• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.

thuan81

Active Member
hehe!nghiên cứu lại cả nhà ơi!exotic lông dài !thằng Heo mình cũng đang nghi là exotic lông dài nè!
 
X

xuka3691

Guest
cái mặt bé Gà càng nhìn càng giống bố, nhất là cái mồm ý, chẳng thấy giống mẹ gì cả....
 

binhboong

Member
nói thật là các anh hùng mỹ nữ ẩn dật nơi đâu thì không biết chứ chưa thấy e nào đáng yêu như ẻm Gà này.nhìn mãi mà không chán.chỉ khổ các anh suốt ngày trồng si thôi Gà ơi
:love struck::love struck::love struck:
 
Gà xinh qá =(( mong là sẽ xuất hiện 1 anh mèo đẹp zai sánh đôi với Gà :D

Chị N ơi...có cách nào để không cho mèo đẻ mà vẫn không phải triệt sản mèo không ạ :'(
 

ngudaymuon

Active Member
Gà xinh qá =(( mong là sẽ xuất hiện 1 anh mèo đẹp zai sánh đôi với Gà :D

Chị N ơi...có cách nào để không cho mèo đẻ mà vẫn không phải triệt sản mèo không ạ :'(
cách duy nhất là nuôi mèo đực e ạ :D
Nói đùa chút chứ chị nghĩ e nên triệt sản nếu không muốn bé sinh tiếp ( như Xù nhà chị, tương lai sẽ là Gà). Sau khi triệt sản Xù tăng cân, nghịch như một thằng con trai, yêu lắm. Giờ nửa ông nửa thằng rồi mà a gấu vẫn yêu xù mới lạ. :D Gấu ngố quá :))
 

thuan81

Active Member
cách duy nhất là nuôi mèo đực e ạ :D
Nói đùa chút chứ chị nghĩ e nên triệt sản nếu không muốn bé sinh tiếp ( như Xù nhà chị, tương lai sẽ là Gà). Sau khi triệt sản Xù tăng cân, nghịch như một thằng con trai, yêu lắm. Giờ nửa ông nửa thằng rồi mà a gấu vẫn yêu xù mới lạ. :D Gấu ngố quá :))
mèo đực nó còn gào thê thảm hơn và gào liên tục luôn nè em ơi!cứ nghĩ mèo đực sẽ không gào như mèo cái,ai dè nó gào hoài và tối nào cũng gào!hic thằng Heo của anh nè!chiều đến là nó đòi lấy vợ cho nó!nó la tiếng to đùng và thê thảm hic anh đang bó tay nó nè em!
muốn mèo hết gào hết sinh sản thì chỉ có nuôi như em Nhung nữa ông nữa cô !
Nhưng mà hãy cho nó có hậu duệ cái đã rồi hãy muốn mần gì mần !hic
 
Gà ơi, gà yêu quá, về với mẹ đi con, nhìn cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh kìa, yêu quá đi mất thôi
 

ngudaymuon

Active Member
Lâu rồi không có thời gian up ảnh của bọn nhỏ lên, nhưng cái chính là dạo này tụi nó bắt đầu lớn, phá phách, nghịch ngợm, và vô cùng bẩn thỉu :(( nên NGẠI :D
Ngồi ngắm lại những bức ảnh hồi tụi nó còn nhỏ mà thấy yêu quá là yêu, chả bù cho bây giờ, vừa bẩn, vừa láo :((. Chợt ước chúng nó đừng lớn, mãi bé bỏng thế có phải hơn không :(
Gà yêu này, khi còn nhỏ gà luôn là niềm tự hào của mẹ, xinh đẹp, dễ thương và cô cùng hièn lành. Gà hồi đó được bố K gọi là Siêu nhân, vì lúc nào hai cái tai cũng chúi về phía sau như siêu nhân đang bay ý :D
Đấy, hồi bé thế, chứ giờ thì...:((
Bẩn, lôi thôi, nhếch nhác, lúc nào cái mặt cũng như vừa lôi ở đống bùn lên, đến nỗi hôm qua bác Hoalinh qua thăm các cháu rồi hỏi mẹ Ngudaymuon : Sao em không lau mắt cho các bé :(( làm mẹ chỉ muốn chui đầu xuống dưới đất vì xấu Hổ :(( Bác còn bảo, Miu nhà a không bao giờ để mắt bẩn thế này đâu. :(( ÔI, xấu hổ quá đi mất.



