Xin chào các bạn. Tớ là Trang, là sinh viên ở Hà Nội. Hiện tại tớ sống rất cô đơn vì đi học xa nhà. Thực lòng tớ muốn nuôi 1 em mèo gì cũng được nhưng mèo nhà linh hoạt, hay đi lắm. Nên tớ mong bạn nào có em mèo cảnh, nếu do hoàn cảnh bạn không nuôi được cho tớ xin. Đời sống khó khăn không đủ tiền mua 1 em, nhưng đủ để cho em ý( nếu xin được) được ăn no, và được quan tâm. Tớ rất yêu mèo, chó, thỏ, chuột.... Ngày trc em mèo đen của tớ đang mang bầu đi chơi bên ngoài bị nta đuổi rơi xuống nước nên khi tìm lại được em ý ốm và Die mất. Đến bjo tớ mới dám nuôi lại mèo vì thương nó quá. Mong các bạn hảo tâm giúp đỡ. Tớ không cần em mèo phải xịn,( em ý có bị khuyết tật gì tớ càng thương), chỉ cần em ý tình cảm là được. Xin cám ơn các bạn đã quan tâm!!!