• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của Gemma

Gemma

Active Member
Bọn con xin lỗi cô nhớ! Trong lúc chờ upload ảnh lên photobucket, mẹ con đi hóng hớt một số nơi giờ mới quay lại soạn ảnh cô ạ! Chắc khoảng ít phút nữa cô nhớ! :DDog Eye
 

kokokiukiu

Active Member
Pi đã khỏi chưa bạn, bạn nhớ cho bé uống oresol nhé, kể cả khi đã khỏi rồi. Mong cả mẹ con Pi đều bình an.
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm Pi nhà mình.Tình hình là sau khi đánh liều cho Pi uống cloxit em ý ko còn trong tình trạng ko cầm đc và đi ngoài sống phân nữa rồi.Mình vẫn pha oresol cho cả 3 đứa uống,chúng nó còn khoái hơn là uống nước lọc mới chết.Nhưng mà nàng ta đỏng đảnh ko chịu ăn cơm mà chỉ ăn vã xúc xích và thịt gà thôi,thế là kéo theo thằng tori và thằng ngựa cũng adua theo mẹ đình công đòi ăn vã.Tình hình này mà kéo dài thì chắc em sạt nghiệp với chúng nó mất:((.chúng nó ăn vã nhiều kinh khủng,em ko dám cho Pi ăn nhiều quá vì sợ bụng dạ còn yếu.hi vọng là chỉ điệu vài bữa thôi chứ ko thì chết em.một lần nữa cảm ơn chị mimi đã hỏi thăm pi ạ.;)
 

Gemma

Active Member
Ảnh mẹ Gemma mới vừa chụp tối nay cho anh em Bờm tụi con

Mẹ vẫn phải đi làm hôm nay, dù các nơi vẫn đang nghỉ lễ. Ở nhà trời nóng như hầm, mặc dù Daddy đã mở quạt khắp nơi trong nhà để giữ cho tụi con mát mẻ, sợ có đứa lăn ra ốm. Thế mà chị chó Canada cũng lăn ra ốm thật. Chị ấy không chịu ăn từ hôm qua cơ. Làm mẹ lo lắng quá, phải lo về nhà sau buổi làm để đưa chị ấy đi bác sĩ, và cả bé Bánh Mì nữa. Hôm nay Bờm chưa phải đi chích, vì chỉ có hai cái lồng và cũng không đủ chỗ trên cái xe của mẹ để chất ba đứa một lúc. Chả là tụi con lây nấm của nhau, nên phải đang chữa nấm. Cả ba đứa cùng gãi xoèn xoẹt tối ngày làm bố mẹ cứ xót xa. Nên mẹ đã phải mua cả lá chè xanh về, sắp nấu nước tắm cho cả ba đứa.

Hôm qua con nghe bố bảo mẹ rằng, không hiểu sao người Việt cứ chê là nuôi mèo là nghèo, hay chỉ tại lũ mèo tụi con hay kêu “Nghèo ngheo nghéo ngheo” nên mọi người sợ là nghèo?! Còn mấy anh chị chó thì sủa “Gâu gầu gấu gâu” thì mọi người lại cho là “Giầu giẩu giầu giâu…”! Daddy con bảo, theo ngôn ngữ của Daddy thì Daddy thường nghe em Bánh Mì nói “Yeaaaaaaaah!” (vì Daddy chỉ nói được tiếng Anh) mỗi khi em ấy dẩu môi ra nói “Meoooooo meoooooooooo…” nũng nịu với Daddy hoặc là khi Daddy hỏi em ấy điều gì đấy, em ấy trả lời “Yeahhhhhhhhhhhhhhhh!”. Daddy bảo em ấy thông minh, hỏi gì mà đồng ý thì trả lời “Yeah!”, thế là Ginger – Bánh Mì có thêm tên mới do mẹ Gemma đặt là “Yeah Cat” :silly::party:


Bánh Mì mới đi bác sĩ chích ba mũi về mặt khờ ra thế này :worried:



Chích mông đau quá! Buồn ngủ quá! :(:)yawn:



Trong khi đó, Bờm chui xuống gầm giường tự kỷ trước cái loa của bố mà Bờm đã phá tan một lỗ :wall:


Ớ, có phải hình bố mẹ treo đây không nhẩy? Bé nhớ ở trên lầu có treo một tấm giống vầy mờ! :thingking:



Treo cái giề mà lắm thế! Xấu òm! :not talking:



Có đúng là bố mẹ đấy không anh? Sao chẳng giống bố mẹ ở ngoài gì cả!


