• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của Gemma

Gemma

Active Member
Hì hì, chúc mừng sinh nhật bé Bờm nhé! Cô xin lỗi vì gửi lời chúc đến con hơi muộn nhỉ. Mẹ Gema chụp ảnh miu đẹp quá!!!!!! Mẹ Gà rù cũng mắc bệnh nghiện chụp ảnh mèo, cả ảnh cún nữa, nên hễ trời nắng đẹp là tụi nhóc có thêm một lô ảnh mới
Con cảm ơn mẹ Garu nhiều nhé! Cô có ghé thăm con là quý lắm rồi ạ! Con và mẹ Gemma sẽ ghé nhà cô ngay để ngắm các anh chị mèo, cún nhà cô bây giờ đấy ạ! Con thấy topic nhà cô rồi. Ghiền ngắm mèo đẹp, cún đẹp quá đi! Tụi con và mẹ con giống nhau cái tật ấy đấy ạ! Thế thì mong trời ngoài ấy luôn nắng đẹp để tụi con luôn được ngắm ảnh đẹp của các anh chị nhà cô, cô nhớ!
 

Gemma

Active Member
Cám ơn mẹ Gemma đã quan tâm đến các bé nhà cô Kiu!
Nhà cô Kiu bây giờ có 3 bé mèo Chị Pi lớn nhất nhà được gần 2 tuổi thế mà chị đã sinh con 3 lần rồi đấy(12 bé con tất cả),anh tôri là mèo đực nhưng cô kiu chuyển giới tính cho anh rồi, vì anh là con mẹ Pi lứa thứ 2 được 6 tháng rồi cô Kiu sợ bé lung tung với mẹ thì chết,đứa cuối cùng là em Ngựa (con trai ạ)mới được 3 tháng thôi cũng là con của Pi nhưng là lứa thứ 3.
Bây giờ cô Kiu phải cho Pi đi khám bác sĩ đây ạ,tình hình bệnh tiêu chảy do ăn cá sống càng ngày càng nặng nên phải cho đến bs thôi,bé đang có bầu nên cô lo lắm!
Khi nào cô đưa chị Pi về sec nói chuyện sau ạ!
Tình hình chị Pi sao rồi, cô Kiu ơi? Cho con biết với! Cô phải cẩn thận đừng cho chị ấy ăn cá sống nữa cô nhớ! Con chúc chị ấy chóng khỏe để còn mẹ tròn con vuông :love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
Tình hình là sáng nay cho Pi đi bác sĩ nhưng bác sĩ bảo là bé đang có bầu thì không thể tiêm và cũng không thể cho uống thuốc gì được,chỉ bảo về cho uống men tiêu hóa và smecta thôi.Cô Kiu làm theo rồi nhưng tình hình không tiến triển gì mấy,nhưng may mà bé vẫn ăn uống bình thường chứ không bỏ ăn.Cô Kiu cho cả 3 đứa kiêng ăn cá từ 1 tuần nay rồi nhưng vì hôm kia nhà cô Kiu ăn cá rán để cá dưới bếp chuẩn bị rán thì bé xuống ăn vụng:(:)(:)((
Mong bé sớm khỏe lại nhanh:praying::praying::praying:
Cám ơn Bờm đã hỏi thăm chị Pi nhé!:love struck:
 

