• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xăng lên chế cái xe cho Frido lao động

Tình hình thóc cao gạo kém, giá xăng nhảy vọt mà ngày ngày cứ phải cho Frido, Bently và Bingo chạy bộ theo xe để tập thể lực. Cái khó lấp ló cái " dở hơi", em đã sưu tập được con xe kéo " Made in Transinco" về để cho các cháu nó tập kéo xe tăng cường sức khỏe và cơ bắp.

Sản phẩm của Frido ( Made in Transinco)





Khi sản phẩm này được đánh bóng mạ kền, ngon lành cành đào, thêm cái đai vào, chât bao cát or xi măng 50kg lên để Frido nó kéo thì cơ báp chỉ có mà......thôi rồi. hehehe.

Sản phẩm tương tự ở bên " Tây"



Kenton, Bean có đặt hàng không???
 

tran van hoan

Active Member
Cái này hay quá Hòa ơi , thực sự cái này bây giờ anh mới biết đấy , thôi nhưng mà để chắc cú ông em cứ chế tác song suôi đâu vào đó đi , thì thằng anh đặt hàng ông em vẫn chưa có muộn nhỉ , bây giờ anh tạm thời cho thằng Kenton kéo xe đạp trước cái đã , hjhj ........ đúng là chót chơi cái bon Malinois này rồi cũng hâm hâm ra phết em nhỉ , đến già như anh Dũng Mit còn hâm hâm dở dở nữa là nói gì đến bọn tuổi teen như anh em mình ..ha ha :(( <:p
 

Mit2011

Member
Alo alo... chương trình kể chuyện đêm khuya của đài tiếng nói Malinois Việt nam
Câu chuyện lúc 1 giờ sáng giữa Hòa Đại nhân và Mít "hâm hâm" (theo lời anh Hoan lạc) hơi dài dòng tí nhưng để anh em tiện theo dõi câu chuyện của bọn dở hơi này nên xin pót nguyên văn

1:03:51 AM
HÒA: alo

HÒA: anh co day khong?

Mít: ok

HÒA: em xin cai xe nay

HÒA: trong hoi bi ngon

HÒA: hiii

HÒA:

Mít: được đó

Mít: nhưng lái thế nào?

HÒA: thì ngồi vào cái thùng sau thôi anh

HÒA: nhưng em sẽ bỏ cái bánh phụ đi ạ

HÒA: quả này mà ngồi sau cho chạy thì kinh điển

HÒA: hiiii

Mít: borbanhs phụ cái càng nó sập lên lưng chó

HÒA: tha hồ cơ bắp

HÒA: không anh ạ

HÒA: người ngồi lên là đối trọng rồi ạ

HÒA: trọng lực lên lưng chó ít lắm

HÒA: em kiểm tra rồi ạ

HÒA: gần như ngang bằng

Mít: ngã ngửa ra sau thì sao?

HÒA: thì chỉ lo ngã thôi ạ

HÒA: hiii

HÒA:

Mít: chắc chắn cả làng ra xem

HÒA: haahaa

HÒA: rồi lại bảo la thằng hâm thì chết

Mít: có khi bắt trói đưa sang Trâu Quỳ đó

HÒA: hiiii

Mít: cứ để nguyên đó, chất 1 bao xi măng lên.. đi cạnh dắt chó thôi

Mít: ai hỏi bảo tập cho chó kéo xe để chở đồ nếu cần

HÒA: vâng

HÒA: chứ ngồi lên đó thì nó tống vào trại thật anh ạ

Mít: hay rut vợ ngồi trên còm em dắt chó.. mỗi chiều đi 3 vòng quanh làng

HÒA: thôi ạ

HÒA: chết em đấy

HÒA: mình chịu tiếng đủ rồi

HÒA: rủ vợ đi nữa thành ra cả nhà ... à

Mít: hết giờ đi làm về, cất oto, vợ ngồi trên xe chồng dắt chó... hôm nào mệt 1 vòng, khỏe làm hẳn 3 vòng quanh làng.. đảm bảo có bao nhiêu trẻ con trong làng ra đi theo xem vỗ tay khắp làng cho xem...

HÒA: hiiii

HÒA: trẻ con ra xem lại còn đọc vè nữa chứ

HÒA: thôi

HÒA: khéo chẳng dám lấy cái xe này nữa

HÒA: xem chừng lành it dữ nhiều

HÒA: hiiii

Mít: nhớ chế thêm quả lọng trên xe nữa nhé

Mít: phát cho vợ cái quạt nan thay điều hòa... Oach tà loách

HÒA: haaaaa

HÒA: bảo giúp việc đi bên cạnh

HÒA: vợ chùm cái khăn đỏ trên đầu nữa anh nhỉ

HÒA: hiiii

HÒA: cho nó giống người MÃN

Mít: pót cái ý tưởng này lên FB đi

HÒA: post lên thì chắc bị chém nát đầu luôn anh ạ

Mít: 1000 like trong 1 ngày

Mít: thôi tắt máy vào bàn ngay với vợ cho nó nóng sốt đi..

