• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chó lạ của một người bạn

Scoobydoo

Member
Anh Lòi đi lúc nào ra công viên mà em không biết nhỉ, dạo này Abu lớn quá, 5 anh em trên 1 chiếc Power hô hô
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Anh Lòi đi lúc nào ra công viên mà em không biết nhỉ, dạo này Abu lớn quá, 5 anh em trên 1 chiếc Power hô hô
Thi thoảng T7 , CN em à, Ờ mà dạo này bảo vệ nó cứ bắt nộp xiền và gửi xe bên ngoài, mà gửi xe thì anh không chạy được. E biết giờ nào xe vào vô tư không em?:D
 

my_lucky

Active Member
lâu rồi....







Bạn tôi ơi, lâu rồi tôi không được cười tươi như bạn:(. Cả tháng nay gần như tôi và dark ko giao lưu cùng ai cả:worried:.Chuẩn bị cho mấy chị em nó gặp nhau thôi.Thân!>:D<
 
1. Tui dek phải Spni
2. Dùng cái loại 4953 của chú thì gây mất đoàn kết là phải, tui dùng cỡ to hơn nên .. chết tốt, đâu còn chú nào sống mà đoàn kết với chả mất!

3. Ơ thế lại được uống rượu miễn phí à? Rượu mừng hay rượu phạt - cứ miễn là đừng chơi cồn pha thuốc sâu thì tui cũng uống tuốt!

Trước có lão nuôi con chó, đặt tên là Rượu, về nhà cứ hò hét loạn xạ: Rượu đâu, Rượu của tao đâu rồi, ra đây!

4. Thế tui hỏi chú nhớ: cái đoạn Rừng Dã Trư, Hoa Hòa Thượng xung gan thì lúc đó anh Thâm có uống rượu hay không? Mà Lòi hay là Dện?

:nonono:

:new: :beer :beer:beer :wel:

Mr Spni 4953 không bắn tỉa gây mất đoàn kết ae người ta nữa nhé! Ông mà ở HN thì tôi phải phạt ông bằng rượu cho bắn chệch liên tục mất thôi!:beer
 

hoangtun

Member
Công nhận hội Dod dạo này buồn quá. Các bác hôm nào lại tổ chức Ộp đi cho anh em vui vẻ. Tiện thể cho anh tuanphuthai và anh nguyển hà cụng ly giảng hòa luôn.
 

Con Lợn Lòi

Active Member
1. Tui dek phải Spni
2. Dùng cái loại 4953 của chú thì gây mất đoàn kết là phải, tui dùng cỡ to hơn nên .. chết tốt, đâu còn chú nào sống mà đoàn kết với chả mất!

3. Ơ thế lại được uống rượu miễn phí à? Rượu mừng hay rượu phạt - cứ miễn là đừng chơi cồn pha thuốc sâu thì tui cũng uống tuốt!

Trước có lão nuôi con chó, đặt tên là Rượu, về nhà cứ hò hét loạn xạ: Rượu đâu, Rượu của tao đâu rồi, ra đây!

4. Thế tui hỏi chú nhớ: cái đoạn Rừng Dã Trư, Hoa Hòa Thượng xung gan thì lúc đó anh Thâm có uống rượu hay không? Mà Lòi hay là Dện?

:nonono:

:new: :beer :beer:beer :wel:
Hê hê rượu có hiệu quả phết đấy, bắn hơi bị nguyễn thị lệch rồi. Rượu của tôi chỉ để nhâu thôi không có chân chạy đâu, mà này, chữ ký của ông rất có ý nghĩa với tôi đấy!







Bạn tôi ơi, lâu rồi tôi không được cười tươi như bạn:(. Cả tháng nay gần như tôi và dark ko giao lưu cùng ai cả:worried:.Chuẩn bị cho mấy chị em nó gặp nhau thôi.Thân!>:D<
Nhất trí, cái video kéo co hôm rồi bạn nhận được không? Ộp rồi làm thế nhé! Chiến thắng tại trận được trao thưởng 01 bimbim :D:D:D

Công nhận hội Dod dạo này buồn quá. Các bác hôm nào lại tổ chức Ộp đi cho anh em vui vẻ. Tiện thể cho anh tuanphuthai và anh nguyển hà cụng ly giảng hòa luôn.
Nhất trí, hôm nào lên lich off đi! Mấy ae mình lâu rồi không gặp còn gì!

@4953: Đảm bảo nếu ông ở Hà Nội tôi sẽ đãi ông rượu thật ngon, ngọt, êm. Uống say lúc nào cũng chẳng biết nữa, uống rất nhẹ nhàng không sốc mà say tỉn tìn tin không biết đâu là bia mà bắn nữa. Hiện tại ở nhà có 2 hũ 7 năm rồi nếu không chê có thể hiện hình ngay để thưởng thức ....:D
 
hế hế, tôi có bắn chú đâu mà lệch với chả lạc! Đang kể chuyện có 1 lão nuôi chó, đặt tên chó là Rượu cơ mà. Lão đó cũng U50 roài - nhầm sao với chú được cơ chứ!!!

