Gemma
Active Member
Chào cả nhà! Hôm nay nhà Gemma mạo muội mở topic này theo gợi ý của bạn Xuka (Hà Nội) và một số bạn trong hội Yêu Mèo, những người chung niềm đam mê chộp được những bức ảnh đẹp có hồn cho bé cưng trong nhà. Mong cả nhà vào đây chia sẻ những kinh nghiệm quý báu làm thế nào để bấm máy đúng lúc bé cưng đang nghịch ngợm nhất, đang nhí nhảnh nhất, đang đáng yêu nhất để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm để đời cho riêng gia đình mình hoặc để san sẻ thú vui với những người bạn cùng chung niềm đam mê.
Không hẳn phải là máy ảnh xịn mới có được bức ảnh đẹp. Gemma nghĩ, mọi người ai cũng có thể chia sẻ về kinh nghiệm bấm máy mèo cưng, thú cưng của mình bằng bất cứ loại máy ảnh nào, máy ảnh trên điện thoại di động, máy ảnh du lịch, máy ảnh chuyên nghiệp… Đôi khi chỉ là một bức ảnh chộp kịp thời bằng điện thoại di động hoặc máy ảnh du lịch, song tải được hết cái hồn của bức ảnh và cá tính của mèo cưng, thế là đã thành công lắm rồi!
Theo mình nghĩ, một bức ảnh thú cưng đẹp đạt được một số tiêu chí cơ bản về độ nét, bố cục, ánh sáng, thời điểm bấm máy độc đáo mặc nhiên là một bức ảnh đẹp, dù cho chụp bằng bất cứ loại máy ảnh nào, không nhất thiết phải là máy ảnh chuyên nghiệp. Ngay cả những nhà báo quốc tế chụp ảnh chuyên nghiệp họ cũng luôn thủ theo một chiếc máy ảnh du lịch nhỏ gọn bởi tính tiện dụng của nó.
Và cũng theo mình nhớ thì trong các lớp dạy nhiếp ảnh căn bản từ cấp 1 đến cấp 3 và cả lớp chuyên đề chụp ảnh nghệ thuật mà mình có dịp tham gia nhiều năm trước đây, chưa thấy có ai dạy về chụp ảnh thú cưng sao cho độc đáo, bố cục lạ lẫm, bắt được đúng thời điểm xuất thần của thú cưng. Biết đâu góc nhỏ này đạt được tham vọng là… có riêng một bộ môn về chụp ảnh thú cưng… :blusshing::love struck:
Và Gemma cũng đoán là trên “chốn giang hồ” không ít những cao thủ săn được những bức ảnh “độc” bằng máy ảnh chuyên nghiệp với những kinh nghiệm chụp thú cưng phong phú. Rất mong mọi người cùng tham gia chia sẻ và cùng thỏa mãn niềm đam mê yêu thú cưng và chụp hình mèo cưng nơi góc nhỏ này. Nay kính báo cùng hội Yêu Mèo và cả nhà!
Nhà Gemma xin được mở hàng bằng một số bức chụp bằng máy ảnh du lịch cho mèo cưng và chó cưng ở nhà vừa mới bấm máy trưa nay để tạo cảm hứng sáng tạo mới. Mong rằng góc nhỏ này đóng góp chút kinh nghiệm bổ ích từ mọi người và cho mọi người. ><:love struck:
Bức này bé đang di chuyển và nghịch ngợm, nhưng mẹ bé đã kịp thời lấy nét trước và mở đèn flash nên bắt kịp vẻ tinh nghịch của bé :angel:
Bức này dễ chụp nhất vì bé nằm một chỗ làm dáng cho mẹ chụp, chỉ việc gọi cho bé nhìn thẳng vào ống kính là xong :-"
Hai bức này bị mờ do bấm vội, dù bé nằm một chỗ không di chuyển, nhưng máy chưa kịp lấy nét do máy ảnh du lịch lấy nét chậm
Bức này tương đối vừa động vừa tĩnh, bé ngồi một chỗ nhưng liếm lông cực nhanh, nếu không mở đèn flash và canh nét sẵn vị trí bé ngồi và bấm máy nhanh thì ảnh khó nét (sorry mọi người vì ngay loạt hình đầu tiên đã show hàng, nhưng vì em tranh thủ post bài trong giờ hành chánh của nhà nước nên hơi vội ạ, lần sau sẽ xin chọn ảnh nghiêm túc hơn và nghiêm khắc rút kinh nghiệm ạ :blusshing:).