HÒA: vợ em nó ngủ say rồi

Mít: nếu thành công anh mượn về làm vài vòng Huỳnh Thúc Kháng -hồ Ngọc khách

Mít: đảm bảo lúc nào mình ra là tắc đường lúc đó

HÒA: ke ke

Mít: đánh thức vợ dậy ngay

HÒA: vớ vẩn em mang về cho con em lên rồi dắt đi chơi thật ấy chứ

HÒA: vớ vẩn lại dỗ nó ăn được cơm

Mít: thì anh khuyến khích chú làm mà

HÒA: kha kha

HÒA: ok mai em len lay ve luon

HÒA: lam vai cai clip cho anh em Malinois ... t...h...è...m hê hê

Mít: thôi đi ngủ đi, mai sáng đi lấy về, chiều khai trương 3 vòng quanh làng đi
1:32:32 AM
HÒA: ok
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Tình hình thóc cao gạo kém, giá xăng nhảy vọt mà ngày ngày cứ phải cho Frido, Bently và Bingo chạy bộ theo xe để tập thể lực. Cái khó lấp ló cái " dở hơi", em đã sưu tập được con xe kéo " Made in Transinco" về để cho các cháu nó tập kéo xe tăng cường sức khỏe và cơ bắp.

Sản phẩm của Frido ( Made in Transinco)





Khi sản phẩm này được đánh bóng mạ kền, ngon lành cành đào, thêm cái đai vào, chât bao cát or xi măng 50kg lên để Frido nó kéo thì cơ báp chỉ có mà......thôi rồi. hehehe.

Kenton, Bean có đặt hàng không???
2 cái hình ở trên nếu không nhầm thì trước đây là của Tuấn Phú Thái nuôi Doberman bên Đông Anh đặt làm tại xưởng cơ khí của CTy lắp ráp oto.
 

vanglai213

Active Member
Hớ...có cái xe này đi chơi quanh làng Lệ Mật hay đó Hòa ơi ..Ý tưởng quá hay ..
 

Phi Anh

Member
Hớ...có cái xe này đi chơi quanh làng Lệ Mật hay đó Hòa ơi ..Ý tưởng quá hay ..
Chú Đạo đặt hàng luôn 1 cái đi. Ngon thì nhân rộng ra cả nước sử dụng được đấy...:p
 
2 cái hình ở trên nếu không nhầm thì trước đây là của Tuấn Phú Thái nuôi Doberman bên Đông Anh đặt làm tại xưởng cơ khí của CTy lắp ráp oto.
Anh Hùng ơi! Thì em đã nói là sản phẩm Made in Transinco rồi mà lị. Mr TPT là cán bộ của Transinco mà anh!
 

designxvn

Member
Cái này phải có phanh nữa. nhưng cho chó chạy thế này ở đường việt nam hại móng lắm anh em ạh !! :))
 

Mit2011

Member
Các bác cứ bóng bàn mãi... mục đích lôi cái xe này về của ông em Hòa đại nhận là:


Mít: hay rủ vợ ngồi trên còn em dắt chó.. mỗi chiều đi 3 vòng quanh làng
HÒA: rủ vợ đi nữa thành ra cả nhà ... à
Mít: hết giờ đi làm về, cất oto, vợ ngồi trên xe chồng dắt chó... hôm nào mệt 1 vòng, khỏe làm hẳn 3 vòng quanh làng.. đảm bảo có bao nhiêu trẻ con trong làng ra đi theo xem vỗ tay khắp làng cho xem...
HÒA: trẻ con ra xem lại còn đọc vè nữa chứ
Mít: nhớ chế thêm quả lọng trên xe nữa nhé
Mít: phát cho vợ cái quạt nan thay điều hòa... Oach tà loách
HÒA: bảo giúp việc đi bên cạnh
HÒA: vợ chùm cái khăn đỏ trên đầu nữa anh nhỉ
HÒA: hiiii
 

vanglai213

Active Member
Chú Đạo đặt hàng luôn 1 cái đi. Ngon thì nhân rộng ra cả nước sử dụng được đấy...:p
Hic em thì không giám ngồi lên xe này được đâu vì hơi khó ngồi, lên hơi khó người em hơi nặng ..CHân em không co lên cao được ....Nhìn thích thật nhưng xe này không hợp cho người yếu như em ..
 

dino

Member
Alo alo... chương trình kể chuyện đêm khuya của đài tiếng nói Malinois Việt nam
Câu chuyện lúc 1 giờ sáng giữa Hòa Đại nhân và Mít "hâm hâm" (theo lời anh Hoan lạc) hơi dài dòng tí nhưng để anh em tiện theo dõi câu chuyện của bọn dở hơi này nên xin pót nguyên văn

1:03:51 AM
HÒA: alo

HÒA: anh co day khong?