Gemma

Active Member
Sáng nay bé Ginger lại được đi tắm

Hôm nay mẹ có thời gian rảnh cả buổi sáng để tắm cho bé Ginger. Đây là lần thứ hai Ginger đi tắm. Còn anh Bờm người vẫn còn thơm tho nên chưa phải tắm :D. Bố mẹ cưng Ginger lắm. Bố bảo Ginger bây giờ là thiếu nữ rồi, người đã dài hẳn ra nhưng vẫn còn gầy gò lắm. Còn Bờm con thì đã phổng phao thành một chàng trai rồi, mỗi ngày Bờm dành cả tiếng đồng hồ để vệ sinh liếm láp nên lúc nào người cũng thơm tho. Còn em Ginger cũng... bờm lắm, thỉnh thoảng mẹ phát hiện ra em ấy ngồi chơi trong hộp vệ sinh hôi rình, hóa ra là em ấy mới... đi xong, sẵn thấy có con bọ đang bu ở đấy, thế là ngồi rình bắt con bọ ở trên mấy cái đống abc đấy :((. Vì vậy lâu lâu lại thấy hơi mùi... vệ sinh trên lông em ấy :nailbitting:. Sáng nay mẹ phải đem em ấy đi tắm để giữ cho em ấy thơm tho bằng... anh Bờm đấy ạ :blusshing:. Cuối cùng tác phẩm em ấy để lại trên tay mẹ là mấy vết cào còn mới tinh, đỏ hỏn :((


Sáng nay bé lại ngồi mơ màng trước hiên nhà




Vào chơi với cái đuôi của con chuột đồ chơi


Lên cầu thang ngồi ngóng ra ngoài đường


Hôm nay mẹ đi làm đêm nên buổi sáng có thời gian tắm cho bé Bánh Mì. Công chúa tắm xong trông ướt như con chuột xấu xí quá chừng, lại còn giận mẹ chụp hình xấu xí cho con gái nữa



Mấy thứ này để làm gì đây? Để chải lông với dưỡng lông cho mình á? À, mùi cũng thơm đấy chứ nhẩy!


Ướt quá mẹ ơi! Mấy cái thứ lược của mẹ có giúp con mau khô không?




Daddy thấy hai mẹ con đánh vật dữ quá mới xông vào phụ lau khô giúp bé




Cũng gần sắp khô rồi, Daddy ơi!



Bố mẹ lau một hồi tạm khô, bé nhảy xuống giường riêng ngồi hì hụi tự lau khô lấy






Bé lau chùi khá kỹ mọi ngóc ngách


Lau chân này




Đuôi này



Xong rồi, sẵn giường đánh một giấc luôn



Đánh một giấc ngắn, bé thức dậy đi chơi, mẹ mới dựng cái giường của bé thành cái nhà, chả là loại giường này cũng đồng thời là cái nhà luôn nếu nắn nó đứng lên. Thế là anh Bờm thích quá vào chiếm luôn


Cái nhà là nhà của ta... Là lá la la...




Ớ, cái này là cái giường của mình mà, sao anh Bờm lại hô biến thành cái nhà của anh ấy rồi? Hu hu mẹ ơi, bắt đền đấy!


Vẫn còn mùi của mình ở đây mà, anh Bờm đừng có mà nhận vơ nhá!



Chuyện anh em nhà Bờm đến đây tạm chấm dứt ạ! Tụi con kính chúc cả nhà Vietpet ngày nghỉ lễ vui vẻ với những chuyến du lịch xa đầy thú vị ạ!
:love struck::love struck:
 

iemmap

Member
IMG]http://i1226.photobucket.com/albums/ee411/Gemma1967/Cats%20in%20April%202011/DSCN4860.jpg[/IMG]
Mọi lần vào ngắm các bé chỉ dám bấm Thank chứ ko dám spam làm phiền, nhưng nhìn cái ảnh "mơ màng" này thì chân tay bứt rứt hết chịu nổi luôn :at wits end:

1 . 2 .. 3 ... em xin lỗi Mod :blusshing:
 

kokokiukiu

Active Member
Bánh Mì tắm xong trông xinh gái hẳn lên:love struck: thế mẹ Gemma không tắm cho anh Bờm ạ?
Công nhận lông Bánh Mì dài thế mà lau bằng khăn cũng khô rồi không phải sấy.Cô Kiu cũng vừa tắm cho em Ngựa và anh tori xong,em Ngựa sợ máy sấy lắm mà không sấy thì lạnh cô Kiu cứ sấy cho em thế là bị thằng ranh nó cắn cho một cái:)),bực mình quá lôi cái chuồng sắt ra nhốt lại và sấy cho khô mới thả cũng giãy ghê lắm nhưng vô ích:)):)).Còn anh tori không sợ máy sấy nên tắm đơn giản hơn.Mẹ Pi thì vẫn đang đau bụng nên không dám tắm,ôi mệt với Pi lắm hôm nay vừa phải đè ra bơm men tiêu hóa và smecta vào.Mong Pi sớm khỏi bệnh:praying::praying:
Mẹ Gemma tắm cho các con chú ý đừng để nước vào mắt và tai bé nhé!
 

Gemma

Active Member
hihi :-bd mèo ban ₫ẹp wá nhìn bé chí muôn :kiss::kiss: yêu wá :love struck::love struck:
Cảm ơn bạn RedPuppy nhé! Mấy bé nhà mình chỉ được cái nhí nhảnh, trêu nhau suốt thôi, chứ chúng không đẹp xuất sắc bằng nhiều bé mèo trong hội mèo ở đây đâu. Nhưng trong mắt mẹ Gemma, các con ở nhà là đẹp nhất :D :love struck:
 

Gemma

Active Member
Bánh Mì tắm xong trông xinh gái hẳn lên:love struck: thế mẹ Gemma không tắm cho anh Bờm ạ?
Công nhận lông Bánh Mì dài thế mà lau bằng khăn cũng khô rồi không phải sấy.Cô Kiu cũng vừa tắm cho em Ngựa và anh tori xong,em Ngựa sợ máy sấy lắm mà không sấy thì lạnh cô Kiu cứ sấy cho em thế là bị thằng ranh nó cắn cho một cái:)),bực mình quá lôi cái chuồng sắt ra nhốt lại và sấy cho khô mới thả cũng giãy ghê lắm nhưng vô ích:)):)).Còn anh tori không sợ máy sấy nên tắm đơn giản hơn.Mẹ Pi thì vẫn đang đau bụng nên không dám tắm,ôi mệt với Pi lắm hôm nay vừa phải đè ra bơm men tiêu hóa và smecta vào.Mong Pi sớm khỏi bệnh:praying::praying:
Mẹ Gemma tắm cho các con chú ý đừng để nước vào mắt và tai bé nhé!
Cảm ơn cô Kiu đã quan tâm đến sự tắm rửa của các bé nhé! Mẹ Gemma tắm cẩn thận lắm, nước không vào tai các bé đâu. Bờm ngày mai mới tắm, vì sáng nay phải tắm cho chị chó Canada hết cả buổi sáng, chiều mẹ Gemma phải đi trực cơ quan ngày lễ nên chưa kịp tắm cho Bờm.

Mẹ Gemma có để lại lời nhắn bên nhà cô Kún cho cô Kiu đấy. Tội chị Pi quá! Để mai mẹ Gemma cho các bé ở nhà đi bác sĩ, tiện thể hỏi luôn xem có thuốc cho mèo bầu không. Nhà mẹ Gemma không có lồng thưa để bỏ vào sấy, nên mỗi lần tắm cho mấy em mèo phải lau khô bằng khăn và hong gió lâu lắm, không dám sấy sợ mấy em bỏ chạy và còn trả thù mình nữa cơ :(( Chỉ có chị chó là tắm khỏe nhất và sấy nhanh khô. Chúc chị Pi mau khỏi bệnh nhé :praying::praying:
 

kokokiukiu

Active Member
Cảm ơn cô Kiu đã quan tâm đến sự tắm rửa của các bé nhé! Mẹ Gemma tắm cẩn thận lắm, nước không vào tai các bé đâu. Bờm ngày mai mới tắm, vì sáng nay phải tắm cho chị chó Canada hết cả buổi sáng, chiều mẹ Gemma phải đi trực cơ quan ngày lễ nên chưa kịp tắm cho Bờm.

