• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Xù ngố đáng ghét !!!

em tưởng hết rồi, hôm nay kiểm tra lại thấy 1 vết nhỏ ở chân, may mà phát hiện kịp, chả biết lây nấm ở đâu nữa. Em lau ooxy già và bôi thuốc luôn rồi. Em nghe anh Chiền kể, Gấu sạch sẽ lắm. Ở riêng trong 1 chuồng, mà dù có buồn đến mấy cũng nhất quyết không đi vệ sinh, anh đi làm về, thả ra cho chơi thì liền đi luôn.
 

9669_9669

Member
Ôi zời, em cứ phải canh chừng lúc nó vừa ăn xong, tháy hiện tượng là cho ngay vào chậu, mà nàng ta thậm chí còn chả thèm cào cào, thế mà lúc tè ra sàn gạch cứ cào mới sợ chứ.
2 chị ngudaymuon : Hôm qua định cho Ly sang anh Chiền chơi với anh Gấu, thì anh Chiền bảo bận, chiều phát hiện ra 1 vết nấm mới của Ly, may thế. Ly mà làm lây bệnh sang Gấu thì em chết mất thôi!
Haha giống hệt thằng Móm nhà chị.Nó vào chậu đi xong thì đi ra mặt tỉnh bơ.......còn đi ra sàn gạch thì cào lấy cào để mặt lại còn nhìn mình lấm lét nữa chứ.Bao nhiêu lần chị định nhốt Móm vào chuồng hẳn 1 tuần cho quen đi vệ sinh tại 1 chỗ rồi mới thả xem có ăn thua j ko....nhưng cứ nhốt được 1 ngày là lại xót...........lại thả ra........lại hì hụi đi dọn..........hic hic
 

GAFIEL

Member
Ôi, bạn không nói sớm? Mình cắt hết mất rồi, cắt hết vùng bụng. cổ và một ít ở bên mặt. :( Tại tắm cho nó xong lại phải sấy, mà sấy thì nó nóng, nó không thích. :(( Ôi trời ơi
Thôi không sao, không sao ! Xù mới chỉ cắt xén ở một số nơi như thế thì cũng chưa ảnh hưởng đến dung nhan và sắc đẹp sau này. Tuy sau này những chỗ bị cắt, lông mọc thẳng, không mềm mại sóng sánh như nguyên bản, dưng mà bây giờ được cái mát cũng sướng! :)) Ta cứ thế mà tiến hành ! "Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại !" =))
 

ngudaymuon

Active Member
- to shimmy0510: Gấu nhà chị tính thích lắm, sạch sẽ, ngoan, hiền, ngố, tình cảm. Nói chung là đủ cả, đáng yêu vô cùng. Mà Gấu cũng nhanh quen lắm, mới lúc đầu về lạ lẫm thế, mà giờ quấn người lắm. Chị đi làm về vuốt ve Gấu là nó nằm uỵch ra, rồi gừ gừ liên hồi, nhìn cái mặt cảu Gấu yêu ko tả được.
- To 9669_9669: Cái vụ đi bậy cửa mấy đứa này có nguy cơ giống Xù nhà chị. Ly thì còn nhỏ chứ Móm nhà 9669 thì có khả năng do nhà em có thêm Pik nên Móm mới đi như thế để đánh dấu lãnh thổ. Chị để ý Xù nhà chị chỉ đi bậy khi a gấu ở nhà, nhưng mấy ngày nay a Gấu đi vắng thì con bé lại đi rất đúng chỗ, không bậy tý nào mới lạ chứ.
-To Gafiel: Hì, mình cắt lông cho Xù xong, trông con bé xấu lắm. :D Nham nhở, lổm chổm, được mỗi cái sạch sẽ và mát mẻ thôi. Nhưng cũng lữo rồi, lần sau rút kinh nghiệm sâu sắc vậy. Cảm ơn bạn nhiều.
 