Làm cái giề dưới đấy, anh Bờm?



Định mượn mấy cuối truyện của mẹ đọc cho đỡ buồn ấy mà! :D


Tránh xa cái giường của em ra! :time out:



Thế cả cái giường to này cũng của mày chắc, cái con ranh kia? :at wits end:


Này thì đanh đá, này thì giành giường này! :time out:



Đám sách dày cui này mình phải đọc bao lâu mới hết ta? :silly:


Bé chẳng thèm đọc sách, bé nằm phè ra cho nó đã





Bờm lại đi tự kỷ rồi! Anh ấy bờm quá đi thôi :eek:h go on:


Chuyện hôm nay chỉ nhí nhố thế thôi ạ! Cảm ơn các cô chú ghé thăm nhà con trong kỳ nghỉ lễ nhớ! :love struck::love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
Hôm nay nhìn kĩ mới nhận thấy là bé mèo anh của Pi nhà em nuôi hồi trước giống y hệt mặt của Bờm lúc nào cũng trông giống như tự kỉ hay bất mãn với đời ý ạ=)):))lại còn suốt ngày dỗi mà mỗi khi dỗi cái mặt lại thế kia :)).Hôm nào phải lục lại tấm ảnh để đem ra khoe mới được:thingking:
May mà Canada không sao,có khi do trời nóng quá cũng làm các bé mệt mỏi,mẹ Gemma thử cho men tiêu hóa vào thức ăn của tụi nhỏ xem sao ạ,nó cũng kích thích tiêu hóa mà.
Mẹ Gemma mà không có thời gian tắm thường xuyên cho các bé thì cứ đun 1 ít lá chè xanh thật đặc rồi lấy khăn sạch chấm lên chỗ bé bị nấm cũng được ạ.Tắm nhiều sợ các bé lại cảm lạnh thì chết:worried:

Các bé nhà cô Kiu từ ngày mới về đã đều phải ăn cơm hết vì ngày đó nghe nói ăn hạt khô sẽ bị sỏi thận nên cô cấm tuyệt đối không cho ăn hạt luôn,vì ở Hà Nội này hạt thức ăn khô tốt như Royal ít nơi bán lắm,nhỡ chúng ăn hết mà hàng chưa về tới nơi thì cũng chẳng biết làm thế nào:(.Bây giờ có đem hạt đến tận mồm tụi nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ luôn ạ:)).Tụi nó ăn cơm đỡ tốn kém lắm ạ,chỉ trừ những lúc õng ẹo thì phải ưu tiên bổ sung xúc xích,hay thịt gà luộc thôi ạ.Chứ bình thường cả cá lẫn gà em làm thành ruốc khô hết,trộn cơm cho nó tiện.Bọn này thỉnh thoảng lắm chúng nó mới chịu ăn sữa chua còn phomai em sợ bụng dạ chúng nó yếu nên chẳng dám cho ăn,thế nên mèo nhà em chẳng được to như những bé khác,lại còn thêm đợt ốm vừa rồi nữa chứ,cân nặng lại giảm đáng kể rồi:(:)((

May quá hôm nay trời mưa nên thời tiết mát mẻ nên các bé cũng thấy dễ chịu hơn,không còn phơi bụng ra nhà nằm nữa:),Tình hình là Pi hôm nay đã chịu ăn cơm nhưng chỉ ăn được khoảng 1 thìa cơm thôi còn đâu thịt gà là chủ yếu,bây giờ em đang phải cho ăn thịt gà cả xương cắt nhỏ để đỡ đi ngoài và bổ sung canxi luôn.
 

meonho

Member
Mấy ngày nay meonho đi phượt. Nhớ banhmi và Bờm nhà chị.
Lần đi phượt này, meonho lụm được một chú mèo đói gần chết, bị thương tích đầy mình, hai lỗ tai đầy kiến.
Meonho đang chăm cho bé phục hồi. ít bữa meonho đem chào chị. Meonho kiu nó là Ku Lụm.
 

kokokiukiu

Active Member
Mấy ngày nay meonho đi phượt. Nhớ banhmi và Bờm nhà chị.
Lần đi phượt này, meonho lụm được một chú mèo đói gần chết, bị thương tích đầy mình, hai lỗ tai đầy kiến.
Meonho đang chăm cho bé phục hồi. ít bữa meonho đem chào chị. Meonho kiu nó là Ku Lụm.
Chị thật là tốt bụng.Ku Lụm cũng thật may mắn khi gặp được chị.
Chúc Ku Lụm sớm hồi phục để được đi thăm Bờm và Bánh Mì nhé! Khi đó mẹ Gemma hãy chụp cho Ku Lụm 1 cái ảnh thật đẹp cho cô Kiu ngắm với nhé!
 

