• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Y__Y Con Heo nhà mình đi bụi òi

Guitar

New Member
Đây là hình nó nà: :love struck:


Hum 07.04.2008, thứ 2 vừa rồi, nhà mình có thợ đến sửa mái tôn, lúc đó mình đang ủi đồ, biết tình Heo cực kỳ nhát gan, mình vội đi tìm để bắt nó về phòng, nhưng nó trốn kỹ quá. Trong lúc thay đồ chuẩn bị đi làm, mama kiu ầm ĩ là nó chạy ra ngoài đường. Vì có người ngoài đến nên các phòng đều được đóng kín cửa. Heo chạy xuống dưới nhà, đứng ngó nghiêng ngoài cửa (lúc này cửa vẫn còn đóng) mama ra đi chợ, thế là Heo chưa gì đã phóng vút ra ngoài. Mình chay ra theo nhưng đã muộn. Nhà ngay đường, đối diện là chợ. Thấy được Heo chết liền. :worried:

Mấy hôm nay, chiều tối nào đi làm về mình cũng lang thang đi tìm Heo, hỏi han cả chục nhà, kể cả quán nhậu gần nhà, cũng chị moi được vài thông tin ít ỏi. :((. Vị trí nhà mình, khó lắm để Heo có thể về, với lại nhà đóng cửa suốt, có về cũng không biết vào nhà bằng cách nào ấy chứ. Mấy hôm rồi minh toàn ngồi canh cửa.. nhưng vẫn không thấy Heo về:(( Làm sao đây???

Cách đây 5 năm, khi Miu nhà mình bị bệnh nặng (mù lòa, suy hô hấp và ung thư), lúc đó Miu đã được 18t. Con Heo đi lạc vào nhà mình, thấy hiền lành và dễ thương nên mình nuôi luôn. Và cũng có lẽ là số trời. Ông trời ban Heo cho mình trước khi lấy Miu đi. Cả 2 đều rất khôn lanh và dễ thương.

Bi giờ về nhà, không còn được thấy Heo ra đón, tối ngủ không còn thấy Heo dành gối ngủ chung.. Bùn lắm... Thấy trống vắng quá!! Có ai có cách gì giúp mình tìm đươc Heo không??




 

Khủng long

Active Member
Thôi đừng buồn nhiều bạn ạ . Ngày 6 tây nhà mình có tiệc cả đám 5 đứa nhà mình cũng bỏ đi bụi đời theo ngả sân thượng, mình cũng buồn lo quá trời. Cả ngày:praying::praying::praying: mong cho nó về và mình đinh ninh là chúng sẽ về...và rồi chúng cũng lần lượt mò về hết . Con mèo mẹ là đứa về sau cùng 11 tây .Vậy bạn cứ thử tin là Heo của bạn sẽ về đi...biết đâu niền tin sẽ cho bạn phép mầu . Mình cũng sẽ :praying::praying::praying: giúp bạn.Mong bạn sớm được>:D<>:D<>:D< Heo vào lòng .
 

Ti Bui

Member
Vì mèo của bạn nhát gan giống mèo nhà mình, nên mình nghĩ nó sẽ không cho ai đụng vào nó được đâu, yên tâm sẽ bị bắt. Bạn thử cách này xem sao, khoảng độ 1-2h khuya, lúc mọi người đi ngủ, vắng vẻ, bạn ra tìm nó, rải hạt thức ăn mà nó thường hay ăn (giống như rải đậu đánh dấu đường), kiên trì gọi tên nó, nó sẽ từ từ theo lối nào đó đi về nhà... Chịu khó làm mấy ngày cho đến khi tìm đường nó. Mèo nhà mình đi lạc tương tự như thế từ trước Tết, cho đến sau Tết (sau 20 ngày mất tích) nó mới mò được về nhà, ốm o, gầy gò và chết khiếp. Xem như thất lạc 02 năm luôn rồi. Mong bạn tìm lại Heo.
 

lunar

New Member
ùh ,cách của bạn tibui hay đấy ,ngà trwứoc nhà mình có nuôi em bư trắng xinh lắm.lúc truyển nhà mình wa nhà mới trc nên em mình k bắt dc bư về theo ,mình xuống nhà cũ mấy lần gọi khản cả cổ mà chả thấy em đâu .thấy có con gián chết ,mình đoán là em đói nên bắt gián nhưng k ăn dc lại nôn ra, thế là mình rải viên thức ăn khắp nhà cho em ,cứ thế đến lần thứ 5 mới tìm dc em .hix, em hành mình mệt chết vì nhà mới với nhà cũ ở 2 đầu thành phố lun ,thế mà dc 1 thời gian em lại bỏ theo gái .lần này thì làm thế nào em cũng nhất định k chịu về ,hix .bi giờ mình đã có lunar nhưng vẫn nhớ em lắm .hixhix
 

Guitar

New Member
Hix.. cúm un mọi người đã wan tâm .. nhà mình khó lắm, 1-2g khuya làm sao lẻn ra được. Cái cửa xếp mở hé 1 tí là kiu ầm trời ... khu nhà mình lại không an ninh lắm vì khu nhậu mà :( Mình có dò la được tin tức của Heo, nó hay xuất hiện lúc 2-3g sáng gần quán nhậu, khi mà quán nhậu đóng cửa. Huhuhu .. Biết thế mà không tìm ra cách để đưa Heo về :(( Rải hạt không biết đến đâu để rải ... vô quán nhậu seo được Y___Y .. họ chưa bắt Heo để nhậu là mừng lắm roài, cũng may mắn quán nhậu này không có mon tiểu hổ:((
Nhà mình thì đóng cửa suốt, Heo về làm sao vô nhà, trừ phi Heo đứng đợi ngoài cổng (nhát gan như Heo thì chỉ có nằm mơ thôi):(( Đồ ăn của Heo ở nhà còn rất nhiều, chắc đem đi từ thiện quá :(( Nhớ Heo lắm cơ .. ai đó thật may mắn khi các chú mèo quay trở về. Mình thèm được như thế quá :((
 
Híc! Bạn phải nói với ba hoặc mẹ bạn, tốt nhất là ba ngồi chờ ở quán nhậu đó, hoặc đi cùng bạn, chờ đón Heo về. Cơ hội không có nhiều đâu. Hoặc nhờ người làm ở quán đó (chắc cũng khó, người ta vừa bận, Heo lại nhát còn lâu mới bắt được). Do điều kiện ở thành phố không có chỗ nhiều cho các em ý tung hoành nên ít nhiều cũng làm giảm đi sự nhạy bén và xác định phương hướng kém hơn. Hơn nữa nhà cao cửa kín cũng khó mà trèo vào. Hơn nữa lại nhút nhát do ít tiếp xúc với người lạ cho nên em ý khó có thể đứng chờ trước cổng được, có ai đi qua cái là em ý trốn liền. Bạn còn bận việc thì nên nhờ người, để lâu không tốt đâu!
 
tội cho bạn thật tớ cũng thông cảm cho bạn tớ cũng đã biết cảm giác khi mất con vật cưng của mình tớ rất thông cảm cho bạn
tớ hứa nhất định Heo sẽ về với bạn tớ hứa
 

mai_meo

Member
Bạn ah đừng buồn nhé ! Biết đâu Heo trốn chán, hết sợ thì có khi lại quay về với bạn thì sao ??????
 
cái này bạn phải nói với ba má bạn chứ...bạn bảo nó hay xuất hiện gần quán nhậu đúng k? thế bạn đến gần quán đó rải hạt r đêm đến mở hé cửa ngồi chờ nó...chịu khó mấy đêm k ngủ thử xem sao...còn 1 cách nữa là bậy bạn ạ...Chúc bạn sớm đưa nó về nhà sớm đc
 
Top