fat.L.T

Member
chị ơi lâu lắm ko thấy chị đăng ảnh của lũ nhỏ nhớ chúng nó quá dạo này ỉn vẫn khoẻ chứ chị lúc nào chị rỗi chị up ảnh của tụi nó lên chị nhớ
 

hoalinh

Member
Nhung chụp ảnh cắt lông Xù cho mọi người xem nào . Miu nhà anh sáng nay đã tự biết nhảy lên cửa sổ ngủ để phơi nắng mà không cần phải xích nữa sau một gần một tháng huấn luyện , bình thường đem phơi nắng lên cửa sổ nó thường nhảy xuống và chạy vào nhà chui vào gầm giường ngủ hoặc xó xỉnh nào đó vì thế mà phải xich vào . Mỗi lần xích vào thì nó lại kêu meo meo liên tục làm mình thấy tội nó quá đành thả nó ra hoặc xích nó khoảng một tiếng rùi thả ra .Hôm trước thấy nó đang nằm ngủ trong phòng ngoài , anh kéo cửa khung nhôm lại rùi dựng chiếu lên quấn vào người tiến lại gần nó , Nó nhìn thấy sợ chạy khắp phòng nhảy lên cửa sổ rùi chảy ra cửa khung nhôm nhảy rầm rầm trông buồn cười lắm ....hihihihi .Có một lần cả chủ lẫn mèo đang nhìn nhau bình thường tự nhiên nó dựng đứng lông lên nhảy tưng tưng đi ngang tiến lại gần mình , mình lùi thì nó xù lông nhẩy đến còn khi mình tiến thì nó nằm bẹp xuống , chổng mông lên ,đuôi cong lên ngoe ngẩy , hai mắt tròn xoe mở to lên nhìn nhìn hoặc chơi trò núp núp . Anh núp ở gần cửa thò mặt ra nhìn nó nhưng chỉ nhìn nó nửa con mắt , nó lại nghiêng cả cái đầu ra để nhìn mình , anh lại thụp đầu vào rùi nhìn nó một nửa con mắt một lần nữa nó lại nghiêng đầu ra tiếp nhìn cho rõ rùi nhẹ nhàng nằm áp bụng bẹp xuống bò chậm chậm tiến lại gần...hihihihih , nhiều khì mình chưa kịp thò mặt ra thì nó đã bò sát đến chỗ anh núp lúc nào ko biết ...
 
Chị ơi, chiều nay em đã tắm cho Ly. ĐÚng là may hôm nay được gặp chị , không thì....Em tắm không biết đã kĩ chưa, nhưng đúng là có xác rận nổi lềnh bềnh, mà bọn đấy nó còn trèo hẳn lên mặt Ly mà trốn, nhìn kinh khủng lắm. Khổ thân lăm! Đúng là lỗi do em , chắc là copn bé nó khó chịu lắm mà không biết làm sao. Em xịt thuốc rận rồi, cứ nghĩ đến cảnh bọn khốn nạn đấy trèo len mặt Ly, bò lổm ngổm là em lại thấy ghét mình quá! Em cám ơn chị nhiều ! Mà khoảng mấy hôm thì tắm 1 lần hả chị?
 

ngudaymuon

Active Member
Chị ơi, chiều nay em đã tắm cho Ly. ĐÚng là may hôm nay được gặp chị , không thì....Em tắm không biết đã kĩ chưa, nhưng đúng là có xác rận nổi lềnh bềnh, mà bọn đấy nó còn trèo hẳn lên mặt Ly mà trốn, nhìn kinh khủng lắm. Khổ thân lăm! Đúng là lỗi do em , chắc là copn bé nó khó chịu lắm mà không biết làm sao. Em xịt thuốc rận rồi, cứ nghĩ đến cảnh bọn khốn nạn đấy trèo len mặt Ly, bò lổm ngổm là em lại thấy ghét mình quá! Em cám ơn chị nhiều ! Mà khoảng mấy hôm thì tắm 1 lần hả chị?
Ly đang còn nhỏ nên độ một tuần em tắm một lần là oki. E đừng lạm dụng thuốc xịt rận quá, cẩn thận con bé liếm lông là ngộ độc đấy. Cách tốt nhất chỉ có tắm và bắt bằng tay thôi, em để xa bông vào một lúc là bọn rận nó đứng im hết ko bò lổm ngổm được, lúc đo bắt rất dễ. Một là ủ bé trong khăn to, hai là để bé trong chậu nước ấm, thì sẽ ko lo bé bị lạnh nữa.
E cũng phải thường xuyên vệ sinh tai cho Ly nữa, tai Ly thế ko ổn đấu.
Bé Ly càng lớn càng xinh đẹp bà con ạ. Cái mặt thì gian lại còn gẫy đôi nữa, yêu không tả được.
 

