• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xây nhà mới cho các bé mèo nhà Bơ Sữa nào...

Downcome

Phó nhòm
Nó tha không bắt nạt ai là may lắm, ai dám bắt nạt nó :).
Chỉ cần chờ mẹ Bơ Sữa bật đèn xanh 1 phát là Quýt sẽ được chuyển hộ khẩu, được cấp visa đặc biệt và... hơn thế nữa :x

Càng dòm mặt càng muốn đấm cho phát hehe
 

Boo Boo

Member
Chỉ cần chờ mẹ Bơ Sữa bật đèn xanh 1 phát là Quýt sẽ được chuyển hộ khẩu, được cấp visa đặc biệt và... hơn thế nữa :x

Càng dòm mặt càng muốn đấm cho phát hehe
Đèn nhà cháu cháy rồi. Chú nuôi được cứ mang về nuôi. Mẹ cháu đang khủng hoảng tinh thần với 3 bé mèo bị tiêu chảy đây. Chiều nay mang đi BS xem tình hình có khả quan hơn không.
 

Sheryl

Active Member
Đèn nhà cháu cháy rồi. Chú nuôi được cứ mang về nuôi. Mẹ cháu đang khủng hoảng tinh thần với 3 bé mèo bị tiêu chảy đây. Chiều nay mang đi BS xem tình hình có khả quan hơn không.
Em gọi mẹ BS không được. Vụ tiêu chảy từ tuần trước tới nay không tiến triển ạ :?. Vẫn smecta đều chứ ạ?
 
Mẹ cháu và chị Sữa đang đưa 50% quân số đi Hanvet khám rồi! Bố cháu về thấy 3 bé đang nằm với mẹ.
 

Gemma

Active Member
Quýt mập gọi: BỐ ƠI !!!!!!!!!!!
Bé vẫn đang thay màu mắt phải không Bố Yêu Chó Ngoan? Hai bé Ginger nhà mẹ Gem mắt vàng sậm, nên trông màu mắt bé này lạ thật :raised eyebrow::rolling eyes::love struck:
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu và chị Sữa đang đưa 50% quân số đi Hanvet khám rồi! Bố cháu về thấy 3 bé đang nằm với mẹ.
Chúc các bé mau lành nhá! Để mẹ Boo và chị Sữa và cả Bố đỡ vất vả :praying::praying::love struck::love struck:
 
Bé vẫn đang thay màu mắt phải không Bố Yêu Chó Ngoan? Hai bé Ginger nhà mẹ Gem mắt vàng sậm, nên trông màu mắt bé này lạ thật :raised eyebrow::rolling eyes::love struck:
Tầm 2 tháng mắt các bé sẽ chuyển sang màu vàng mẹ nó ạ.
 

Downcome

Phó nhòm
Bé vẫn đang thay màu mắt phải không Bố Yêu Chó Ngoan? Hai bé Ginger nhà mẹ Gem mắt vàng sậm, nên trông màu mắt bé này lạ thật :raised eyebrow::rolling eyes::love struck:
Phải 2 tháng + mới có thể thấy màu mắt nó thay đổi. Khoảng 4 tháng là vàng khè màu hổ phách :D
 

Beambeam

Active Member
Mẹ cháu và chị Sữa đang đưa 50% quân số đi Hanvet khám rồi! Bố cháu về thấy 3 bé đang nằm với mẹ.
Hic, dùng smecta mà không cầm được ạ? Tình hình các bé đi khám ở Hanvet về sao rồi ạ? Bsĩ không đè ra bắt tụi nhóc tiêm chứ ạ? Hic, mong tin update quá...:worried:
 

Lynyeu

Member
Phải 2 tháng + mới có thể thấy màu mắt nó thay đổi. Khoảng 4 tháng là vàng khè màu hổ phách :D
Đô đô nhà em lúc lên đón mới chỉ có 2,5 tháng mắt đã vàng rực rồi. Mèo nhà chị Boo boo toàn mèo chuẩn nên đổi màu mắt nhanh lắm:love struck::love struck::love struck:
 

Lynyeu

Member
Chị Boo đổi thử thuốc cho các cháu xem sao? Hay là không hợp thuốc nên thế ạ. Zon lúc về nhà em bị đi ngoai uống Bioacimin cũng không khỏi sau em cho chuẩn sang uống Biosubtyl. Uống nửa gói smecta trước ăn 30, sau ăn uống hai gói Biosubtyl nhưng chỉ uống 20ml thôi. Còn uống thêm Hydrite (bù điện giải) cứ 2 tiếng một lần mỗi lần 30ml vậy mà cầm được luôn chị ạ
 

Boo Boo

Member
Họ bảo viêm ruột nên tiêm rồi, ít nhất 3 ngày. Chiều qua Dứa lùn thấy thịt gà nhá đã nhảy vào ăn làm mẹ cháu mừng quá thế mà hôm nay lại không chịu ăn nữa. Nhìn chỉ còn da bọc xương :(:)(:)(:)((. Mẹ cháu chưa thấy em bé mèo nào trông đáng thương đến thế. Dâu con là đứa xì xoẹt nhiều nhất thì từ chiều qua đến giờ đã chịu đùa chơi và ăn chút chút. Táo ngố thì có vẻ khỏe nhất trong 3 bệnh nhân mặc dù không chịu ăn, chỉ uống nước và ngồi giương mắt lên nhìn mẹ. Các cháu vẫn chịu bú mẹ nên mẹ cháu vẫn còn hy vọng......
Hiện giờ các cháu uống men tiêu hóa cho chó mèo (trước đấy thì uống bio acimin)+ thỉnh thoảng cho uống 1 ít bù điện giải. Cho uống smecta mà chúng nó toàn đùn nước bọt ra không chịu nuốt vào.
 

Lynyeu

Member
Họ bảo viêm ruột nên tiêm rồi, ít nhất 3 ngày. Chiều qua Dứa lùn thấy thịt gà nhá đã nhảy vào ăn làm mẹ cháu mừng quá thế mà hôm nay lại không chịu ăn nữa. Nhìn chỉ còn da bọc xương :(:)(:)(:)((. Mẹ cháu chưa thấy em bé mèo nào trông đáng thương đến thế. Dâu con là đứa xì xoẹt nhiều nhất thì từ chiều qua đến giờ đã chịu đùa chơi và ăn chút chút. Táo ngố thì có vẻ khỏe nhất trong 3 bệnh nhân mặc dù không chịu ăn, chỉ uống nước và ngồi giương mắt lên nhìn mẹ. Các cháu vẫn chịu bú mẹ nên mẹ cháu vẫn còn hy vọng......
Hiện giờ các cháu uống men tiêu hóa cho chó mèo (trước đấy thì uống bio acimin)+ thỉnh thoảng cho uống 1 ít bù điện giải. Cho uống smecta mà chúng nó toàn đùn nước bọt ra không chịu nuốt vào.
Vậy 3 ngày liên tục đưa các cháu đi tiêm à chị. Hic. Cứ nghe thấy mèo bị bệnh lại thấy thương thấy xót ruột. Cô hồng bảo em cho uống nước bù điện giải sẽ nhanh khỏi hơn chị ạ.
Đô đô giờ thành mèo cưng của mẹ em rồi. Đi đâu cũng đòi bế đi theo. Tối là giữ rịt nó trên phòng không cho xuống phòng em trừ khi nó tự đi xuống lúc nào không biết:D
Bố em thì đang đợi cháu lớn rồi dắt đi dạo người đường để khoe như người ta dắt chó í ạ:))
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Bio acimin mà cho uống cùng với các thuốc trị đi ngoài thì không có hiệu quả vì bio thực ra là men tiêu hóa mà uống cùng với các thuốc kháng khuẩn, chống viêm thì không có tác dụng, chỉ nên cho uống men khi các cháu đã cầm được không bị tướt nữa chị thủy ạ! Chị ninh nước cháo với thịt nạc thăn bơm cho tụi nó uống, nếu smecta đắng quá tụi nó không chịu nuốt thì chị tìm mua becberin bọc đường, mỗi lần uống 1 viên, nặng thì uống 3 viên/ngày, nếu đỡ hơn thì giảm dần chị ạ! Chị cho uống loại orezol thường thôi đừng cho uống loại có vị cam. Hic, mèo con bị tiêu chảy thì mệt lắm, thương tụi nhỏ quá, chúc các cháu trái cây nhà chị mau khỏi.
 

linhlamhn

Member
Bio acimin mà cho uống cùng với các thuốc trị đi ngoài thì không có hiệu quả vì bio thực ra là men tiêu hóa mà uống cùng với các thuốc kháng khuẩn, chống viêm thì không có tác dụng, chỉ nên cho uống men khi các cháu đã cầm được không bị tướt nữa chị thủy ạ! Chị ninh nước cháo với thịt nạc thăn bơm cho tụi nó uống, nếu smecta đắng quá tụi nó không chịu nuốt thì chị tìm mua becberin bọc đường, mỗi lần uống 1 viên, nặng thì uống 3 viên/ngày, nếu đỡ hơn thì giảm dần chị ạ! Chị cho uống loại orezol thường thôi đừng cho uống loại có vị cam. Hic, mèo con bị tiêu chảy thì mệt lắm, thương tụi nhỏ quá, chúc các cháu trái cây nhà chị mau khỏi.
Nhà em mua vị cam tụi nó không uống, chị thử đổi sang vị socola xem, bọn nó có vẻ thích. Nói là vị socola nhưng em thấy chả có mùi vị gì đâu ;;)
 
Top