• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký của Boo và Bee !!!

Tiếp nữa nè!

[/IMG]
[/IMG]

Ông Boo khoái chí hay sao mà hôm nay cứ ôm eo Bee hoài ah! (Lúc cần thì k chịu,lúc ng ta k cần thì cứ đòi nè) Xấu hổ quá đi nha! :blusshing:

[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
 
bộ đồ lính dễ thương ghê....nhhà minh cũng có một tên HuHu nhưng mình chưa bít cách post hình nên ko thê giới thiệu được huhuhuhuhuhu pùn wé điiiii.....
 
Chiều ở Trấn Biên nữa nè

Hôm qua em lại cho mấy nhóc ra Văn Miếu Trấn Biên chơi,hưởng cái nắng nhẹ và gió mát rượi của buổi chiều vừa tắt bên bờ hồ.....:-bd.
Không biết Bee chạy lăng xăng ở đâu mà em vừa thả ra đã chui tọt vào giỏ lại,em thấy lạ mới xem sao.Ôi thôi ! toàn là kiến lửa :(:)(:)((........khắp người Bee luôn.....em vội vàng phủi đi,vậy là tay em và người của Bee bị tụi nó cắn quá trời luôn.......Ngứa quá! :(( chịu không nổi...........sưng hết rồi.hic hic.....
Bây giờ nhìn người em nó thương lắm,nổi mụn mủ quá trời và cứ thấy em nó gãi vì ngứa (em còn chịu k được nói chi....) thương quá! :love struck::love struck::love struck: mà em cũng k biết làm sao chỉ lấy khăn ướt lau cho em nó thôi ah! >:D<>:D<>:D<
Đây là hình em chụp nè! dễ thương lắm,còn biết trèo cây nữa nha! :day dreaming:










Tấm này là lúc đầu Boo nghịch quá nên k chịu lên,mà đứng dưới nhìn kìa.hihihihi.....

 
Sinh nhật 1st của Boo

Chúc Boo sinh nhật vui vẻ nha! luôn mạnh khỏe và biết nghe lời nhé! :love struck:.....Chị thật vui khi có Boo và Bee bên cạnh nè! :kiss:
 

yeucho89

Member
thích quá phải vào góp vui mới được.dự sinh nhật nào.chúc bé boo thêm tuổi mới ăn ngoan chóng lớn mẹ càng yêu em.



 
Hình birthday của Boo nhà em đây

Hôm đó em bận học cả ngày nhưng cũng tranh thủ mua cho em nó cái bánh kem,vì dạo này bận nên k có thời gian đi tp để mua quần áo làm quà dc và sợi dây đeo cổ em đặt làm cũng chưa xong dc.hic hic.....Hẹn ngày khác vậy,dành mua bánh và đồ ăn ngon cho em nó ăn thôi ah! :)
Em cũng tranh thủ chụp vài tấm hình để khoe với mọi người nè!
Đây là bánh sinh nhật em mua cho em nó đây....

....Và sau khi ăn thì......


Vậy em mới biết thì ra cún nhà em thích ăn bánh kem lắm! Boo thì thích ăn bánh còn Bee thì thích ăn kem và bánh luôn.;;)



 
Tiếp nữa nè!!!!!!!!!!!





Và em cũng bon chen chụp chung.hihihi.....


Thanks mọi người đã xem hình àh!!!!
 

Kuppi

Active Member


CHÚC MỪNG SINH NHẬT BOO!!!!




Boo được bánh sinh nhật nữa! đã thiệt nghen! Kenpi chỉ có thêm quần áo mới chứ chưa được ăn bánh sinh nhật như Boo. Chắc đợi sinh nhật lần 2 sẽ bắt chước!

Biết đâu, đến đó Ku khùng nặng tổ chức sinh nhật Ken lần 2 mời Boo đến xơi bánh kem hén kekkekek......
 
Buồn....

Cả nhà đi off vui quá! mà chị em mình k dc tham gia.tiếc ghê nè! Huhuhu.......Vì lần này phải đi đám cưới nên lần sau cố gắng cho 2 em đi chung ha! Nhưng Boo quậy lắm! :worried: lên xe cứ la hét,nên cũng sợ bị đuổi xuống xe :((........Phải xem phương án nào ổn để chị em mình cùng off với SGTD nè.
 
Tình thương mến thương....

