• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xin chó Alaska !

lamhd136

New Member
Em muốn tìm một chú alaska (mơ ước 3 năm) nhưng vì giá ngoài vượt khả năng mua của e nên các anh chị nào muốn tim chủ mới thì cho em xin, cam đoan yêu thương đến cuối đời. Em ở tp HCM, anh chị nào có thì liên hệ e tên Lâm qua số 093.5623.285, em cảm ơn nhiều.
 

toangiaphat

New Member
Bạn xin alaska fai ko. Doi den già chưa có đâu nha. Mình chi xin 1 em cúm con thôi đến giờ còn chưa có nói j alaska. Ngủ tiếp đi nhé
 

shinobin

New Member
xin khôn quá :D hihi nói thật chứ chó cả bạc triệu người ta sao cho không không đc bạn. Bạn có kinh phí hạn hẹp thì sau này dắt nó về thì sao chăm sóc tốt cho nó, giống này ko phải cứ cam đoan yêu thương trọn đời là nuôi đc :D @@
 
Cũng còn tùy bạn ah,mình vừa được a DONGNAMBO tặng bé phú quốc vện.giá thị trường khoảng 3,4t.trước đó mình vs a ấy chưa hề quen nhau.
 

lamhd136

New Member
:D mình xin giúp bạn gái mình, nhà bạn gái mình có điều kiện mà nhưng vì còn đi học nên ko có tiền để mua thôi!
 

huu

New Member
xin thì cũng biết lựa mà xin chứ =.= yêu đến cuối đời có mua thịt heo ngày nữa kg cho nó ăn nổi ko ...
 

lamhd136

New Member
xin thì cũng biết lựa mà xin chứ =.= yêu đến cuối đời có mua thịt heo ngày nữa kg cho nó ăn nổi ko ...
Uầy mình xin là việc của mình, có cho hay ko thì chuyện đó tính sau, sao bạn cứ ý kiến vậy??
 

huu

New Member
Uầy mình xin là việc của mình, có cho hay ko thì chuyện đó tính sau, sao bạn cứ ý kiến vậy??
để topic này xàm nên gạch cho dẹp luôn chứ gì =]] mất công có người up lên nhìn khó chịu chứ ... Thà xin chó rẻ tiền còn up phụ chứ chó mắc vậy mà xin thì có tới lúc 10tr = 1tr bây giờ mới có người cho
 

mylove168

Member
Em muốn tìm một chú alaska (mơ ước 3 năm) nhưng vì giá ngoài vượt khả năng mua của e nên các anh chị nào muốn tim chủ mới thì cho em xin, cam đoan yêu thương đến cuối đời. Em ở tp HCM, anh chị nào có thì liên hệ e tên Lâm qua số 093.5623.285, em cảm ơn nhiều.
Hay quá.
Vonte chủ thớt:)):))
Nhân tiện có topic này mình cũng muốn xin...
-Cần xin 1 em ngao tạng( Màu phải đỏ lửa) Màu vàng đen thì ko thèm xin:))
- Giới tính( Đực)
1 yêu cầu nữa là phải có giấy VKA đàng hoàng( Chó ngao tạng cỏ ko thèm xin)
p/s: Đây là mơ ước 3 ngày của mềnh...Xin cam đoan nếu ai cho...mềnh sẽ yêu thương em nó đến...giữa đời... cuối đời thì...tính sau=))
------
Ôi cuộc đời!!!
Của biếu là của lo
Của cho là của...nh
 

markangel

New Member
thôi mà ! xin là việc của nta sao các bạn cứ mắng chủ thớt hoài vậy... biết đâu số chủ thớt hên được 1 ai đó tặng thì sao ? ^^ hi mình cũng thích nuôi nhưng chưa mua đc..
 
chủ thớt có ước mơ giống mình hồi trước quá nhưng giống chó này xin hiếm ai cho lắm, nếu may mắn chủ thớt có thể kiếm được topic nào đấy cần cho một bé alaska nhưng bạn cũng nên coi chừng vì khả năng cao là những em alaska được cho thường là chó bệnh. Dù sao cũng chúc chủ thớt sớm kiếm được cún nhé!;)
 

zkieukieuz

New Member
có những ước mơ cực kì nhỏ nhoi. bao h bạn ra đường xin được ai đó chục triệu thì lúc đó sẽ có ngừoi cho bạn alaska:)):)):))
 

opps_god

Member
Khi bạn lập ra topic này thì bạn chịu khó nhận gạch thôi
Ráng chịu
Lúc thì bảo nhà không có tiền nhưng hứa sẽ chăm em nó suốt đời
lúc thì xin cho bạn gái, nhà có điều kiện nhưng còn nhỏ nên chưa có tiền mua
1 là đợi bạn gái bạn lớn rồi được tiêu tiền hãy mua
2 là nghỉ đi, vì 1 bé gái chưa đủ khả năng tiêu tiền lại được bố mẹ cho nuôi 1 con chó với chi phí nuôi rõ đắt
Chém vừa thôi
Hoặc ảo tưởng sức mạnh vừa thôi
 

