• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký Kenpi:Cùng chia sẽ!!!(White Chihuahua)

NguyenNhuThach

Active Member
mình muốn tham gia saigontoydogsclub thì phải làm những thủ tục gì? em chihuahua mình 2 tháng tuổi. cần tiêm phòng những gỉ? mới nuôi giống này.. xin các pác vui lòng chỉ giáo..
Xin bạn gọi điện thoại cho tôi hoặc hội trưởng Kuppi nhé(0908020530).Hoặc chờ vài ngày nữa (cho Vietpet khắc phục xong sự cố) rồi trao đổi tiếp ở trang Gia đình SG Toydogs Club nhé.
 

Kuppi

Active Member
mình muốn tham gia saigontoydogsclub thì phải làm những thủ tục gì? em chihuahua mình 2 tháng tuổi. cần tiêm phòng những gỉ? mới nuôi giống này.. xin các pác vui lòng chỉ giáo..
Lâu quá, không chăm sóc quyển Nhật Ký này, nên không biết bạn nhắn tin. Rất vui vì bạn sắp xếp tham gia cùng ACE Đại Gia Đình SGTDC.

Xin bạn gọi điện thoại cho tôi hoặc hội trưởng Kuppi nhé(0908020530).Hoặc chờ vài ngày nữa (cho Vietpet khắc phục xong sự cố) rồi trao đổi tiếp ở trang Gia đình SG Toydogs Club nhé.

Tất cả ACE trong gia đình mình đều là cầu nối để ACE lần đầu tham gia và gắn kết vì tình yêu mình dành cho chó cưng của mình và cả chó của bạn. Nên bạn đừng ngại ấn vào đây cùng trao đổi nhé!

Thân.

 

kevuitinh

Member
con kenpi nhìn đã quá , nhìn mặt sáng sủa chắc mốt sẽ có nhiêu cô nàng theo đấy , mong nó luôn khỏe mạnh , :D
 

Kuppi

Active Member
Kenpi và cái Tết đầu tiên!


Đây là cái Tết đầu tiên tại quê hương Đồ Chiểu. Kenpi tại lăng mộ Cụ Nguyễn Đình Chiểu trong dịp Tết Kỷ Sửu 09' khoe cả nhà đây!

Chúc bạn bè KuKen một năm mới ngập tràn niềm vui.






 

Kuppi

Active Member
Kenpi du xuân!

Chúc cha con KuKen một năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc nhé.

Cha con KuKen cám ơn Cô Vivianandbibi nhiều lắm nha! Gửi tặng Cô Chinh và các bạn hình ảnh cha con du xuân nhé!




Được Bà P57 mời qua nhà chúc tết và nhận quà lì xì:




Bà Cháu rủ nhau đi du xuân tại Công viên Tao Đàn ngày mùng 5 Tết:























Đầu năm mà được toàn thể anh chị ghé nhà KuKen xem hình cho vui cửa vui nhà nhân dịp năm mới nhé! Xin cám ơn và chúc sức khỏe mọi người
 

Khủng long

Active Member
:party::party::party: Để cô xông nhà nhé....chúc cha con cu Ken năm mới có thêm nhiều sức khoẻ nè ,cha đi là thì thăng chức nè , con thì có nhiều cơ hội tán gái nè ,và Ken nhớ truyền " bí kíp " cho cha đấy nhé .Sang năm mới chúc hai cha con vạn sự như ý .
 

kevuitinh

Member
trông con kenpi và nàng bạch tuyết thật xứng đôi vừa lứa , chắc sẽ lập gia đình sau này đấy , :D:D
 

Kuppi

Active Member
Kenpi đi lấy vợ 2!

trông con kenpi và nàng bạch tuyết thật xứng đôi vừa lứa , chắc sẽ lập gia đình sau này đấy , :D:D
Bạch Tuyết bây giờ không biết là đã gã cho ai rồi kevuitinh ơi! Kenpi hiện đang ở nhà vợ vài hôm nay rồi, không biết có làm ăn được gì hông?????

Bên dưới là hình ảnh vợ hai là em Tina nhà Danny: Em gái có cái vệt sấm sét trên trán giống Harry Porter. Hình này chụp chung với Su Béo nhà Uyenisme lúc còn thời thơ ấu tại CV Gia Định ngày 29/06/2008

Có gì sẽ thông tin tiếp cho cả nhà.
 