Mít: ok

HÒA: em xin cai xe nay

HÒA: trong hoi bi ngon

HÒA: hiii

HÒA:

Mít: được đó

Mít: nhưng lái thế nào?

HÒA: thì ngồi vào cái thùng sau thôi anh

HÒA: nhưng em sẽ bỏ cái bánh phụ đi ạ

HÒA: quả này mà ngồi sau cho chạy thì kinh điển

HÒA: hiiii

Mít: borbanhs phụ cái càng nó sập lên lưng chó

HÒA: tha hồ cơ bắp

HÒA: không anh ạ

HÒA: người ngồi lên là đối trọng rồi ạ

HÒA: trọng lực lên lưng chó ít lắm

HÒA: em kiểm tra rồi ạ

HÒA: gần như ngang bằng

Mít: ngã ngửa ra sau thì sao?

HÒA: thì chỉ lo ngã thôi ạ

HÒA: hiii

HÒA:

Mít: chắc chắn cả làng ra xem

HÒA: haahaa

HÒA: rồi lại bảo la thằng hâm thì chết

Mít: có khi bắt trói đưa sang Trâu Quỳ đó

HÒA: hiiii

Mít: cứ để nguyên đó, chất 1 bao xi măng lên.. đi cạnh dắt chó thôi

Mít: ai hỏi bảo tập cho chó kéo xe để chở đồ nếu cần

HÒA: vâng

HÒA: chứ ngồi lên đó thì nó tống vào trại thật anh ạ

Mít: hay rut vợ ngồi trên còm em dắt chó.. mỗi chiều đi 3 vòng quanh làng

HÒA: thôi ạ

HÒA: chết em đấy

HÒA: mình chịu tiếng đủ rồi

HÒA: rủ vợ đi nữa thành ra cả nhà ... à

Mít: hết giờ đi làm về, cất oto, vợ ngồi trên xe chồng dắt chó... hôm nào mệt 1 vòng, khỏe làm hẳn 3 vòng quanh làng.. đảm bảo có bao nhiêu trẻ con trong làng ra đi theo xem vỗ tay khắp làng cho xem...

HÒA: hiiii

HÒA: trẻ con ra xem lại còn đọc vè nữa chứ

HÒA: thôi

HÒA: khéo chẳng dám lấy cái xe này nữa

HÒA: xem chừng lành it dữ nhiều

HÒA: hiiii

Mít: nhớ chế thêm quả lọng trên xe nữa nhé

Mít: phát cho vợ cái quạt nan thay điều hòa... Oach tà loách

HÒA: haaaaa

HÒA: bảo giúp việc đi bên cạnh

HÒA: vợ chùm cái khăn đỏ trên đầu nữa anh nhỉ

HÒA: hiiii

HÒA: cho nó giống người MÃN

Mít: pót cái ý tưởng này lên FB đi

HÒA: post lên thì chắc bị chém nát đầu luôn anh ạ

Mít: 1000 like trong 1 ngày

Mít: thôi tắt máy vào bàn ngay với vợ cho nó nóng sốt đi..

HÒA: vợ em nó ngủ say rồi

Mít: nếu thành công anh mượn về làm vài vòng Huỳnh Thúc Kháng -hồ Ngọc khách

Mít: đảm bảo lúc nào mình ra là tắc đường lúc đó

HÒA: ke ke

Mít: đánh thức vợ dậy ngay

HÒA: vớ vẩn em mang về cho con em lên rồi dắt đi chơi thật ấy chứ

HÒA: vớ vẩn lại dỗ nó ăn được cơm

Mít: thì anh khuyến khích chú làm mà

HÒA: kha kha

HÒA: ok mai em len lay ve luon

HÒA: lam vai cai clip cho anh em Malinois ... t...h...è...m hê hê

Mít: thôi đi ngủ đi, mai sáng đi lấy về, chiều khai trương 3 vòng quanh làng đi
1:32:32 AM
HÒA: ok
đọc cái log chat này mà mắc cười mấy bác quá,nghe xì tin thế nào ấy :))
 
Top