Gemma

Active Member
Hôm nay nhìn kĩ mới nhận thấy là bé mèo anh của Pi nhà em nuôi hồi trước giống y hệt mặt của Bờm lúc nào cũng trông giống như tự kỉ hay bất mãn với đời ý ạ=)):))lại còn suốt ngày dỗi mà mỗi khi dỗi cái mặt lại thế kia :)).Hôm nào phải lục lại tấm ảnh để đem ra khoe mới được:thingking:
May mà Canada không sao,có khi do trời nóng quá cũng làm các bé mệt mỏi,mẹ Gemma thử cho men tiêu hóa vào thức ăn của tụi nhỏ xem sao ạ,nó cũng kích thích tiêu hóa mà.
Mẹ Gemma mà không có thời gian tắm thường xuyên cho các bé thì cứ đun 1 ít lá chè xanh thật đặc rồi lấy khăn sạch chấm lên chỗ bé bị nấm cũng được ạ.Tắm nhiều sợ các bé lại cảm lạnh thì chết:worried:

Các bé nhà cô Kiu từ ngày mới về đã đều phải ăn cơm hết vì ngày đó nghe nói ăn hạt khô sẽ bị sỏi thận nên cô cấm tuyệt đối không cho ăn hạt luôn,vì ở Hà Nội này hạt thức ăn khô tốt như Royal ít nơi bán lắm,nhỡ chúng ăn hết mà hàng chưa về tới nơi thì cũng chẳng biết làm thế nào:(.Bây giờ có đem hạt đến tận mồm tụi nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ luôn ạ:)).Tụi nó ăn cơm đỡ tốn kém lắm ạ,chỉ trừ những lúc õng ẹo thì phải ưu tiên bổ sung xúc xích,hay thịt gà luộc thôi ạ.Chứ bình thường cả cá lẫn gà em làm thành ruốc khô hết,trộn cơm cho nó tiện.Bọn này thỉnh thoảng lắm chúng nó mới chịu ăn sữa chua còn phomai em sợ bụng dạ chúng nó yếu nên chẳng dám cho ăn,thế nên mèo nhà em chẳng được to như những bé khác,lại còn thêm đợt ốm vừa rồi nữa chứ,cân nặng lại giảm đáng kể rồi:(:)((

May quá hôm nay trời mưa nên thời tiết mát mẻ nên các bé cũng thấy dễ chịu hơn,không còn phơi bụng ra nhà nằm nữa:),Tình hình là Pi hôm nay đã chịu ăn cơm nhưng chỉ ăn được khoảng 1 thìa cơm thôi còn đâu thịt gà là chủ yếu,bây giờ em đang phải cho ăn thịt gà cả xương cắt nhỏ để đỡ đi ngoài và bổ sung canxi luôn.
Bờm lúc nhỏ trước khi về nhà mẹ Gemma có tạm trú ở một nhà khác chỉ trong vòng có một đêm và một ngày, bị hai chị mèo Nga đánh bờm đầu sao đó nên giờ em ấy hơi nhát và sợ người lạ, sợ tiếng động ồn, sợ đủ thứ :worried: Còn Bánh Mì thì thân thiện hơn, ồn thì ồn, chơi thì cứ chơi, nhà ta ta ở, sợ gì ai :-"

Cảm ơn cô Kiu nhé, mẹ Gemma sẽ trộn thử men tiêu hóa vào hạt khô xem chúng nó có ăn nhiều hơn không. Thời buổi đắt đỏ, thức ăn chó mèo cũng lên giá vèo vèo mà tụi nhỏ đâu có biết, mấy hôm nay biếng ăn, sáng nào thấy cũng còn dư một nắm hạt khô trộn cá phải đổ đi mà xót cả ruột! :(( Mẹ Gemma cũng sẽ làm theo lời cô Kiu, nấu nước chè xanh đặc bôi cho các em nó xem sao. À, hôm nào cô Kiu nhớ show hình anh của chị Pi nhé, xem mặt anh ấy có bờm cỡ như Bờm nhà này không :D