ngudaymuon

Active Member
@ Hoalinh: E ko dám chụp ảnh xù cắt lông, trông mẹt con bé buồn cười và ngu ngu nữa, khổ thân nó. :)) Nhưng được cái là sạch sẽ thoáng mát thôi. E ko up ảnh lên đâu. :D xấu hổ Xù lắm.
@Fatl: E ơi, Ỉn dạo này lớn nhanh và béo ú, chị đang lo nó tiếp bước con bé Xù, sắp trở thành lợn quay mất rồi.
 
Ly đang còn nhỏ nên độ một tuần em tắm một lần là oki. E đừng lạm dụng thuốc xịt rận quá, cẩn thận con bé liếm lông là ngộ độc đấy. Cách tốt nhất chỉ có tắm và bắt bằng tay thôi, em để xa bông vào một lúc là bọn rận nó đứng im hết ko bò lổm ngổm được, lúc đo bắt rất dễ. Một là ủ bé trong khăn to, hai là để bé trong chậu nước ấm, thì sẽ ko lo bé bị lạnh nữa.
E cũng phải thường xuyên vệ sinh tai cho Ly nữa, tai Ly thế ko ổn đấu.
Bé Ly càng lớn càng xinh đẹp bà con ạ. Cái mặt thì gian lại còn gẫy đôi nữa, yêu không tả được.
vâng, em nhớ rồi chị. Em vừa làm vệ sinh tai lại cho nó thêm 1 lần, thực hành cho quen. Nghĩ đi nghĩ lại tháy thật là may khi mang Ly sang gặp chị hôm nay.haizzz
 

fat.L.T

Member
hix nó mà béo chắc giống mẹ nó đấy chị ạ nhưng chị đưng để bé béo quá ko tốt đâu chị hình như vì béo quá nên lúc đẻ mẹ nó mới mất đấy ạ bị tụt cả dạ con ra hix nhắc lại lại đau lòng



mẹ nó đấy chị àh có gì hôm nào chị đi off rủ em với chị nhớ
 

ngudaymuon

Active Member


Công nhận là Ỉn giống mẹ thật, nhưng cái mặt của Ỉn thì nhọn hơn một chút, còn màu lông thì y chang luôn. Con bé cũng chưa đến nỗi béo lắm đâu em ạ :D Chỉ là hơi mũm mĩm thôi. Tính nó càng ngày càng đáng yêu, đêm qua nó liếm mặt chị cả đêm, rồi cứ xông vào phá cái đám tóc rối bời trên đầu chị. bỏ nó ra đc một lúc thì nó liếm mặt, rồi mắt, rồi cho cả tay vào tai chị cào cào. Vừa buồn cưới vừa tức, tức vì không ngủ được, còn buồn cười vì tính nó đáng yêu quá chừng. :D
 

fat.L.T

Member
hehe con naỳ đểu ghê mặt mẹ nó ngày xưa y như nó đấy chị ạ lúc lớn lên mặt nó sẽ tròn ra đuôi thì xù tung ra đấy
 

ngudaymuon

Active Member
Ỉn có phải là cái bé ngồi trong cùng không? bé nhất đàn, đối đầu với bé mèo đen ý? các a chị của Ỉn đâu rồi? Mà e giỏi ghê, chừng đó bé mà không có mẹ em vẫn chăm được.:D
 

