• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.

lululubu

Active Member
Mấy đứa con giống bố y chang, mà các bé lớn nhanh chị nhỉ, lông mọc xù tung hết rồi, lại còn chạy lăng nhăng nghịch thế cơ.
 
Giời ơi, xinh quá, thực hiện chiến dịch cướp thôi, VP có nhiều người đồng ý vụ này lắm đây, rủ mọi người lập băng đản cướp lũ nhóc nhà chị Nhung
 

ngudaymuon

Active Member
Hôm nay bọn nhóc được 1 tháng 6 ngày rôi, thế mà đã nghịch tung trời. Trò chơi yêu thích nhất là cuộn giấy vệ sinh, chúng nó cắn cái giấy đo văng khắp phỏng rồi chạy ra tè lên :(( Ôi giời khổ tôi không.
con gà hôm trước tạp tọe ăn thịt gà của mẹ Xù nên bị đi ngoài, làm ngudaymuon sợ gần chết, may mà hôm nay đã ổn.
Bọn nhóc nghịch ngợm nhưng mà yêu lắm, yêu và hạnh phúc vì các con mình đang sống trong mộ cơ thể khỏe mạnh :) yeu lắm lắm.
Hôm nào quay cái clip chúng nó phá nhà để cho các cô các bác biết các con mẹ Xù, Bố gấu giặc quỷ như thế nào. Lớn lên thành một lũ lưu manh :D
 

Sheryl

Active Member
Hôm nay bọn nhóc được 1 tháng 6 ngày rôi, thế mà đã nghịch tung trời. Trò chơi yêu thích nhất là cuộn giấy vệ sinh, chúng nó cắn cái giấy đo văng khắp phỏng rồi chạy ra tè lên :(( Ôi giời khổ tôi không.
con gà hôm trước tạp tọe ăn thịt gà của mẹ Xù nên bị đi ngoài, làm ngudaymuon sợ gần chết, may mà hôm nay đã ổn.
Bọn nhóc nghịch ngợm nhưng mà yêu lắm, yêu và hạnh phúc vì các con mình đang sống trong mộ cơ thể khỏe mạnh :) yeu lắm lắm.
Hôm nào quay cái clip chúng nó phá nhà để cho các cô các bác biết các con mẹ Xù, Bố gấu giặc quỷ như thế nào. Lớn lên thành một lũ lưu manh :D
1 tháng hơn là tập tọe ăn dặm được rồi. Chị xem xét khẩu phần ăn dặm đi thôi :)). (phải giục vụ này vì ăn dặm rồi mới sang cướp được =)) )
 

ngudaymuon

Active Member
1 tháng hơn là tập tọe ăn dặm được rồi. Chị xem xét khẩu phần ăn dặm đi thôi :)). (phải giục vụ này vì ăn dặm rồi mới sang cướp được =)) )
C mới chỉ cho tụi nhỏ uống sữa, ngày ba lần, mỗi lần 10ml còn chưa cho ăn thịt. E ơi thế có ít quá không nhỉ? vì tụi nó giờ lớn lắm rồi, mà chị chỉ sợ tụi nó còi :(( Nhìn thì to nhưng toàn lông là lông thôi
 
chắc là ăn được rồi ý chị ạ, vừa bú vừa ăn. Bọn nó còn bú nhiều, mà ăn thì vẫn ăn đấy ạ
 

ZzGauzZ

Member
Con trai thì giống bố con gái thì giống mẹ :)) hay thế không biết. Chị chê nhím đanh đá xấu xí chứ em thấy đứa nào nhìn cũng yêu tất :love struck: mấy cục lông lá bò lổm nhổm này nhìn cả ngày cũng không thấy chán :blusshing:
 
Nhà có cả đàn con xinh thế mà còn đòi con người khác, em sẽ lập tổ chức câu trộm mèo nhà chị Nhung, đi về mà buồn nhìn bọn nó nghịch cũng vui cả mắt
 
