Bé ah
Chị viết những dòng này khi chị đang ở lớp, chị nhớ em và lo em ở nhà một mình có làm sao không
Hôm qua mới về nhà, em còn chưa đi chơi hết các phòng mà hôm nay đã phải ở nhà một mình rồi
Chị nhớ em
Nhớ buổi chiều hôm qua, chị xin về sớm để đón em về, chị sợ đón buổi tối đi đường xa mà không yên tâm.
Nhớ lúc trao em cho chị, bác chủ nhà hiên hậu buộc cho em cái dây cổ màu đỏ bảo rằng: Buộc cho em dây đỏ để em gặp nhiều may mắn. Chị biết bác cũng thương em nhiều lắm nên chị tự nhủ với lòng mình phải chăm sóc em cẩn thận hơn.
Chị nhớ lúc chị ôm em trên đường về nhà, đi trên đường quốc lộ xe tải rú còi làm em sợ giật bắn mình, em nhìn chị ngơ ngác, chị vội ôm em vào lòng,xoa đầu em mong em đỡ sợ hơn.
Về tới nhà chị mừng lắm vì đưa em về nhà an toàn.
Chị nhớ lúc em rụt rè, rón rén trong gầm ghế không chịu ra, chị vội lấy cái ổ đã chuổn bị để cho em ngồi,sợ em lạnh bụng.May quá, em thích và lên nằm luôn.
Chị nhớ lắm.........
Chị viết những dòng này khi chị đang ở lớp, chị nhớ em và lo em ở nhà một mình có làm sao không
Hôm qua mới về nhà, em còn chưa đi chơi hết các phòng mà hôm nay đã phải ở nhà một mình rồi
Chị nhớ em
Nhớ buổi chiều hôm qua, chị xin về sớm để đón em về, chị sợ đón buổi tối đi đường xa mà không yên tâm.
Nhớ lúc trao em cho chị, bác chủ nhà hiên hậu buộc cho em cái dây cổ màu đỏ bảo rằng: Buộc cho em dây đỏ để em gặp nhiều may mắn. Chị biết bác cũng thương em nhiều lắm nên chị tự nhủ với lòng mình phải chăm sóc em cẩn thận hơn.
Chị nhớ lúc chị ôm em trên đường về nhà, đi trên đường quốc lộ xe tải rú còi làm em sợ giật bắn mình, em nhìn chị ngơ ngác, chị vội ôm em vào lòng,xoa đầu em mong em đỡ sợ hơn.
Về tới nhà chị mừng lắm vì đưa em về nhà an toàn.
Chị nhớ lúc em rụt rè, rón rén trong gầm ghế không chịu ra, chị vội lấy cái ổ đã chuổn bị để cho em ngồi,sợ em lạnh bụng.May quá, em thích và lên nằm luôn.
Chị nhớ lắm.........