Kuppi

Active Member
Nhà cửa hiu quạnh!


Nhà cửa dạo này vắng vẻ quá! Khách viếng thăm ngày một như cái chùa Bà Đanh.

Thôi thì dọn dẹp, lau chùi, sửa sang mời khách vào nhà cho ý kiến giúp nhé!

Kenpi ngày một gầy đi thấy thật là xót xa, được 11 tháng tuổi mà ôm nhách, kén ăn như quỷ, bỏ đói mới chịu ăn một ít. Giờ Ku phải làm sao đây Ken????

Gần đến sinh nhật Kenpi, thôi thì mình ca bài ca "Hình Theo Năm Tháng" từ nay đến sinh nhật Kenpi là vừa, sẵn tiện kéo khách ghé nhà cha con Kuken cho ý kiến chọc ghẹo cho vui nào:

Sinh ngày 08Mar08, được Cô Luluhongkong mang về nuôi được 2 tháng thì ngày 15May08 theo cậu chủ Kuppi về nhà với cái tên Kenpi:






 

Kuppi

Active Member
Dã ngoại cùng Gia đình SGTDC lần 17 ngày 22Feb09


Gió biển Cần Giờ lần đầu tiên đi đúng là khác với không khí biển ở những nơi KuKen đã từng đi, Nó không có cái rát da, nó không có cái rít ẩm của muối, nó không có sóng gió ồn ào....cái mát dịu, cái dễ chụi, cái cảm giác bên bạn bè thân yêu lần này thật sự khác biệt.

Kenpi được bơi hồ nước mặn nè: vì biển Cần Giờ cát đen kịt màu bùn và mùi gì đó khó mà bơi biển tự nhiên


Được ngắm biển nè:


Được có thời gian thư giãn cho chính mình nè:


Được bên bạn bè thân thương trên cái xe hết sức xìkút nè: Xe gì mà thiệt là thảm hại


Nhìn khoái chí ra mặt luôn nè:


Và chạy nhảy khi chụp hình chung cả đoàn nè:

 

Kuppi

Active Member

Trong chuyến đi do Ku bận làm mỏ nên Ken luôn lon ton bên cụ Bà P57:

hoặc lon ton với bạn bè hóa trang:


Rồi ngồi cười trước biển:

 

Kuppi

Active Member
Chúc mừng kỷ lục mới trên Vietpet!


Vẫn là bài chia sẻ!
Ngày 27/04/08, Từ một người bạn yêu chó mà Kuqu bắt đầu có thú vui về Pet. Đón Kuppi về từ một siêu thị Chó sau 3 ngày thì em ấy ra đi mà không hiểu vì sao.
Duma.tuc! nên vào Google tìm thông tin, may mắn thay tìm được Vietpet-Vietdog. Nhưng dễ tìm thông tin hơn thì Vietpet là lựa chọn đầu tiên.

Bơi trên Vietpet tìm thông tin, Ngày 27/04/08 tự tin đăng ký làm thành viên. Sau đó vào Rao Vặt và may mắn gặp Luluhongkong, rồi đón Kenpi từ Trại Luluhongkong về nhà vào ngày đầu tháng 5-2008.

Tiếp tục bơi trong mênh mong thông tin, rồi được đóng góp ý kiến của mình cũng như nhận được lời khuyên và sự cảm thông chia sẻ đầu tiên của Rose1402-Chị Diệu Thúy và Khunglong.

Kuppi từ ấy thấy mình có được một niềm vui mới! Một đam mê mới! Một thế giới ảo hoàn toàn thân thiện và dễ sẻ chia.

Từ cái ảo, Kuppi có thêm nhiều Cô Bác Anh Chị Em thực cùng nhau chia sẻ, xây dựng, dạy bảo thân tình như người trong nhà.

Chắc vì do sống trong mồ côi từ bé, nên Kuppi dễ cảm nhận được cái tình mà thế giới ảo đã mang lại cho Kuppi.

Thế là Kuppi bắt đầu từ Kenpi (một con chihuahua không thuần chủng), một món quà của Luluhongkong vừa bán vừa biếu. Một chihuahua vô danh tiểu tốt đã được sự quan tâm sẻ chia của ACE vì cách tiếp cận của thằng cha Kuppi.

