lũ quỷ :love struck: này nghịch lắm, phải nó đùa nghịch chạy nhanh thoăn thoắt ấy. Mấy bức ảnh trên đa số là nằm hẳn trong gầm giường mới chụp đc :-bdTrời ơi, con cái nhà ai mà xinh thế? Chết vì thèm mất thôi, hu hu......... Bọn này nhìn lạ thế, chỉ muốn cắn cho 1 cái.........
Cám ơn bạn, 4 đứa này cũng nghịch lắm. Trêu đùa tí là khè khè tát lại ngay, nhất là 2 đứa màu sẫm còn 2 đứa có cả trắng thì hiền hơn chút . Để tặng hay bán mình chưa nghĩ tới, tầm vài tuần nữa chắc chắn sẽ ra quyết định. Hix bán hay tặng đều tiếc cả T_TXinh quá cơ! Em có điều kiện (có khả năng tài chính và khả năng chăm sóc) nhưng nhà em lại chật, thêm vào đó lại đang kinh doanh nên nếu có thể mua 1 nhóc thì cũng chẳng muốn nó ở khổ như mình Nhà bác có định nuôi hết không hay sẽ đem cho / bán? Nhà em cũng đang có 1 đàn 4 con mèo con được 2 tháng tuổi (mèo lai thôi) nhưng cũng thấy khổ quá vì bọn nó nghịch quá trời. Chắc phải cho bớt đi mất.
Hi ! cám ơn bạn. 4 đứa mới hơn tháng tuổi nên cũng chưa nghĩ là tặng hay bán nữa, 1 2 tuần nữa chắc chắn sẽ có lệnh từ ông bà bu về lũ quỷ nàyXinh quá cơ! Em có điều kiện (có khả năng tài chính và khả năng chăm sóc) nhưng nhà em lại chật, thêm vào đó lại đang kinh doanh nên nếu có thể mua 1 nhóc thì cũng chẳng muốn nó ở khổ như mình Nhà bác có định nuôi hết không hay sẽ đem cho / bán? Nhà em cũng đang có 1 đàn 4 con mèo con được 2 tháng tuổi (mèo lai thôi) nhưng cũng thấy khổ quá vì bọn nó nghịch quá trời. Chắc phải cho bớt đi mất.
Cám ơn bạn . 4 đứa hiện đang ở Haiphong bố mẹ mình chăm sóc, dự kiến là Bin sẽ lên HN ở với mình lúc đấy chắc sẽ có dịp giao lưu với mọi ngườiMèo xinh quá bác ạ. Nhưng nhìn nhà bác ở Hải Phòng thì xa quá để ngắm mèo rồi
Bọn này muốn giữ đẹp thì chăm sóc cũng kỳ công lắm bác ợ. Nếu có cho / bán thì bác nhớ chọn chủ tốt cho các cháu nó. Khi nào mang Bin lên thì bác ới em nhé, em qua tham quan tí Nhà em mà có bầy mèo đẹp thế này em giữ lại hết... Đến 4 con tiểu yêu ở nhà phá như thế mà mẹ em còn chẳng muốn cho đứa nào đi.Cám ơn bạn . 4 đứa hiện đang ở Haiphong bố mẹ mình chăm sóc, dự kiến là Bin sẽ lên HN ở với mình lúc đấy chắc sẽ có dịp giao lưu với mọi người
Đấy, mình quan tâm nhất là chủ tốt của mấy đứa nó. Tiếc lắm, cố gắng nuôi hết đc thì tốt :worried::worried:Bọn này muốn giữ đẹp thì chăm sóc cũng kỳ công lắm bác ợ. Nếu có cho / bán thì bác nhớ chọn chủ tốt cho các cháu nó. Khi nào mang Bin lên thì bác ới em nhé, em qua tham quan tí Nhà em mà có bầy mèo đẹp thế này em giữ lại hết... Đến 4 con tiểu yêu ở nhà phá như thế mà mẹ em còn chẳng muốn cho đứa nào đi.
) mình thì thích cu Bin nhất vừa lì lợm vừa nghịch, 2 đứa bụng trắng tiểu thư lắm trông kô gấu ^^Thực ra đã vào Vietpet này thì chẳng khó tìm chủ tốt cho các nhóc đâu bác ạ, chỉ cần chịu khó xem lại tí xíu thôi
Em là em cực thíc cái đứa thứ 3 ý, tối nay lại nằm vật mèo mất thôi. Nếu có thể đưa nhóc lên Hà Nội, thì bác pm cho em nhé. Thank bác trước.
Em chưa biết cái vụ có cậu đi xin mèo Nga hay Anh lông dài gì đấy về nuôi rồi đem bán à? Lúc đi xin thì thống thiết lắm. Đến khi mang được mèo về thì lại rao bán tỉnh bơ. Vụ đấy bị phanh phui làm mọi người trong hội yêu mèo phẫn nộ lắm, tẩy chay cực lực luôn.Thực ra đã vào Vietpet này thì chẳng khó tìm chủ tốt cho các nhóc đâu bác ạ, chỉ cần chịu khó xem lại tí xíu thôi
Em là em cực thíc cái đứa thứ 3 ý, tối nay lại nằm vật mèo mất thôi. Nếu có thể đưa nhóc lên Hà Nội, thì bác pm cho em nhé. Thank bác trước.
Ui, em không biết vụ đó, bảo làm sao mà ai có mèo con đều tìm chủ cẩn thận như vậy :worried:Em chưa biết cái vụ có cậu đi xin mèo Nga hay Anh lông dài gì đấy về nuôi rồi đem bán à? Lúc đi xin thì thống thiết lắm. Đến khi mang được mèo về thì lại rao bán tỉnh bơ. Vụ đấy bị phanh phui làm mọi người trong hội yêu mèo phẫn nộ lắm, tẩy chay cực lực luôn.