• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Trao tặng 1 GSD đực thuần chủng.

Status
Không mở trả lời sau này.

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Trao tặng 1 GSD đực thuần chủng.

Ngài Đại sứ Ba-lan tại Hà nội muốn trao tặng 1 GSD:

Profile:

Đực chưa thiến.
3 năm tuổi
Thuần chủng
Biết vâng lời, Thân thiện và hiếu động

Cần tìm 1 chủ mới:

- Yêu quý chó, có thời gian, có khả năng về tài chính và kinh nghiệm chăm sóc nuôi dưỡng chó.
- Nhà riêng rộng rãi có sân vườn để chó vận động tự nhiên.

Hình thức:

Không phải là mua bán, không phải cho mà trao gửi nuôi tiếp như trao con nuôi. Chủ chó xin được tiếp kiến người nhận nuôi trước khi trao quyền nuôi.

Xin thông báo gấp nhờ các anh em thông tin ai có thể nuôi tiếp được chú GSD trên liên hệ ngay với BSGV qua PM.

Hình GSD này sẽ được sớm post tại topic này.

( Xin các Mod không chuyển topic này vào box " Mua bán, rao vặt" vì Ngài Đại sứ rất tin tưởng vào cộng đồng Vietpet )
 
Tiếc quá, giá mà bác chậm thêm 2 tháng cho cháu chuẩn bị cái vụ sân vườn. Vài tháng trước có 1 lần cháu đi trên cầu Long Biên, có gặp 1 bác dắt 1 em GSD lông xù đang đi về phía nhà bác. Cháu hỏi thì bác đó cũng biết bác, và lúc đó đang có 1 bầy GSD con. Cháu đã định mua vì con bố khá đẹp, chó con lại rẻ có 1 triệu. Nhưng sau lại bận đi công tác nên thôi. Chẳng biết đàn đó bây giờ thế nào.

Àh, cháu có gửi tin nhắn cho bác trên diễn đàn, bác có nhận được không ạ?
 

Loch2009

Member
Chào bác sỹ. Em muốn đăng ký nuôi em nó không biết có được không. Em xin giới thiệu như sau :
Tổng đàn nhà em hiện có 5 con. Trong đó có 1 Great Dane, 2 Doberman, 1 GSD và 1 Rotwailer tất cả đều là đực cả. Điều kiện sân bãi đầy đủ, có sông hồ, bãi cát, đường biên tập chạy, bãi cỏ xanh mát. Không nhốt, không xích. Nhà khép kín. có vườn rộng. Điều kiện dinh dưỡng tốt. Đây là một số hình ảnh vui chơi của mấy thằng nhà em (chiều nào cũng đi chơi khoảng 2 tiếng cả):


























Nếu được nuôi em nó. Em hứa sẽ chăm sóc chu đáo và không chuyển nhượng cho ai khác!.
 
tặng gsd hả bác ơi, tiêu chuẩn của ngài đại sứ rứa thì em chịu rồi,huhuhu.em thấy nhà anh loch2009 co đầy đủ tiêu chuẩn về cách chăm sóc lẫn sân bãi đó bác,em ủng hộ cho anh loch2009 1 phiếu.
 

namjerry

Member
Xem những bức ảnh trên và thời gian qua anh lăng xê mấy con chó của anh thì phải nói anh rất có điều kiện , chịu chơi , tâm huyết :X . Bỏ anh Loch 1 phiếu .
 
Không gian , địa hình , cảnh vật ...một khu vườn thoáng mát của nhà Loch2009 Đạt tiêu chuẩn
của Ngài đại sứ Ba Lan đưa ra " để nhận con nuôi " GSD .
Mình bỏ 1 phiếu
 

thuongvu

Member
Trao tặng 1 GSD đực thuần chủng.

Ngài Đại sứ Ba-lan tại Hà nội muốn trao tặng 1 GSD:

Profile:

Đực chưa thiến.
3 năm tuổi
Thuần chủng
Biết vâng lời, Thân thiện và hiếu động

Cần tìm 1 chủ mới:

- Yêu quý chó, có thời gian, có khả năng về tài chính và kinh nghiệm chăm sóc nuôi dưỡng chó.
- Nhà riêng rộng rãi có sân vườn để chó vận động tự nhiên.