Chụp cho bé chó đôi khi dễ hơn là bé mèo, vì đôi khi chúng di chuyển chậm hơn và biết lắng nghe khi chủ gọi để tập trung vào ống kính
Bức này chụp gần quá nên phần lông trắng của bé bị lóa đèn flash và dư sáng. Chụp cận mặt và bé không di chuyển như vầy, có lẽ không mở đèn thì cũng đủ ánh sáng và phần lông trắng đỡ bị lóa sáng
Đôi dòng mở hàng góc chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh đẹp cho thú cưng, mong các cao nhân cho thêm ý kiến và các anh chị em trong gia đình thú cưng cùng chia sẻ kinh nghiệm riêng mình để mọi người cùng học hỏi. Thân. raying::love struck:
Không hẳn phải là máy ảnh xịn mới có được bức ảnh đẹp. Gemma nghĩ, mọi người ai cũng có thể chia sẻ về kinh nghiệm bấm máy mèo cưng, thú cưng của mình bằng bất cứ loại máy ảnh nào, máy ảnh trên điện thoại di động, máy ảnh du lịch, máy ảnh chuyên nghiệp… Đôi khi chỉ là một bức ảnh chộp kịp thời bằng điện thoại di động hoặc máy ảnh du lịch, song tải được hết cái hồn của bức ảnh và cá tính của mèo cưng, thế là đã thành công lắm rồi!
Theo mình nghĩ, một bức ảnh thú cưng đẹp đạt được một số tiêu chí cơ bản về độ nét, bố cục, ánh sáng, thời điểm bấm máy độc đáo mặc nhiên là một bức ảnh đẹp, dù cho chụp bằng bất cứ loại máy ảnh nào, không nhất thiết phải là máy ảnh chuyên nghiệp. Ngay cả những nhà báo quốc tế chụp ảnh chuyên nghiệp họ cũng luôn thủ theo một chiếc máy ảnh du lịch nhỏ gọn bởi tính tiện dụng của nó.
Và cũng theo mình nhớ thì trong các lớp dạy nhiếp ảnh căn bản từ cấp 1 đến cấp 3 và cả lớp chuyên đề chụp ảnh nghệ thuật mà mình có dịp tham gia nhiều năm trước đây, chưa thấy có ai dạy về chụp ảnh thú cưng sao cho độc đáo, bố cục lạ lẫm, bắt được đúng thời điểm xuất thần của thú cưng. Biết đâu góc nhỏ này đạt được tham vọng là… có riêng một bộ môn về chụp ảnh thú cưng… :blusshing::love struck:
Và Gemma cũng đoán là trên “chốn giang hồ” không ít những cao thủ săn được những bức ảnh “độc” bằng máy ảnh chuyên nghiệp với những kinh nghiệm chụp thú cưng phong phú. Rất mong mọi người cùng tham gia chia sẻ và cùng thỏa mãn niềm đam mê yêu thú cưng và chụp hình mèo cưng nơi góc nhỏ này. Nay kính báo cùng hội Yêu Mèo và cả nhà!
Nhà Gemma xin được mở hàng bằng một số bức chụp bằng máy ảnh du lịch cho mèo cưng và chó cưng ở nhà vừa mới bấm máy trưa nay để tạo cảm hứng sáng tạo mới. Mong rằng góc nhỏ này đóng góp chút kinh nghiệm bổ ích từ mọi người và cho mọi người. ><:love struck:
Bức này bé đang di chuyển và nghịch ngợm, nhưng mẹ bé đã kịp thời lấy nét trước và mở đèn flash nên bắt kịp vẻ tinh nghịch của bé :angel:
Bức này dễ chụp nhất vì bé nằm một chỗ làm dáng cho mẹ chụp, chỉ việc gọi cho bé nhìn thẳng vào ống kính là xong :-"
Hai bức này bị mờ do bấm vội, dù bé nằm một chỗ không di chuyển, nhưng máy chưa kịp lấy nét do máy ảnh du lịch lấy nét chậm
Bức này tương đối vừa động vừa tĩnh, bé ngồi một chỗ nhưng liếm lông cực nhanh, nếu không mở đèn flash và canh nét sẵn vị trí bé ngồi và bấm máy nhanh thì ảnh khó nét (sorry mọi người vì ngay loạt hình đầu tiên đã show hàng, nhưng vì em tranh thủ post bài trong giờ hành chánh của nhà nước nên hơi vội ạ, lần sau sẽ xin chọn ảnh nghiêm túc hơn và nghiêm khắc rút kinh nghiệm ạ :blusshing:).
Chụp cho bé chó đôi khi dễ hơn là bé mèo, vì đôi khi chúng di chuyển chậm hơn và biết lắng nghe khi chủ gọi để tập trung vào ống kính
Bức này chụp gần quá nên phần lông trắng của bé bị lóa đèn flash và dư sáng. Chụp cận mặt và bé không di chuyển như vầy, có lẽ không mở đèn thì cũng đủ ánh sáng và phần lông trắng đỡ bị lóa sáng
Đôi dòng mở hàng góc chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh đẹp cho thú cưng, mong các cao nhân cho thêm ý kiến và các anh chị em trong gia đình thú cưng cùng chia sẻ kinh nghiệm riêng mình để mọi người cùng học hỏi. Thân. raying::love struck: