• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những ngày bình yên ở nhà chị Gấu

ruồi bẹp

Active Member
Nhẹo sắp có em bé! Nhẹo sắp có em bé!
tớ cũng thích áp tai vào bụng Nhẹo như cậu -_-
thích mèo con lắm cơ :D

chờ Nhẹo sinh con...
 

bizonzon

Active Member
Bạn thân ở ngoài toàn kiu tớ bằng Gấu ko :D riết rồi quên cả tên thật ý. Có duyên thiệt áh, bữa Gấu thấy topic chủ đề "Những ngày bình yên ở nhà chị Gấu" thế là bò vào xem :D
Àh, mấy bé mèo đực mà mình phong chức ... công công là sẽ không la cà nữa phải hông ta. Mẹ mình cũng tính phong chức cho tụi nó :D mà đang để coi sao
Tớ cùng vậy nè, gọi vậy nhiều thành quen, đến giờ chẳng nhớ là tại sao có tên đó nữa :D
Thằng Meo nhà tớ cũng sắp được thăng chức lên công công rồi, can tội dạo này đi bát ngát qúa cơ :not talking:
 

ngudaymuon

Active Member
Tớ cùng vậy nè, gọi vậy nhiều thành quen, đến giờ chẳng nhớ là tại sao có tên đó nữa :D
Thằng Meo nhà tớ cũng sắp được thăng chức lên công công rồi, can tội dạo này đi bát ngát qúa cơ :not talking:
Hai bé này tên giống Gấu nhà ngudaymuon :D
 

bizonzon

Active Member
Mạng làm sao mà up ảnh hoài không được nè :((
forum VP độ này thi thoảng làm sao mà em không vào được mọi người ạ, hì hục viết bài post ảnh mà đến lúc up nó biết đâu mất tiêu, đau lòng quá :((
 

ZzGauzZ

Member
Thế thì hôm nào em sẽ sang bắt cóc Gấu, cho nó có chị có em :party:
>:D< Ủng hộ 2 tay luôn

Bữa giờ Gấu cũng cm mà cứ cm xong lại mất :raised eyebrow: hì hục ngồi viết lại, hên là ít. Zonzon up tiếp phần 5 mà mất hả :hypnotized: kiểu này viết bài nào nhiều thì save lại có gì mất paste ra đỡ tủi thân ngồi viết lại :D
 

bizonzon

Active Member
>:D< Ủng hộ 2 tay luôn

Bữa giờ Gấu cũng cm mà cứ cm xong lại mất :raised eyebrow: hì hục ngồi viết lại, hên là ít. Zonzon up tiếp phần 5 mà mất hả :hypnotized: kiểu này viết bài nào nhiều thì save lại có gì mất paste ra đỡ tủi thân ngồi viết lại :D
Tớ tính up phần 5, biết là mạng chập chờn nên chỉ up 4 cái ảnh 1 bài thôi, thế mà ấn gửi một cái xong là thấy mất tiêu :((
 

ZzGauzZ

Member
Hic :( làm Gấu cũng hụt coi phần 5 luôn. Thôi zonzon chịu khó post lại hen :D cố lên, vì đàn em thân yêu :x
 

bizonzon

Active Member
Hic :( làm Gấu cũng hụt coi phần 5 luôn. Thôi zonzon chịu khó post lại hen :D cố lên, vì đàn em thân yêu :x
Từ tối đến giờ tớ thử 4 lần rồi mà không được :(
ZzGauzZ ráng chờ đến mai nha, chứ làm vài phát nữa không được khéo tớ tẩu hỏa nhập ma vì ức chế quá :((
 

ZzGauzZ

Member
Ừa thui bình tĩnh không sao đâu :) zonzon kiên nhẫn thật ấy , post 4 lần rồi hả. Thôi giờ ngủ sớm mai lấy sức post tiếp hen :D bình tĩnh bình tĩnh
 

keimoon

Member
Thỉnh thoảng mình cũng hay bị thế.
Zonzon type bài xong thì copy lại ra word cho chắc. Không post được thì mình ctrl+ c tiếp là xong :))
 

ZzGauzZ

Member
Bữa giờ zonzon vô được diễn đàn không :( Gấu 2 ngày rồi mới vô được. Kì ghê. Vô là trèo vô ngay coi có phần 5 chưa nè :D
 

bizonzon

Active Member
Bữa giờ zonzon vô được diễn đàn không :( Gấu 2 ngày rồi mới vô được. Kì ghê. Vô là trèo vô ngay coi có phần 5 chưa nè :D
Tớ vào đc, nhưng up ảnh không được, lạ ghê ta :thingking:. Rút kinh nghiệm rồi, cop ra word, rình rình lúc nào mạng ngon là paste vô, thế mà vẫn chưa được nè :thingking:
 

bizonzon

Active Member
PHẦN 5: HÒA GIẢI
Những ngày chiến tranh lạnh là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời Meo, bệ rạc và chán nản...