Hình thức:

Không phải là mua bán, không phải cho mà trao gửi nuôi tiếp như trao con nuôi. Chủ chó xin được tiếp kiến người nhận nuôi trước khi trao quyền nuôi.

Xin thông báo gấp nhờ các anh em thông tin ai có thể nuôi tiếp được chú GSD trên liên hệ ngay với BSGV qua PM.

Hình GSD này sẽ được sớm post tại topic này.

( Xin các Mod không chuyển topic này vào box " Mua bán, rao vặt" vì Ngài Đại sứ rất tin tưởng vào cộng đồng Vietpet )
Chào anh em cũng đăng ký 1 phiếu nhé về điều kiện anh đưa ra nhà em có chuồng nuôi, hoàn cảnh gia đình cũng khá đủ khả năng để nuôi và vần đề chăm sóc thú y khỏi phải nói vì mình là BS thú y mà mình cũng rất cần một em để nuôi.
 

minhcuong

Active Member
Chào bác sỹ. Em muốn đăng ký nuôi em nó không biết có được không. Em xin giới thiệu như sau :
Tổng đàn nhà em hiện có 5 con. Trong đó có 1 Great Dane, 2 Doberman, 1 GSD và 1 Rotwailer tất cả đều là đực cả. Điều kiện sân bãi đầy đủ, có sông hồ, bãi cát, đường biên tập chạy, bãi cỏ xanh mát. Không nhốt, không xích. Nhà khép kín. có vườn rộng. Điều kiện dinh dưỡng tốt. Đây là một số hình ảnh vui chơi của mấy thằng nhà em (chiều nào cũng đi chơi khoảng 2 tiếng cả):
Nhìn điều kiện nhà Loch vote cho Loch thêm 1 phiếu.

Cảm ơn bác sỹ Green Vet luôn có những hoạt động rất thú vị cho Viet Pet.
 
Vậy chắc là em GSD đã có chủ xứng đáng rồi :D Cứ chức mừng bác Loch2009 trước, bác nuôi cả đàn toàn đực thế chắc là vất vả lắm nhỉ. Thỉnh thoảng em cũng hay đi công tác ở Cẩm Xuyên, khi nào có dịp xin phép bác qua thăm đàn cún và cơ ngơi học hỏi kinh nghiệm của bác mới được...

Chúc mừng bác :-bd
 

Loch2009

Member
Vậy chắc là em GSD đã có chủ xứng đáng rồi :D Cứ chức mừng bác Loch2009 trước, bác nuôi cả đàn toàn đực thế chắc là vất vả lắm nhỉ. Thỉnh thoảng em cũng hay đi công tác ở Cẩm Xuyên, khi nào có dịp xin phép bác qua thăm đàn cún và cơ ngơi học hỏi kinh nghiệm của bác mới được...

Chúc mừng bác :-bd
Cám ơn bác. Nuôi nhiều thì phải nuôi toàn đực thôi bác ạ. Nuôi thêm em cái là mất tình cảm ngay. Khi nào bác qua Hà Tĩnh thì hú cho em 1 tiếng nhé. Số điện thoại của em trên chữ ký ý. Nhà em dễ tìm lắm, từ TP Vinh qua cầu Bến Thuỷ, nhà em là nhà đầu tiên bên tay phải thuộc đất Hà Tĩnh. Nhà có giàn hoa giấy to 5 màu (đỏ, trắng, vàng, nhung, hồng nhạt) ý. Hẹn gặp bác ở Hà Tinh.

To Bác sỹ : GreenVet- Hà Nội, về vấn đề sức khoẻ thì bác sỹ yên tâm. Tuy tỉnh lẻ nhưng các loại Vắc xin và biệt dược trong điều trị thú y em cũng có cả vì em có bs riêng chuyên điều trị khi cún bị bệnh.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
BSGV bị " bỏ bom" !

BSGV bị " bỏ bom" !




Chưa kịp rủ Kỳ Cầu Gỗ đi xem, chiều tối nay Ngài Đại sứ Ba-lan không hiểu ai cho địa chỉ đã chuyển bằng xe riêng con GSD tên Rex nói trên tới nhà tôi.

