• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo xih nè =)

à méo

Member
Hôm trước vừa dẫn bạn Tuấn đi mua 1 em mèo Anh lai 34, đẹp mê hồn trận Khoai ơi! cả 3 em là đực, nghịch và tinh anh không chịu nổi!
Có khả năng giữa tháng 11 bạn Tuấn đi tập quân sự sẽ cho à méo giữ mấy tuần! Á á á á á thích quá là thích! Chả bù với trên đường về cứ ghen tị với bạn Tuấn, mình thì không mua được em vì mình sắp đi rồi :( Em ý màu trắng, nhưng lại có đốm xám ở đầu. Hình như Anh lai 34 là cùng giống với Lucy của chị Pumpkin thì phải? Nhưng lông nó không được nhiều "Anh" như của pump mà 34 nhiều hơn. Anyway em ý rất là xinh và dễ thương. Và cô bán mèo thì yêu các em kinh khủng! Tối hôm đấy thật là một kỉ niệm đáng nhớ ý! :X :X
 
@ Em Khoai - Heo quay:

Mong rằng em sẽ đọc kỹ comment của Neko & Tina và cố gắng hiểu xem với comments đó các bạn ấy viết cái gì.

Ở Hội Yêu Mèo, chúng tôi trân trọng những người yêu thương tất cả các chú mèo, kể cả mèo ghẻ, què hay xấu xí. Nếu ai cũng chỉ chăm chú đến việc chọn mèo đẹp mèo xinh để yêu và nuôi, thì những chú mèo xấu, bệnh sẽ bị vứt đi hết chăng?

Tình yêu thương rộng mở đẹp hơn rất nhiều những tình cảm hẹp hòi.
Chị ơi thế chị không hiểu rồi. Em chỉ nói vậy thôi chứ với em con nào cũng xinh xắn mà. Nhu cầu của em thì không có yêu cầu gì hết, tại xù ly nó vốn xù nên đành lấy mèo xù khác cho m... vui. em đã nói với chị mấy lần rồi, em cũng như chị, yêu mèo, em không phân biệt xấu đẹp và chủng loại. nói thật nếu không phải chọn bạn cho xù ly thì em đã chọn bừa 1 bé rồi, vì có xấu cỡ nào thì bé vào tây em vẫn được yêu quí chiều chuộng hết mức có thể mà ... viết vậy chị hiểu không :)

@các bác: mấy hôm vừa rồi mưa quá, không điện, như sống trên hoang đảo ý, nên không lên comment lại cho các bác được. mà Hồ Ly sắp bị mẹ đem trả rồi, các bác năng vô đây tặng em ấy mấy bài nữa, gọi là chia tay em ấy ( hu .... , buồn quá, chán mẹ ghê )
 
hm ... thêm cái ảnh:

dạo này ít có ảnh đẹp để update lên thường xuyên, sr các bác nhé [:D]
 

à méo

Member
Tớ chán bạn khoai quá đê! Nuôi bao nhiêu là mèo rồi làm gì để mẹ bạn cứ cho đi dần dần thế?! Xót cả ruột! +__+ Đưa đây nuôi hộ cho! (nói thế chứ thèm lắm nhưng không được nuôi, cũng chả biết cách vận chuyển mèo sang nước ngoài nữa, chắc khó khăn & tốn kém lắm) T__T Tớ định sang đấy lân la xem nhà ai cần giữ chó mèo giùm thì tớ làm part time cái việc đấy vậy. Vừa hợp vừa đúng sở thích vừa có tiền T__T
 
thông báo vui: chắc chả cho nữa đâu :) ôi xời tính khí mama cứ như mưa như gió, thất thường lắm :)) nhưng theo tình hình hiện tại thì chắc mama chỉ dọa chứ không cho đâu. hihi, à méo mừng hụt nhé :))
 

tsunami

Member
em này là giống đực có khác, nhìn oai phong ghê ghớm, chắc cũng mập mập nữa, em Bông nhà mình la phận gái mới cả nó lười ăn nên gầy lắm, không đc hùng dũng thế kia! Trông con mèo nhà bạn giống hệt với con mèo Nga nhà hàng xóm nhà mình, như đúc í
Mẹ bạn mà có đem cho thì mang HL sang đây làm bạn với em Bông nhà tớ cho nó xứng đôi vừa lứa (ít nhất là vừa lứa nhá, 2 đứa đều trên 2 tháng mà) hehe
 
không khoong, không cho mèo nữa, giữ em ấy lại rồi nhá ! tin mới xác nhận ( chính xác 100% luôn ): mẹ giữ bé HL lại, không trả nữa đâu, hí hí ... giữ lại thì mới có chuyện "tìm bạn cho mèo" chứ, phải không nào ?
 

tsunami

Member
à, đã xác định giới tính Hồ Ly sau khi đưa đi khám :) em là mèo đực nhé =)) thế mà con cún con bị mọi người nhầm lẫn giới tính 1 thời gian =))
Mang tiếng yêu mèo mà còn không biết nổi nó là đực hay cái nữa, phải mang đi khám mới biết ?! Buồn ghê! Mèo nhà tớ vừa đẻ lúc trưa chiều đi học về tớ nhấc lên xem là biết liền con nào cái con nào đực, dễ í mà.

nhưng nếu kì động cái của Hồ Ly không trùng với kì của "nàng" thì không có được đâu.
Bọn mèo đực chúng nó "máu" lắm, cần gì phải tới kì động cái mới ... được, chỉ cần mèo đực của bạn đủ tuổi trưởng thành là ọk rồi
 
nhưng mèo tây thì khác chứ. công tử quí tộc mà :) với lại tại chủ nó khăng khăng nó là mèo cái nên cả nhà mới cãi lộn, nếu không thì ... hihi ...
 
a, tin vui tin vui: mèo cái Ngân Hồ đã về nhà !! xinh lắm đấy nhé ! trên cả tuyệt vời >:D< thế là bằng với số lượng nhà chị Pump rồi nhé, hehe ... Hôm nào em dắt đôi mèo qua nhà chị Pump nha, hí hí ... :love struck: Mà bao giờ off mèo nhỉ ? em định đắt đôi mèo đến cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan 2 em nó >:D< Hồ Ly đẹp zai, Ngân Hồ xinh gái ( Hồ Ly với Ngân Hồ đều cùng 1 nghĩa là "cáo thành tinh", hihi ;;)), quá đẹp >:D< xem nào ... ảnh Ngân Hồ đâu rồi nhỉ ... ?? ...
 

knoor

Member
Sao Khoai không thả bé Hồ Ly ra, nhìn bé bị xích trông tội quá à? Nhìn ánh mắt muốn chạy nhảy lắm rồi đây!
 
Sao Khoai không thả bé Hồ Ly ra, nhìn bé bị xích trông tội quá à? Nhìn ánh mắt muốn chạy nhảy lắm rồi đây!
Nó thì lúc nào chả có cái ánh mắt "đáng thương" đấy =)) kệ nó bạn ơi ! nó được thả cả ngày rồi, thỉng thoảng gô cổ nó lại, chứ có phải trói nó cả ngày đâu ;;) đừng để bị nó lừa :)) Hồ Ly hại người mà, ranh ma đáo để, bao lần tớ bị nó lừa, mẹ mắng oan tớ =))

với cả nó chạy nhanh như sóc ấy, thả ra thì chả vớ được 1 kiểu nào nên hồn =)) xích lại 1 lúc cho nó đứng yên rồi mới chụp được bạn à ! cho koi 1 kiểu chụp hỏng buồn cười nhất:

Ớ thế nhóc Ngân Hồ mới về mà không bác nào chào đón em nó à ? sao cứ chăm chú vào Hồ Ly thế, NH buồn giờ :worried:
 
con mèo cái thì cứ đi chơi tít mù khít, con mèo đực thì la ó ing ỏi =)) nó cứ đứng ngoài cửa kêu, xong chạy vù vào, vừa chạy vừa kêu, đi qua chỗ cả nhà ngồi vẫn kêu ?? không hiểu nó bị bịnh gì nhỉ ? hay nó thấy ma ? hay nó đến kì ? chả hiểu nó nữa ...
 
ôi dào mọc rêu xanh rì cả toppic rồi >.< toppic em lập để tặng mèo chứ có phải để trồng rêu đâu, hic hic ... thêm 1 chùm ảnh nhỏ, hy vọng nhổ hết rêu được :( :
1. 1 cao 1 thấp:


2. Anh Hồ Ly sợ nên núp tạm dưới em Ngân Hồ:


3. Anh em ôm nhau ngủ:


4. 2 anh em hư quá nên bị Khoai "tống giam" vào cái giỏ:


Anh Hồ Ly có vẻ nhút nhát hơn em Ngân Hồ, mặc dù em ấy là con gái =))
 

bebukiok

Member
ai dà,ngân hồ có màu lông đẹp và lạ quá,mùa đông mà ôm hai bé này thì ngủ ngon phải biết,hồ ly cũng đẹp trai lắm,nhưng bé trai mà tên hồ ly thì hơi kì
 

tsunami

Member
mọc rêu àh? tớ vào cọ rêu cho này, hehe. 2 bé nhớn mau mau nhá, chóng ra "sản phẩm" để tớ còn xin chị Khoai 1 em chứ :D
 
ô hay quá ! cọ được rêu rồi >:D< sướng nhé các cưng >:D< quá vui, lại tặng thêm 1 chùm ảnh anh em chúng nó:


Hồ Ly là cứ cắn Ngân Hồ mãi thôi ! kiểu cắn giả bộ, chơi đùa kiểu anh chị em mèo 1 nhà ấy mà ... nhưng đằng này Hồ Ly so với Ngân Hồ thì nó to hơn nhiều, cắn đùa thành ra cắn thật, con kia đau cứ ré lên. Ngân Hồ mà hét lên là Hồ Ly nhả nó ra liền. Thế mà Ngân Hồ vừa đứng dậy thì Hồ Ly lại nhảy xổ vào cắn. nhiều lúc con dở người kia cáu quá, nảy "tưng" 1 cái, con Hồ Ly mất đà ngã kềnh ra =)) cắn nhau đau là thế, nhưng mà Ngân Hồ không thấy Hồ Ly ra cắn là đi tìm, vừa tìm vừa kêu. ngược lại, Hồ Ly không thấy Ngân Hồ ra chơi cùng thì cũng đi tìm, nhiều lúc thấy nó đang ngủ cũng dựng dậy bắt chơi :)

anh nhát hơn em, được cái 2 anh em chúng nó quí nhau lắm, cứ quận với nhau mà ngủ. Khoai không chụp riêng 1 trong 2 được nữa, vì chúng nó chả bao giờ chịu đứng im, toàn chạy tưng tưng đi tìm nhau hoặc như cắn xé nhau =))

có mấy lúc Hồ Ly ngồi trên thành ghế, vô ý thò cái đuôi xuống ngoe nguẩy, Ngân Hồ đứng dưới vội vàng túm lấy chơi, nhìn buồn cười lắm ;;)
 

hot_dog90

Member
Nhìn bạn mèo trắng tinh của Khoai lại thấy nhớ con Bông nhà anh....giống hệt không khác tí nào bạn Hồ Ly......nó bị câu trộm mất nhưng dật được dây chạy về.....về đến nhà rồi nhưng do dây dù buộc ở cổ mắc vào cây nhãn...nó sợ quá nhảy xuống dưới đất nhưng không may...dây dù quấn vào cành nhãn không mắc ra được và thế là.......... :((
 

tsunami

Member
ai dà,ngân hồ có màu lông đẹp và lạ quá,mùa đông mà ôm hai bé này thì ngủ ngon phải biết,hồ ly cũng đẹp trai lắm,nhưng bé trai mà tên hồ ly thì hơi kì
Tên này sỡ dĩ có tên là Hồ Ly vì có cái đuôi không khác gì đuôi con cáo, bạn khoai nhỉ? hehe

Nhìn bạn mèo trắng tinh của Khoai lại thấy nhớ con Bông nhà anh....giống hệt không khác tí nào bạn Hồ Ly......nó bị câu trộm mất nhưng dật được dây chạy về.....về đến nhà rồi nhưng do dây dù buộc ở cổ mắc vào cây nhãn...nó sợ quá nhảy xuống dưới đất nhưng không may...dây dù quấn vào cành nhãn không gỡ ra được và thế là.......... :((
Ôi trời ơi! Khổ thân em í quá, mình cứ tưởng tượng ra cái cảnh mà bạn vừa kể...thấy ghê ghê:straight face:
 
Top