• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Xù ngố đáng ghét !!!

ZzGauzZ

Member
Em là thành viên mới tham gia diễn đàn . Trước đây em cũng có đọc rất nhiều bài viết và xem hình ảnh từ vietpet nhưng chỉ đọc vây thôi, không có ý định tham gia. Đến khi em tình cờ thấy được topic của chị ngudaymuon, em có theo dõi nhiều ngày và đến khi đọc đườc bài chị gửi cho Gấu, em thật sự rất xúc động ^^. Mỗi ngày vào diễn đàn em đều đọc lại bài đó 1 lần, đến nay thì chịu không nổi nữa lập nick để có thể cm và trò chuyện với mọi người.
Gấu dạo này có thân thiện hơn không chị, bé có mập thêm được chút nào không. Em mong được thấy nhiều hình nữa của Xù, Gấu và Ỉn quá ^^
 

ngudaymuon

Active Member
Em là thành viên mới tham gia diễn đàn . Trước đây em cũng có đọc rất nhiều bài viết và xem hình ảnh từ vietpet nhưng chỉ đọc vây thôi, không có ý định tham gia. Đến khi em tình cờ thấy được topic của chị ngudaymuon, em có theo dõi nhiều ngày và đến khi đọc đườc bài chị gửi cho Gấu, em thật sự rất xúc động ^^. Mỗi ngày vào diễn đàn em đều đọc lại bài đó 1 lần, đến nay thì chịu không nổi nữa lập nick để có thể cm và trò chuyện với mọi người.
Gấu dạo này có thân thiện hơn không chị, bé có mập thêm được chút nào không. Em mong được thấy nhiều hình nữa của Xù, Gấu và Ỉn quá ^^
Cảm ơn em, Gấu nhà chị đã thân thiện hơn nhiều rồi. Thằng ku vẫn đang gặp vấn đề về đường ruột, cứ ăn nhiều một chút là bị đi ngoài nên Gấu vẫn phải tách riêng ra khỏi hai em khi ăn cơm. Gấu đã tình cảm hơn rất nhiều rồi, ku cậu rất thích được ôm vào lòng, được vuốt ve cổ, thích được chải lông nữa. Sau hai tuần thì chị thấy tình hình cũng ổn rồi, Gấu cũng thân thiện với e Ỉn và e Xù hơn rồi.




Gấu ngố
 

ZzGauzZ

Member
Gấu nhìn mặt vừa ngố vừa hiền, kiểu này còn bị em Xù và Ỉn ăn hiếp dài dài :D
 

keimoon

Member
ỉn về nhà chưa hả chị. có con bé đông vui thế, đến khi nó về thì buồn lắm đấy. Em sợ chia ly kinh khủng...
 

ngudaymuon

Active Member
ỉn về nhà chưa hả chị. có con bé đông vui thế, đến khi nó về thì buồn lắm đấy. Em sợ chia ly kinh khủng...
Chưa em ạ, hic. Chị cũng sợ, không dám nghĩ đến nữa, chăm con bé từ lúc nó còn nhỏ tý, từ ngày đầu tiên ỏn ẻn bước xuống nhìn chị Xù, giờ thì Ỉn là đầu gấu trong nhà rồi. Con bé mà cứ không thấy a Gấu với chị Xù là kêu tìm loạn nhà lên, không biết mai sau thì Ỉn sẽ như thế nào. Ỉn về liệu có quên chị không?Bình thường nó theo chị lắm. Suốt ngày đòi lên lòng ngủ, đòi chui vào trong chăn... Có ai để chơi, để liếm láp như chị Xù với a Gấu không? hay lại lủi thủi một mình? Chỉ nghĩ thôi là chị đã chảy nước mắt vì thương Ỉn...Ỉn như một đứa trẻ con hay nũng nịu, hay cắn cắn ngón chân, hay liếm mặt, đặc biệt con bé thích nằm vắt ngang qua cổ chị để ngủ. Thương quá, Ỉn ơi, sao ỉn không phải của mình nhỉ:(:)(( Bao nhiêu lần chị nảy lên cái ý nghĩ gian xảo là không trả Ỉn lại cho chủ nữa, nhưng rồi lại nghĩ : Sao mình xấu xa đến thế nhỉ:(:)(( Ôi khổ quá. :(:)(:)(:)((
Biết thế ngày xưa không nhận chăm ỉn hộ thì giờ đã không đến nỗi như thế này. :(:)(:)((
 

