• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xin góp ý làm sao để chó thôi không cắn nhau

Mình hiện tại đang nuôi 5 chú chó gồm 3 Golden, 1 chó Nhật và 1 chó ta. Trong đó có 2 Golden cái và chú chó ta ( cũng là cái) nuôi tách riêng với 2 chú chó đực kia. 2 chó đực thì không có vấn đề gì. Nhưng 3 em chó cái thì rất hay cắn nhau, gần như ngày nào cũng cắn nhau chảy máu, mình đã quan sát và tìm ra được nguyên nhân:
- 2 em Golden cái rất hiếu động, thường vật nhau, đùa nghịch rất nhiều, mà trong lúc đùa nhau chúng nó thường cắn tai nhau lôi đi hoặc cắn chân, cắn cổ nhau để vật xuống. Lúc ban đầu cắn nhẹ, rồi tới khi hăng lên thì cắn mạnh và kết quả là 1 trong 2 con đau ---> tức và cắn con còn lại, thế là lao vào cắn nhau. Tuy rằng chúng nó chỉ cắn nhau 1,2 phát rồi buông, mỗi con đi 1 hướng nhưng những phát cắn của chúng không phải nhẹ, tai và chân chúng sứt sẹo, chảy máu khắp nơi, nhưng vết thương cũng không đến mức sâu phải băng bó hay khâu gì cả. Sau khi cắn nhau rồi, chỉ một lát sau chúng nó quên là lại lao vào đùa nghịch. Cứ thế ngày nào mình cũng phát hiện chúng bị chảy máu.

- em chó ta có thể hình bé hơn 2 em Golden, thường tránh không đứng gần 2 em Golden, tuy nhiên thỉnh thoảng 3 con hay chạy cùng nhau dưới sân, lên gác. Lúc chạy như thế chúng nó hay ganh đua nhau đi trước. Nếu 2 em Golden sơ ý dẫm vào chân em chó ta thì em chó ta bị đau và quay ra cắn...và Golden cắn lại --> lại cắn nhau. Em chó ta bé hơn nên thường bị đè ngửa ra và bị cắn vào mõm hoặc vào cổ, có lần mình nghe tiếng phải xuống lôi chúng nó ra không có lẽ em chó ta bị lắc gãy cổ mất.

Vấn đề là 3 con này đều không có tính nhường nhịn nhau, đau một cái là sẵn sàng nổi xung lên ngay, ngay cả khi ăn cũng mỗi con 1 bát, con nào mon men lại gần bát của con khác thì sẽ bị gừ nhắc nhở. Mình đã định để kệ cho chúng nó cắn nhau tới khi phân định được ngôi thứ thì sẽ thôi, nhưng có lẽ chỉ áp dụng được với những con chó dữ hơn, còn với bọn này thì các cuộc đánh nhau chỉ chớp nhoáng và mang tính chất doạ, dằn mặt nhau là chính chứ không phải bọn thích cắn nhau hay thù dai. Vì thế mà chắc chẳng bao giờ chúng nó phân định được ngôi thứ, các cuộc đánh nhau vì tai nạn khi chơi đùa thế này cứ xảy ra và ngày nào cũng đổ máu.

3 con này từ 1 tháng nay được nuôi thả hoàn toàn không bị xích nữa. Mình cũng không để chúng chung với 2 chó đực được vì em Golden còn lại là cùng huyết thống, em chó Nhật thì bé và nhút nhát hay bị bắt nạt lắm.

Xin mọi người góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, làm thế nào để chúng ôn hoà, biết nhường nhịn nhau hơn bây giờ?
 

mon1910

Member
bạn thử đeo rọ mõn cho bọn chúng thử thế nào. còn vấn đề ăn cơm, bạn tách riêng ra, mỗi con ăn 1 chỗ, khoảng cách mỗi bát cơm 1m thử thế nào
 

loveisa11

Member
Không lẽ đeo rọ mõm cho nó hoài được sao bạn, đeo cả ngày tội lắm. Mình có 2 em chó đực nhưng là 1 pug, 1 chihuahua, bọn nó cũng cắn nhau hoài nhưng em hua của mình nhỏ quá, không cắn lại, mình lo lắm mà chẳng biết làm sao.
 

Neapolitan

Active Member
Vấn đề này thường thì bó tay, 1 là nhốt riêng, còn tụi nó không cắn nhau thật sự ghê gớm thì cứ kệ tụi nó, lớn lên sẽ hết, hay 1 ngày nào đó tụi nó sẽ cắn nhau 1 trận tơi bời rồi phân ngôi cao thấp luôn .
 

maxdown

Member
mình có cách này,quăng cho tụi nó đồ chơi,món đồ nào mà cả 2 cùng chơi ấy,mình thì cho tuị nó cắn xé giấy + vải rách,rất hiệu quả
 

anhthe98

Member
Kiếm cái dây thừng cho 02 con kéo co với nhau để phân cao thấp :D ( nhớ khi kéo chủ chịu khó ngồi đấy làm trọng tài khi có gì quá đà phải đứng ra hoà giải ). Vài lần chó sẽ tự điều chỉnh hành vi không đùa quá đà.