:(( bẩn nhỉ, đang chuẩn bị lôi đi tắm, mà nghĩ thế nào phải đăng lên để bà con cô bác biết, cháu xấu xí, bẩn thỉu kinh thế nào. mất hết cả hình ảnh lung linh trước đó :))
Khi hơi hơi sạch thì cháu nó yêu thế này đây ạ :D
 

ngudaymuon

Active Member
Nhà mẹ cháu dạo này kinh tế khó khăn, chồng chất khó khăn :(( nên bóc lột sức lao động, mẹ cháu cho các cháu đi làm thêm, nghề móc cống :D
Hình ảnh các cháu kham khổ vừa đi làm về :))



Đô móc cống :))
Và Đô lấc cấc do cô Shimmy mới chụp :)) Trông cái mặt đã thấy độ lấc cấc láo toét của cháu nó rồi. Chả hiểu sao cô Nga và cô Thảo đến chơi khen cháu nó...hiền làm mẹ cháu tý ngất :D
 

ngudaymuon

Active Member
Cháu Đô lúc còn nhỏ yêu lắm, trông khuôn mặt đúng là thiên thần :)

Thế mà giờ thì :))
Càng nhìn càng thấy cháu nó klhông có gì để chê :))
 

ngudaymuon

Active Member
Còn Nhím xinh yêu của mẹ thì ko có gì để nói, con lúc nào cũng ngoan, tình cảm, quấn mẹ và vô cùng đáng yêu. nếu nói mẹ yêu Nhím nhất thì cũng ko có gì sai cả. Như lời bố K nói, con xinh theo cách của con, con gái yêu nhỉ. Là chị cả nên lúc nào Nhím cũng làm mẹ an lòng, sau đợt con ốm vừa rồi mẹ mới hiểu tình yêu mẹ dành cho các con như thế nào. Không nói hết được. Mai sau này các con sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, bên gia đình mới, và mẹ luôn dõi theo các con cho đến khi các con trưởng thành :)


 

Sheryl

Active Member
Chị ơi, bọn nhỏ hâm đần ngu si này dù móc cống vẫn dễ thương ạ, con Gà nó bẩn quá thì chị vứt đây em nuôi hộ cho, để nó đi lau nhà nhà em :)).
Bà Nhi lại bay vào SG với ông STD Ngói rồi nên vụ hẹn lại phải cancel (Nhi hư, đã bảo tới cuối tuần vẫn ở HN mà thế này :((). Nếu chị vẫn rảnh thì tối nay em qua mang cho chị thuốc diệt khuẩn >__<. Em vẫn để trong cốp xe thế mà hôm vừa rồi đưa thuốc cho chị lại quên không đưa luôn :((.
 

ngavn89

Member
Em với chị thảo đến nhà chị chơi thấy đứa nào đứa ý cũng dễ thương ngoan hiền, không thấy như mẹ nhung nói về các con tý nào cả. Hay các cháu biết có khách đến chơi nên ngoan hiền cho mẹ nhung vui nhỉ :)), em thấy mấy đứa nhà chị nghịch hay k nghịch đều vẫn dễ thương và đáng yêu hết! yêu lắm
 

ngudaymuon

Active Member
Chị ơi, bọn nhỏ hâm đần ngu si này dù móc cống vẫn dễ thương ạ, con Gà nó bẩn quá thì chị vứt đây em nuôi hộ cho, để nó đi lau nhà nhà em :)).
Bà Nhi lại bay vào SG với ông STD Ngói rồi nên vụ hẹn lại phải cancel (Nhi hư, đã bảo tới cuối tuần vẫn ở HN mà thế này :((). Nếu chị vẫn rảnh thì tối nay em qua mang cho chị thuốc diệt khuẩn >__<. Em vẫn để trong cốp xe thế mà hôm vừa rồi đưa thuốc cho chị lại quên không đưa luôn :((.
oki, tối chị ở nàh mà. nấm tưởng đã khỏi lại lên :(( cứ từ chỗ nọ lan chỗ kia, chị tức quá, sắp điên lên rồi :((
 

