dênon
Member
chả là thế này các bác ạ . trước đây em có lên vp xin 1 bé mèo về nuôi và em cũng đã được toại nguyện khi đón được bé về dù đã hơn 1 tuổi lúc đầu hơi nhớ nhà bé cú đòi đi suốt nhưng bằng tình thương và sự chăm sóc của em bé đã hòa nhập được với cuốc sống mới cho tới nay đã tròn 1 năm rồi , em rất có tình cảm với bé nó vì thế mạc dù có nhiều bạn muốn cho các bé khác cho em nhưng em từ chối vì em muốn chăm sóc cho bé nhà em .nó rất khôn ,giờ ăn ,vệ sinh, đi chơi, ngủ rất đúng giờ va rất nghịch nữa . quan hệ của em và chủ cũ của bé rất tốt bạn ấy vẫn hỏi thăm bé nhà em suốt .1 năm trôi qua em và bé có rất nhiều kỉ niệm .em rất phân vân vì gia đình em làm kinh doanh mặc dù rất yêu bé nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc bé . 1 thời gian em đi thực tập em mang bé về nhà nhờ bố mẹ anh chị chăm dùm nhưng vì gia đình em chuyển sang kinh doanh nên chăm sóc bé không chu đáo lắm .em đã đón bé lên hà nội . 2 chị em mới chuyển nhà mới . tới chỗ thóang mát và có sân chơi cho bé. nhưng hôm qua bà chủ nhà hắc ám sang nói không cho nuôi bà sợ ám nhà bà ấy. em đã cãi nhau với bà ấy ,hai chị em còn bị đuổi đi nữa nhưng may quá ông chủ nhà là người rất dễ tính nên xi xoa và cho phép nuôi vì con mèo nó chẳng ảnh hưởng gì tới nồi cơm nhà bà ấy cả và ông ấy không mê tín lắm may quá
) nhưng mỗi lần đi qua nhà bà chủ la nhận ngay ánh mắt hình viên đạn nhưng em kệ . tưởng qua được kiếp này là xong ai ngờ hôm qua nhận được lệnh chuẩn bị đi NHẬT hix em không biết phải thế nào nữa để bé ở nhà không được chăm sóc tới nơi tới chốn thì em xót mà chuyển cho bạn khác nuôi thì em không đành và ngại với chủ cũ của bé hix ,em rất yêu bé nó ,giờ em phải làm sao đây . em cũng tính gửi bé cho bạn nào thật sự yêu mèo .nhà ở hà nội không phải tỉnh lẻ vì em sợ không biết gì về bé sau khi gửi ,nhưng lại không đành gửi .bé nó là mèo vân áng hay vân nám gì đó em cũng không rõ vì cũng chả quan tâm tây ta hay gì cả được khoảng 6kg giống như mèo mướp nhưng cái vằn nó to trông như vằn hổ ai cũng bảo là hổ con . em rất mong mọi người cho em lời khuyên ạ vì giờ em bỏ thì thương mà vương thì tội hix