Rex rất dễ quen và đã qua nhiều khoá huấn luyện vâng lời và nền nếp. Vì là đực chưa thiến đã 5 năm tuổi nên khi thấy cô La nhà BSGV là quấn quýt thân thiện luôn. Quan sát nhà BSGV gần các thảm cỏ xanh bờ đê, rồi Rex lại mến La nên ông ta chắp tay cúi rạp kiểu phương Đông mong tôi chấp nhận nuôi Rex. Thật khó xử vì chỉ 4 ngày nữa chủ chó sẽ bay về nước.

Không còn cách nào, tôi phải nhận lời chăm nuôi Rex cùng chó La.Thành thực xin lỗi anh em vì thông tin ban đầu chưa chính xác và hiện tại chưa thể trao cho ai nuôi được.

Cám ơn các anh chị em VP đã đọc topic và nhiệt tình nhận giúp đỡ.
 

minhcuong

Active Member
BSGV bị " bỏ bom" !

Chưa kịp rủ Kỳ Cầu Gỗ đi xem, chiều tối nay Ngài Đại sứ Ba-lan không hiểu ai cho địa chỉ đã chuyển bằng xe riêng con GSD tên Rex nói trên tới nhà tôi.

Rex rất dễ quen và đã qua nhiều khoá huấn luyện vâng lời và nền nếp. Vì là đực chưa thiến nên khi thấy em La nhà BSGV là quấn quýt thân thiện luôn. Quan sát nhà BSGV gần các thảm cỏ xanh bờ đê, rồi Rex lại mến La nên ông ta chắp tay cúi rạp kiểu phương Đông mong tôi chấp nhận nuôi Rex. Thật khó xử vì chỉ 4 ngày nữa chủ chó sẽ bay về nước.

Không còn cách nào, tôi phải nhận lời chăm nuôi Rex cùng chó La.Thành thực xin lỗi anh em vì thông tin ban đầu chưa chính xác và hiện tại chưa thể trao cho ai nuôi được.

Cám ơn các anh chị em VP đã đọc topic và nhiệt tình nhận giúp đỡ.
Đáng nhé bác sỹ nên nói muộn hơn vài ngày nữa, âu cũng để thử thách tấm lòng yêu chó của anh em.

Nhìn cơ bản chú GSD được chăm sóc tốt, vẫn phong độ lắm.
 

Loch2009

Member
BSGV bị " bỏ bom" !
Quan sát nhà BSGV gần các thảm cỏ xanh bờ đê, rồi Rex lại mến La nên ông ta chắp tay cúi rạp kiểu phương Đông mong tôi chấp nhận nuôi Rex. Thật khó xử vì chỉ 4 ngày nữa chủ chó sẽ bay về nước.
Cám ơn các anh chị em VP đã đọc topic và nhiệt tình nhận giúp đỡ.
Người nước ngoài rất yêu quý động vật. Thật là khó khăn khi chia tay một con vật cưng đã gắng bó từ nhỏ đến lớn với mình. Dù sao em nó cũng đã có nơi ở ấm cúng. Cám ơn bác sỹ.Dog Eye
p/s : Không biết ngài Đại sứ có đọc topic này không nhỉ, chắc ông ấy hạnh phúc lắm khi Rex được nhiều bạn mến như vậy.
 
Như vậy theo đúng nguyện vọng của ngài Đại sứ Hà Lan thì BSGV sẽ là chủ mới của Rex rồi. Cháu xin chúc mừng BSGV, và cũng chia buồn ( một chút thôi) với bác Loch2009 ( xin lỗi bác vì đã chúc mừng bác sớm quá :( )...nhưng cũng không sao đâu bác Loch ạ, hơi buồn 1 chút nhưng Rex cũng đã có được một người chủ xứng đáng không kém gì bác. Sau này biết đâu BSGV bận rộn công việc, con cái ( chắc cũng sắp lập gia đình rồi bác Báu nhỉ :D ) lại tặng Rex lại cho bác Loch, lúc đó chắc chắn bác là ứng củ viên số 1 rồi. :D