Ku và Ken đã chính thức là thành viên, rồi được là thành viên tích cực nhờ vào ý kiến hướng dẫn của diễn đàn này.

Thật sự vô cùng ngẫu nhiên và có duyên. Đến hôm nay 07/03/09, Bài viết thứ 1000 của Kuppi lại là bài viết bắt nguồn từ cái duyên của Kuppi với Luluhongkong nói riêng và Mái nhà chung Vietpet ngày nay.

Kuppi không biết mình đã làm được gì, nhưng hạnh phúc nhất là những gì Kuppi đã nhận được trong suốt thời gian qua. Thật sự đáng trân trọng và quí giá hơn hết những quà tặng vật chất xung quanh.

Cha con KuKen xin cám ơn tất cả những ai đã từng quí mến KuKen và cũng xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của ACE không tán thành ý kiến cá nhân của Quang để cá nhân Kuppi tự xét và chỉnh sửa tốt hơn.

Và đây là thành quả nhận được sau gần một năm tham gia và cũng là sự ngẫu nhiên thú vị giữa Kuppi và Luluhongkong:

Xin cám ơn!
 

Kuppi

Active Member

Xin trân trọng thông báo toàn thể ACE quan tâm đến những bài viết của Kuppi có post hình ảnh.

Do tất cả hình ảnh được post lên mọi diễn đàn mà Kuppi tham gia, đều thông qua một Web chứa hình ảnh miển phí www.photobucket.com.

Nhưng kể từ 06/03/09. Tất cả hình ảnh của Kuppi trên Photobucket đều bị khóa lại vì lượng băng thông truy cập hình ảnh vào tài khoản của dangphanmyquang vượt ngưỡng cho phép giới hạn miễp phí 25GB/tháng.
Do đó, tất cả hình ảnh do Kuppi đăng tin đều bị tạm khóa , không thể hiện hình ảnh post lên diễn đàn.

Mời ACE xem email thông báo từ Photobucket tại đây!

Xin thành thật cáo lỗi và thông cảm đợi đến khi Kuppi liên hệ xong với Support Team của Photobucket.

Xin cám ơn!

 

Vẫn là bài chia sẻ!
Ngày 27/04/08, Từ một người bạn yêu chó mà Kuqu bắt đầu có thú vui về Pet. Đón Kuppi về từ một siêu thị Chó sau 3 ngày thì em ấy ra đi mà không hiểu vì sao.
Duma.tuc! nên vào Google tìm thông tin, may mắn thay tìm được Vietpet-Vietdog. Nhưng dễ tìm thông tin hơn thì Vietpet là lựa chọn đầu tiên.

Bơi trên Vietpet tìm thông tin, Ngày 27/04/08 tự tin đăng ký làm thành viên. Sau đó vào Rao Vặt và may mắn gặp Luluhongkong, rồi đón Kenpi từ Trại Luluhongkong về nhà vào ngày đầu tháng 5-2008.

Tiếp tục bơi trong mênh mong thông tin, rồi được đóng góp ý kiến của mình cũng như nhận được lời khuyên và sự cảm thông chia sẻ đầu tiên của Rose1402-Chị Diệu Thúy và Khunglong.

Kuppi từ ấy thấy mình có được một niềm vui mới! Một đam mê mới! Một thế giới ảo hoàn toàn thân thiện và dễ sẻ chia.

Từ cái ảo, Kuppi có thêm nhiều Cô Bác Anh Chị Em thực cùng nhau chia sẻ, xây dựng, dạy bảo thân tình như người trong nhà.

Chắc vì do sống trong mồ côi từ bé, nên Kuppi dễ cảm nhận được cái tình mà thế giới ảo đã mang lại cho Kuppi.

Thế là Kuppi bắt đầu từ Kenpi (một con chihuahua không thuần chủng), một món quà của Luluhongkong vừa bán vừa biếu. Một chihuahua vô danh tiểu tốt đã được sự quan tâm sẻ chia của ACE vì cách tiếp cận của thằng cha Kuppi.

Ku và Ken đã chính thức là thành viên, rồi được là thành viên tích cực nhờ vào ý kiến hướng dẫn của diễn đàn này.

Thật sự vô cùng ngẫu nhiên và có duyên. Đến hôm nay 07/03/09, Bài viết thứ 1000 của Kuppi lại là bài viết bắt nguồn từ cái duyên của Kuppi với Luluhongkong nói riêng và Mái nhà chung Vietpet ngày nay.