Nhím xinh lắm! mắt cứ gọi là tròn xoe. Tam mao về nhà an toàn chị ạ, cả 3 đứa ăn khỏe. Đêm qua ngủ cùng em suốt, sáng dậy đói cứ kêu , trong khi bát thức ăn để dưới tầng mà khong biết xuống, em phải dậy bế xuống, ăn xong lại nhảy lên giường kêu, chắc là tìm mấy đứa trẻ con nhà chị đấy. Nghịch với Ly thích lắm. Ly bây giờ có bạn chơi cùng chắc sướng lắm. Cứ tìm em Tam mao mà đè nhau ra mãi thôi. Còn Bum thì ngồi nhìn 2 đứa nó chơi, kiểu mặt chả liên quan gì đến mình.
 

ngudaymuon

Active Member
Nhím xinh lắm! mắt cứ gọi là tròn xoe. Tam mao về nhà an toàn chị ạ, cả 3 đứa ăn khỏe. Đêm qua ngủ cùng em suốt, sáng dậy đói cứ kêu , trong khi bát thức ăn để dưới tầng mà khong biết xuống, em phải dậy bế xuống, ăn xong lại nhảy lên giường kêu, chắc là tìm mấy đứa trẻ con nhà chị đấy. Nghịch với Ly thích lắm. Ly bây giờ có bạn chơi cùng chắc sướng lắm. Cứ tìm em Tam mao mà đè nhau ra mãi thôi. Còn Bum thì ngồi nhìn 2 đứa nó chơi, kiểu mặt chả liên quan gì đến mình.
Ly sung sướng thì a Gấu đau khổ. cả tối qua, cả sáng nay a Gấu ngồi đần mặt ra chả biết làm gì, chắc nhớ tammao. Cũng may là Tammao về với em, ly cũng vui, Tammao cũng vui. thằng bé đi chị cũng thấy thiếu thiếu, nhà cửa lại vắng tanh. Ko có nó, chả đứa nào đùa nghịch phá nhà nữa.
Tối hôm qua a K chụp một đống ảnh Nhím, xinh ơi là xinh, càng lớn cái mặt Nhím nó càng tròn ra, mắt càng to hơn. Bây giờ Đô xấu nhất nhà lại còn nông dân cục mịch nữa chứ. :))
 

thuan81

Active Member
có hình các nhóc con không em!post liền đi !lại lên nghiện nhìn mấy nhóc nhà em rồi!:))
 

ngudaymuon

Active Member
Bốn thiên thần nhà ngudaymuon

Lâu lắm rồi không có nổi thời gian để mà up ảnh của bọn trẻ con. :( Có lẽ tại kiếp trước mình mắc nợ mấy con mèo nên kiếp này sinh ra mới làm Osin của tụi nó đến thế. :((
Ảnh này lâu lắm rồi, hôm nay mới sờ đến.
Còi yêu bé bỏng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ mẹ quên con. Vẫn mãi vẹn nguyên hình ảnh của con, trong trẻo đáng yêu.
 

thuan81

Active Member
Ảnh mới nhất kìa!trông coi mấy bé lớn từng ngày mà!coi em chăm dùm bọn trẻ dùm anh ra sao?!nếu không xong anh tướt đoạt quyền nuôi dưỡng của em đó!haha
 

ngudaymuon

Active Member
Bốn thiên thần nhà ngudaymuon

Mấy cái này tụi nó còn nhỏ, chừng 20 ngày tuổi :) Lâu lâu rồi mới mở ra xem.



Nhím này, Nhím xinh Nhím ngố :D càng lớn càng giống cô Ỉn. Đanh đá gớm mặt
 

ngudaymuon

Active Member
chị ơi, Bum sao rồi ạ? Ngày hôm nay có ị bãi nào không chị?
Hôm nay Bum đi ba bốn lần, mỗi lần được một ít, phân nhão chứ không thành khuôn. Được cái Bum đứng dậy đi lại được, đêm biết trèo lên giường ngủ, bế xuống lại tự trèo lên. Không cho lên giường thì không chịu ngủ. :D
Từ tối qua Bum ăn được tầm 25ml sữa mỗi bữa, sáng, trưa, chiều và đêm. Nhưng chị vẫn thấy bụng Bum to, tuy nhiên lại mềm. Không biết là có nên lo lắng không?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top