• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhà ngudaymuon

Status
Không mở trả lời sau này.
Cho em đặt gạch 1 đứa với, đứa nào xấu xí tham ăn như Đô chị không cần thì em nhận nhá!
 
Em đô yêu quá đi mất, sau này lớn lên nó sẽ khôi ngô tuấn tú lắm đấy chị Nhung ơi :x
 
Ghét Đô :(. Cái mặt nông dân tham ăn. Chỉ yêu Còi thôi :((. Thương và nhớ Còi :((.
Thấy chưa Sheryl, em làm chị Nhung khóc rồi. Cả nhà đừng nhắc lại nữa. Chuyện qua rồi. Bản thân người trong cuộc đã rất khó vượt qua. Mỗi lần nhắc lại là 1 lần chà muối...
 

Sheryl

Active Member
E làm chị lại chảy nước mắt rồi :((. :((
Thấy chưa Sheryl, em làm chị Nhung khóc rồi. Cả nhà đừng nhắc lại nữa. Chuyện qua rồi. Bản thân người trong cuộc đã rất khó vượt qua. Mỗi lần nhắc lại là 1 lần chà muối...
Em xin lỗi :((. Hu hu. Không nhắc nữa, không nhắc nữa. Chôn trong lòng.

Thằng Đô ham ăn lắm. Giống chị sadmouse >__<.
 
Em xin lỗi :((. Hu hu. Không nhắc nữa, không nhắc nữa. Chôn trong lòng.

Thằng Đô ham ăn lắm. Giống chị sadmouse >__<.
Ô, cái cô này, cô để lộ bí mật của tôi thế này, tôi lại đc mời đi ăn mệt nghỉ bây giờ :straight face: (câu nói mang tính chất gợi ý hơn là chê trách ;;) )

Đô chị chấm rồi, em chê thì chị vẫn chấm. Mà em chấm thì chị vẫn lại chấm trước rồi. Tránh xa Đô ra :angry:
 

ngudaymuon

Active Member
Ô, cái cô này, cô để lộ bí mật của tôi thế này, tôi lại đc mời đi ăn mệt nghỉ bây giờ :straight face: (câu nói mang tính chất gợi ý hơn là chê trách ;;) )

Đô chị chấm rồi, em chê thì chị vẫn chấm. Mà em chấm thì chị vẫn lại chấm trước rồi. Tránh xa Đô ra :angry:
lạ nhỉ? Đô nào mà chấm thế? mèo nhà ai mà lại bàn tán xôn xao thế không biết. Vui tính ghê.
 

hathu08

Active Member
nhà em đang mất cân bằng giới tính chị Nhung ơi, chị có thương em, thương 2 thằng con yêu quý quý ngoan hiền của em thì chị cho đặt ổ chờ em Gà nhé :x :X
chị thấy em lịch sự không ? :"> em không đặt gạch đâu, con nó nằm đau :D (chị sadmouse với chị shimy, hehe, em không tranh của 2 chị đâu, em chỉ thèm con gái thôi mà :D )
 

bjkb4b0n

Member
Chị Nhi nhiều bé thế rồi lại còn đặt gạch Đô à,chị Nhi tham quá ak...pải nhường bớt cho người k có và ít có như e chứ..:D:D:D
 

bizonzon

Active Member
Ơ, cả nhà thi nhau đặt gach với đặt ổ kìa. Đảm bảo chị Nhung chả để đứa nào ra khỏi nhà đâu, nhất là bây giờ còn đang lo yêu thương không đủ, đnag cuống lên kia kìa. Em là em ngồi nhìn cả nhà thất vọng, hehe.
 
đặt thì cứ đặt, không cho thì cứ không cho, mà cướp thì vẫn cứ là cướp được. =))
 

thuan81

Active Member
đọc xong CM của cả nhà mà thấy xôn xao nhộn nhịp quá!cả nhà mình đang thèm :love struck: mấy đứa nhà Nhung quá chừng luôn!hì hì riêng anh nếu có cướp thì cướp luôn chứ không đặt gạch,đặt ổ gì hết!mà nếu anh cướp được anh sẽ mang làm Tiểu Hổ ngay!:drooling::-$ mời Nhung xơi cùng !thèm quá :silly::beer
 

tzenki

Member
Đề nghị không đặt gạch đặt ổ gì ở đây hết .Chuyển qua đi câu trộm thôi ,đề phòng gia chủ không cho đi về nhà mới ....hehe
 

ngudaymuon

Active Member
Sáng nay thủ thỉ với mấy đứa :" Mai mẹ mời thợ vê lam thêm hàng rao dây thép gai nữa cho an tâm, hôm nào sang cô Nhi mẹ mang thêm mấy anh chị về chơi với các con chp đỡ buồn. :D "
 
Sáng nay thủ thỉ với mấy đứa :" Mai mẹ mời thợ vê lam thêm hàng rao dây thép gai nữa cho an tâm, hôm nào sang cô Nhi mẹ mang thêm mấy anh chị về chơi với các con chp đỡ buồn. :D "
Ô là là, lời thủ thỉ mang tính chất "đe dọa". Cô Nhi khăn gói vào SG ngay trong ngày, không để lại địa chỉ. Hẹn ngày Đô lớn quay lại 1 mình.

Hathu08: Chị đặt gạch để chị ngồi chờ Đô lớn ấy :D
 

meonho124

Member
các bé yêu quá , mỗi bé mặt một tính cách riêng biệt màu lông hơi giống nhau mà thôi, mỗi đứa sẽ là một cái riêng duy nhất trên đời chị NDM nhỉ :p lớn nhanh lên nhé các bé yêu , mong 1 ngày được sang thăm chị NDM và các bé:love struck:
 
Cho em đặt gạch 1 đứa với, đứa nào xấu xí tham ăn như Đô chị không cần thì em nhận nhá!
Ôi, thế này lại đánh nhau mất, chị cũng muốn đặt gạch nhưng mà xí phần bé Nhím cơ, đanh đá, đáo để về nhà đã có Tý ty rồi, kiểu này nhà ngudaymuon lúc nào cũng trong tình trạng báo động đỏ cho mà xem. :D
 
Thấy chưa Sheryl, em làm chị Nhung khóc rồi. Cả nhà đừng nhắc lại nữa. Chuyện qua rồi. Bản thân người trong cuộc đã rất khó vượt qua. Mỗi lần nhắc lại là 1 lần chà muối...
Ko ai muốn vậy mà, Nhung cũng phải cố gắng vượt qua, tất cả mọi điều giờ hãy nghĩ thật nhẹ nhàng vì mình đã làm hết sức, đã yêu thương hết lòng, đó là hạnh phúc của mỗi người.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top