Kuppi không biết mình đã làm được gì, nhưng hạnh phúc nhất là những gì Kuppi đã nhận được trong suốt thời gian qua. Thật sự đáng trân trọng và quí giá hơn hết những quà tặng vật chất xung quanh.

Cha con KuKen xin cám ơn tất cả những ai đã từng quí mến KuKen và cũng xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của ACE không tán thành ý kiến cá nhân của Quang để cá nhân Kuppi tự xét và chỉnh sửa tốt hơn.

Và đây là thành quả nhận được sau gần một năm tham gia và cũng là sự ngẫu nhiên thú vị giữa Kuppi và Luluhongkong:

Xin cám ơn!
Hơi bị sến hihi :D Rất vui có 1 người bạn như anh :beer Công lao của anh đối với cộng đồng Vietpet là rất lớn
 

Kuppi

Active Member
Tặng Luluhongkong!

Hơi bị sến hihi :D Rất vui có 1 người bạn như anh :beer
Bài này anh viết cho Thu vì cái duyên biết đến Vietpet và Viết mừng bài viết thứ 1000 cuae Kuppi trên Vietpet lúc 3am, sau khi đi nhậu về nên nó sến bà cố luôn:



Công lao của anh đối với cộng đồng Vietpet là rất lớn

Không biết lớn hay nhỏ, nhưng mà có người thương thì cũng có nhiều kẻ ghét.
Nhưng Kuppi thì vẫn là Kuppi = Kuqu = dangphanmyquang và tất cả vì Kenpi.

Chia sẻ cả nhà là mấy hôm nay: Kuppi bị vài số mà buộc phải save vào list với cái tên là KHÙNG KHÙNG ĐIÊN ĐIÊN, vì cứ nhắn tin vô văn hóa liện tục vào cellphone cá nhân, nữa đêm thì nhá máy, nhưng cũng may là cài chuông riêng silent nên không bị phiền.
 

Kuppi

Active Member
Chúc mừng sinh nhật Kenpi!

Hôm nay, 08/03/09 là ngày Kenpi tròn một năm tuổi. Hai Cha con KuKen dẫn nhau đi chơi từ sáng đến tối.

Xin dành tặng thành quả của Kuppi đã nhận được và chuyển đến Kenpi nhân ngày sinh nhật tròn 1 tuổi. Tất cả những cống hiến đã nhận về được hơn 5211 cái THANKS với hơn 1000 bài viết.

Thật là món quà vô cùng quí giá mà không mua được bằng tiền, chỉ gặt hái từ sự sẻ chia và lòng quí mến, cùng tình thương bè bạn trên một diễn đàn ảo mà nhận được tình cảm thực của các thành viên dành cho nhau.


Và đây là lịch trình của ngày sinh nhật:
Sáng đi điểm tâm xong là kéo nhau đi karaoke, rồi thăm bạn củ của Ku, rồi Kuken cùng đi Offđêm với Gia đình Saigon Toydogs Club.

Tối về post hình thì phát hiện ra hình ảnh của em Kenpi lúc chưa về nhà cậu chủ. Hình ảnh này có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trong Nhật Ký Kenpi và đúng lúc em nó vừa đầy tháng.

Nhìn hình lúc nhỏ cũng giống lúc 1 tuổi nhỉ:Chỉ khác là lúc này chưa biết cười!






 

Kuppi

Active Member
Chúc mừng sinh nhật Kenpi!

Hôm nay, 08/03/09 là ngày Kenpi tròn một năm tuổi. Hai Cha con KuKen dẫn nhau đi chơi từ sáng đến tối.

[/CENTER]
 

Ti Bui

Member
Hôm nay, 08/03/09 là ngày Kenpi tròn một năm tuổi. Hai Cha con KuKen dẫn nhau đi chơi từ sáng đến tối.
Chúc mừng sinh nhật của Kenpi nha, hôm nay là 10/03 cũng là sinh nhật tròn 01 năm tuổi của Ti Bột, nhưng Bột chỉ mời được mỗi Ty Ty mừng SN mà thôi ! Ganh tỵ với bạn Kenpi quá à nha !



 

Kuppi

Active Member
Hình sinh nhật!


Hình sinh nhật được quà tặng từ Cô Rose, nên update hình Kenpi mới nhất đây!





 
Top