Lần trước đi off rồi, nhưng mà vẫn chưa gởi hình lên cho mọi người thấy rõ. Lần này mình post lên coi như là để ra mắt mọi người
. Nó là mèo đực 100%, hiện tại bị bệnh về mắt. Đang điều trị mà chưa khỏi nữa. Có lẽ nó hơi mập, tới 6.5kg lận. Nhưng chắc nó to con thôi chứ không mập lắm. Chân tay nó bự lắm, dài gần cả mét lận. Chắc tại vì vậy mà nó chả sợ ai hết trơn (mình bị nó phập vài lần rồi). Nhưng mà tình mèo của nó lại tốt. Không hiểu sao mèo con nó không bao giờ cắn, thấy là chạy con đuôi à, còn mấy con mèo đực thấy là xông vô liền. Tóm lại là tình mèo của nó tốt nhưng mà tình người của nó không tốt chút nào. Ngoại trừ mấy điểm đó ra nó cũng dễ thương và tội nghiệp lắm 
Còn đây là hình của nó:
Còn đây là hình của nó:





