• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Khoai Lang !

ihopsuc

Member
Hôm qua trời mưa to, cỏ ở công viên Gia Định bị ướt nên cuộc hẹn với anh Bí Bo bị hủy bỏ. Thế nhưng Dâu vẫn được đi công viên chơi. Sếp dẫn Dâu và Sáu đi công viên 23-9.
Lần đầu đi công viên nhưng Sáu không bỡ ngỡ như Bảy Bờm. Bờm lần đầu đi công viên đứng yên như tượng, không chịu đi theo Sếp và chị Dâu. Sáu Mèo lần đầu đi công viên đã biết lủng đủng chạy theo Sếp và chị Dâu. Sáu thích lăn lộn ngoài cỏ, được cái Sáu không ăn uống bậy bạ như chị Dâu.
Hôm nay, bữa trưa của ba anh em là ba cái đầu gà, nên Sáu có nhiều năng lượng mà chạy nhảy, lê la gần 1 tiếng ngoài công viên mà không biết mệt. Về đến nhà thì Sáu lăn ra ngủ. Sếp hứa lần sau sẽ tới anh hai Năm Canh đi công viên.
Chị Dâu chuẩn bị đi chơi. Dâu đeo balo toàn là thức ăn, nước uống. Vì Dâu ra công viên chỉ có làm 1 chuyện là ăn trên cỏ.

Sáu nè !

Dâu có nhiều quần áo đẹp, chụp hình với cỏ nhìn càng xinh hơn.

Dâu và Sáu đang đùa giỡn trong công viên.

Thế là kết thúc một ngày thứ bảy. Hẹn tuần sau sẽ off cùng anh Bí Bo ở CV Gia Định nữa nhé !
 

yeucho89

Member
hì cô chủ cưng các con quá nhỉ?có lẽ sau anh kuppi thì topic của ihopsuc sắp trở thành topic hấp dẫn như vậy rồi.thật tiếc cho anh kuppi nhỉ?
 

Hung_Phong_BT

Chuyên gia nhân giống Chi Hua Hua
Chị Dâu chuẩn bị đi chơi. Dâu đeo balo toàn là thức ăn, nước uống. Vì Dâu ra công viên chỉ có làm 1 chuyện là ăn trên cỏ.

Sáu nè !

Dâu có nhiều quần áo đẹp, chụp hình với cỏ nhìn càng xinh hơn.


:love struck:Quỳnh ơi....! 5,6,7 đang thay lông sao nhìn xơ xác thế..:confused: trong lúc này các bé vẫn còn yếu lắm, e nên tránh cho chúng nó đi đây đó nhiều nhé, nhớ tăng cường vitamin C, tối cho các bé ăn thêm bột dinh dưỡng bó xôi thịt heo nhé, e đừng cho chúng nó ăn mặn quá, vì thời gian này các bé rất dể bị viêm nấm da, dùng dầu tắm Bio Derma vệ sinh cho các bé cẩn thận nhé, Còn chị Dâu lúc này có vẻ mập tròn hơn nên nhìn đẹp ra nhỉ;) hôm nào rảnh nhớ ghé nhà a chơi nha. Thân chào.
----------------------------------------------------------
:praying:Riêng một góc trời.............! 090.8888.628:coffee:
 

ihopsuc

Member
:love struck:Quỳnh ơi....! 5,6,7 đang thay lông sao nhìn xơ xác thế..:confused: trong lúc này các bé vẫn còn yếu lắm, e nên tránh cho chúng nó đi đây đó nhiều nhé, nhớ tăng cường vitamin C, tối cho các bé ăn thêm bột dinh dưỡng bó xôi thịt heo nhé, e đừng cho chúng nó ăn mặn quá, vì thời gian này các bé rất dể bị viêm nấm da, dùng dầu tắm Bio Derma vệ sinh cho các bé cẩn thận nhé, Còn chị Dâu lúc này có vẻ mập tròn hơn nên nhìn đẹp ra nhỉ;) hôm nào rảnh nhớ ghé nhà a chơi nha. Thân chào.
----------------------------------------------------------
:praying:Riêng một góc trời.............! 090.8888.628:coffee:
Em không biết có thay lông không nhưng mà tụi nó có bị bệnh da. Nhưng em đã mang đi bác sĩ và chữa trị xong. Bây giờ chỉ cần chờ lông mọc lại thôi. Lông con Sáu dài nên nhìn nó xơ xác. Còn bà Dâu, lông sát rịt người, lấy đâu mà xơ xác :D.
Em chỉ dẫn mấy đứa nhỏ đi công viên chơi chiều thứ 7 thôi anh à. Chơi khoảng 1 tiếng là về. Với lại tụi nó chích ngừa rồi nên cũng yên tâm hơn, tụi nó chơi với nhau thôi, không tiếp xúc với chó lạ.
Dâu không có mập hơn đâu anh. Vì hồi xưa mới về nó có nguyên cục mỡ trước ngực và hai cục ở 2 bắp chân. Bây giờ nó chạy nhảy nhiều, ăn vặt là chính, ằn cơm là phụ nên không còn mập như xưa.:D
 
hẹn Quỳnh chiều thứ bảy này mang mấy nhóc ra cv. chơi với anh bíbo nhe..cô thì 1 tuần cho bíbo ra cv. chơi 2 ngày, thằng này nó chạy dữ lắm,vào 1 cái là thấy nó mất hút luôn..riêng chiều thứ bảy thì cho nó giao lưu với mấy bé gái..he..he..chỉ quanh quẩn chơi với mấy bé nên nó không chạy lung tung ..khi nào rảnh 2 cô cháu mình ghé lên nhà anh Hùng BT tham quan 1 chút , sẵn thăm ông chủ sau xem trại chó giống luôn..nghe mọi người khen mấy bé đẹp lắm..nhìn bé dâu của Quỳnh thích quá..chắc cũng may 1 cái túi đeo cho thằng bíbo , nhìn bé dâu mang balô thấy thương ghê..
 

ihopsuc

Member
Khoai Lang 3 tháng tuổi !
Năm Canh, Sáu Mèo, Bảy Bờm còn 2 ngày nữa là tròn 3 tháng. Ba đứa này lớn lên thì mỗi đứa một tính, mỗi đứa một ngoại hình.
Năm Canh thì vẫn trắng như hồi xưa, hy vọng lớn lên không mọc ra cái lằn màu vàng giữa lưng. Năm hết bệnh da, lông đã mọc đều lại, có điều lông ngắn ngủn y như chị Bé Dâu. Đầu Năm to, mõm cũng to, thân hình thì béo ục ịch (chiếm mất ngôi siêu mập của thằng em Bảy Bờm rồi !), nhưng cặp mắt lại ti hí. Nhìn Năm lạnh lùng, Sếp hay bảo Năm này giống Robo.... Ngoại hình lạnh lùng, tính cách cũng lạnh luôn. Sếp đi học về, mẹ Bảo, chị Dâu và 2 đưa em chạy ra mừng, Năm dửng dưng nằm 1 chỗ,...nhìn. Sếp gọi mấy đứa lại chơi, bốn tên kia lăng xăng, Năm cũng nằm đó... dòm. Nhưng mà khi cho ăn thì Năm nhiệt tình, chạy đến đầu tiên, khỏi cần kêu gọi gì. Không có đồ ăn thì có kêu gào khản cổ Năm cũng chẳng thèm đếm xỉa. Con này có tính vụ lợi.
Năm Canh đang giỡn với mẹ Bảo

Sáu Mèo lớn lên xinh gái nhất. Có điều Sáu không giành ăn lại hai thằng con trai nên Sáu ốm tong ốm teo. Cho Sáu ăn riêng thì Sáu đỏng đảnh chả thèm ăn. Ăn phải dành, phải giật mới thấy Sáu có chút nhiệt tình. Ngoài cái thói ăn xấu ra thì Sáu rất hoàn hảo. Sáu ngoan lắm, đã biết đi vệ sinh trong toilet với mẹ và chị Dâu, trong khi hai tên kia còn phóng uế bừa bãi. Sáu thích giỡn, thích người, hay theo Sếp chơi. Sáu còn biết nghe tên, gọi "Sáu Sáu" là Sáu chạy lại ngay. Đi công viên thì Sáu biết chạy theo Sếp và chị Dâu, không chờ hò hét, kêu gọi như hai đứa ham chơi kia.
Sáu và con chó ghiền...đồ chơi mà cả nha Khoai Lang đều thích

Bảy Bờm xấu trai nhất nhà. Chẳng hiểu vì sao Bờm xấu tệ đến vậy. Bờm lông sậm, tai to, mõm dài, lông thì lam nham..... Tính tình Bờm có xu hướng giống chị Dâu. Bờm loi nhoi, khoái phá và vẫn thích chơi giấy như hồi còn bé. Bờm thích Dâu lắm nhé, hay theo Dâu chơi, cắn Dâu và..... có hành động không phú hợp lứa tuổi với Dâu....Xấu trai nhưng Bờm thông minh và vui tính. Gọi tên nào cũng có Bờm xuất hiện, Bờm là đứa duy nhất tìm được đường lên giường, dù giường cao gấp 2 Bờm. Tuy nhiên Bờm vẫn chưa học được cách đi vệ sinh đúng chỗ....
Bờm đang phá, mẹ Bảo cũng góp phần phá hoại luôn

Còn con Bé Dâu thì được 10 tháng (thiếu nữ rồi). Tuy lớn nhưng bà này vẫn như xưa. Tính Dâu thì... loi nhoi, loi nhoi và loi nhoi. Chẳng thể nào ẵm Dâu được. Vì cứ nhoi lên nhoi xuống.... Dâu thân thiện, gặp ai cũng mừng. Đi công viên chơi, nhiều cặp tình nhân ngồi tâm sự, nhưng Dâu lại vô duyên lại giao lưu, mừng rỡ, người ta thì ngại, Sếp cũng ngại, Dâu thì khoái chí. Nhiều lần Dâu còn đi... xin ăn khắp công viên nữa....Dâu còn khoái liếm, gặp ai cũng liếm, liến bất cứ chỗ nào cái lưỡi chạm được..... Không biết bao giớ bà này mới lớn lên để còn làm mẹ nữa chứ... Tám, Chín, Mười vẫn còn đang trông vào Dâu.
Dâu : "Sếp ơi ! Có con chuột nè !"

"Để Dâu bắt chuột nha ! Mà sao Dâu không có chạm được con chuột vậy nà ?"
 

ihopsuc

Member
Đại chiến ... trên giường
Hôm nay, Sếp dọn phòng. Phòng Sếp bừa bộn, bị mẹ la một trận nên phải dọn. Do dọn phòng nên Sếp đặt nhiều tập sách cạnh giường. Thế là Gia Đình Khoai Lang lại có công cụ để mà leo lên giường. Trên giường có nhiều mền gối nên đây là nơi thuận lợi để năm đứa quậy phá.
Một vài hình ảnh của cuộc đại chiến ... trên giường


Sáu đang chiến đấu với ông anh và thằng em bạo lực

Bảo và Bờm đang xử bà Dâu.... Hai mẹ con hung dữ như nhau

Sáu với cái tướng kỳ quái... chắc sắp xông trận đây

Nhân dịp dọn nhà, sắp xếp lại tủ quần áo của Dâu nên Gia đình Khoai Lang khoe với mọi người cơ ngơi quần áo của Hoa hậu Nguyễn Bé Dâu :D (chưa tính mấy cái còn đang giặt nữa đấy !)
 

ihopsuc

Member
quả này là hơi bị hoành tráng rồi đó nhé.quần áo nhiều khủng khiếp luôn mà thấy cái nào cũng đẹp vậy.
Hì hì ! Vì Dâu là con gái "rượu" mà. Cứ cuối tháng có dư chút tiền là thế nào mình và Dâu cũng petshop thẳng tiến. Nói là cuối tháng, nhưng hầu như tháng nào cũng đi ít nhất là ...3 lần. Vì để dành tiền mà quần áo cho Dâu nên sắp mất hết bạn bè rồi:((. Sắm đồ cho Dâu, mai mốt cho ba đứa kia mặc luôn thể, con trai, con gái gì cũng cứ váy đầm mà làm tới.
 

yeucho89

Member
trong đó nhiều quần áo đẹp quá,ngoài này hơi ít.mà mua trong đó thì sợ không vừa.tớ cũng đi làm thêm được bao nhiêu sắm đồ cho chúng nó hết.Nên nếu đặt mua trong Nam mà về không vùa thì phí quá.Sinh viên mà.quần áo cún của nhà tớ chưa bằng nửa của bạn.thấy Dâu rất xinh,cũng muốn nuôi thêm quá mà thời gian thì chẳng có nên sợ chăm sóc cho lũ cún không tốt thì tội lắm.
 

ihopsuc

Member
uầy nhiều chó vật :X .. mình cũng muốn có 1 em thế này :x
Mình thấy ngoài HN cũng nhiều người bán chó loại này mà, bạn cứ liên hệ tìm mua xem. Có một người bạn để chơi với mình và dể mình thương thì cũng rất là vui đấy. Chúc bạn tìm được em cún thật vừa ý !
trong đó nhiều quần áo đẹp quá,ngoài này hơi ít.mà mua trong đó thì sợ không vừa.tớ cũng đi làm thêm được bao nhiêu sắm đồ cho chúng nó hết.Nên nếu đặt mua trong Nam mà về không vùa thì phí quá.Sinh viên mà.quần áo cún của nhà tớ chưa bằng nửa của bạn.thấy Dâu rất xinh,cũng muốn nuôi thêm quá mà thời gian thì chẳng có nên sợ chăm sóc cho lũ cún không tốt thì tội lắm.
Mình thấy ngoài Bắc cũng có Vuongquocvatnuoi đấy. Mình cũng thích lắm, nhưng lại không mua được. Trong này được cái có mấy petshop nhập hàng của Thái và Trung Quốc về nên khá phong phú. Khi nào có dịp làm một chuyến vào TPHCM mua quần áo cho cún nhé ^^
 

ihopsuc

Member
Anh hai Yếu Xìu !
Gia đình Khoai Lang ngoài mấy mẹ con Bảo Bảo và bà Dâu ra còn có một thành viên rất ít khi xuất hiện nữa là anh Hai Yếu Xìu. Yếu Xìu không ở cùng Sếp nên mỗi khi Sếp nổi hứng làm phó nhòm thì Xìu không có mặt. Anh hai Xìu ở với ba mẹ Sếp. Chiều chiều ba hay hát karaoke, chỉ có mỗi Xìu làm khán giả. Mà chắc hát dở hay sao mà Xìu cứ chui tuốt dưới gầm giường. Mỗi lần ba ăn cơm, tiếng muỗng đũa khua là Xìu xuất hiện. Ba gọi Xìu ra chơi thì... không bao giờ có mặt, cứ gầm giường mà thủ chiến. Xìu thật là đểu.
Xìu tuy rất đẹp trai, nhưng mà không biết làm công việc duy trì nòi giống nên cũng thật là tiếc...Hôm nay, phó nhòm chuyển hướng vào phòng của ba mẹ, làm một album cho anh hai Xìu và post lên khoe với mọi người nè !
Xìu đểu nè !

Đây chính là hoa vương nhà Khoai Lang


Xìu và "động bàn tơ" của Xìu.....gầm giường

Con gì ghê thế ????????

Chính là hoa vương nhà ta.....
 

yeucho89

Member
ủa thế bạn "thiến " yếu xìu rồi à?mình định thiến bibi vì không muốn cho chúng nó đẻ,đẻ có em bé thích thật nhưng mà đau lắm.Nhưng thiến thì cũng sợ cún đau mà cứ thấy mình ac ác thế nào ý.Mâu thuẫn quá.
Ngoài này có quần áo đáy nhung không nhiều và đẹp như ở trong đấy đâu.
 

ihopsuc

Member
ủa thế bạn "thiến " yếu xìu rồi à?mình định thiến bibi vì không muốn cho chúng nó đẻ,đẻ có em bé thích thật nhưng mà đau lắm.Nhưng thiến thì cũng sợ cún đau mà cứ thấy mình ac ác thế nào ý.Mâu thuẫn quá.
Ngoài này có quần áo đáy nhung không nhiều và đẹp như ở trong đấy đâu.
Mình không có thiến Xìu, nhưng mà nó chỉ có 1 bi, đồng thời cũng không biết nhảy. Nó đẹp vậy, có muốn cũng không nỡ thiến. Với lại chó thiến nó thụ động lắm, chưa kể còn hay bị mập nữa.
 

ihopsuc

Member
Ngày 26/11/2009, Năm Canh, Sáu Mèo, Bảy Bờm đước 3,5 tháng. Thời gian qua nhanh, Ba củ khoai lang ngày ấy cũng lớn nhanh. Tụi nó bây giờ biết sủa khi có người lạ vào nhà. Sếp đi học về biết chạy ra mừng. Chương trình đi vệ sinh trong nhà tắm cũng coi như gần hoàn tất, tuy có vài lần thất bại. Và tất nhiên là ba củ khoai không nằm ngoài chường trình học mặc áo. Sếp đã mua vài bộ đố cho hai đứa con trai. Sáu thì tận dụng áo của chị Dâu. Thỉnh thoảng cả ba cùng mặc áo đầm. Năm và Bảy thì được 1200 gram, Sáu thì tí hon hơn, chỉ 600 gram. Cả ba đã hoàn tất 2 mũi ngừa 7 bệnh. Bác sĩ hẹn 30/12 sẽ ngừa dại nữa là ba anh em hoàn tất cái khoảng chích ngừa.
Tên của Năm, Sáu, Bảy bị biến tấu nhiều, Sếp gọi đủ thứ tên cả lên. Cũng may là tụi nhỏ cũng còn biết mà chạy lại. Năm Canh thì lúc là Năm Canh, lúc là Năm Cơm, lúc là Nêm Canh, lúc là Năm Cam. Sếp hay gọi Năm là Nêm Canh. Sáu thì lúc là Sáu Xào, lúc thì Sáu Xoài, lúc thì Sáu dẹp dẹp, khi thì là Xoài Xoài còn hay hơn là Chòi Chòi, đây là tên Sếp hay gọi nhất. Bảy Bờm cũng chung số phận, lúc thì Bảy Bờm, khi thì Bờm Bờm, rồi Bảy Bưởi, và tên thông dụng nhất là Bùm Bùm.
Dâu thì vẫn như xưa. Vẫn phá, vẫn ham ăn vặt, vẫn loi nhoi. Không có gì đổi thay cả.
Nẹ Bảo cũng vậy. Có điều mẹ mập lên, không còn ốm o, gầy mòn như lúc có bầu hay mới sanh. Mẹ Bảo dạo này bị đày vô lãnh cung (tức bị ở trên lầu) do cứ khách vào nhà là mẹ chạy ra sủa khí thế, có khi còn cắn cả khách...
Nêm Canh nè (Năm) ! Nhìn rất ngầu. Giồng Robot.

Bùm Bùm (Bảy) ! Lỗ tai lúc dựng lúc không. Lỗ tai Bờm quá khổ, nhìn Bờm liên tưởng đến voi Jumbo, nhưng Bờm không biết bay ^^. Nhìn Bờm lớn phổng ra nhỉ ?

Chòi Chòi (Sáu) ! Khuôn mặt lúc nào cũng buồn thảm hết !

Ngủ tập thể....
 

ihopsuc

Member
Ngày ấy ....

Bây giờ ....

Bonus thêm hình mẹ Bảo trong tư thế ngủ kỳ quái và bộ đồ diêm dúa
 

Tomy-SP

Member
So cute

Ba bé càng lớn càng xinh. Năm Canh, Sáu Đẹp càng lớn màu càng sáng. Nhà nhiều cún tha hồ bận, được
cái thể thao nhiều chạy tới lùi cùng lũ cún đỡ phải thể thao :).
Bobby bên này lúc nhỏ trắng phau giờ đốm vàng trắng cả nhà gọi là Bò Sữa.
Nhà Tomy SP cả thảy bây giờ là 9 con. 7 bé chihuahua, 1 GSD,1 Great Dane. Cả nhà tha hồ thể thao. Nội dẫn hai con bự ra đường đã hết ngày.
Trời mát, Lucky sổ mũi rồi Julie. Hệt như đám con nít.
Dâu càng lớn càng đẹp. Đang chờ Dâu kết hôn với chú rể mũi hồng nhà H.P Bình Tây, cún con chắc sẽ đẹp lắm.
Chúc cả nhà vui vẻ.
 

yeucho89

Member
bây giờ trông bọn nhóc đã ra dáng là lớn hơn nhiều lắm rồi đấy,chẳng hiểu sao mình vẫn cứ thấy thích Sáu nhất,nó có đôi mắt mà muốn gì chắc mình cũng cho nó hết cả.Lâu lâu tự dưng thấy cái ảnh không mặc quần áo trông giống chuồng cởi không chịu được.
 
Top