anhbob
Member
Hôm nay, thứ sáu, ngày 13, một ngày mưa gió âm u. Những tưởng không phải là ngày may mắn của mình, thế mà ngược lại. Như thường lệ đúng phiên chợ Mơ, mình thường rẽ qua đó ngắm nghía một chút để được nhìn mấy em mèo thôi chứ cũng chẳng có ý định mua. Nhưng mà hôm nay thấy một em mà từ phiên trước đã ngồi đó rồi. Một bé lông trắng, hơi xù tí thôi, trông nhỏ nhắn, đáng yêu. Đánh bạo hỏi chị bán mèo, chị bảo là 500k. Hị hị, nghe xong mà khiếp vì sáng nay đi làm chả mang nhiều xiền theo. Bạo gan trả giá một lúc thì chị í cũng đồng ý bán với giá 250k (trời ơi, vét túi còn đúng 230k, thế mà chị bán hàng cũng cho nợ, may quá).
Bây giờ đến phần mô tả miêu dạng nhé: em khoảng 4 tháng tuổi, lông trắng, mượt, đuôi hơi xù, có một mảng màu vàng to trên đầu, một mắt xanh một mắt vàng. Giới tính: đực (đúng là may vì nhà mình đang muốn tìm bạn trai cho Abu bé bỏng).
Đem em về nhà, trên đường em chỉ meo mấy tiếng thôi rồi nằm im. Việc đầu tiên khi bước chân vào nhà là em sục đến bát ăn của Abu, chén sạch. Làm cho chị phải tròn mắt ngạc nhiên sao có một thằng láo thế, chả biết ở đâu đến mà dám tranh bát ăn của mình.
Lại tiếp tục may mắn nữa là mama đồng ý nuôi em ngay, còn xuất tiền mua cho em một cái xích để em chóng quen nhà mới nữa chứ. Thật là vui không tả xiết. Mình đang định đặt tên em là Đốm, nhưng còn chờ trưng cầu ý kiến mọi người trong nhà nữa nên chưa quyết định.
Thôi, câu chuyện đến đây là hết rồi, hẹn mọi người một dịp khác sẽ post ảnh của bé Đốm lên để cả nhà chiêm ngưỡng nhé.
Bây giờ đến phần mô tả miêu dạng nhé: em khoảng 4 tháng tuổi, lông trắng, mượt, đuôi hơi xù, có một mảng màu vàng to trên đầu, một mắt xanh một mắt vàng. Giới tính: đực (đúng là may vì nhà mình đang muốn tìm bạn trai cho Abu bé bỏng).
Đem em về nhà, trên đường em chỉ meo mấy tiếng thôi rồi nằm im. Việc đầu tiên khi bước chân vào nhà là em sục đến bát ăn của Abu, chén sạch. Làm cho chị phải tròn mắt ngạc nhiên sao có một thằng láo thế, chả biết ở đâu đến mà dám tranh bát ăn của mình.
Lại tiếp tục may mắn nữa là mama đồng ý nuôi em ngay, còn xuất tiền mua cho em một cái xích để em chóng quen nhà mới nữa chứ. Thật là vui không tả xiết. Mình đang định đặt tên em là Đốm, nhưng còn chờ trưng cầu ý kiến mọi người trong nhà nữa nên chưa quyết định.
Thôi, câu chuyện đến đây là hết rồi, hẹn mọi người một dịp khác sẽ post ảnh của bé Đốm lên để cả nhà chiêm ngưỡng nhé.