mylove168

Member
Khi bạn lập ra topic này thì bạn chịu khó nhận gạch thôi
Ráng chịu
Lúc thì bảo nhà không có tiền nhưng hứa sẽ chăm em nó suốt đời
lúc thì xin cho bạn gái, nhà có điều kiện nhưng còn nhỏ nên chưa có tiền mua
1 là đợi bạn gái bạn lớn rồi được tiêu tiền hãy mua
2 là nghỉ đi, vì 1 bé gái chưa đủ khả năng tiêu tiền lại được bố mẹ cho nuôi 1 con chó với chi phí nuôi rõ đắt
Chém vừa thôi
Hoặc ảo tưởng sức mạnh vừa thôi
Vậy mới đáng...quan tâm...
Tại sao XH càng ngày càng sản sinh ra những con người...thiếu tự trọng đến vậy...
Con bé lớn nhà mình năm nay đã 26 tuổi...Ngay từ khi bé...mình đã dạy cháu bài học đầu tiên...ko bao giờ đc nhận quà( đồ được cho) của người lạ...Dù ít dù nhiều...ko bao giờ được xin xỏ những người ko quen biết( kể cả trong trường hợp người ta có sẵn lòng cho)
Tuyệt đối ko được tối mắt lại những thứ mà...người khác đang có
 

giuthucung

New Member
bạn cho mình hỏi nếu đem về liệu có lo chó nó đầy đủ được như bạn hứa không lúc nó bệnh thì bạn cũng phải bằng tiền triệu chứ có phải ích đâu bạn không có tiền mua thì sao mà nuôi nó được nó ăn đâu phải ăn cơm hộp xong chừ cho nó ăn ,nó toàn ăn thịt bò.....v...v. bạn tặng quà cho bạn gái à nghĩ sao vậy tới lúc chia tay thấy tiếc tới đòi lại à có nước nó đập cho phù mỏ đừng có làm anh hùng bạn ơi có khi nó lấy được con chó xong chia tay bạn luôn ý
 

lamhd136

New Member
bạn cho mình hỏi nếu đem về liệu có lo chó nó đầy đủ được như bạn hứa không lúc nó bệnh thì bạn cũng phải bằng tiền triệu chứ có phải ích đâu bạn không có tiền mua thì sao mà nuôi nó được nó ăn đâu phải ăn cơm hộp xong chừ cho nó ăn ,nó toàn ăn thịt bò.....v...v. bạn tặng quà cho bạn gái à nghĩ sao vậy tới lúc chia tay thấy tiếc tới đòi lại à có nước nó đập cho phù mỏ đừng có làm anh hùng bạn ơi có khi nó lấy được con chó xong chia tay bạn luôn ý
Tất nhiên trước khi xin thì mình phải tham khảo qua cách nuôi rồi mới dám xin chứ ko về cho nó bệnh chết à, mình dám chắc có thể nuôi được nó nên mới xin đấy bạn, bạn gái mình rất thương chó nên mình mình mới dám đi xin để nuôi, cảm ơn bạn đã góp ý nhưng bạn nói anh hùng là thế nào nhi?? tặng là cùng chăm sóc, vd như có chia tay mình vẫn an tâm khi nó ở với bạn gái mình.8->
 

lamhd136

New Member
Khi bạn lập ra topic này thì bạn chịu khó nhận gạch thôi
Ráng chịu
Lúc thì bảo nhà không có tiền nhưng hứa sẽ chăm em nó suốt đời
lúc thì xin cho bạn gái, nhà có điều kiện nhưng còn nhỏ nên chưa có tiền mua
1 là đợi bạn gái bạn lớn rồi được tiêu tiền hãy mua
2 là nghỉ đi, vì 1 bé gái chưa đủ khả năng tiêu tiền lại được bố mẹ cho nuôi 1 con chó với chi phí nuôi rõ đắt
Chém vừa thôi
Hoặc ảo tưởng sức mạnh vừa thôi
1-Chuyện bỏ tiền ra mua 1 con chó và nuôi 1 con chó nó khác nhau nhé bạn
2-Bạn phán như Thánh khi nhận xét về hoàn cảnh của người khác nên mình ko chấp về điều này. Nhưng mình khuyên bạn động não hơn nữa khi đánh giá về người khác nhé ;)
 

lamhd136

New Member
Vậy mới đáng...quan tâm...
Tại sao XH càng ngày càng sản sinh ra những con người...thiếu tự trọng đến vậy...
Con bé lớn nhà mình năm nay đã 26 tuổi...Ngay từ khi bé...mình đã dạy cháu bài học đầu tiên...ko bao giờ đc nhận quà( đồ được cho) của người lạ...Dù ít dù nhiều...ko bao giờ được xin xỏ những người ko quen biết( kể cả trong trường hợp người ta có sẵn lòng cho)
Tuyệt đối ko được tối mắt lại những thứ mà...người khác đang có
Xin lỗi cô chứ cô lớn rồi mà nói chuyện không suy nghĩ. Không biết cô có chắc là con gái cô nó không bao giờ xin cái gì của ai ko nhỉ?? :)) Nếu nói như cô thì ADmin nên dẹp luôn cái box này cho lẹ nhỉ. :)|
 
Top