Chia sẻ với bác Loch 1 việc buồn đang phải lo nghĩ của em, chả là em có 1 cún Golden, cách đây 9 tháng đã sinh lứa con đầu tiên, trong số đó em "bán" 1 nhóc đực cho chú ruột em...gọi là bán nhưng thực ra em vẫn chăm sóc, dạy dỗ nó thường xuyên trong box retriever có topic cháu nó đấy ạ ( Ảnh Danny và Money, cháu nó là Money). Chăm sóc nó từ khi còn ...chưa ra đời đến nay, cũng quyến luyến lắm chứ, gọi là chó của chú em nhưng cũng chẳng khác gì của em cả. Thế mà em mới nghe được tin chú em sắp đem Money "tặng" cho 1 sếp nào đó ...chẳng biết là có yêu quý chó không nhưng thời gian chăm sóc thì chắc chắn là không có rồi. Bây giờ em đang lo quá...Đang gạ chú em là để kiếm 1 cún Bernese Moutain Dog - "Chó tam sắc" để chú đem tặng, như thế nó mới "phong thuỷ" ăn nên làm ra, "chó tam thể" mới hiếm chứ chó vàng thì đầy mà... Chẳng biết ông ý có chịu nghe em và cái ông sếp kia có chấp nhận không nữa :(

Bác Báu ơi, bác đã nhận được tin nhắn của cháu chưa ạ? Hôm nào cháu xin phép bác qua nhà bác thăm La với Rex nhé :D
 

Loch2009

Member
@ Tieumaongoc : Cám ơn bác. Cún của mình đã nuôi, chia tay em nó thật là khó. Em đã nuôi con nào rồi thì không bán bao giờ vì mình đã giành tình cảm cho nó. Mong rằng bạn có giải pháp tối ưu cho Money.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Rex có mặc cảm với cảnh sát ?

Rex có mặc cảm với những người mặc đồng phục giống cảnh sát ?

Đã sang ngày thứ ba Rex ở với BSGV, mọi thứ đều rất hài lòng, Rex tỏ ra thông minh và nhanh chóng hoà đồng với mọi người và chó khác.

Duy nhất một tình huống bất ngờ: sáng nay khi đưa Rex tập ở bãi cỏ ven đê, trông thấy vài cảnh sát mặc quân phục, Rex bỗng dưng có điệu bộ khác thường như cảnh giác và thế thủ, nửa muốn tấn công, gầm gừ và nhe răng. Thấy lạ, tôi buộc phải dùng rọ mõm an toàn.

Sau buổi tập tôi gọi điện thông tin thì được chủ cũ cho biết: Rex trước đây có được người huấn luyện đầu tiên mặc đồng phục giống cảnh sát, người này quá nghiêm khắc thậm chí có nhiều hành vi thô bạo trong huấn luyện nên đã buộc phải sớm chấm dứt hợp đồng. Đó là nỗi ám ảnh đầu đời của Rex và khó phai đi trong tâm trí của chú chó very smart này.

Ngài Đại sứ nhắc đi nhắc lại với tôi:" Hãy cẩn thận đừng để Rex tới gần những người mặc đồng phục tựa như cảnh sát ! Và đừng bao giờ huấn luyện chó theo cách thô bạo gây ác cảm như trường hợp của Rex".
 

kingcloud

Member
Nàng La của bác đã đủ bận rộn , nếu thêm Rex , bác lại vất vả thêm rồi . bác chịu khó chờ cái vườn hoa trên nhà bác làm xong , cháu sẽ phụ bác đưa 2 chúng nó đi chơi ! ( nhưng mờ cháu Vân lại sợ GSD lắm bác à )
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Ngày Thứ Tư của Rex với BSGV.

Ngày Thứ Tư của Rex với BSGV.

Trời dịu mát, Tôi và Cường Anhthe98 cùng Rex dạo chơi trên thảm cỏ đê sông Hồng. Hôm nay là giây phút êm đềm nhất của Rex sau 4 ngày xa chủ cũ. Giờ thì đã quen các khẩu lệnh bằng tiễng Việt. Anhthe98 nhanh chóng được Rex cảm tình dường như đã biết nhau từ lâu.

Hy vọng chủ cũ sẽ hài lòng khi nhìn những tấm hình Rex với chủ mới người Việt dưới đây:















 
Hình như mấy cái ảnh này bác Báu vừa chụp lúc 11h phải ko ạh?
Vì lúc đấy cháu đi học về,ngồi trên xe bus thấy bác với chú Cường dắt nó ở chỗ dốc Cẩm.
Nhìn ở ngoài con này đẹp hơn trong ảnh bác ạh!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top