Để ủng hộ bài hịch của bác Hoan2008 ( http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=5514 ), em xin làm bài thơ này để các bác đọc cho vui.
Nhị thể và Mướp và trưa hè
Nắng dịu mềm vẽ hoa lên sân gạch
Lá đong đưa cùng với gió lả lơi
Bé nhị thể nhảy nhót đùa chơi
Mỗi một mình giữa trưa hè tháng sáu
Đồ chơi đấy chẳng thiếu gì đâu nhé
Chiếc lá vàng mượn nắng gió hong khô
Con cuốn chiếu cả trăm chân thập thò
Chiếc chổi rơm óng vàng nằm chỏng gọng
Nhưng chị gió mang lá khô đi mất
Cuốn chiếu ta cũng trốn biến đi rồi
Chán chổi rơm... Mèo đùa với cái đuôi
Chộp, ngoào, cắn... Kiểu gì đuôi cũng thoát
Buồn ghê gớm vì chơi đuôi mãi chán
Nhị thể nằm ngắm lá đu đưa
Gió hiu hiu ve vuốt buổi hè trưa
Quên nỗi buồn, nhị thể thiu thiu ngủ
Bụp!!! Thật khẽ:-$
Anh hàng xóm lông vằn đen nhảy đến
"Meoowww" một tiếng vỡ tung cả giấc nồng
Bực mình thật lão mướp già hư hỏng
Ta cứ ngủ đấy, ứ thèm chơi chung...


Nhị thể và Mướp và trưa hè
Dành riêng cho Pumpkin và Luckie, mẹ yêu các con trai mẹ mãi...
Nắng dịu mềm vẽ hoa lên sân gạch
Lá đong đưa cùng với gió lả lơi
Bé nhị thể nhảy nhót đùa chơi
Mỗi một mình giữa trưa hè tháng sáu
Đồ chơi đấy chẳng thiếu gì đâu nhé
Chiếc lá vàng mượn nắng gió hong khô
Con cuốn chiếu cả trăm chân thập thò
Chiếc chổi rơm óng vàng nằm chỏng gọng
Nhưng chị gió mang lá khô đi mất
Cuốn chiếu ta cũng trốn biến đi rồi
Chán chổi rơm... Mèo đùa với cái đuôi
Chộp, ngoào, cắn... Kiểu gì đuôi cũng thoát
Buồn ghê gớm vì chơi đuôi mãi chán
Nhị thể nằm ngắm lá đu đưa
Gió hiu hiu ve vuốt buổi hè trưa
Quên nỗi buồn, nhị thể thiu thiu ngủ
Bụp!!! Thật khẽ:-$
Anh hàng xóm lông vằn đen nhảy đến
"Meoowww" một tiếng vỡ tung cả giấc nồng
Bực mình thật lão mướp già hư hỏng
Ta cứ ngủ đấy, ứ thèm chơi chung...