beheoxinhxan

Active Member
oki, tối chị ở nàh mà. nấm tưởng đã khỏi lại lên :(( cứ từ chỗ nọ lan chỗ kia, chị tức quá, sắp điên lên rồi :((
Nhung có bao giờ nghe đến tính kháng nấm và kháng khuẩn của tỏi chưa? Chị không biết nó có thể chữa cho nấm mèo không, nhưng công dụng diệt nấm của tỏi là rất tốt. Giã nát, pha với nước cất thoa lên những chỗ bị nấm. Mà em còn phải luộc hết tất cả vật dụng mà mèo con hay chơi và nằm để triệt đường quay lại của nấm nữa. Sau đấy nhỏ vài giọt tinh dầu Tràm ngay chỗ ngủ và chơi của chúng nó (nhỏ mỗi ngày, tinh dầu trầm cũng diệt nấm nhưng không được bôi trực tiếp lên da).
Thương chúng nó thế, cứ tái đi tái lại mãi, thật là khổ thân. Mà em cũng cẩn thận chứ không lại bị lây.
 

ngudaymuon

Active Member
Nhung có bao giờ nghe đến tính kháng nấm và kháng khuẩn của tỏi chưa? Chị không biết nó có thể chữa cho nấm mèo không, nhưng công dụng diệt nấm của tỏi là rất tốt. Giã nát, pha với nước cất thoa lên những chỗ bị nấm. Mà em còn phải luộc hết tất cả vật dụng mà mèo con hay chơi và nằm để triệt đường quay lại của nấm nữa. Sau đấy nhỏ vài giọt tinh dầu Tràm ngay chỗ ngủ và chơi của chúng nó (nhỏ mỗi ngày, tinh dầu trầm cũng diệt nấm nhưng không được bôi trực tiếp lên da).
Thương chúng nó thế, cứ tái đi tái lại mãi, thật là khổ thân. Mà em cũng cẩn thận chứ không lại bị lây.
E chưa thử chị ạ, có khi để em thử xem sao chứ em bôi thuốc nhiều lắm mà không ăn thua. Còn về vụ lây thì...cả e và chồng dều bị lây chi chít rồi. Nhưng mình thì dễ chữa hơn nhiều đơn giản mình...không có lông :)) và mình không liếm :))
Cái bọn của nợ, cứ bôi thuốc vào người chúng nó là chúng nó liếm. Con liếm, mẹ liếm, bố liếm điên người :((
 

beheoxinhxan

Active Member
oki, tối chị ở nàh mà. nấm tưởng đã khỏi lại lên :(( cứ từ chỗ nọ lan chỗ kia, chị tức quá, sắp điên lên rồi :((
Nhung có bao giờ nghe đến tính kháng nấm và kháng khuẩn của tỏi chưa? Chị không biết nó có thể chữa cho nấm mèo không, nhưng công dụng diệt nấm của tỏi là rất tốt. Giã nát, pha với nước cất thoa lên những chỗ bị nấm. Mà em còn phải luộc hết tất cả vật dụng mà mèo con hay chơi và nằm để triệt đường quay lại của nấm nữa. Sau đấy nhỏ vài giọt tinh dầu Tràm ngay chỗ ngủ và chơi của chúng nó (nhỏ mỗi ngày, tinh dầu trầm cũng diệt nấm nhưng không được bôi trực tiếp lên da).
Thương chúng nó thế, cứ tái đi tái lại mãi, thật là khổ thân. Mà em cũng cẩn thận chứ không lại bị lây.
 

thuan81

Active Member
Lâu rồi không có thời gian up ảnh của bọn nhỏ lên, nhưng cái chính là dạo này tụi nó bắt đầu lớn, phá phách, nghịch ngợm, và vô cùng bẩn thỉu :(( nên NGẠI :D.



:(( bẩn nhỉ, đang chuẩn bị lôi đi tắm, mà nghĩ thế nào phải đăng lên để bà con cô bác biết, cháu xấu xí, bẩn thỉu kinh thế nào. mất hết cả hình ảnh lung linh trước đó :))
:D
gà nhìn cưng thế :love struck:mà em chê con nhỏ te tua thế :( thương cho gà lắm lắm
cho về với anh đi em ,làm vợ nhí Heo một cặp ở dơ xứng đôi >:D<:))
 
Trời ơi Đô ơi là Đô, sao con tèm lem thế con, Đô hồi bé là lừa tình rồi :)) mẹ N bắt nạt các con quá
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top