Meo thấm cảnh sống tối ngày thui thủi một thân một mình...

"Chán quá chị Gấu ạ, đến bao giờ cô ấy mới tha thứ cho em đây! Chị bỏ dịch dịch cái chân ra cái."

"...biết làm thế nào bây giờ?"

"Nhìn cô ấy kìa! Mình đúng là một kẻ tồi tệ!"

"Hay là mình tặng hoa cho cô ấy nhỉ?"

"Giời ôi, sao đời tôi lại khổ vì gái thế này???"

Những món quà vô vọng...
 

bizonzon

Active Member
Trong lúc đó, có một nhân vật chứng kiến tất cả tấn thảm kịch này...
"Đúng là một lũ nhố nhăng"

"Mặc xác chúng nó! Mình thề không bao giờ dính vào đàn bà!"

"Chị Gấu ơi, anh Zin ơi, em hối hận lắm rồi, hai người giúp em với"

"Mặc xác mày, gái gú cho nó lắm vào, làm khổ em gái tao"

"Anh Zin ơi, chỉ có anh mới giúp được em thôi, anh nói hộ em vài câu với cô ấy đi"
"Còn lâu, mày phắn đi. Thôi được thôi được, bỏ cái lưỡi ướt nhoẹt của mày ra khỏi gáy anh đi"
 

bizonzon

Active Member
"Cái gì? Tha thứ cho gã tệ bạc ấy???"

"Không bao giờ! Em thà chết còn hơn, huhu"

"Anh Zin ơi, anh phải nghĩ cách nào khác giúp em chứ"
"Phiền phức quá! Đã bảo là được rồi mà, bỏ cái lưỡi của mày ra khỏi tai anh mau, anh không chịu nổi nữa rồi. Ngủ cũng không được yên thân!"

"Nhẹo à! Em đừng giận nó nữa! Thằng Meo nó hối hận lắm rồi!"
"Anh cứ mặc kệ em! Em sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy đâu!"

"Anh khuyên chân thành đấy! Đừng già néo mà đứt dây em à. Thằng Meo tính nó đào hoa, nhưng rất tốt và rất lo lắng cho em."
"..."

"Thôi được, em sẽ nghe lời anh, tha thứ cho hắn một lần."
 

bizonzon

Active Member
Thế là, nhờ sự giúp đỡ của Zin...

...chiến tranh lạnh đã dần dần lắng xuống...

Người hòa giải bị cho ra rìa

"Đừng giận anh nữa nhé! Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu."

"Từ nay anh sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho em."

"Này, chị có chĩa được cái máy ảnh ra chỗ khác không? Cho người ta mấy phút riêng tư chứ!" (-_-')

Chiến tranh lạnh chính thức kết thúc. Cùng nhìn về một hướng (và cùng quay mông vào chị chủ, T^T)

HẾT PHẦN 5
 

ZzGauzZ

Member
hehe, ảnh cuối là zonzon để làm ava nè, công nhận Meo càng ngày càng đẹp trai phong độ. Zonzon đừng để nó đi nhiều quá nha :) Zin phần này tếu quá =))
 

bizonzon

Active Member
Đấy, vừa chạy xuống mở cửa cho nó xong. Thằng Meo này đi tít mít chả biết giờ mà về, điên lắm >"<
Zin hồi Tết ở nhà tớ buồn cười lắm, cứ thấy mấy chị gái đến là tránh xa =)), suốt ngày lăn lộn với thằng Meo thôi, chả biết gái gú như thằng Meo nhà tớ =))
 

tanka

New Member
thích nhất kiểu nằm của Meo, đúng là những ngày đen tối chỉ biết ngủ và ngủ, thảo nào Meo béo thế:D
 
Top