bizonzon

Active Member
Chưa em ạ, hic. Chị cũng sợ, không dám nghĩ đến nữa, chăm con bé từ lúc nó còn nhỏ tý, từ ngày đầu tiên ỏn ẻn bước xuống nhìn chị Xù, giờ thì Ỉn là đầu gấu trong nhà rồi. Con bé mà cứ không thấy a Gấu với chị Xù là kêu tìm loạn nhà lên, không biết mai sau thì Ỉn sẽ như thế nào. Ỉn về liệu có quên chị không?Bình thường nó theo chị lắm. Suốt ngày đòi lên lòng ngủ, đòi chui vào trong chăn... Có ai để chơi, để liếm láp như chị Xù với a Gấu không? hay lại lủi thủi một mình? Chỉ nghĩ thôi là chị đã chảy nước mắt vì thương Ỉn...Ỉn như một đứa trẻ con hay nũng nịu, hay cắn cắn ngón chân, hay liếm mặt, đặc biệt con bé thích nằm vắt ngang qua cổ chị để ngủ. Thương quá, Ỉn ơi, sao ỉn không phải của mình nhỉ:(:)(( Bao nhiêu lần chị nảy lên cái ý nghĩ gian xảo là không trả Ỉn lại cho chủ nữa, nhưng rồi lại nghĩ : Sao mình xấu xa đến thế nhỉ:(:)(( Ôi khổ quá. :(:)(:)(:)((
Biết thế ngày xưa không nhận chăm ỉn hộ thì giờ đã không đến nỗi như thế này. :(:)(:)((
Chị làm em nhớ hồi Tết quá, em trông hộ 6 nhóc mèo lận, đủ cả tây cả ta, cả lông dài lông ngắn, cả đen cả trắng... Đứa ở nhiều nhất thì 3 tuần, đứa ít cũng 4-5 ngày. Xong rồi hết Tết cũng chỉ muốn đem quách chúng nó đi chỗ khác ở, bùng cả làng. Cả cái Tết ngủ giữa đàn mèo, nhìn chúng nó ăn uống chơi đùa quấn quýt với nhau, quấn quýt với mình, thực lòng chỉ muốn chúng nó mãi mãi là của mình thôi. Chúng nó về hết với chủ rồi, em ngẩn ngơ mất mấy ngày, đi ra đi vào nhìn góc nào cũng nghĩ hôm qua có đứa vừa ngồi đấy, vừa ăn ở đấy :(( . Nếu Ỉn về chắc chị sẽ buồn lâu lắm :(
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
to ngudaymuon: cho mình hoi tý nhé, em xù nhà bạn bắt ở nhà bạn hương ở chính kinh phải không thế?
 

Phu Dung

Moderator
He he he, vậy là các bạn không bằng mình rồi :D Mình nuôi hộ bạn Moceva con Mít "Yêu Quái" không thời hạn và bây giờ nó thành mèo của mình rồi :D :D :D
 

ngudaymuon

Active Member
@ Hoangmoccuong: Vâng, bé Xù là mình mua của bạn Hương, chỉ nhớ là nhà ở đoạn Nguyễn Trái rẽ vào chứ không nhớ chính xác nhà. :D Bạn Hương hình như mới có mèo đẻ đó ạ, mọi người ai có nhu cầu mua mèo ba tư có thể liên lạc để hỏi mua ạ.
@ Phu Dung : Chị ơi, e cũng mong ngày mong đêm là ỉn chẳng bao giờ phải xa em cả. :(:( Mỗi lần nhìn con bé nghĩ đến lúc bé về mà chảy cả nước mắt.
@Bizonzon: Hjc, chị cũng hiểu một phần nào cảm giác của em. :( Chị cứ nghĩ mái cái cảm giác nếu Ỉn đi thì chị sẽ như thế nào, Ỉn sẽ trống vắng ra sao khi không còn được đùa với chị Xù, a Gấu. Liệu Ỉn có nhớ chị không? nếu con bé kêu đòi vào ngủ cùng liệu có được vào chăn ngủ không? Con bé rất thích được bế và xoa nhẹ vào bụng. :(...Ôi rất nhiều những cái mà bé thích.:(Không dám nghĩ đến nữa.
 

