• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Yêu mèo là có tội???

anhbob

Member
Chả hiểu sao từ lúc biết mình là đứa nghiện mèo thì mọi người xung quanh, nhất là đồng nghiệp ở cơ quan đều chỉ trích và trêu chọc mình bằng cách kể cho nghe chuyện ăn thịt mèo, rồi gửi clip thịt mèo, ăn mèo... Thật là bực mình quá đi. Mình phớt lờ hết không quan tâm và tiếp tục show ảnh mèo đầy trên màn hình. Nhưng tại sao lại có nhiều người vô duyên thế nhỉ?
 

Linhrin

Member
em nghĩ là họ cũng chỉ trêu cho vui thôi..chứ cũng chẳng có ác ý gì đâu ạ :D
 

thuan81

Active Member
Chả hiểu sao từ lúc biết mình là đứa nghiện mèo thì mọi người xung quanh, nhất là đồng nghiệp ở cơ quan đều chỉ trích và trêu chọc mình bằng cách kể cho nghe chuyện ăn thịt mèo, rồi gửi clip thịt mèo, ăn mèo... Thật là bực mình quá đi. Mình phớt lờ hết không quan tâm và tiếp tục show ảnh mèo đầy trên màn hình. Nhưng tại sao lại có nhiều người vô duyên thế nhỉ?
họ chọc chơi đó bạn à!không có ác ý đâu!khi họ làm vậy!bạn cứ nói là bữa nào mời các bạn về nhà mình nha!Thịt con ở nhà chiêu đaĩ cả cơ quan mình !là ho tắt luôn thôi!
 

julioboy

Member
Chả hiểu sao từ lúc biết mình là đứa nghiện mèo thì mọi người xung quanh, nhất là đồng nghiệp ở cơ quan đều chỉ trích và trêu chọc mình bằng cách kể cho nghe chuyện ăn thịt mèo, rồi gửi clip thịt mèo, ăn mèo... Thật là bực mình quá đi. Mình phớt lờ hết không quan tâm và tiếp tục show ảnh mèo đầy trên màn hình. Nhưng tại sao lại có nhiều người vô duyên thế nhỉ?
không phải họ vô duyên đâu, họ ganh tỵ bạn có mèo đẹp đó mà, bạn cứ gửi lại những hình mèo dễ thương cho họ xem,có thể sẽ thay dổi được họ
 

anhbob

Member
Ặc ặc, các bạn ơi. Cái người khoe ăn thịt mèo là đúng trăm phần trăm đó. Vì bạn đó quê Thái Bình mà.
 

hathu08

Active Member
hì, cũng nhiều người nói em như vậy, nhưng dần rồi mình cứ kệ người ta thôi :) Đi dọc đường thấy quán thịt mèo cũng bức xúc lắm nhưng chẳng làm gì được :) đến ba mẹ em cũng hay mang chuyện mèo ra chọc em, nói chung, mình có niềm đam mê, để lo cho niềm đam mê ấy thì phải bỏ qua điều tiếng thôi chị ạ. Về nhìn mấy đứa vô tư ngủ mồm chẹp chẹp thì mọi bực tức đều tan hết ấy mà
 

sis_luli

Member
Chả sao đâu, chắc họ đùa đấy ạk :D
Ở nhà em mỗi lần con mèo béo của em lảng vảng gần mâm cơm lúc bố em đang uống bia/rượu thì y hư rằng bố em lại bảo "Chà, cái con này mà làm đĩa tiểu hổ nắm rượu thì ngon phải biết" =====> Toàn đùa em vì biết em cũng "nghiện" mèo nặng :))
 

anhbob

Member
Hihi, nói chung là bức xúc quá thì xả xì trét một tí thôi chứ còn mình cũng biết là không thể cấm mọi người trêu mình hay thậm chí là thịt mèo được. Miễn là mình không làm vậy là được nhỉ?
 
Top