• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xin ra mắt cả nhà Malinois em Este nhà tôi.

john-sam

Member
Tình hình là 23h đêm ngày 02/6/2012 tôi lăn lội qua nhà Vanglai213 để làm thủ tục đón em nó về, về đến nhà 23h50. Trên đường về ôm em nó trong lòng vừa mừng vừa run, cảm xúc lẫn lộn không tả được, bảo cậu cháu đi nhanh nhanh để về nhà trước 24h, cậu cháu phóng như bay trong trời mưa to, đường gần như không có bóng người qua lại. Về đến nhà làm thủ tục và xích em nó cẩn thận, nói chuyện với nó một lúc rồi đi ngủ (vẫn đang bị choáng khi lạc mất em John).
Sáng hôm nay 7h tỉnh giấc thế là bị muộn giờ off của CLB, cuống cuồng cho lũ chó con và Este ăn xong lập tức lên đường vào chiến trường đường Lê Văn Lương kéo dài để gặp AE, nhưng vẫn hơi muộn, 8h 20 có mặt tại chiến trường LVL kéo dài, AE đã gần xong công việc HL lũ nhỏ. (Nhưng vẫn sớm hơn bác Phamamtuan68 và vẫn còn có mặt trà đá cùng AE, Tranvanhoan còn bị ngủ quên cơ mà)=))
Chiều nay 16h cho em nó đi dạo Công Viên Thống Nhất, nhưng vẫn không dám buông xích em nó, sợ chưa quen nó Phóng một phát thì công toi.8->
Tranh thủ em có mấy tấm hình chụp vội bằng ĐT up tạm cho ACE nhà ta xem và để em nó ra mắt các bác nhé.
Đây là chân dung của em nó.


Hình tổng thể của em nó.



Lại còn dám bắt nạt mấy em cún nhỏ, chó to thì thôi> lảng.......


Rất mong được ACE quan tâm để em nó chóng tiến bộ.
 

Mit2011

Member
hình đâu cụ Este-sam? Dù sao cũng chúc mừng nick mới....=))=))=))
Cái này cần anh em chia vui bằng... rất nhiều bia đó nhé...
 

john-sam

Member
hình đâu cụ Este-sam? Dù sao cũng chúc mừng nick mới....=))=))=))
Cái này cần anh em chia vui bằng... rất nhiều bia đó nhé...
Báo cáo ACE tôi rất sẵn sàng gặp để ACE cạo gáy đấy, nhưng các bác cho em mấy hôm để phục hồi công lực, chú tâm vào công tác thân hòa, làm quen với em nó. Ngoan ngoãn sẽ ra mắt và báo cáo tình hình học tập với các bác.8->
 

bưởi

Member
Màu mảng, đầu thủ rất tốt . Không hổ danh con cái của đệ nhất đẹ nhị Mondoring .

Thành thật chúc mừng bạn .
 

john-sam

Member
Cảm ơn bác Bưởi, Hưng nhavatraloi cùng toàn thể ACE đã quan tâm. Sau khi thân hòa, xã hội hóa em sẽ bắt đầu cho em nó học hành các bác à.
 

bugatti

Member
Chúc mừng đồng đội nhé, Este đẹp lắm, chúc cháu nó ngoan ngoãn nghe lời học hành giỏi giang nhé
 
Chúc mừng bác nhé. Em cũng rất muốn sở hữa 1 em malinois. Em nhớ không nhầm thì bác là gần nhà Hương Lâm phải không ah.
 

vanglai213

Active Member
Tình hình là 23h đêm ngày 02/6/2012 tôi lăn lội qua nhà Vanglai213 để làm thủ tục đón em nó về, về đến nhà 23h50. Trên đường về ôm em nó trong lòng vừa mừng vừa run, cảm xúc lẫn lộn không tả được, bảo cậu cháu đi nhanh nhanh để về nhà trước 24h, cậu cháu phóng như bay trong trời mưa to, đường gần như không có bóng người qua lại. Về đến nhà làm thủ tục và xích em nó cẩn thận, nói chuyện với nó một lúc rồi đi ngủ (vẫn đang bị choáng khi lạc mất em John).
Sáng hôm nay 7h tỉnh giấc thế là bị muộn giờ off của CLB, cuống cuồng cho lũ chó con và Este ăn xong lập tức lên đường vào chiến trường đường Lê Văn Lương kéo dài để gặp AE, nhưng vẫn hơi muộn, 8h 20 có mặt tại chiến trường LVL kéo dài, AE đã gần xong công việc HL lũ nhỏ. (Nhưng vẫn sớm hơn bác Phamamtuan68 và vẫn còn có mặt trà đá cùng AE, Tranvanhoan còn bị ngủ quên cơ mà)=))
Chiều nay 16h cho em nó đi dạo Công Viên Thống Nhất, nhưng vẫn không dám buông xích em nó, sợ chưa quen nó Phóng một phát thì công toi.8->
Tranh thủ em có mấy tấm hình chụp vội bằng ĐT up tạm cho ACE nhà ta xem và để em nó ra mắt các bác nhé.
Đây là chân dung của em nó.


Hình tổng thể của em nó.



Lại còn dám bắt nạt mấy em cún nhỏ, chó to thì thôi> lảng.......


Rất mong được ACE quan tâm để em nó chóng tiến bộ.
Bác Thành hôm qua có Nhắn tin cho em baỏ Este hơi béo thì phải ..Em đính chính lại là Este hoàn toàn không béo mà eo lại rất thon thả , nếu khi bác tắm cho Este xong sẽ nhận thấy ...Nguyên nhân là em này giống bố chất lông dài dậm hơn hẳn những em trong đàn lên lông bụng bao trùm nhìn như là chó mập hehe, Este chạy khá nhanh và gọn tố chất tốt .Từ khi mang Este về jully nhà em buồn thỉu, ăn vài miếng chạy vào chuồng nằm nhìn mặt đần thối ,chảthiết chơi đùa gì mấy .
 

tran van hoan

Active Member
Chúc mừng ông anh nhé . thế mỗi tối ở ngoài hồ ngọc khánh thỉnh thoảng Athen nhà em lại có thêm quả đanh đá Este vui chơi cùng rồi .

mà anh cho Este ra ra công viên cũng có bạn cùng trang lứa vui chơi cùng nữa nhé , anh chị em cùng bầy với Athen nữa đấy . nếu anh Bu gà không bận mà mang ra công viên được cùng với ae thì có những 3 ace em nhà Athen vui đùa cùng quả đanh đá Este đấy nhé .
 
Chúc mừng bác Thành nhé! đúng như bác Mit nói, Este phải tắm bằng bia mới sạch sài, và chóng lớn được. hiiiiii. Cố gắng chăm sóc em nó bác nhé!
 

phamhuyhoang

Active Member
Nhìn những hình ảnh ở chữ ký mới thấy tác dụng của chữ ký ^_^ nhìn Kenton có bước chạy đẹp thật đó anh Hoan ạ ^_^
 

tran van hoan

Active Member
Nhìn những hình ảnh ở chữ ký mới thấy tác dụng của chữ ký ^_^ nhìn Kenton có bước chạy đẹp thật đó anh Hoan ạ ^_^


hjhj thế mới ảo , hôm trước có anh ALương người trung quốc cũng đến tham dự cùng anh em CLB Malinois , nhìn thấy KenTon nhà anh cũng phải đứng lặng người đó em ạ , nó độc nhất là ở bộ lông một màu và pha với màu đen . và anh A Lương này chỉ nuôi hai dòng chó đó là Malinois và becgie Côn minh , và hiện tại anh đó đang nuôi 4 chú Malinois , và một trong số đó đang có mặt tại Việt Nam . hjhj nên anh cũng tự hào về thằng KenTon nhà anh ra phết đấy .

tiếc quá hôm tới tổ chức offline của anh em Quảng Ninh anh không tham dự cùng anh em được rồi , vì hôm đó anh và gia đình đã có lịch đi nghỉ mát Nha Trang mất rùi .
 