keimoon

Member
Chị ạ! Em bảo cái này... Ông bà mình nói: Công dưỡng dục còn hơn công sinh thành.
Chị nuôi con bé từ hồi có hơn 1 tháng, như đứa trẻ đỏ hỏn, nứt mắt ra. Giờ thì cũng sắp dậy thì, khôn lớn. Chẳng có công cũng có cán. Mà cho em hỏi bạn kia bận gì mà không chăm con bé được hả chị.
Theo em thì chị cứ nên thuyết phục bạn ấy để lại cho chị , không thì khi nào Xù đẻ, chị tặng bạn ấy 1 đứa. Còn trong trường hợp xấu nhất thì ta... chuyển nhà.
Thế là gọn.>:)
 

ngudaymuon

Active Member
Chị ạ! Em bảo cái này... Ông bà mình nói: Công dưỡng dục còn hơn công sinh thành.
Chị nuôi con bé từ hồi có hơn 1 tháng, như đứa trẻ đỏ hỏn, nứt mắt ra. Giờ thì cũng sắp dậy thì, khôn lớn. Chẳng có công cũng có cán. Mà cho em hỏi bạn kia bận gì mà không chăm con bé được hả chị.
Theo em thì chị cứ nên thuyết phục bạn ấy để lại cho chị , không thì khi nào Xù đẻ, chị tặng bạn ấy 1 đứa. Còn trong trường hợp xấu nhất thì ta... chuyển nhà.
Thế là gọn.>:)

E quả là gian...giống chị, nhưng chị không chuyển nàh được, huhuhuh:(( Chị mới chuyển nhà được có nửa năm giờ mà chuyển thì đi đâu???
Cũng có nhiều lí do khiến bạn ý không chăm được Ỉn, có thể là bận học, bận đi công tác, bận việc gia đình...:(( Nhưng mà bạn ý cũng thương Ỉn lắm, giống như chị khi xa bọn nhà chị, chị nhớ lắm. Chỉ thương Ỉn thôi, thương cả cái thân tham lam của chị nữa. Sao ngay từ đầu không học cách ghét Ỉn đi chứ. :((
 
Đọc bài của chị...Nhớ Miu nhà em quá.. đi từ hôm ấy đến nay chẳng về chị ạ. Mong có 1 đàn mèo con để chăm sóc mà chẳng có.:((
 

hoalinh

Member
Mèo nhà Hương mới dẻ hai con mèo batư màu trắng tinh , hai bé mới được 2 tuần tuổi
 

linhlamhn

Member
Em Ba tư giống Bông đần nhà tớ quá đi mất, từ màu lông, cái mặt, dáng nằm ngủ... giống quá đi. Mà em con gái hay trai hả bạn? Bông của tớ là con giai, 7 tháng rồi, nếu đc thì cho chúng nó giao lưu nhé. Bạn xem cái mặt ngu của Bông ở đây này
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=47135
 

fat.L.T

Member
chị ơi các bé nhà chị yêu quá chị có thể cho em xin số điện thoại của chị không ạ em rất muốn đươc 1 lần ôm em xù nhà chị nhà em chỉ có mèo lai ba tư thôi ko có mèo xịn như chị có gì hôm nào chị rỗi em có thể bế bé sang giao lưu ko ạ
 

keimoon

Member
Mặt con bé Xù tịt hơn mặt Bông nhà Linhlam ^^, không giống lắm ^^, cứ cho sang giao lưu ( đoán là chị ngudaymuon cũng đồng ý :D) . Mỗi tội từ Mỹ Đình xuống Linh Đàm là cả 1 cuộc hành trình ^^, sợ Bông mệt lắm.
@ngudaymuon: Chị ơi, em lại vừa nghĩ ra tiếp ;;). Thế này nhá, càng nghĩ càng thấy chị không nên trả Ỉn ( tại chị tốt thôi, chứ phải em thì...). Thứ nhất là chị nuôi Ỉn từ lúc bé: Khác gì mama nó đâu,xa chị nó không chịu đâu.
Thứ 2 là nếu nhà bạn ấy có em mèo nào nữa rồi thì không nói chứ nếu không có, Ỉn về nhà lủi thủi 1 mình, tội nó lắm.Chơi với mấy anh chị quen rồi,giờ không có ai chơi, buồn lắm. Nó lại đang tuổi lớn, hồn nhiên, thay đổi môi trường đột ngột thế không tốt cho sự phát triển tâm sinh lý con bé, nó dễ rơi vào tình trạng trầm cảm như của người.
Nói đi nói lại, em thấy chị vẫn nên làm người xấu.
 

