cherry.pongpong
New Member
XIN CỨU LẤY LOÀI CHÓ
(Phần cuối)
(Phần cuối)
SAO AI NỠ ĐÀNH TÂM?

Do tình hình trộm chó, nói đúng hơn là cướp chó ngày càng lộng hành! Những tên sát chó vô nhân tính đó đã gây khốn khổ cho đời sống người dân rất nhiều! Cũng như đã gây ra nhiều cái chết cho người nuôi chó! Chúng bất chấp mọi thủ đoạn, vừa cướp hó, nếu cần, giết luôn cả người! Chúng xem thường mạng sống con người và xem thường Pháp luật. Hiên ngang dung hung khí cướp chó trắng trợn trước mặt chủ của con chó đó! Kể cả có sư chúng kiến của nhiều người, vì thế có những con chó chết ngay tại chổ, cũng như có những con chó vô phước nằm trong ***g sắt sát sinh này


Là những tay chuyên làm nghề vận chuyển những con chó vô tội đến chổ chết! Cùng với nghề chuyên mua bán chó từ tay những tên sát chó, cũng như nghề giết chết nó và nghề bán thịt chó! Ở những nơi sát sinh này, một giác quan rất tinh báo trước về cái chết của chúng! Có những con biểu hiện sự sợ hãi như: tiểu tháo tại chỗ, có những con ứa ra nước mắt khi ngửi đc mùi máu tanh của đồng loại…! Những tiếng kêu cứu thảm thiết như oán trách, nhựng anh mắt nhìn van xin nhưng đầy căm thù của những con chó trong những giờ phúc cuối cùng của cuộc đời! Nó ăn sâu và đè nặng trong tim, trong não , rồi xuyên suốt cả cuộc đời hành nghề sát chó của những người trên! Nếu là con người, khi nhìn thấy những cãnh tượng thương tâm đó, không ai khỏi chạnh long đau xót! Chỉ có … mới không có những cảm xúc đó mà thôi!?
Có hàng trăm hang ngàn người làm nghề sát chó như trên! Một cái nghề vừa sát sinh, vừa mang tính chất tàn ác vô nhân đạo! Vừa chưa bị kiểm tra,Cũng như chưa phải chịu một mức thuế nào ( trừ nghề BÁN thịt chó )!? Một cái nghề trơn tru dễ làm nhưng đầy tội ác. Tất cả những nghề sát chó đó đều có chung mục đích: tiêu thụ của gian và tiếp tay cho những tên trộm cướp chó được nước tung hoành! Mà hậu quả là đẻ ra những tệ nạn xấu và hậu quả là đẻ ra những tệ nạn xấu và khó khăn chồng chất cho xã hội!
Chúng ta hãy nhìn một cách khách quan mà nói: không một loài vật nào có khả năng đồng hành cùng con người, để đem lại cho con người một cuộc sống tốt đẹp và an ninh hơn ngoài loài chó. Vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ chúng như bảo vệ một điềm lành cho gia đình mình.
Vì sự an toàn cho tính mạng người dân, vì sự an ninh cho xã hội, tôi kính xin Nhà nước có luật xử phạt nghiêm khắc và trừng trị thích đáng đối với những tên trộm cướp chó .
Nếu tôi có lời gì sai suất mong bỏ qua, xin cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đã quan tâm và góp ý.
Xin chào tạm biệt
