duy.anh
Member
Tin về nhà mới cũng được nửa tháng rồi, nhưng giờ mới được mặt mũi sạch sẽ béo trắng thơm tho để lên chào cô Diệp.
Lúc mới về nhà toàn chui gầm giường
Giờ béo rồi chỉ chui được 1 nửa )
Đi ngủ là phải chúc đầu vào tay chị thế này
Mặt mũi tắm xong sáng sủa chưa này
2 đứa hóng hơt với nhau
Dỗi ko thèm nói chuyện nữa
Đang ngủ mà gọi em dậy chụp ảnh làm gì (
Nuôi Tin đúng là vất vả, nhiều hôm đi làm về thấy nó đi vs rồi đá tung cát ra sàn nhà, lại hì hục đi lau rửa. Ga giường thì 3 4 hôm lại giặt 1 lần vì nó chảy nước bọt nhiều, trải ổ nó không chịu nằm mà để nằm dưới sàn thì tội nghiệp. Mặt mũi mà quên không lau là nhoe nhoét, dính cả ra chân. Ăn uống cũng khó khăn, nhiều lúc thấy nó thèm ăn quá mà không dám cho ăn vì tiêu hoá không tốt.
Nhưng có lẽ vì thế nên tớ rất thương, hôm nào bận là chỉ mong về sớm xem nó ăn uống thế nào. Cứ vài ngày lại ngóng ngóng xem có lên được lạng nào không. Mỗi lần tắm cho nó lại bị cào rách cả tay, rồi dỗi cứ thấy tớ là chạy. Nhưng đến tối vẫn trèo lên nằm cùng, dụi dụi đầu đòi vuốt má.
Cám ơn Diệp đã để Tin lại cho tớ, có lẽ đây là 1 cái duyên. Mong 2 đứa ăn nhiều khoẻ mạnh, không cần béo quá đâu, chỉ cần khoẻ mạnh chơi với nhau ngoan thế này là tốt lắm rồi.
Lúc mới về nhà toàn chui gầm giường
Giờ béo rồi chỉ chui được 1 nửa )
Đi ngủ là phải chúc đầu vào tay chị thế này
Mặt mũi tắm xong sáng sủa chưa này
2 đứa hóng hơt với nhau
Dỗi ko thèm nói chuyện nữa
Đang ngủ mà gọi em dậy chụp ảnh làm gì (
Nuôi Tin đúng là vất vả, nhiều hôm đi làm về thấy nó đi vs rồi đá tung cát ra sàn nhà, lại hì hục đi lau rửa. Ga giường thì 3 4 hôm lại giặt 1 lần vì nó chảy nước bọt nhiều, trải ổ nó không chịu nằm mà để nằm dưới sàn thì tội nghiệp. Mặt mũi mà quên không lau là nhoe nhoét, dính cả ra chân. Ăn uống cũng khó khăn, nhiều lúc thấy nó thèm ăn quá mà không dám cho ăn vì tiêu hoá không tốt.
Nhưng có lẽ vì thế nên tớ rất thương, hôm nào bận là chỉ mong về sớm xem nó ăn uống thế nào. Cứ vài ngày lại ngóng ngóng xem có lên được lạng nào không. Mỗi lần tắm cho nó lại bị cào rách cả tay, rồi dỗi cứ thấy tớ là chạy. Nhưng đến tối vẫn trèo lên nằm cùng, dụi dụi đầu đòi vuốt má.
Cám ơn Diệp đã để Tin lại cho tớ, có lẽ đây là 1 cái duyên. Mong 2 đứa ăn nhiều khoẻ mạnh, không cần béo quá đâu, chỉ cần khoẻ mạnh chơi với nhau ngoan thế này là tốt lắm rồi.