• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xin cứu lấy loài chó

cherrypongpong

New Member
NGƯỜI CHÓ MINÔ
Bài viết này tôi viết lên nỗi lòng của tôi, xin gửi đến những người có tấm lòng thương mến chó và đã ái mộ 2 bài viết Xin cứu lấy loài chó của tôi.
Sau khi mua được Minô vào khoảng tháng 8/2010 lúc Minô đang có mang từ tay những kẻ sát chó! Tôi đã viết lên 2 bài viết trên! Minô mất vào lúc 4h40p ngày 2/2/2017 do căn bệnh suy thận nặng, nuôi đc 6 năm 6 tháng .
Trên đường đi trị bệnh xa, ngày cuối cùng Minô ngước nhìn tôi 2 lần! Với ánh mắt đó, tôi cảm nhận được sự cảm ơn thay cho những lời từ biệt! Tôi nói với Minô “ Con ráng đi trị bệnh nha, ngoại thương con nhiều lắm, ngoại thương con còn nhiều hơn ngoại thương ngoại nữa. Ngoại bất chấp thời gian, tiền bạc…kể cả mạng sống của ngoại để Minô đc sống.Lỡ sinh ra là kiếp chó nhưng ngoại đối xử với con như ngoại đối xử với một người tốt chân chính”. Do căn bệnh đã làm Minô 2 lần quẫy chết, cả 2 lần tôi đều đến gọi “ Minô ơi con ko đc chết, con phải cố gắng sống với ngoại. Phải chi tuổi thọ của ngoại giảm đi 1 vài năm để Minô sống thêm với ngoại một vài năm nữa” Nhưng căn bệnh cứ dằn vật Minô từng giờ từng phút, những cơn đau khiến Minô kêu thét thảm thiết làm tim tôi đau nhói, chỉ còn biết ôm hôn để tiễn biệt ng bạn thân yêu nhất trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời – ra đi vĩnh viễn, và nhắn nhủ tới Minô rằng “ Nếu kiếp sau con được làm người, con hãy thương, chăm sóc và bảo vệ chó giống như gia đình ngoại thương và đối xử với con!” Minô nhìn tôi thật lâu như hiểu được ý nghĩa của những lởi dặn dò đó ..
Ôm Minô trong vòng tay, tôi tưởng như đã ôm được tất cả những con chó trên đấtt nước này. Ôm Minô trong vòng tay, tôi tưởng như đã ôm được những con chó vô phước bị nằm trong lồng sắt sát sinh một lần cuối để tiễn biệt chúng trước khi bij5 chở đến chổ chết. Những ánh mắt nhìn van xin, những tiếng kêu cứu thảm thiết như oán trách thay cho những lời trăn trối cuối cùng, mà những lồng sắt tội ác này đưa linh hồn sống của những con chó vô tội về nơi cõi chết, vì thế làm cho chúng ta cảm thấy chạnh lòng đau xót! Khi tôi nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm trên , ôm Minô và nói “ Ngoại chỉ có thê cứu và bảo vệ được một mình con, không bảo vệ được tụi nó, thấy thương và tội nghiệp tụi nó quá. Nếu kiếp sau con được làm người, con hãy thương và bảo vệ chó nha Minô”
Ba ngày sau khi mất, Minô trở về với chiếc áo mới mà tôi đã mặc cho Minô ngày cuối cùng! Bước từng bước tiến đến gần tôi! Tỉnh giấc không thấy Minô đâu, trời sắp mưa lớn, tôi gọi “ Minô ơi về nhà với ngoại đi con” Minô chạy tới nhảy lên, tôi ôm lấy Minô , mở mắt ra cũng không thấy bóng dáng Minô đâu cả, vì ngày đó mua Minô trời mưa rất lớn. Mặc dù Minô không trở về bằng xương bằng thịt nhưng đã trở về bằng linh hồn và tình cảm để sống với tôi, giúp cho quãng đời còn lại của tôi sống mới có ý nghĩa. Viết tới đây mà nước mắt chực tuôn trào, lòng tôi cứ đau nhói, chỉ còn biết gọi Minô ơi, ngoại nhớ và thương Minô của ngoại nhiều lắm ! Vĩnh biệt con- vĩnh biệt người bạn thân thương nhất trong đời đã ra đi vĩnh viễn, nhưng hình bóng củacon vẫn còn sống mãi trong tâm hồn của ngoại cho đến hơi thở cuối cùng

Người viết
T.V.T

Bên lề tâm sự:
Cứu vật vật trả ơn, chúng ta cứ làm những việc tốt có ích, thì những ơn đức đó sẽ được đáp đền trong tương lai, và xin hãy thương, chăm sóc và bảo vệ chó vì không có loài vật nào có khả năng đồng hành cùng con người để đem lại cho con người một cuộc sống tốt đẹp hơn ngoài loài chó.
Dù cho hoàn cảnh sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa, chó là loài vật duy nhất chó chỉ biết trung thành chứ không bao giờ biết phản bội.
Chó có trí thông minh nhất là lòng trung thành, những đức tính tốt đó đã làm vang danh cho loài chó trên khắp thế giới mà những loài khác khó thể có được.
Vì thế chúng ta hãy cùng chung tay chung sức giúp cho loài chó được sống và được quyền sống để “ Cứu lấy loài chó “
Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đã quan tâm và góp ý!
 
Top