Mẹ Gemma có để lại lời nhắn bên nhà cô Kún cho cô Kiu đấy. Tội chị Pi quá! Để mai mẹ Gemma cho các bé ở nhà đi bác sĩ, tiện thể hỏi luôn xem có thuốc cho mèo bầu không. Nhà mẹ Gemma không có lồng thưa để bỏ vào sấy, nên mỗi lần tắm cho mấy em mèo phải lau khô bằng khăn và hong gió lâu lắm, không dám sấy sợ mấy em bỏ chạy và còn trả thù mình nữa cơ :(( Chỉ có chị chó là tắm khỏe nhất và sấy nhanh khô. Chúc chị Pi mau khỏi bệnh nhé :praying::praying:
Vâng,cám ơn mẹ Gemma!
Ở ngoài Hà Nội mấy ngày hôm nay trời cứ âm u,lúc mưa lúc nắng nên người bọn giặc nhà cô Kiu bẩn lắm,tối cũng phải lôi đi tắm và buộc phải sấy khô vì thời tiết không nóng lắm nên không cho hong quạt được vì sợ cảm lạnh,với cả lũ giặc cũng chẳng chịu đứng im trước quạt cho khô đâu ạ,cứ cưỡng chế sấy khô mới thả ra là tốt nhất:D.May mà mặc dù sợ bị sấy lắm nhưng lúc xong thì Ngựa cũng nhanh quên không thù dai nhớ lâu như Pi nên không ghét em.:love struck:.Pi thì bị em dùng xilanh bơm thuốc nên cạch mặt em luôn,không cho bế,không cho đến gần:(:(( tối phải hối lộ sữa chua mới chịu hòa bình với em đấy, ghê ghớm thế không biết:phbbbbt:.May quá từ tối qua đến sáng nay thấy tình hình Pi có vẻ ổn hơn rồi,cầu trời phù hộ cho bé nhanh khỏi bệnh:praying::praying:
 

Gemma

Active Member
Vâng,cám ơn mẹ Gemma!
Ở ngoài Hà Nội mấy ngày hôm nay trời cứ âm u,lúc mưa lúc nắng nên người bọn giặc nhà cô Kiu bẩn lắm,tối cũng phải lôi đi tắm và buộc phải sấy khô vì thời tiết không nóng lắm nên không cho hong quạt được vì sợ cảm lạnh,với cả lũ giặc cũng chẳng chịu đứng im trước quạt cho khô đâu ạ,cứ cưỡng chế sấy khô mới thả ra là tốt nhất:D.May mà mặc dù sợ bị sấy lắm nhưng lúc xong thì Ngựa cũng nhanh quên không thù dai nhớ lâu như Pi nên không ghét em.:love struck:.Pi thì bị em dùng xilanh bơm thuốc nên cạch mặt em luôn,không cho bế,không cho đến gần:(:(( tối phải hối lộ sữa chua mới chịu hòa bình với em đấy, ghê ghớm thế không biết:phbbbbt:.May quá từ tối qua đến sáng nay thấy tình hình Pi có vẻ ổn hơn rồi,cầu trời phù hộ cho bé nhanh khỏi bệnh:praying::praying:
Thấy bên nhà cô Kún có người để lại tin nhắn về thuốc cho Pi rồi đấy, thấy bảo thuốc Exotral của Pháp gì đấy, cô Kiu mua thử cho Pi uống xem, mà nghe em nó đỡ rồi cũng đỡ lo đấy nhỉ! Sáng nay mẹ Gemma chưa đưa các em mèo nhà đi bác sĩ được, chắc chiều mai mới đi.

Cô Kiu mở topic cho các em Ngựa, Pi và Tori đi, để còn giao lưu với Bờm và Bánh mì cũng như các em mèo nhà khác. Cô Kiu kể chuyện các em ở đây hay thế cơ mà. Phải mở nhà riêng cho em nó để mọi người còn thưởng thức tài kể chuyện của cô Kiu với chứ! Mong Pi sớm khỏi bệnh nhé! :praying::praying:
 

kokokiukiu

Active Member
Thấy bên nhà cô Kún có người để lại tin nhắn về thuốc cho Pi rồi đấy, thấy bảo thuốc Exotral của Pháp gì đấy, cô Kiu mua thử cho Pi uống xem, mà nghe em nó đỡ rồi cũng đỡ lo đấy nhỉ! Sáng nay mẹ Gemma chưa đưa các em mèo nhà đi bác sĩ được, chắc chiều mai mới đi.

Cô Kiu mở topic cho các em Ngựa, Pi và Tori đi, để còn giao lưu với Bờm và Bánh mì cũng như các em mèo nhà khác. Cô Kiu kể chuyện các em ở đây hay thế cơ mà. Phải mở nhà riêng cho em nó để mọi người còn thưởng thức tài kể chuyện của cô Kiu với chứ! Mong Pi sớm khỏi bệnh nhé! :praying::praying:
Mẹ Gemma ơi!đáng buồn là bệnh của Pi vừa đỡ hoen được 1 chút em cũng đỡ lo hơn thì trưa nay bé lại bị nặng hơn,:((.Em đã buộc phải cho bé dùng cloxit sau khi đã dùng mọi cách mà không đỡ thậm chí còn nặng hơn,mặc dù biết thuốc đó không dùng được cho mèo mang thai nhưng em chẳng còn cách nào khác vì nếu tình trạng tiêu chảy này kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho cả Pi :(:)((
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gemma ơi!đáng buồn là bệnh của Pi vừa đỡ hoen được 1 chút em cũng đỡ lo hơn thì trưa nay bé lại bị nặng hơn,:((.Em đã buộc phải cho bé dùng cloxit sau khi đã dùng mọi cách mà không đỡ thậm chí còn nặng hơn,mặc dù biết thuốc đó không dùng được cho mèo mang thai nhưng em chẳng còn cách nào khác vì nếu tình trạng tiêu chảy này kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho cả Pi :(:)((
Thế thì nguy hiểm quá nhỉ! :worried::thingking: Nếu tình hình xấu nhất thì đành hy sinh con để cứu mẹ, con hơn là mất cả mẹ lẫn con, cô Kiu ạ! Cô cũng đừng buồn quá nhớ! Tụi con sẽ cầu nguyện cho chị Pi sớm tai qua nạn khỏi ạ :praying::praying::praying:
 

kokokiukiu

Active Member
Thế thì nguy hiểm quá nhỉ! :worried::thingking: Nếu tình hình xấu nhất thì đành hy sinh con để cứu mẹ, con hơn là mất cả mẹ lẫn con, cô Kiu ạ! Cô cũng đừng buồn quá nhớ! Tụi con sẽ cầu nguyện cho chị Pi sớm tai qua nạn khỏi ạ :praying::praying::praying:
Khi cho uống Cloxit với mèo có bầu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới mèo con.Nhưng em phải chấp nhận làm vậy không Pi cũng nguy hiểm mất:(:)((. Từ lúc cho Pi uống thuốc đến bây giờ Pi khỏe hơn nhiều không bị đi nhiều lần và cũng không trong tình trang không cầm được ạ.Pi khỏe là em vui rồi:):praying:
Cám ơn Bờm,Bánh MÌ và Canada đã quan tâm tới chị Pi nhé!
Khi nào Pi khỏe hẳn cô sẽ nói chuyện với các bé nhiều hơn.
 

Gemma

Active Member
Khi cho uống Cloxit với mèo có bầu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới mèo con.Nhưng em phải chấp nhận làm vậy không Pi cũng nguy hiểm mất:(:)((. Từ lúc cho Pi uống thuốc đến bây giờ Pi khỏe hơn nhiều không bị đi nhiều lần và cũng không trong tình trang không cầm được ạ.Pi khỏe là em vui rồi:):praying:
Cám ơn Bờm,Bánh MÌ và Canada đã quan tâm tới chị Pi nhé!
Khi nào Pi khỏe hẳn cô sẽ nói chuyện với các bé nhiều hơn.
Canada hai hôm nay bỏ ăn, không hiểu do trời nắng nóng hay chuyện gì, làm mẹ Gemma lại lo lắng lại rồi, cô Kiu ơi! Chiều nay đi làm về phải cho Canada đi bác sĩ nữa rồi :worried::((

Nghe tin chị Pi đỡ đi ngoài, cả nhà cháu rất mừng, mong chị Pi sớm hồi phục để chơi với Bờm, Bánh Mì, và Canada nhớ! :praying::praying::love struck:
 

kokokiukiu

Active Member
Canada hai hôm nay bỏ ăn, không hiểu do trời nắng nóng hay chuyện gì, làm mẹ Gemma lại lo lắng lại rồi, cô Kiu ơi! Chiều nay đi làm về phải cho Canada đi bác sĩ nữa rồi :worried::((

Nghe tin chị Pi đỡ đi ngoài, cả nhà cháu rất mừng, mong chị Pi sớm hồi phục để chơi với Bờm, Bánh Mì, và Canada nhớ! :praying::praying::love struck:
Hôm nay mẹ Gemma cũng phải đi làm ạ.Thương Canada quá,mong là sẽ không có chuyện gì:praying:
Pi hôm nay đỡ hơn nhiều rồi nhưng không ăn cơm mà chỉ ăn xúc xích thôi:)
 

Gemma

Active Member
Mẹ Gemma làm báo nên không có ngày nghỉ lễ, bù lại nghỉ sau lễ, cứ một ngày lễ đi làm được nghỉ 3 ngày làm việc :D

Cảm ơn cô Kiu quan tâm đến Canada. Canada cũng trông cho chị Pi mau hết bệnh nhé! Chẳng biết hôm nay bác sĩ có làm việc không nữa, mẹ Gemma rối hết cả ruột lên rồi, cũng chưa kịp gọi cho bác sĩ vì cũng vừa hết ca trực xong.

Chị Pi ăn được xúc xích là cũng mừng ghê rồi, cô Kiu nhỉ! Nhưng chị ấy ăn sang thế cơ à? :D Lúc trưa mẹ Gemma có tạt qua nhà, kiểm tra chuyện ăn uống của mấy cha con ở nhà thì thấy Canada chẳng ăn gì cả, hai bé mèo cũng khảnh ăn khẩy vài miếng từ sáng, còn thì bát hạt Royal trộn cá Whiskas vẫn còn đầy :(:)(( Khổ thân mẹ Gemma, trước khi đi làm phải ráng trộn đồ ăn cho cả ba em rồi mới đi, xém trễ làm mà chúng nó chẳng chịu ăn khỏe vào cho mình nhờ! Thế là buổi trưa nay cũng kiếm ít chả bỏ thử cho Canada ăn, cũng chỉ nhấm nhẳn vài miếng rồi thôi :worried: Mua một hộp pho mát về cho ba đứa nhỏ ăn thử thì chỉ có hai anh em Bờm ăn thôi, còn chị chó Canada nhà quê kinh khủng, chỉ nhìn miếng phó mát rồi bỏ đi :((Dog Eye
 

kokokiukiu

Active Member
Mẹ Gemma làm báo nên không có ngày nghỉ lễ, bù lại nghỉ sau lễ, cứ một ngày lễ đi làm được nghỉ 3 ngày làm việc :D

Cảm ơn cô Kiu quan tâm đến Canada. Canada cũng trông cho chị Pi mau hết bệnh nhé! Chẳng biết hôm nay bác sĩ có làm việc không nữa, mẹ Gemma rối hết cả ruột lên rồi, cũng chưa kịp gọi cho bác sĩ vì cũng vừa hết ca trực xong.

Chị Pi ăn được xúc xích là cũng mừng ghê rồi, cô Kiu nhỉ! Nhưng chị ấy ăn sang thế cơ à? :D Lúc trưa mẹ Gemma có tạt qua nhà, kiểm tra chuyện ăn uống của mấy cha con ở nhà thì thấy Canada chẳng ăn gì cả, hai bé mèo cũng khảnh ăn khẩy vài miếng từ sáng, còn thì bát hạt Royal trộn cá Whiskas vẫn còn đầy :(:)(( Khổ thân mẹ Gemma, trước khi đi làm phải ráng trộn đồ ăn cho cả ba em rồi mới đi, xém trễ làm mà chúng nó chẳng chịu ăn khỏe vào cho mình nhờ! Thế là buổi trưa nay cũng kiếm ít chả bỏ thử cho Canada ăn, cũng chỉ nhấm nhẳn vài miếng rồi thôi :worried: Mua một hộp pho mát về cho ba đứa nhỏ ăn thử thì chỉ có hai anh em Bờm ăn thôi, còn chị chó Canada nhà quê kinh khủng, chỉ nhìn miếng phó mát rồi bỏ đi :((Dog Eye
Cô Kiu cho Pi ăn thịt gà nhiều quá hay sao mà tụi nó đâm ra chán,ăn uống ít chắc cũng do trời nóng nữa ạ.Hôm nay là ngày gì mà nóng thế không biết mèo cứ phơi bụng nằm trước quạt mà ngủ ngon lành,chủ phải nhường quạt cho mèo nằm toát cả mồ hôi:D:)).Hôm nay đổi sang cho Pi ăn xúc xích vì nó không tanh nên chắc không ảnh hưởng tới bệnh của bé,bình thường các cháu chỉ được ăn cơm với ruốc cá hoặc gà thôi ạ nhưng hôm nay được ưu tiên.:blusshing:.Mà bảo mua cho Pi ăn Pi ăn được 1 thì 2 đứa giặc phải ăn 2 :worried:.Cũng hơi tốn kém nhưng phải cố chịu đựng cho qua giai đoạn này đã rồi lại cho về quy củ hết:):)),nếu không thế nào cũng có ngày người nhịn để mèo được ăn ngon đấy ạ!=))$-)$-)
Thế là mẹ Gemma sắp được nghỉ dài rồi,mẹ nhớ giục Bờm hay Bánh Mì kể chuyện cho mọi người nghe đi chứ,mấy đứa nghỉ lễ hơi bị lâu đấy.À quên,2 đứa ăn nhiều vào để mẹ Gemma đỡ lo nhé! 2 đứa chăm sóc chị Canada khi nào thật khỏe thì kể chuyện cũng được,cô không giục nữa đâu.Cô đợi được mà.:love struck::blusshing:
 

Gemma

Active Member
Cô Kiu đang hóng hớt ở đâu đấy ạ! Tụi con ở đây này! Chiều nay mẹ phải vội chạy về từ cơ quan đưa Canada và Bánh Mì đi bác sĩ, phải gọi điện trước xem bác sĩ có làm việc không rồi dzọt lẹ kẻo bác sĩ lại đóng cửa. Bác sĩ bảo chắc Canada bị cảm do tắm thôi, chứ không sao cả! Tuy nhiên, Canada cũng phải chích 3 mũi vì cũng tới hạn chích ngừa một số bệnh ở chó. Còn Bánh Mì cũng không trốn khỏi chích để chữa cho dứt điểm bệnh nấm trên tai :(:)(( Xong rồi mai phải chở hai đứa đi tiếp, Bánh Mì và Canada, vì mỗi đợt chích chữa nấm mỗi đứa mèo phải đi hai ngày liên tục. Còn Canada bác sĩ dặn hễ mai còn bỏ ăn phải đi thêm lần nữa để kiểm tra lại :worried: Ấy là còn Bờm chưa chích nữa, phải đưa Bờm đi vào ngày sau đấy nữa :((

Cảm ơn cô Kiu đã luôn đọc chuyện của tụi con nhé! Lát nữa mẹ Gemma sẽ kể tiếp, vì mấy hôm nay thấy mọi người nghỉ lễ, ít thấy vào đọc ở cả các nhà khác nữa nên mẹ con không cập nhật hình ảnh thêm, mặc dù ngày nào mẹ con cũng chụp ảnh mới đấy ạ. Lát nữa Bờm con kể tiếp, phải chờ mẹ Gemma post hình lên photobucket nữa ạ!

Ô mấy anh chị em mèo nhà cô ăn sang quá thể! Ăn thế có ngày... sạt nghiệp, cô ạ! :(:))) Thế cô phải nhịn miệng cho các anh chị em ấy ăn ạ? Tụi con ít ăn uống gì khác ngoài hạt khô và nước lọc thôi ạ! Mẹ con trông cho hai anh mèo tụi con chóng lớn nên trộn thêm cá Whiscas vào hạt Royal cho bọn con ăn. Bọn con ăn quen thế rồi nên không ăn cơm. Hôm qua mẹ Gemma mua thử một hộp phomat về cho anh em con ăn cho có thêm canxi để mà cao to thêm, chả là tụi con cũng còn đang tuổi lớn mà! Lần đầu tiên tụi con ăn phomat đấy, mùi beo béo ngon ngon cô ạ, cũng dễ ăn lắm. Hai anh em ăn được một nửa miếng phomat con bò cười đấy cô :drooling: Mẹ chưa cho con ăn thịt gà bao giờ. À, thỉnh thoảng mẹ nấu thịt gà cho bố ăn, em Ginger có xin được mấy miếng nhỏ, còn con thì không ăn thứ nhạt nhẽo đấy, làm sao đậm đà bằng hạt khô Royal chứ! :D

Ở trong này cũng nóng điên người cô ạ! Bố mẹ tụi con phải mở cả ba bốn cái quạt khắp nhà, cả chiều qua bố mẹ đi vắng cũng phải mở ba cái quạt cho anh chị em chúng con khỏi nóng quá mà bịnh đấy ạ! Vì mỗi đứa bị nhốt riêng một phòng lúc bố mẹ đi vắng nên phải mở ba cái quạt mỗi phòng một cái. Tháng này chắc tiền điện khủng hoảng rồi :(:)worried:

Cô chứ chờ tụi con đi nhá, mẹ con đang post ảnh bây giờ đấy! Hôm nay mẹ con huy động tất cả các máy ảnh trong nhà, để mỗi phòng một cái, máy to máy nhỏ, máy dỏm máy xịn gì trưng dụng hết để chộp cho kịp ảnh nhí nhố của tụi con đấy :D:eek:h go on:
 

kokokiukiu

Active Member
Bờm và BÁnh Mì đã sửa soạn xong ảnh để khoe cô Kiu chưa thế.Cô đang ngồi dài cổ chực chờ từ nãy để xem ảnh 2 đứa đây này:yawn:
 

Mimi83

Member
Khi cho uống Cloxit với mèo có bầu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới mèo con.Nhưng em phải chấp nhận làm vậy không Pi cũng nguy hiểm mất:(:)((. Từ lúc cho Pi uống thuốc đến bây giờ Pi khỏe hơn nhiều không bị đi nhiều lần và cũng không trong tình trang không cầm được ạ.Pi khỏe là em vui rồi:):praying:
Cám ơn Bờm,Bánh MÌ và Canada đã quan tâm tới chị Pi nhé!
Khi nào Pi khỏe hẳn cô sẽ nói chuyện với các bé nhiều hơn.
Pi đã khỏi chưa bạn, bạn nhớ cho bé uống oresol nhé, kể cả khi đã khỏi rồi. Mong cả mẹ con Pi đều bình an.
 
Top