Cô Kiu chịu khó quá nhỉ! Cắt cả xương gà ra cho ăn cơ à? Ăn vậy có sợ bị hóc hoặc tiêu hóa khó không? Có viên vitamin cho chó mèo đấy, chị mua một lọ cho cả chó lẫn mèo, nhưng chỉ có mỗi Canada thích thú nhai vitamin như nhai kẹo ấy, còn hai em mèo ứ thèm ăn :not talking::at wits end:

Bà bầu Pi đỡ nhiều rồi hở cô Kiu? Thế các bé của chị Pi vẫn đá banh trong bụng chị ấy chứ? Mong cho cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh nhớ! :praying::praying::love struck::love struck:
 

Gemma

Active Member
Mấy ngày nay meonho đi phượt. Nhớ banhmi và Bờm nhà chị.
Lần đi phượt này, meonho lụm được một chú mèo đói gần chết, bị thương tích đầy mình, hai lỗ tai đầy kiến.
Meonho đang chăm cho bé phục hồi. ít bữa meonho đem chào chị. Meonho kiu nó là Ku Lụm.
Cô Meonho đúng là thiên sứ từ trời xuống để giải cứu những em mèo không may mắn :angel::-bd Các em mèo ấy vẫn còn tốt số để gặp được cô Meonho và có được mái nhà bình yên. Cô Meonho đi phượt ở đâu trong ngày lễ đấy ạ, kể cho nhà con nghe với, chắc là vui lắm ạ? Và cô Meonho gặp Ku Lụm ở đâu, trong tình cảnh nào mà ngặt nghèo thế ạ? Bờm và Bánh Mì, với cả chị chó Canada cũng đang hóng chuyện đây này! Cầu chúc Ku Lụm sớm khỏe mạnh trở lại trong vòng tay ôm ấp thương yêu của cô Meonho nhé! :praying::love struck:
 

meonho

Member
Cô Meonho đúng là thiên sứ từ trời xuống để giải cứu những em mèo không may mắn :angel::-bd Các em mèo ấy vẫn còn tốt số để gặp được cô Meonho và có được mái nhà bình yên. Cô Meonho đi phượt ở đâu trong ngày lễ đấy ạ, kể cho nhà con nghe với, chắc là vui lắm ạ? Và cô Meonho gặp Ku Lụm ở đâu, trong tình cảnh nào mà ngặt nghèo thế ạ? Bờm và Bánh Mì, với cả chị chó Canada cũng đang hóng chuyện đây này! Cầu chúc Ku Lụm sớm khỏe mạnh trở lại trong vòng tay ôm ấp thương yêu của cô Meonho nhé! :praying::love struck:
meonho đi rừng Nam Cattien. Bằng xe máy.
Ku Lụm dường như số có duyên với meonho. Bận đi, lúc nghỉ chưn ven đường, thì thấy trong một nhà dân, một bé gái đang cầm chổi hất cật lực một vật gì đó ra khỏi nhà. Vừa quét, bé gái vừa hét đuổi.
Meonho nhìn ra là một con mèo con phờ phạc, ốm o. Meonho chạy phăng vào đỡ ngang cán chổi, vuốt ve con mèo rồi nói với bé gái: "nó nhỏ xí xi, cưng đánh nó tội chết"
Chị chủ nhà, mẹ của bé gái nói: "ở đâu mà qua, nay, nó chui vô nhà chị hoài, đánh đuổi cũng không đi."
Meonho ẳm nó ra đường, bên vệ cỏ, lấy cơm mang theo cho ăn. Cho uống nước. Rồi bỏ nó ở trong bụi cỏ, và đi. Bạn hối quá!
Suốt đường đi, không chút nào an tâm.
Hôm sau về ngang, meonho lại dừng xe chỗ đó. Thật may, bé còn nằm đó. Thoi thóp. Kiến bu đầy lỗ tai, đầy mắt, đầy hậu môn.
Meonho phủi kiến, rửa mặt, rửa hậu môn cho bé.
Bỏ áo gió vào quần Jean. Bỏ mèo con vào trong áo. Kéo chặt dây kéo. Và về.
Tới nhà thì tốt rồi. Meonho tắm rửa sạch sẽ, sức cồn iot vào những vết thương. Cho ăn một bụng to tròn cứng ngắt. Bé no đến độ meonho lại sợ nó chết vì no :D
Meonho cho bé vào chiếc hộp đựng dt BlackBerry. Bé ngủ ngon.
Hôm nay thì đã được hai chị Hoa và Đeng chấp nhận. Tụi nó giờ vui lắm.
Tồi hồi hôm đòi ngủ trong nách meonho. Ngủ một giấc đến sáng.
Tuyệt một điều, meonho chưa dạy, nhưng bé đi vs đúng nắp lỗ thoát nước.
Đó, meonho gặp cu Lụm vậy đó chị.
Để meonho quỡn chút, sẽ post ảnh nó cho chị coi. Bé xấu lắm! Rất tội. Nhưng mà meonho vẫn thương :D
 