P/s TMN :Chó đực, cái hoàn toàn có thể thả với nhau bình thường ( 1 năm chỉ cách ly 2 lần,mỗi lần 15 ngày )
 

dungseven

Member
kệ nó cho chúng cắn nhau,phân chia lãnh thổ cao thấp ấy mà con nào lì hơn gấu hơn làm đại ca
 
xịt nứoc hoa vào mỗi con ( ngày nào cũng xịt ) cho chúng nó quen mùi nhau, em xịt cho mèo thấy nhường nhịn hẳn :D
 

Nuiđa

Member
Mình hiện tại đang nuôi 5 chú chó gồm 3 Golden, 1 chó Nhật và 1 chó ta. Trong đó có 2 Golden cái và chú chó ta ( cũng là cái) nuôi tách riêng với 2 chú chó đực kia. 2 chó đực thì không có vấn đề gì. Nhưng 3 em chó cái thì rất hay cắn nhau, gần như ngày nào cũng cắn nhau chảy máu, mình đã quan sát và tìm ra được nguyên nhân:
- 2 em Golden cái rất hiếu động, thường vật nhau, đùa nghịch rất nhiều, mà trong lúc đùa nhau chúng nó thường cắn tai nhau lôi đi hoặc cắn chân, cắn cổ nhau để vật xuống. Lúc ban đầu cắn nhẹ, rồi tới khi hăng lên thì cắn mạnh và kết quả là 1 trong 2 con đau ---> tức và cắn con còn lại, thế là lao vào cắn nhau. Tuy rằng chúng nó chỉ cắn nhau 1,2 phát rồi buông, mỗi con đi 1 hướng nhưng những phát cắn của chúng không phải nhẹ, tai và chân chúng sứt sẹo, chảy máu khắp nơi, nhưng vết thương cũng không đến mức sâu phải băng bó hay khâu gì cả. Sau khi cắn nhau rồi, chỉ một lát sau chúng nó quên là lại lao vào đùa nghịch. Cứ thế ngày nào mình cũng phát hiện chúng bị chảy máu.

- em chó ta có thể hình bé hơn 2 em Golden, thường tránh không đứng gần 2 em Golden, tuy nhiên thỉnh thoảng 3 con hay chạy cùng nhau dưới sân, lên gác. Lúc chạy như thế chúng nó hay ganh đua nhau đi trước. Nếu 2 em Golden sơ ý dẫm vào chân em chó ta thì em chó ta bị đau và quay ra cắn...và Golden cắn lại --> lại cắn nhau. Em chó ta bé hơn nên thường bị đè ngửa ra và bị cắn vào mõm hoặc vào cổ, có lần mình nghe tiếng phải xuống lôi chúng nó ra không có lẽ em chó ta bị lắc gãy cổ mất.

Vấn đề là 3 con này đều không có tính nhường nhịn nhau, đau một cái là sẵn sàng nổi xung lên ngay, ngay cả khi ăn cũng mỗi con 1 bát, con nào mon men lại gần bát của con khác thì sẽ bị gừ nhắc nhở. Mình đã định để kệ cho chúng nó cắn nhau tới khi phân định được ngôi thứ thì sẽ thôi, nhưng có lẽ chỉ áp dụng được với những con chó dữ hơn, còn với bọn này thì các cuộc đánh nhau chỉ chớp nhoáng và mang tính chất doạ, dằn mặt nhau là chính chứ không phải bọn thích cắn nhau hay thù dai. Vì thế mà chắc chẳng bao giờ chúng nó phân định được ngôi thứ, các cuộc đánh nhau vì tai nạn khi chơi đùa thế này cứ xảy ra và ngày nào cũng đổ máu.

3 con này từ 1 tháng nay được nuôi thả hoàn toàn không bị xích nữa. Mình cũng không để chúng chung với 2 chó đực được vì em Golden còn lại là cùng huyết thống, em chó Nhật thì bé và nhút nhát hay bị bắt nạt lắm.

Xin mọi người góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, làm thế nào để chúng ôn hoà, biết nhường nhịn nhau hơn bây giờ?
Theo tôi nghĩ: Bạn nên nhốt bớt 1 em Gondel lại và chỉ thả 1 em cùng vói em chó ta thôi. Dần chúng chắc cũng sẽ quen nhau và hết cắn nhau thôi. Chúc bác thành công!
 

tran huy hoang

Active Member
Vấn đề này Mình cũng đang phải đau đầu với mấy Em Rott nhà Mình, làm mọi cách rồi mà cũng chụi thua thôi. !!!!
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Vấn đề này Mình cũng đang phải đau đầu với mấy Em Rott nhà Mình, làm mọi cách rồi mà cũng chụi thua thôi. !!!!
Bạn đau đầu cũng phải thôi, em lucky muốn kết hôn với em box mà bạn lại không đồng ý nên hai em nó thi thoảng xung đột ấy mà. Bạn chờ thêm một thời gian và tìm cho em box một tấm chồng là em nó hết muốn cắn nhau ngay. Thử xem mấy ông bạn hàng xóm có em nào đẹp dai 12 chân kính không. Thân
 
Top