• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Xù ngố đáng ghét !!!

ZzGauzZ

Member
Ủa Gấu lại đi chữa bệnh hả chị :( Bữa em thấy chị nói bé khỏe rồi mà :(
 
Khổ thân cái thằng! GÌ đâu mà lại bệnh tật thế, nom cái mặt đẹp trai, tính tình hiền lành, tình cảm ,mà sao lại ..... Nhưng thôi, cứ chữa khỏi bệnh rồi lại tẩm bổ cho em nó. Em cũng đang trường kì kháng chiến chữa nấm cho Ly, Ly hói hết rồi. Chị cố gắng, đưng buồn nhiều . Có thương Gấu thì càng phải kiên cường chị ạ!
 

hathu08

Active Member
trước em nuôi Còi nhà em thì cũng 3 ngày béo 7 ngày gầy chị ah, ốm liên miên, lắm lúc không biết làm thế nào mà phát khóc lên được ấy. Nhưng em thấy càng bỏ công chăm thì mình với nó càng gắn bó với nhau hơn, chúng nó biết ai thương chúng nó mà. Xù có đanh đá một tí cũng là tính của nó, nhưng rồi chúng nó đều là người một nhà hết vậy, có nhau rồi chẳng xa được nhau đâu, tội lắm

@shymmy: chị ơi, hay Ly bị nấm là do lần trước chị vuốt keo cho nó vậy :( khổ thân con bé, còi cọc, thương quá :(
 

ngudaymuon

Active Member
trước em nuôi Còi nhà em thì cũng 3 ngày béo 7 ngày gầy chị ah, ốm liên miên, lắm lúc không biết làm thế nào mà phát khóc lên được ấy. Nhưng em thấy càng bỏ công chăm thì mình với nó càng gắn bó với nhau hơn, chúng nó biết ai thương chúng nó mà. Xù có đanh đá một tí cũng là tính của nó, nhưng rồi chúng nó đều là người một nhà hết vậy, có nhau rồi chẳng xa được nhau đâu, tội lắm

@shymmy: chị ơi, hay Ly bị nấm là do lần trước chị vuốt keo cho nó vậy :( khổ thân con bé, còi cọc, thương quá :(
E ơi, nó là cái thằng bất hiếu. Ở nhà chị thì nó ốm lên ốm xuống, giờ sang nhà Chiền nó sung sướng quá hay sao ý,không bị con mụ béo này hành hạ, nó phởn phơ, khoẻ mạnh nên không muốn về. Nó được đăng kí hộ khẩu dài hạn ở bên đó rồi, đi chơi vui có thèm nhớ gì đến bố mẹ đâu. thằng bất hiếu, mất công chị đêm nào cũng nhớ nó.
 

hathu08

Active Member
haha, trẻ con ham vui, Gấu nhà em mấy hôm nay thì trông buồn buồn, cứ ỉu xìu, nhìn thương thương. Có khi em cũng mang Gấu bé sang đấy cho chơi với Gấu lớn nhà chị cho vui, Gấu nhà em cũng ham vui lắm.
Với lại mùa hè rồi, bọn nó tránh người, cứ chỗ mát xa người là nằm, ghét thế :(
 
úi, thế thì phải kiện bọn bán keo thôi. Mà Ly khỏi nấm rồi. Nhưng không biết đi vệ sinh vào chậu. ah, khoe với mọi người mà Ly đã biết đi ị rồi, haha.
2 chị ngudaymuon : Chị sang thăm Gấu rồi hả chị, em hẹn anh Chiền sang đấy chơi, mà sợ lây nấm sang magi và Gấu nên chả dám sang. Gấu nó khỏi bệnh rồi ạ, hahaa, bọn con trai là nó vô tâm thế đấy, vì thế mà chị đừng mắng Xù cau có khó tính nữa nhé, con gái nó tình cảm hơn.
 

ngudaymuon

Active Member
úi, thế thì phải kiện bọn bán keo thôi. Mà Ly khỏi nấm rồi. Nhưng không biết đi vệ sinh vào chậu. ah, khoe với mọi người mà Ly đã biết đi ị rồi, haha.
2 chị ngudaymuon : Chị sang thăm Gấu rồi hả chị, em hẹn anh Chiền sang đấy chơi, mà sợ lây nấm sang magi và Gấu nên chả dám sang. Gấu nó khỏi bệnh rồi ạ, hahaa, bọn con trai là nó vô tâm thế đấy, vì thế mà chị đừng mắng Xù cau có khó tính nữa nhé, con gái nó tình cảm hơn.
Nó ở bên đó, nó hớn hở :(( Chị thì đau khổ, nghĩ mà tức. Nó không thích chị, ghét chị nên mới thế. Đồ bất hiếu. :angry:
Đêm nào e Ỉn cũng kêu tìm a Gấu, em Ỉn có biết là a Gấu chả nhớ gì đến mẹ con em ở nhà không? :((
E cho Ly sang chơi đi cho Gấu đỡ buồn. Tiện thể thăm Chiền luôn, hôm trước chị thấy Chiền bảo đang bị ốm mà.
 

GAFIEL

Member
Đừng cắt lông Xù, ngudaymuon oi. Năm ngoái nhà mình cũng a dua cắt lông cho Fuzi. Đem ra cửa hàng thú y, cắt thời trang hẳn hoi. Rồi trông như cái ruột bánh mỳ ấy. Mãi mới mọc lại được. Mà lúc mọc lại, lông sẽ bị thẳng ra, không con sóng sánh như trước nữa. Trời nóng thì ngày nào cũng đem các chàng, các nàng ý ra tắm là mát thôi mà !
 

ngudaymuon

Active Member
Đừng cắt lông Xù, ngudaymuon oi. Năm ngoái nhà mình cũng a dua cắt lông cho Fuzi. Đem ra cửa hàng thú y, cắt thời trang hẳn hoi. Rồi trông như cái ruột bánh mỳ ấy. Mãi mới mọc lại được. Mà lúc mọc lại, lông sẽ bị thẳng ra, không con sóng sánh như trước nữa. Trời nóng thì ngày nào cũng đem các chàng, các nàng ý ra tắm là mát thôi mà !
Ôi, bạn không nói sớm? Mình cắt hết mất rồi, cắt hết vùng bụng. cổ và một ít ở bên mặt. :( Tại tắm cho nó xong lại phải sấy, mà sấy thì nó nóng, nó không thích. :(( Ôi trời ơi
 
ôi, chị cắt lông xù rồi à. hxhx.May mà đợt nấm vừa rồi em không cắt lông cho Ly.Chị cho em hỏi, làm sao để Ly đi vệ sinh đúng chỗ bây giờ chị, về 1 tháng rồi mà toàn bậy ra nhà.
 

ngudaymuon

Active Member
ôi, chị cắt lông xù rồi à. hxhx.May mà đợt nấm vừa rồi em không cắt lông cho Ly.Chị cho em hỏi, làm sao để Ly đi vệ sinh đúng chỗ bây giờ chị, về 1 tháng rồi mà toàn bậy ra nhà.
E ơi, e thử xem mang catsan về cho nó đi, catsan nó có mùi kích thích chúng nó đi vào đó đấy. :9 Thử xem biết đâu nó đi. Thêm nữa e thử xem cách của mọi người là mang cái sản phẩm của nó để vào đáy cho nó có mùi để nó đi xem sao.
 
em thử các kiểu cách rồi chị, em cũng tìm đọc các bài của các bạn truyền dạy lại kinh nghiệm, mà sao cứ vô hiệu với Ly. Chắc phải đi nhờ nhà ai có mèo lớn, để mèo lớn dạy cho nó biết đi mất.
 

bigbibi

Member
Nhà Ngudaymuon ơi, có kinh nghiệm tắm cho mèo lông xù chỉ dùm Bibi với, Xù nhà bibi đi tắm nhưng phân trán và má không sao tắm sạch được (vì sợ nước vào tai bé bị thối tai mà) nên chỉ tắm từ phần cổ trở xuống, nhưng Xù xì thì lắm lông quá, giờ má và trán của Xù nhiều đất lắm, ko biết làm sao cho sạch bây giờ ????Truyền đạt kinh nghiệm với ....hichic
 

9669_9669

Member
em thử các kiểu cách rồi chị, em cũng tìm đọc các bài của các bạn truyền dạy lại kinh nghiệm, mà sao cứ vô hiệu với Ly. Chắc phải đi nhờ nhà ai có mèo lớn, để mèo lớn dạy cho nó biết đi mất.
Ôi thôi giống Móm nhà chị rồi.Làm mọi cách cũng vô ích đối với nó.Đã thế mỗi lần mình thay chậu xỉ mới nó lại còn đường hoàng đi vào tiểu tiện 1 phát như kiểu ta đây cũng đi vệ sinh đúng chỗ lắm ý.Nhưng sau đó thì nó đi tiểu tiện và đại tiện quanh nhà và ko ngó ngàng j đến cái chậu xỉ nữa.Mùa này là mùa hè,oi bức càng mùi nữa chứ.Nhà thì bé.......khổ ơi là khổ :((
 

9669_9669

Member
Ôi, bạn không nói sớm? Mình cắt hết mất rồi, cắt hết vùng bụng. cổ và một ít ở bên mặt. :( Tại tắm cho nó xong lại phải sấy, mà sấy thì nó nóng, nó không thích. :(( Ôi trời ơi
Em cũng lôi con Móm ra cắt lông điên cuồng chị ạ.Cắt toàn thân luôn.Bây giờ nhìn lông nó ngắn ngắn lởm chởm (mà vẫn dầy kinh khủng) trông buồn cười lắm.
 

hoalinh

Member
Khi tắm cho mèo ở đầu và cổ thì cụp tai lại rồi dùng khăn ướt có chút sữa tắm chó mèo xoa xoa len mặt , lên trán nhưng phải khéo đừng để vào mắt của nó .Bạn mua chai dầu hoả nhỏ thui đựng trong trai trà tranh 02 ở đường đê la thành hoặc cửa hàng xăng dầu nào đó khi mèo nhà bạn đái hoặc ỉa ỏ đâu đó thì bạn đổ một ít vào chỗ đó , lần sau nó ko dám đi chỗ đó nữa và ngoài ra cần phải xích nó một vài ngày cho quen đi vào chậu xỉ . Nhà mình phía đằng sau có sân phơi vì thế có hai con mèo ta nhà hàng xóm sang ị bậy mình phải làm theo cách trên ,nó ị lung tung khắp sân nhưng nó ị ở đâu mình đổ dầu chỗ đó cuối cùng giải quyết được vấn đề và không thấy nó sang nữa .Mình làm mất hơn 10 ngày mới chấm dứt được tình trạng mèo nhà hàng xóm
 

bigbibi

Member
Cảm ơn Hoalinh nhé, để mình thử áp dụng trong lần tới tắm cho Xù xem thế nào ...chứ bây giờ trông cậu ta nhom nhem, đáng thương quá ...
 

ngudaymuon

Active Member
Em cũng lôi con Móm ra cắt lông điên cuồng chị ạ.Cắt toàn thân luôn.Bây giờ nhìn lông nó ngắn ngắn lởm chởm (mà vẫn dầy kinh khủng) trông buồn cười lắm.
Chị cắt lông cho Xù giờ nhìn nó buồn cười lắm, buồn cười đến nỗi chị không dám chụp ảnh cho nó nữa. :)) Nhưng nó có vẻ khoái chí lắm, nằm im cho chị cắt lông mà không phản đối gì cả. Được cái là cát xong nó sạch sẽ, ít hôi hơn. :)
 
Ôi thôi giống Móm nhà chị rồi.Làm mọi cách cũng vô ích đối với nó.Đã thế mỗi lần mình thay chậu xỉ mới nó lại còn đường hoàng đi vào tiểu tiện 1 phát như kiểu ta đây cũng đi vệ sinh đúng chỗ lắm ý.Nhưng sau đó thì nó đi tiểu tiện và đại tiện quanh nhà và ko ngó ngàng j đến cái chậu xỉ nữa.Mùa này là mùa hè,oi bức càng mùi nữa chứ.Nhà thì bé.......khổ ơi là khổ :((
Ôi zời, em cứ phải canh chừng lúc nó vừa ăn xong, tháy hiện tượng là cho ngay vào chậu, mà nàng ta thậm chí còn chả thèm cào cào, thế mà lúc tè ra sàn gạch cứ cào mới sợ chứ.
2 chị ngudaymuon : Hôm qua định cho Ly sang anh Chiền chơi với anh Gấu, thì anh Chiền bảo bận, chiều phát hiện ra 1 vết nấm mới của Ly, may thế. Ly mà làm lây bệnh sang Gấu thì em chết mất thôi!
 

ngudaymuon

Active Member
Cho Ly sang cũng đc, không sao đâu em ạ, lây thế nào được. Khổ thân thằng bé nó ở đó một mình buồn lắm, mà nhà chị có việc gia đình nên chị còn phải gửi gấu ở đó đến hết tuần cơ. E cứ cho Ly sang chơi đi. Mà Ly vẫn chưa hết nấm à?
 
Top