meonho

Member
Chị thật là tốt bụng.Ku Lụm cũng thật may mắn khi gặp được chị.
Chúc Ku Lụm sớm hồi phục để được đi thăm Bờm và Bánh Mì nhé! Khi đó mẹ Gemma hãy chụp cho Ku Lụm 1 cái ảnh thật đẹp cho cô Kiu ngắm với nhé!
Cô Kiu chờ meonho ít bữa ha. Meonho sẽ mang cu Lụm chào cô. :D
 

kokokiukiu

Active Member
Bờm lúc nhỏ trước khi về nhà mẹ Gemma có tạm trú ở một nhà khác chỉ trong vòng có một đêm và một ngày, bị hai chị mèo Nga đánh bờm đầu sao đó nên giờ em ấy hơi nhát và sợ người lạ, sợ tiếng động ồn, sợ đủ thứ :worried: Còn Bánh Mì thì thân thiện hơn, ồn thì ồn, chơi thì cứ chơi, nhà ta ta ở, sợ gì ai :-"

Cảm ơn cô Kiu nhé, mẹ Gemma sẽ trộn thử men tiêu hóa vào hạt khô xem chúng nó có ăn nhiều hơn không. Thời buổi đắt đỏ, thức ăn chó mèo cũng lên giá vèo vèo mà tụi nhỏ đâu có biết, mấy hôm nay biếng ăn, sáng nào thấy cũng còn dư một nắm hạt khô trộn cá phải đổ đi mà xót cả ruột! :(( Mẹ Gemma cũng sẽ làm theo lời cô Kiu, nấu nước chè xanh đặc bôi cho các em nó xem sao. À, hôm nào cô Kiu nhớ show hình anh của chị Pi nhé, xem mặt anh ấy có bờm cỡ như Bờm nhà này không :D

Cô Kiu chịu khó quá nhỉ! Cắt cả xương gà ra cho ăn cơ à? Ăn vậy có sợ bị hóc hoặc tiêu hóa khó không? Có viên vitamin cho chó mèo đấy, chị mua một lọ cho cả chó lẫn mèo, nhưng chỉ có mỗi Canada thích thú nhai vitamin như nhai kẹo ấy, còn hai em mèo ứ thèm ăn :not talking::at wits end:

Bà bầu Pi đỡ nhiều rồi hở cô Kiu? Thế các bé của chị Pi vẫn đá banh trong bụng chị ấy chứ? Mong cho cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh nhớ! :praying::praying::love struck::love struck:
Không sợ hóc xương đâu ạ vì cô Kiu cắt nhỏ rồi với cả mèo nhà cô Kiu cho gặm xương từ bé nên quen nhai xương rau ráu:).Mỗi lần uống thuốc là tụi nó đạp chân, giãy giụa ghê lắm nên vụ Vitamin có vẻ không thể cho uống được ạ.:worried:
Mẹ Gemma đừng trộn vào thức ăn khô vì tụi nó ăn không nhiều nên không biết uống được bao nhiều thuốc đâu.Tốt nhất là pha vào nước rồi dùng xilanh bơm vào mồm thì mới biết chắc tụi nó uống rồi còn căn được liều lượng nữa.
Cô Kiu cũng chẳng biết là các bé của Pi thế nào cả,Pi thì khỏe hơn nhiều rồi.Vì Pi mới có bầu nên bây giờ em cũng chịu chẳng biết các bé có ảnh hưởng không?Đang phải chờ đợi ạ.:(
 