ngudaymuon

Active Member
Mặt con bé Xù tịt hơn mặt Bông nhà Linhlam ^^, không giống lắm ^^, cứ cho sang giao lưu ( đoán là chị ngudaymuon cũng đồng ý :D) . Mỗi tội từ Mỹ Đình xuống Linh Đàm là cả 1 cuộc hành trình ^^, sợ Bông mệt lắm.
@ngudaymuon: Chị ơi, em lại vừa nghĩ ra tiếp ;;). Thế này nhá, càng nghĩ càng thấy chị không nên trả Ỉn ( tại chị tốt thôi, chứ phải em thì...). Thứ nhất là chị nuôi Ỉn từ lúc bé: Khác gì mama nó đâu,xa chị nó không chịu đâu.
Thứ 2 là nếu nhà bạn ấy có em mèo nào nữa rồi thì không nói chứ nếu không có, Ỉn về nhà lủi thủi 1 mình, tội nó lắm.Chơi với mấy anh chị quen rồi,giờ không có ai chơi, buồn lắm. Nó lại đang tuổi lớn, hồn nhiên, thay đổi môi trường đột ngột thế không tốt cho sự phát triển tâm sinh lý con bé, nó dễ rơi vào tình trạng trầm cảm như của người.
Nói đi nói lại, em thấy chị vẫn nên làm người xấu.
Hjc, Hôm nay chủ Ỉn vừa gọi điện cho chị, chính thức là hai tuần nữa Ỉn phải xa chị xù và a gấu rồi. :(:)(( Cũng có nhiều lí do khiến e ý không thể chăm sóc Ỉn được, vì công việc, gia đình hay thi cử. chị đã đề nghị mua Ỉn nhưng e ý không bán. E ý cũng nhớ Ỉn và buồn lắm khi phải xa Ỉn mà, con bé dễ thương thế, ai mà không yêu. :(( :( Để cảm ơn chị e ý xin cho chị một bé khác. :(( Nhưng chị từ chối, chị chỉ cần Ỉn thôi. Hai tuần nữa :(:)((
chỉ có hai tuần thôi. :(( Thời gian sao trôi nhanh thế. :(:)(:)((
 

ngudaymuon

Active Member
Em Ba tư giống Bông đần nhà tớ quá đi mất, từ màu lông, cái mặt, dáng nằm ngủ... giống quá đi. Mà em con gái hay trai hả bạn? Bông của tớ là con giai, 7 tháng rồi, nếu đc thì cho chúng nó giao lưu nhé. Bạn xem cái mặt ngu của Bông ở đây này
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=47135
Xù nhà mình là bé Gái, 8 tháng tuổi rồi. Bông cũng màu lông vàng giống Xù ngố, nếu các bạn rảnh thì mời mọi người ghé qua nhà ngudaymuon cho các bé mèo giao lưu. Mình luôn muốn được đón tiếp thật nhiều bé mèo để Xù, Gấu, Ỉn luôn có thêm nhiều bạn mới.
@ Fat. Lt : e có thể qua chơi với các bé nhà chị, chị đi làm các ngày trong tuần nhưng tất cả các buổi tôi và chủ nhật chị đều ở nhà. Chỉ sợ mọi người ngại đi xa thôi, vì nhà chị ở tít dưới khu Linh đàm. :D
@ Le_ha_phuong91 : Chắc chị sẽ không trông mèo giúp ai nữa đâu em ạ, chăm sóc các bé thì không sao, nhưng chị sợ phải xa các bé lắm. Ỉn là một ví dụ điển hình cho việc đó rồi. Ỉn đi chị đau lòng lắm. Hôm nay nhận được tin nhắn của chủ Ỉn nói hai tuần nữa bạn ý sẽ đón Ỉn về, chị chết lặng cứ như ai ăn cắp Ỉn ra khỏi tay chị. :(( Ỉn về với chủ của Ỉn mà, sao chị xấu tính thế không biết.
 
Top