• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Khoai Lang !

ihopsuc

Member
Ngày 5
Dâu đi đồi cát trắng Cam Ranh

Đào gì vậy ? Được cục vàng nhớ chia nha

Con gái xinh đẹp : Nguyễn Thị Bé Dâu

Cát bay vô mắt Dâu rồi nè.
 

ihopsuc

Member
Ngày 6
Thăm bãi biển Phan Thiết

Sếp không cho Dâu tắm, nên dành ngồi trên bãi cát mà điệu thôi.


Đến giờ đi về rồi....
 

ihopsuc

Member
Về đến nhà.... Dâu duối rồi nên chui vào giường ngủ

Vài người bạn Dâu gặp tại Nha Trang
Anh Phốc và chị Phú quốc

Chị chó ta đang có bầu

Anh Lạp xưởng lì lợm và quậy phá. Anh này khoái Dâu lắm, đi theo làm quen hoài
 

tuanpham

Member
Con gái "nhà giàu" được cưng chưa kìa. Được dẫn đi du lịch Nha trang nữa. Chẳng bù với con gái nhà anh chỉ được đi về quê ăn Tết.hihihihihihi
 
dâu giống siêu mẫu quá đi! CHụp hình rất ăn ảnh, nhưng mà tội nghiệp các mems còn lại của gia đình Khoai Lang, không được đi chơi nhiều như chị Dâu...
 

ihopsuc

Member
Con gái "nhà giàu" được cưng chưa kìa. Được dẫn đi du lịch Nha trang nữa. Chẳng bù với con gái nhà anh chỉ được đi về quê ăn Tết.hihihihihihi
Tại anh xấu, đi chơi chả chịu dẫn con gái theo. Con gái em ở quê sẵn rồi, lấy đâu mà về ăn Tết.
dâu giống siêu mẫu quá đi! CHụp hình rất ăn ảnh, nhưng mà tội nghiệp các mems còn lại của gia đình Khoai Lang, không được đi chơi nhiều như chị Dâu...
Mấy thánh viên còn lại cũng hay đi chơi lắm, nhưng mà mỗi lần đi đông như vậy thì phải trông nom kỹ hơn nên không có thời gian chụp ảnh. Còn đi xa thi... mỗi con có cái khó riêng nên không được đi. Xìu thì gặp nóng sẽ lên cơn thở hổn hển. Bảo thì hung dữ, gặp ai cũng cắn. Hai đứa con trai thì loi nhoi, chẳng thể trốn vào giỏ để ở khách sạn. Sáu thì cái gì cũng sợ, đi chơi mà không có 4-5 con đi cùng thì nó cứ nằm im run như cầy sấy. Chỉ còn Dâu thỏa mọi điều kiện mà đi chơi xa thôi.
 
xem bé Dâu biểu diễn thời trang mà Sếp mang từ TL về..đẹp thiệt..ganh tỵ quá..he..he..phải chi lúc đó thu xếp cùng đi thì giờ này thằng giang hồ bí bo nhà mình cũng có hàng để show cùng bé Dâu rồi...Sếp có chộp được vài tấm hình ở các cửa hàng bán đồ cún không..cho xin vài chục tấm xem để có ít kinh nghiệm nhe..bé Dâu được ưu ái quá..còn mấy đứa nhóc kia chắc chỉ cho ra cv chơi là tụi nó vui rồi..hẹn gặp cả gia đình khoai lang ở cv. Gia Định nhe..
 
bạn Ihopsuc ơi chừng nào ra công viên gia định chơi cho mình đăng ký với! hihi Đông Đông nhà mình cũng muốn giao lưu với mấy bạn lắm!
 

ihopsuc

Member
xem bé Dâu biểu diễn thời trang mà Sếp mang từ TL về..đẹp thiệt..ganh tỵ quá..he..he..phải chi lúc đó thu xếp cùng đi thì giờ này thằng giang hồ bí bo nhà mình cũng có hàng để show cùng bé Dâu rồi...Sếp có chộp được vài tấm hình ở các cửa hàng bán đồ cún không..cho xin vài chục tấm xem để có ít kinh nghiệm nhe..bé Dâu được ưu ái quá..còn mấy đứa nhóc kia chắc chỉ cho ra cv chơi là tụi nó vui rồi..hẹn gặp cả gia đình khoai lang ở cv. Gia Định nhe..
Cô ơi ! Kể lại cái vụ đi Thái mua đồ thì thiệt là dài dòng lắm cô ơi. Tới ngày cuối cùng con ở Thái con mới được đi chợ Jatujak ( tức 30 Tết). Đi chợ còn hơn chạy giặc. Nhà 3 người mỗi người một hướng mà kiếm đồ mình thích, tới giờ hẹn thì có mặt tại JJ Mall. Vì 1 giờ trưa phải ra sân bay rồi. Con còn đi lộn qua Jatujak plaza nữa (nói plaza mà nó còn ghê hơn chợ Bến Thành) nến đâu kiếm được đồ chó. Mãi đến 10g30 mới mò ra được đường lớn. 11g hơn mới kiếm được nơi bán đồ chó. Cũng may tụi nó san sát nhau, chứ không thì ........Do đó, con không có chụp hình ....hehe
À ! Báo với cô tin vui là thằng nhóc Năm Canh dù mới 6,5 tháng mà đã sắp làm ba người ta rồi. Hồi Tết nó có cho giống. Bây giờ nhà gái phản hồi lại là có tin vui rồi (không biết nhà gái có biết có bầu là sao không nữa). KHoảng 1 tháng hơn nữa chắc sẽ có cháu bồng.
bạn Ihopsuc ơi chừng nào ra công viên gia định chơi cho mình đăng ký với! hihi Đông Đông nhà mình cũng muốn giao lưu với mấy bạn lắm!
Mình thì khoái đi công viên lắm, nhưng nhà mình thì xa mà dạo này bận quá. Thường thì khi nào mình rảnh sẽ gọi điện hẹn cô Phượng ra công viên thôi (vì nhà cô gần và ngày nào cô cũng đi công viên tập thể dục). Mình hay đi chiều thứ 7 khoảng 4 giờ đến 6 giờ. Do quyết định đi hay ngẫu hứng đột xuất nên không biết làm sao hẹn bạn nữa..... Thấy Đông Đông xinh lắm, cũng muốn làm quen...hehe.
E mới tham gia diễn đàn chưa được lâu, tính cờ vào topic này của chị...ngồi đọc nguyên buổi, cảm thấy hay hay như thế nào ý, khó diễn tả lắm hiiii
Cám ơn bạn !
 

ihopsuc

Member
Tính đến thời điểm này thì ba củ khoai lang đã được 6,5 tháng. Và tụi nhỏ cũng đã được đón mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời. Không chỉ riêng Năm, Sáu, Bảy mà cả Dâu cũng lần đầu đòn Tết cùng với mình. Chỉ có hai gạo cội là mẹ Bảo và anh Xìu đã đón được hai cái Tết.
Năm vừa qua là một năm nhiều biến cố, vui có, buồn có. Có nhiều sự chia ly khiến cho mình không thể quên được. Nhưng cũng may mắn là có những sự bù đắp khác.
Ngày 16-06-2009, Dâu chính thức trở thành con gái của gia đình (dù đã ăn dầm nằm dề hơn cả tuần). Hôm đó cũng là ngày ba củ khoai lang được hình thành (ngày mẹ Bảo đi lấy giống mà).
Ngày 12-08-2009, ba củ khoai lang chính thức ra đời. Và gia đình mình cũng mang tên gia đình Khoai Lang từ đó.
Tết này, mình không ở nhà những ngày gần Tết nên chả chuẩn bị gì để gia đình nhỏ có những bức ảnh kỷ niệm. Đến Mùng Một cũng có nhiều hình, nhưng không may là nó nằm trong cái máy mà ông cậu mang về Mỹ mất rồi. Chỉ còn sót lại vài tấm hậu trường trong máy mình thôi. Dù ít ỏi, nhưng Gia Đình Khoai Lang cũng xin chia sẻ với mọi người và chúc những ai từng viếng thăm Gia Đình Khoai Lang một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.
Cặp đôi Năm Canh và Sáu Xào.

Cặp đôi Bảy Bờm và Tư Dâu :

Bốn thành viên nhỏ nhất của gia đình mình : Canh - Dâu - Bờm - Sáu

Bonus......Con gái Dâu (nhìn giống Peter Pan quá !)

 

chjpbong

Member
ôi bé Dâu....thần tượng kinh khủng ý...nhìn Gia đình khoai lang mà thèm quá....yêu ghê ý
 
bầu bé dâu làm hoa khôi của gia đình khoai lang nhe..ngày 1 xinh gái quá, con gái rượu có khác , hôm nào off nhớ mang hết tụi nó đi nhe. Quỳnh có số phone của Trương Duy Khoa bên Vietdog không? cô muốn nhờ Khoa thoả thuận với cà phê Đông hồ vụ off của cả 2 hội trong tháng xem sao, không đóng 400 ngàn/tháng mà nên tính tiền thêm trực tiếp vào thức uống của mọi người trong 1 lần off đó thôi, có gì nhắn máy cho cô nhe..lúc nào rảnh đi uống cà phê đi, có 1 chỗ mới mở nằm trên đường Trần huy Liệu hay lắm..
 

kute0_d3

Member
ôi!!! nhìn em fox sóc yêu không chịu được cả mấy em chiahuahua nữa, bạn thật là giỏi đấy, chăm em nào cũng đẹp. khéo quá
 

ihopsuc

Member
Đám cưới ... giả
Hôm nay, Gia đình Khoai Lang xin giới thiệu loạt hình mới của hai chị em Dâu và Canh. Dâu là cô dâu, còn Canh là chú rể. Chỉ là đám cưới giả thôi. Vì Dâu đã tìm được đối tượng, chỉ còn chờ vài tháng nữa sẽ ... . Canh thì đã có vợ, tháng sau sẽ đón em bé đầu lòng. Dưới đây chỉ là đám cưới giả, để có những bức hình đẹp góp vui vào topic của Gia Đình Khoai Lang.
Chàng đang cầu hôn nàng chăng ?

Một góc nhìn khác.....

Chú rể đang nhìn trộm cô dâu

Nàng Dâu đang thẹn thùng, mắc cỡ
 

ihopsuc

Member
Khi đôi ta nhìn nhau ......

..............................................................

................................................................

Cô Dâu xinh đẹp
 

yeucho89

Member
Cô dâu mặt hớn hở mà chú rể thì buồn thiu vậy?Chắc sợ bà Dâu đanh đá quá,diễn không nhập thần.he he
 

ihopsuc

Member
Chúc mừng ngày 8-3
Bé Dâu xin đại diện Gia Đình Khoai Lang chúc các cô, các chị, các em của gia đình Saigon ToyDog có một ngày 8/3 hạnh phúc, vui vẻ.
 
hihi Dâu đẹp quá! Hôm bữa không ở lại chơi lâu được xin lỗi bạn Quỳnh với mọi người nhiều nha! Hẹn T7 gặp lại, hy vọng có thể gặp hết thành viên của gia đình Khoai Lang :D!
 
Top