Gemma

Active Member
meonho đi rừng Nam Cattien. Bằng xe máy.
Ku Lụm dường như số có duyên với meonho. Bận đi, lúc nghỉ chưn ven đường, thì thấy trong một nhà dân, một bé gái đang cầm chổi hất cật lực một vật gì đó ra khỏi nhà. Vừa quét, bé gái vừa hét đuổi.
Meonho nhìn ra là một con mèo con phờ phạc, ốm o. Meonho chạy phăng vào đỡ ngang cán chổi, vuốt ve con mèo rồi nói với bé gái: "nó nhỏ xí xi, cưng đánh nó tội chết"
Chị chủ nhà, mẹ của bé gái nói: "ở đâu mà qua, nay, nó chui vô nhà chị hoài, đánh đuổi cũng không đi."
Meonho ẳm nó ra đường, bên vệ cỏ, lấy cơm mang theo cho ăn. Cho uống nước. Rồi bỏ nó ở trong bụi cỏ, và đi. Bạn hối quá!
Suốt đường đi, không chút nào an tâm.
Hôm sau về ngang, meonho lại dừng xe chỗ đó. Thật may, bé còn nằm đó. Thoi thóp. Kiến bu đầy lỗ tai, đầy mắt, đầy hậu môn.
Meonho phủi kiến, rửa mặt, rửa hậu môn cho bé.
Bỏ áo gió vào quần Jean. Bỏ mèo con vào trong áo. Kéo chặt dây kéo. Và về.
Tới nhà thì tốt rồi. Meonho tắm rửa sạch sẽ, sức cồn iot vào những vết thương. Cho ăn một bụng to tròn cứng ngắt. Bé no đến độ meonho lại sợ nó chết vì no :D
Meonho cho bé vào chiếc hộp đựng dt BlackBerry. Bé ngủ ngon.
Hôm nay thì đã được hai chị Hoa và Đeng chấp nhận. Tụi nó giờ vui lắm.
Tồi hồi hôm đòi ngủ trong nách meonho. Ngủ một giấc đến sáng.
Tuyệt một điều, meonho chưa dạy, nhưng bé đi vs đúng nắp lỗ thoát nước.
Đó, meonho gặp cu Lụm vậy đó chị.
Để meonho quỡn chút, sẽ post ảnh nó cho chị coi. Bé xấu lắm! Rất tội. Nhưng mà meonho vẫn thương :D
Tội nghiệp Cu Lụm quá, không gặp lại Meonho thì đã bị kiến lửa thui chết rồi :((

Cô Meonho đi rừng Nam Cát Tiên hỉ? Chắc là có băng rừng vào đến chỗ Bàu Sấu nhỉ? Cách đây mấy năm mẹ Gemma đi cùng với một đoàn nhà báo băng rừng vào Bàu Sấu khảo sát xem mấy chú cá sấu hoa cà do một nhà yêu môi trường muốn tái tạo lại cảnh Bàu Sấu hoang dã ngày xưa mà thả sấu nuôi vào đấy. Mẹ Gemma cũng chèo thuyền một vòng trên Bàu Sấu, vừa đi vừa run sợ mấy chú sấu trở về thiên nhiên hoang dã nổi máu du côn nhảy lên thuyền đớp ẩu :(:)worried: Chuyến băng rừng Nam Cát Tiên bị vắt đu bám cắn hú hồn, giờ vẫn còn nhớ :(:)))

Cu Lụm đã biết trả ơn cho cô Meonho rồi đấy, đã biết đi vệ sinh đúng chỗ đúng nơi, con nhà có giáo dục đàng hoàng :love struck: Cầu cho em ấy sớm khỏe mạnh, ngoan ngoãn nghe lời cô Meonhỏ và vui sống cùng chị Hoa và Đeng nhé! Và sớm qua khỏi cú sốc bị đánh đuổi bạt mạng và bị kiến lửa thiêu nữa >:D<:angel::praying:
 

meonho

Member
Meonho đi Nam Cattien nhiều lần. Lần này meonho thâm nhập vào làng dân tộc bên kia sông Đồng Nai. Mỗi chuyến đi là một chuyến nhớ, với nhiều điều học được.
Meonho thích tìm hiểu về dân sinh nơi vùng sâu, vùng xa.
Lần đi này, chiến lợi phẩm của meonho là cu Lụm. Khi meonho đang gõ những dòng này, cu Lụm đang ngủ ngoan trong lòng. :D
Nó đeo moenho không rời chị ơi.
Bữa nay còn ở nhà. Mai lại lao vào mưu sinh.
Những cái duyên với mèo, còn đâu đó, thật nhiều, phía trước. :D
 

Gemma

Active Member
Meonho đi Nam Cattien nhiều lần. Lần này meonho thâm nhập vào làng dân tộc bên kia sông Đồng Nai. Mỗi chuyến đi là một chuyến nhớ, với nhiều điều học được.
Meonho thích tìm hiểu về dân sinh nơi vùng sâu, vùng xa.
Lần đi này, chiến lợi phẩm của meonho là cu Lụm. Khi meonho đang gõ những dòng này, cu Lụm đang ngủ ngoan trong lòng. :D
Nó đeo moenho không rời chị ơi.
Bữa nay còn ở nhà. Mai lại lao vào mưu sinh.
Những cái duyên với mèo, còn đâu đó, thật nhiều, phía trước. :D
Nghe tên của Lụm, chị lại nhớ bài thơ Lượm của Tố Hữu:

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh...

Vậy là hôm nay cu Lụm về nhà cô Meonho được hai ngày rồi nhỉ? Được cô Meonho chăm sóc tận tình vậy rồi sẽ có ngày cu Lụm "Cái chân thoăn thoắt/ Cái đầu nghênh nghênh...". Hôm nào có thời gian sẽ ghé thăm cu Lụm. Bé mau khỏe, hay ăn chóng lớn để đền đáp công ơn cứu sống của cô Meonho nhé! :praying::love struck:
 

Gemma

Active Member
Phiên bản lông ngắn của Bờm

Hôm rồi mẹ Gemma về nhà bà Ngoại, lúc về nhà mẹ kể cho Bờm nghe rằng ở nhà Bà Ngoại có một anh mèo bộ lông mèo mướp giống Bờm, chỉ có điều lông anh ấy ngắn hơn Bờm, vì anh ấy là mèo ta. Mẹ bảo đấy là phiên bản lông ngắn của Bờm. Không, đúng ra Bờm là phiên bản lông dài của anh Mướp đấy đúng hơn, vì Bờm sinh sau anh ấy mà :D! Anh Mướp không có tên theo truyền thống mèo ta không được đặt tên, chỉ gọi là mèo mướp như bao chú mèo mướp khác. Hồi nhỏ lúc ở nhà mẹ Salem, Bờm cũng có tên là Mướp mà. Nên Bờm nhận anh ấy là anh luôn. Hôm đó mẹ không mang máy ảnh theo nên chụp hình anh Mướp lông ngắn bằng điện thoại để về cho Bờm xem ảnh anh ấy. Bà Ngoại cũng cưng anh ấy lắm, cho anh ấy ăn cơm với cá mà bà kho riêng cho anh ấy hàng ngày. Nên anh ấy trông ròm ròm mà lại rất nặng cân, mẹ bảo anh ấy phải hơn 5 kg, nặng hơn Bờm 2 ký lận cơ. Bờm đang xin mẹ hôm nào cho Bờm đi gặp anh Mướp để nhận làm anh em. Tây hay ta gì cũng là họ nhà mèo cơ mà. Chẳng phải "Tứ hải giai huynh đệ" sao :love struck:>:D<

Thấy mẹ bảo anh Mướp bắt chuột giỏi lắm, thể nào Bờm cũng phải gặp anh ấy để học bắt chuột, cho khỏi mang tiếng là mèo Tây không biết bắt chuột. Nhờ mẹ Gemma copy hình anh Mướp từ điện thoại mà lục lại một số ảnh mẹ chụp bằng điện thoại lâu rồi mà chưa có dịp copy ra. Ảnh chụp bằng điện thoại nên chất lượng không được tốt lắm. Nhất là ảnh chụp anh Mướp, mẹ bảo anh Mướp mắc cỡ lắm, cứ thấy người lạ là chạy trốn. Nên chụp được ảnh anh ấy là cả vấn đề, may mà anh Mướp còn nhớ mẹ Gemma là người nhà mặc dù mẹ Gemma lấy Bố xong ra ở riêng cả năm nay, vậy mà lúc chụp ảnh anh ấy cứ trực chạy trốn cơ. Chả bằng anh em Bờm, mẹ muốn chụp thế nào cũng mặc kệ. Có khi em Bánh Mì còn õng ẹo làm dáng đủ kiểu cho mẹ tha hồ chụp và cười nắc nẻ.:-bd:angel:

Hai anh em Bờm chiều nay được mẹ chở đi chích tiếp để chữa cho hết bệnh nấm trên tai. Bác sĩ bảo lông bắt đầu mọc lại rồi, chích hết tuần này tuần sau không phải chích bệnh nấm nữa. Là lá la la… Nhưng mà vẫn phải chích ngừa đợt hai ngừa một số bệnh mèo như giảm bạch cầu gì gì đấy :worried:. Hai anh em đi chích về chắc bị thuốc hành nên trốn vào phòng ngủ của bố mẹ nằm dài trong ấy. Lúc mẹ vào thì thấy đứa nào đã tự động bật đèn đọc sách của mẹ lên rồi hai em nằm trợn mắt nhìn nhau. Thật là phá hết chỗ nói! Cả cây quạt để trong phòng ngủ, hai anh em cứ thế bật lên tắt xuống suốt ngày, không thể tưởng tượng được hai đứa nghịch đến cỡ nào :shame on you:. Vừa lúc nãy Bánh Mì còn đi ăn ké cơm của chị chó nữa cơ. Chả là chị chó ốm cảm sao đó nên không chịu ăn cơm lẫn hạt khô của chị ấy, mẹ phải mua cây chả quế về cắt nhỏ ra trộn với cơm thì chị ấy mới chịu ăn. Nhưng chỉ có Bánh Mì mới ăn ké cơm chị chó thôi, còn Bờm con thì không bao giờ ăn chung bát cơm có mùi chó ấy đâu nhé. Chỉ đơn giản là Bờm con không ăn thừa của… chó :dancing::nailbitting:


Phiên bản lông ngắn của Bờm















Chị chó Canada lúc bị ốm





Canada truyền nước biển ở chỗ bác sĩ thú y





Bé Ginger điệu bên gốc hoa đào hôm tết





Bờm cũng tranh thủ làm một tấm bên gốc đào để ăn tết :blusshing:



Bánh Mì đang thay màu mắt, nhìn thật lạ





Bờm hồi bé được Daddy bế đi ngủ, trông thật bé bỏng đáng yêu


Bờm và Bánh Mì ngấm thuốc, buồn ngủ hết rồi. Tụi con chào cả nhà tụi con đi ngủ đây ạ. Các cô chú cũng ngủ ngon nhá! :love struck::sleepy:
 

kokokiukiu

Active Member
Nhìn cải ảnh cuối cùng cả 2 bố con đẹp trai quá luôn! Mẹ Gemma sướng nhé sở hữu cả 2 người đàn ông đẹp trai trong nhà.:))=))
Công nhận Bờm hồi bé xinh hơn bây giờ,nhìn cái mặt rất ngây thơ,yêu quá đi thôi:love struck::love struck:.Nhìn anh Mướp béo núc ních chắc nịch cũng thích luôn,ngày xưa nhà cô Kiu có nuôi bé mèo Chít cũng béo giống y bé Mướp này chỉ khác là Chít màu vàng thôi.
Ảnh nó đây ạ!

Đây là Đầu to anh của Pi ạ!


Pi nè!

3 anh em!


Ngựa và Tôri hẹn hôm sau ạ.Chẳng biết e có post được ảnh không nữa.
 

kokokiukiu

Active Member
À quên mất mẹ Gemma ơi Canada vẫn chưa khỏe ạ?tội nghiệp chị ấy quá! mong cho chị ấy sớm khỏe mạnh:praying::praying:
Mẹ Gemma ơi,em vào photobucket để đăng kí tài khoản mà nó cứ tự out ra ngoài không thể vào được ạ,:((hay tại máy tính của em bị virut ạ?chị giúp em vụ này với,không ảnh của tụi nó bé quá làm xấu cả các bé:(
 

Gemma

Active Member
À quên mất mẹ Gemma ơi Canada vẫn chưa khỏe ạ?tội nghiệp chị ấy quá! mong cho chị ấy sớm khỏe mạnh:praying::praying:
Mẹ Gemma ơi,em vào photobucket để đăng kí tài khoản mà nó cứ tự out ra ngoài không thể vào được ạ,:((hay tại máy tính của em bị virut ạ?chị giúp em vụ này với,không ảnh của tụi nó bé quá làm xấu cả các bé:(
Cảm on cô Kiu đã thức đọc chuyện tụi con. Mẹ con đã out ra rồi lại vào bàng Iphone nên gõ rất chậm và nhiều chữ thiếu dấu. Tài khoản Photobucket hồi mẹ Gemma mỏ cũng bị out nhiều lần, cô cứ kiên trì mỏ vài lần và thay đổi password rồi theo hứong dẫn nếu nó báo lỗi là đựoc đấy ạ. Mai mẹ con sẽ nói thêm. Chúc cô thành công cô nhá :love struck:
 
Top