2 hũ 7 năm nhà chú là hũ gì vậy? Rượu ngâm tóe lóe là tôi không có ham! Uống vào chẳng biết hậu quả ra sao thì chít . hê hê


Hê hê rượu có hiệu quả phết đấy, bắn hơi bị nguyễn thị lệch rồi. Rượu của tôi chỉ để nhâu thôi không có chân chạy đâu, mà này, chữ ký của ông rất có ý nghĩa với tôi đấy!



@4953: Đảm bảo nếu ông ở Hà Nội tôi sẽ đãi ông rượu thật ngon, ngọt, êm. Uống say lúc nào cũng chẳng biết nữa, uống rất nhẹ nhàng không sốc mà say tỉn tìn tin không biết đâu là bia mà bắn nữa. Hiện tại ở nhà có 2 hũ 7 năm rồi nếu không chê có thể hiện hình ngay để thưởng thức ....:D
 

hoangtun

Member
hế hế, tôi có bắn chú đâu mà lệch với chả lạc! Đang kể chuyện có 1 lão nuôi chó, đặt tên chó là Rượu cơ mà. Lão đó cũng U50 roài - nhầm sao với chú được cơ chứ!!!

2 hũ 7 năm nhà chú là hũ gì vậy? Rượu ngâm tóe lóe là tôi không có ham! Uống vào chẳng biết hậu quả ra sao thì chít . hê hê
Em thì rượu gì cũng uống tuốt trừ ngâm lá xoan thôi. cứ được ỘP với anh em cùng sở thích là vui rồi. Đang chữa ghẻ cho con Dod sầu cả ruột dc uống bữa say thì thích quá =)).
 

GA_DONG_TAO

Active Member
Ghẻ kiểu gì mà khong chữa được? Dùng DEP chưa? Nếu dùng rồi mà không khỏi thì ra đường Trường CHinh, bác hỏi thuốc Inh Kông, dùng trong diệt muỗi, ngâm màn cho đồng bào dân tộc. Mua loại của Mỹ, tốt nhất, đắt nhất hêhhêhh... Chỉ tìm mua khoảng 1 chén, sau đó lấy khoảng 1/3, pha với hai lít nước. Bôi hai ngày là khỏi. Số còn lại, xịt khắp nhà... gián, muỗi, bọ ve, bọ chét đi hết.
 

tuanphuthai

Active Member
Em thì rượu gì cũng uống tuốt trừ ngâm lá xoan thôi. cứ được ỘP với anh em cùng sở thích là vui rồi. Đang chữa ghẻ cho con Dod sầu cả ruột dc uống bữa say thì thích quá =)).
Bác cũng giống tôi rồi. Cứ có dịp được vui với anh em cùng sở thích là sướng.
@con lợn nòi: Hôm nào ông mang ít rượu Nhật của ông ra thi với rượu Ngô của tôi xem cái nào hay hơn nhé:)):)):))
@Ga _DONG_TAO: Chắc bị ghẻ nhiều nên thạo món chữa ghẻ thế?=))=))=))
 

Scoobydoo

Member
Xin lỗi anh Lòi trả lời muộn, nếu muốn vào công viên vô tư thì phải làm quen với chị bán vé xinh đẹp hĩ hĩ, đùa vậy thôi chứ chiều nào em cũng vào họ quen mặt rồi, em thấy mọi người vẫn phi xe máy vào ầm ầm, em thì không thế vì phải chạy với cún của em. Em cũng muốn chuyển sang dùng xe đạp như anh vì hiện nay ở công viên có nhiều đồng chí cún cứ nhìn thấy cún của em là trực nhảy vào ăn thịt nên em thấy bất tiện, hôm nào xuống nhà anh em phải xem lại cái Power mới được.
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Xin lỗi anh Lòi trả lời muộn, nếu muốn vào công viên vô tư thì phải làm quen với chị bán vé xinh đẹp hĩ hĩ, đùa vậy thôi chứ chiều nào em cũng vào họ quen mặt rồi, em thấy mọi người vẫn phi xe máy vào ầm ầm, em thì không thế vì phải chạy với cún của em. Em cũng muốn chuyển sang dùng xe đạp như anh vì hiện nay ở công viên có nhiều đồng chí cún cứ nhìn thấy cún của em là trực nhảy vào ăn thịt nên em thấy bất tiện, hôm nào xuống nhà anh em phải xem lại cái Power mới được.
Nhất trí thôi, thường khi nào thì em vào công viên nhỉ? Bao giờ qua anh cứ alo trước nhé! Mà không có thời gian thì anh làm cho một cái, chỉ tính NVL và công bù bằng một chầu bear thôi hê hê :)):)):))
hế hế, tôi có bắn chú đâu mà lệch với chả lạc! Đang kể chuyện có 1 lão nuôi chó, đặt tên chó là Rượu cơ mà. Lão đó cũng U50 roài - nhầm sao với chú được cơ chứ!!!