fat.L.T

Member
vâng đúng nó rồi đấy chị ạ nhìn con bé thế thôi nó to nhì đàn đấy có bé đen to hơn thôi các bé về với nhà mới lâu rồi chị ạ. chăm lũ nhoc này cũng mệt lắm mỗi luc chúng nó bị đi ngoài là lại lo lắng sốt vó lên lai mua thuốc cho tưng con uống 1 tí 1 sữa thì phải mua sữa của trẻ sơ sinh choi uống cứ cách 4 tiếng cho uống 1 lần vất vả nhưng nhìn thấy chúng nó lớn lên từng ngày cũng thấy vui
 

fat.L.T

Member
rút kinh nghiệm từ em mọi người đưng nuôi mèo cái béo quá. àh chị ơi em hỏi anh Vinh ở côngtychó mèo anh ý bảo mèo cái cứ để chúng nó đẻ 1 hoặc 2 lứa hẵng triệt sản chị ạ cho chúng nó có cơ hội làm mẹ đã chị
 

ngudaymuon

Active Member
:D chị cũng chưa dám động vào chúng nó tý nào, mặc dù cũng lo lắng nhiều về việc chúng nó đẻ thì con cái sẽ ra sao? :( Nhưng cái chính là lo chúng nó bị đau, thương. :( Rồi nhỡ ra rồi làm sao thì cũng ân hận. Mấy đứa nhà chị được cái đứa nào cũng hiền nên cũng đỡ. Đợi a Gấu về, làm nhà cửa cho mấy đứa xong rồi suy nghĩ về vụ con cái của chúng nó. :( Thế nào cũng thấy áy náy.
 

thuan81

Active Member
:D chị cũng chưa dám động vào chúng nó tý nào, mặc dù cũng lo lắng nhiều về việc chúng nó đẻ thì con cái sẽ ra sao? :( Nhưng cái chính là lo chúng nó bị đau, thương. :( Rồi nhỡ ra rồi làm sao thì cũng ân hận. Mấy đứa nhà chị được cái đứa nào cũng hiền nên cũng đỡ. Đợi a Gấu về, làm nhà cửa cho mấy đứa xong rồi suy nghĩ về vụ con cái của chúng nó. :( Thế nào cũng thấy áy náy.
Nhung ơi!mình cứ để nó tự nhiên đi mình triệt sản mới làm nó mất cân bằng đó,cứ đem con người ra làm ví dụ đi con người biết sinh con sẽ đau,làm cha mẹ sẽ cực khổ nhưng người ta vẫn sinh con đó thôi!mà Nhung có mèo đep như vậy phải để nó sinh con ra chứ,để dòng giống nó được lưu truyền để mọi người còn có mèo đẹp để mà nuôi chứ!
 

ngudaymuon

Active Member
Nhung ơi!mình cứ để nó tự nhiên đi mình triệt sản mới làm nó mất cân bằng đó,cứ đem con người ra làm ví dụ đi con người biết sinh con sẽ đau,làm cha mẹ sẽ cực khổ nhưng người ta vẫn sinh con đó thôi!mà Nhung có mèo đep như vậy phải để nó sinh con ra chứ,để dòng giống nó được lưu truyền để mọi người còn có mèo đẹp để mà nuôi chứ!
Hì, cảm ơn anh đã khen mấy đứa nhà em, chả biết chúng nó đẹp hay không nhưng mà bất hiếu quá trời. Con bé Xù thì bỏ nhà đi bụi đời, để hàng xòm bắt quả tang, sáng sớm tinh mơ bấm chuông cửa kêu bố mẹ sang đón con về. Xấu hổ với con gái quá chừng đời.
Được thằng a gấu hiền lành tình cảm, bố mẹ chưa kịp mừng thì...đi chơi có mấy ngày, tí tởn đến nỗi mẹ đến thăm, con lắc đầu nguầy nguậy không thèm theo. Giờ nó quý người ta hơn quý em anh ạ. Nó cứ tưởng e là bà hàng xóm sang chơi mới ức chứ. :D
Được mỗi con bé Ỉn là còn nhỏ, vẫn tình cảm và theo chân bố mẹ thôi, còn lại một lũ bất hiếu, tống hết ra ngoài đường thôi. :((
 
Top