Nhìn những hình ảnh ở chữ ký mới thấy tác dụng của chữ ký ^_^ nhìn Kenton có bước chạy đẹp thật đó anh Hoan ạ ^_^
Anh Hoàng ơi, không phải Kenton đâu!! Hình ảnh dưới chữ ký của lão ấy chỉ là cái đích tới của Kenton thôi. Hy vọng nó là tương lai gần! Đợt này nghe giang hồ đồn đại lão ấy chăm cho Kenton chạy lắm, nghe nói 1 chủ, 1 chó, 1 xe đạp, chủ đạp chó chạy ...còn chạy cả qua giờ Tý mới về nhà cơ, bà chị em mất nhờ lão ấy cũng phải đến cả nửa tháng nay rồi! hihihihi Thế nên đêm hôm thứ 7 vừa rồi, trời Hà Nội mưa to, lão ấy trốn không được nữa nên phải " lao động quá sức", sáng Chủ Nhật hẹn em 06:30 có mặt đưa lão ấy ra sân tập với anh em, xe em sang từ 06:20, gọi đúng 7 cuộc không thấy nhấc máy, chờ đến 06:40 đành phải nhắn cái tin " xin đi trước". hic. Khổ thân lão ấy, đêm hôm đấy chắc " vất vả" lắm nên đến tận 09:20 mới thấy alo í ới! hehe. Đã vậy lại còn khóc lóc làm Mr Bưởi thương cảm " xuất khẩu thành thơ" không biết anh đọc chưa nhưng ... hic Mr Bưởi có ý trách em quá! hihihi. Thằng em đúng là chẳng biết ý gi cả :D
 

john-sam

Member
Đồng chí Hoan này cái gì cũng ham, cái gì cũng nhiệt tình, ACE trong hội nghiên cứu xem có cần phải bổ xung dưỡng chất gì cho đủ, Canxi, trứng trần, thịt bò trần giá đỗ v.v, thấy nhỏ gầy quá cơ.=))
 

Mit2011

Member
Anh Hoàng ơi, không phải Kenton đâu!! Hình ảnh dưới chữ ký của lão ấy chỉ là cái đích tới của Kenton thôi. Hy vọng nó là tương lai gần! Đợt này nghe giang hồ đồn đại lão ấy chăm cho Kenton chạy lắm, nghe nói 1 chủ, 1 chó, 1 xe đạp, chủ đạp chó chạy ...còn chạy cả qua giờ Tý mới về nhà cơ, bà chị em mất nhờ lão ấy cũng phải đến cả nửa tháng nay rồi! hihihihi Thế nên đêm hôm thứ 7 vừa rồi, trời Hà Nội mưa to, lão ấy trốn không được nữa nên phải " lao động quá sức", sáng Chủ Nhật hẹn em 06:30 có mặt đưa lão ấy ra sân tập với anh em, xe em sang từ 06:20, gọi đúng 7 cuộc không thấy nhấc máy, chờ đến 06:40 đành phải nhắn cái tin " xin đi trước". hic. Khổ thân lão ấy, đêm hôm đấy chắc " vất vả" lắm nên đến tận 09:20 mới thấy alo í ới! hehe. Đã vậy lại còn khóc lóc làm Mr Bưởi thương cảm " xuất khẩu thành thơ" không biết anh đọc chưa nhưng ... hic Mr Bưởi có ý trách em quá! hihihi. Thằng em đúng là chẳng biết ý gi cả :D
chẹp chep.......ước gì mình được .............................................................................................................................................................................................................................................................. như Hoan
 

bugatti

Member
Vậy là "cày ngày không đủ tranh thủ bừa cả đêm" thảo nào, Việt nam ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu rồi đấy. Nếu cứ chăm chỉ như vậy thì......Mali-Việt lại là hàng đầu rồi. >:D<>:D<>:D<
 

tran van hoan

Active Member
Vậy là "cày ngày không đủ tranh thủ bừa cả đêm" thảo nào, Việt nam ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu rồi đấy. Nếu cứ chăm chỉ như vậy thì......Mali-Việt lại là hàng đầu rồi. >:D<>:D<>:D<


Biết làm như thế nào đây khi tiếng nói của con chim thức dậy ... ôi suýt nhầm từ :(:)(( kha kha .... :)):)) phải nói lại là tiếng nói từ con tim thức giấc .............haha =))=))=)) nên phải cố gắng cho Kenton chịu khó tập thể dục hằng đêm ...............há há =))=))=) cho bằng anh bằng chị kha kha ...........=))=))=))
 
Top