2 hũ 7 năm nhà chú là hũ gì vậy? Rượu ngâm tóe lóe là tôi không có ham! Uống vào chẳng biết hậu quả ra sao thì chít . hê hê
Đảm bảo một dòng , không chôn lung tung tấm với cám đâu! :D:D:D
Em thì rượu gì cũng uống tuốt trừ ngâm lá xoan thôi. cứ được ỘP với anh em cùng sở thích là vui rồi. Đang chữa ghẻ cho con Dod sầu cả ruột dc uống bữa say thì thích quá =)).
Bác cũng giống tôi rồi. Cứ có dịp được vui với anh em cùng sở thích là sướng.
@con lợn nòi: Hôm nào ông mang ít rượu Nhật của ông ra thi với rượu Ngô của tôi xem cái nào hay hơn nhé:)):)):))

Nói vậy thôi chứ, đúng là rượu Bắc Hà nhà bác vẫn là bá cháy, Hôm nào anh với hoàng tũn qua bên này song kiếm hợp bích hạ TuanPhuThai đê, ông này uống rượu ghê lắm, ăn cơm còn chan rượu cho nó thêm mặn nồng nữa cơ - nhất là cái khoản một đôi chân gà đông tảo to bằng cái đĩa ka ka :D:D:D
 

hoangtun

Member
Ghẻ kiểu gì mà khong chữa được? Dùng DEP chưa? Nếu dùng rồi mà không khỏi thì ra đường Trường CHinh, bác hỏi thuốc Inh Kông, dùng trong diệt muỗi, ngâm màn cho đồng bào dân tộc. Mua loại của Mỹ, tốt nhất, đắt nhất hêhhêhh... Chỉ tìm mua khoảng 1 chén, sau đó lấy khoảng 1/3, pha với hai lít nước. Bôi hai ngày là khỏi. Số còn lại, xịt khắp nhà... gián, muỗi, bọ ve, bọ chét đi hết.
Em chữa ghẻ cho con doberman của em mà bác. còn thuốc cho đồng bào dân tộc nhà em cũng vẫn đang dùng. tốt thật loại gì có cánh mà chân đốt đều die hết.
=))
 

hoangtun

Member
Nhất trí thôi, thường khi nào thì em vào công viên nhỉ? Bao giờ qua anh cứ alo trước nhé! Mà không có thời gian thì anh làm cho một cái, chỉ tính NVL và công bù bằng một chầu bear thôi hê hê :)):)):))

Đảm bảo một dòng , không chôn lung tung tấm với cám đâu! :D:D:D

Bác cũng giống tôi rồi. Cứ có dịp được vui với anh em cùng sở thích là sướng.
@con lợn nòi: Hôm nào ông mang ít rượu Nhật của ông ra thi với rượu Ngô của tôi xem cái nào hay hơn nhé:)):)):))

Nói vậy thôi chứ, đúng là rượu Bắc Hà nhà bác vẫn là bá cháy, Hôm nào anh với hoàng tũn qua bên này song kiếm hợp bích hạ TuanPhuThai đê, ông này uống rượu ghê lắm, ăn cơm còn chan rượu cho nó thêm mặn nồng nữa cơ - nhất là cái khoản một đôi chân gà đông tảo to bằng cái đĩa ka ka :D:D:D
Thế thì sướng quá còn gì. em nge nói nhà bác Tuấn còn có trại gà" gà PHI gà Âu gà Á" gà gì cũng có .... chẹp....chẹp...:-c:-c0983486885 em tên Hoàng tun không phải hoàng tũn đâu.
 

Sam-1983

New Member
Hình ảnh mới của Đô. Anh Tuấn thấy nó khác nhiều không? Hẹn anh Ninh cắt tai nhưng mãi không thấy anh ây lên em nên có khi thôi không cắt nữa. Bây giờ chiều nào em cũng cho nó đi bắt chuột ở Đô thị Việt Hưng anh ạ. Có hôm bắt được 7 con liền. hiiii.



 

Sam-1983

New Member
Hình ảnh mới của Đô. Anh Tuấn thấy nó khác nhiều không? Hẹn anh Ninh cắt tai nhưng mãi không thấy anh ây lên em nên có khi thôi không cắt nữa. Bây giờ chiều nào em cũng cho nó đi bắt chuột ở Đô thị Việt Hưng anh ạ. Có hôm bắt được 7 con liền. hiiii.



 
Top