược bên này council nhà mình giới hạn chỉ cho nuôi 2 bé mèo thôi, nhưng cũng tùy council có council cho nuôi 3.
Mình mới căt móng của bé. Bé hay vô tình cào mình mà da mỉnh thì nhạy cảm nên mình phải cắt móng tay bé. Bé đứng im ru cho mình cắt nên rất dễ, nếu ngày nào bạn cũng bắt tay bé thì cắt móng rất dễ dàng.
hôm nay mình vui lắm tại bé "hun" mình 2 lần giống vầy nè
http://www.youtube.com/watch?v=zz4cxYFA3ug
Công chăm mèo mà được bé hun như thế thì cũng đã đời nhỉ! Mèo nhà mình chỉ ngửi vào mặt mẹ thôi, không rõ ràng là hôn như thế, nhưng thế cũng vui quá rồi, bõ công chăm sóc vất vả vì chúng nó, Babytired nhỉ? :love struck: Mẹ Oscar mua máy ảnh để chụp hình em nó cho mọi người ngắm rõ hơn nào :D Nếu sau này có dịp sang mấy nước phương Tây, thế nào cũng tậu một em Ragdoll chăm cho to đến chục ký, đêm ôm ngủ cho nó ấm :)):love struck::praying:
 
Top