Tính đến hôm nay thì Bee & Boo đã giao phối được 15ngày rồi :),em k biết Bee có bầu k? :thingking:.......nhưng theo em thì chắc là có (điều này thì tuyệt :-bd) vì em thấy em nó dạo này mệt mỏi,lười và hay nằm k lăng xăng như mọi ngày,ngực có phát triển 1chút.Điều đặc biệt là em thấy Bee&Boo thân với nhau lắm,âu yếm,vuốt ve và nựng bụng của Bee suốt ngày ah! Nhìn yêu lắm thôi :love struck::love struck::love struck:.....Cứ nghĩ đến là em vui lắm! ngày nào sau khi cho 2đứa ăn xong em ngồi nhìn bọn chúng hoài mà k biết chán.....tụi nó thật là yêu nhau :day dreaming:
 

yeucho89

Member
Tính đến hôm nay thì Bee & Boo đã giao phối được 15ngày rồi :),em k biết Bee có bầu k? :thingking:.......nhưng theo em thì chắc là có (điều này thì tuyệt :-bd) vì em thấy em nó dạo này mệt mỏi,lười và hay nằm k lăng xăng như mọi ngày,ngực có phát triển 1chút.Điều đặc biệt là em thấy Bee&Boo thân với nhau lắm,âu yếm,vuốt ve và nựng bụng của Bee suốt ngày ah! Nhìn yêu lắm thôi :love struck::love struck::love struck:.....Cứ nghĩ đến là em vui lắm! ngày nào sau khi cho 2đứa ăn xong em ngồi nhìn bọn chúng hoài mà k biết chán.....tụi nó thật là yêu nhau :day dreaming:
chị ơi cho em hỏi với chúng nó tự ...với nhau ạ.hay phải hỗ trợ ạ?tại đôi nhà em mãi chả chịu....em thì nóng ruột:(:)(:)((
 
chị ơi cho em hỏi với chúng nó tự ...với nhau ạ.hay phải hỗ trợ ạ?tại đôi nhà em mãi chả chịu....em thì nóng ruột:(:)(:)((
Chào em! 2em nhà chị tụi nó tự ấy ấy với nhau đó :blusshing: k có hỗ trợ gì đâu,vì bản năng tự nhiên sẵn có của chúng mà ;;)....Em đừng lo lắng nè! đúng là nhiều khi cũng cần phải hỗ trợ cho bọn nhóc,nhưng cứ để tự nhiên thì mấy nhóc cũng làm đựoc thôi ah! (mà hơi lâu và nhiều khi k trúng ngày nên khó đậu thai hơn)
Hồi đầu chị cũng như em vậy đó,lo lắng k biết làm sao giúp cho bọn nhóc thấy chúng muốn nhưng cứ hì hục làm mãi k đựơc nhìn thưong lắm thôi :love struck:.Nhưng rồi cuối cùng cũng đựoc nè! em yên tâm nha! Từ từ em cũng đựoc ẵm chó con thôi mà :-bd.
 
Sinh nhật của Bee

Chúc Bee sinh nhật vui vẻ nha! Tuổi mới thêm nhiều sức khỏe và sẽ có những đứa con thật là dễ thương nè.;;) Sinh nhật lần này Bee dc niềm vui nhân đôi ah',vì Bee sắp lên chức mẹ rồi.....Mẹ tròn con vuông nhé! :love struck::love struck::love struck:
 
Cho ý kiến giúp em với ạh!!!

Không biết tại sao dạo này Bee nhà em bị rụng lông nhiều lắm! :worried:.....không biết là do xà bông (lâu nay tắm cũng k sao),hay lâu quá em k tắm cho em nó (khoảng gần 30 ngày).....giờ thì đã tắm sạch sẽ....., hay là do em nó đang có bầu nên bị rụng lông ạh! Chứ em thấy Boo cũng đâu có bị rụng nhiều đâu,còn Bee em cầm vào là cứ cả chùm rụng ra (hơn 10 sợi) :nailbitting:.......Em k biết vì nguyên nhân gì ??? :confused::praying: Ai biết xin chỉ giúp em với .......Thanks....
 
Vì lý do kỹ thuật nên dạo này mình ít vào dd,hôm nay rảnh post thêm ít hình ACE xem cho vui nè ;)
Dạo trứoc Bee bị rụng lông nhiều là do thay lông thôi,giờ thì đã bình thừong rồi àh! :love struck:......
Đây là hình em nó mang thai được 30 ngày ạh! Dễ thương lắm......





Dạo này em bận nên chưa làm birthday cho Bee được,khi rảnh sẽ làm cho em nó nhưng quà thì em đã chuẩn bị xong hết rồi :-bd. Em khoe mọi người xem có dễ thương k nha! :blusshing: Cái này là em đặt làm cho bọn nhóc đó ;;)





Lúc nào rảnh sẽ post tiếp hình của bà bầu Bee nha! Thánk mọi người đã xem bài....
 
em xin được làm quen với chị nha. bee của chi đẹp thiệt đó, chúc bee nhà chị được mẹ tròn con vui nha.
 
Em thank chị nhiều nha. Cách đây vài tuần em được bà cô cho một chú giống như boo nhà chị vậy. Nhưng 3 ngày sau thì cún đã ra đi rồi buồn quá. Chúc boo của chị ngày càng khoẻ mạnh nha.
 
Top