prunus_mume
Member
:"> Con zai nhưng cháu tình cảm lắm ạThảo nào lúc đầu mình nhìn mặt "công chúa" nhà này gườm gườm trông hầm hố quá,hóa ra là hoàng tử)
)
)
Dạo này ngày nào cũng phải đút pho mát cho bạn công công ăn
:"> Con zai nhưng cháu tình cảm lắm ạThảo nào lúc đầu mình nhìn mặt "công chúa" nhà này gườm gườm trông hầm hố quá,hóa ra là hoàng tử)
)
)
:"> Tại thằng bé có ý chí bảo vệ dữ lắm =)) K cho mẹ nó xem cơ :"> Biết xấu hổ cả với mẹ mà>Hehe, lại sự vụ nhầm giới tính của con rồi. Chán các mẹ quá cơ! Chả hiểu sao m nhìn giới tính mèo rất chuẩn, ít khi nhầm ( chưa nhầm lần nào )....nên các con k phải chịu thiệt thòi)
Mẹ whitexsnow chẳng chịu đọc kỹ gì cả. Em nó là hoàng tử chính hiệu đấy, chẳng qua tại mẹ bé nhầm lẫn thôi(vụ này là phải phạt mẹ prunus_mume đấy nhé, nhầm lẫn tai hại quá cơ)Con bé nhà em xinh lắm :x, em cố gắng nuôi cho nó mập ù vào nó sẽ xinh xắn nhiều lắm :x. Chị thấy em có apply cho Đô Đô nhưng nge nói nhà em có 1 thằng công công, em rước 2 bé đực về dễ đánh nhau lắm, nuôi con bé ấy với bé kia là quá okie rồi ><. Chúc mừng cho em nhé , up hinh thằng bé lên nữa e ơi, thiên vị cô công chúa nhỏ quá kìa
![]()
Nhờ công công em mới phát hiện ra nhóc cưng là "thằng" đấy ạCon bé nhà em xinh lắm :x, em cố gắng nuôi cho nó mập ù vào nó sẽ xinh xắn nhiều lắm :x. Chị thấy em có apply cho Đô Đô nhưng nge nói nhà em có 1 thằng công công, em rước 2 bé đực về dễ đánh nhau lắm, nuôi con bé ấy với bé kia là quá okie rồi ><. Chúc mừng cho em nhé , up hinh thằng bé lên nữa e ơi, thiên vị cô công chúa nhỏ quá kìa
![]()
Ôi chết, hóa ra mình cũng ngờ ngờ theo, vì trong lòng chị cứ tự nhủ nhìn mặt thằng bé nó có nét giống con trai nhiều hơn con gái (trông nó bặm trợn đó mà <)Nhờ công công em mới phát hiện ra nhóc cưng là "thằng" đấy ạ)
Cháu nó lông lá quá mà mắt em thì mắt chằng mắt đụp :"> Nó lại cứ giãy giãy đòi giấu:-*
Công công nhà em lành lắm chị ạ XD Nhà em cũng đang nhận trông 1 thằng mèo lai 34 to = công công mà 2 đứa chúng nó hoà thuận lắm :x Nhóc con này thì mặt mũi bố láo, lườm liếc nên công công đang sợ nóEm k dám cho 2 đứa ở riêng, sợ nhóc con bắt nạt nó
Ngày nào cũng phải dỗ công công = phô mai bò cười thì nó mới dám lên phòng em làm quen với nhóc Bụi chị ạ >
< Thương lắm
========
Đêm qua mẹ cháu hạnh phúc quá cả nhà ạ) Đêm đầu tiên sau khi về nhà cháu Bụi không nhảy tưng tưng trên người mẹ cháu vào lúc 1h và 6h sáng :x Hôm nay dậy còn thấy con trai cuộn thu lu dưới chân :x Yêu lắm cơ ạ :-*
8-> Có chứ ạÔi chết, hóa ra mình cũng ngờ ngờ theo, vì trong lòng chị cứ tự nhủ nhìn mặt thằng bé nó có nét giống con trai nhiều hơn con gái (trông nó bặm trợn đó mà <)<)
) thế mà no là con trai thật, thế mẹ của Bụi có tính kiếm con dâu cho con không
![]()
Nuôi mấy đứa ấy thương lắm cơ, đứa nào biết nịnh là bao nhiu đồ ngon chui tọt vào mồm nó hết trong khi đó mẹ nó phải ngồi "ăn chay niêm Phật" sống cho qua ngày8-> Có chứ ạ) Mẹ cháu phải chọn giữa việc cho cháu làm tiểu thái giám hoặc kén vợ cho cháu :">
Mẹ cháu đang cố chăm để lớn lên cháu được khoẻ mạnh, đẹp zai, manly dễ bề lừa tình con gái nhà lành đấy ạ 8->
Mà chị thích mấy đứa tình cảm thì chắc cũng sẽ yêu Bụi nhà em đấy ạ :x Cháu nó từ ngày về nhà đến giờ là cứ dính tịt lấy em :">
Em đi học về mở cửa gọi Bụi ơi là có đứa phi ngay ra ôm chân, nheo nhéo rồi bấu víu leo lên người :"> Em mắng nó mấy lần tội cào quần em rồi mới chừa) Nằm trên giường mà nó đang chơi lung tung đâu đó thì gọi tên 1 cái là nó phi cái rẹt lên giường, lè lưỡi liếm tay mẹ suốt
) Thỉnh thoảng còn làm trò giơ cái mông thối vào mặt mẹ cơ ~~!
Bình thường em đi học thì thằng bé toàn nằm ngủ ở ghế em hay ngồi) Chăn êm đệm ấm cháu chê hết, chỉ thích ghế của mẹ thôi :x yêu lắm ạ :">
:-?? Mà mẹ nó toàn cam tâm tự nguyện mới buồn cười chứNuôi mấy đứa ấy thương lắm cơ, đứa nào biết nịnh là bao nhiu đồ ngon chui tọt vào mồm nó hết trong khi đó mẹ nó phải ngồi "ăn chay niêm Phật" sống cho qua ngày)
Hôm nay chị đè Híp công công ra cân, bạn ý dc 4,5 kg rồiEm thấy Bụi nhà ta trông vẫn đẹp zai hơn cô/cậu mèo nào đấy trong tranh:x. Nhìn thằng bé có vẻ lớn lên trông thấy chị nhỉ:-*. Bụi ơi lớn nhanh lên nhé, chị Mít đang chờ đấy=))
Thằng bé lúc nào cũng bặm trợn nhỉ, mặt mũi cứ chầu ậu cả ra :">. Mai mốt nó có cái bờm đẹp lắm đấyTình hình là cháu Bụi cứ như kiểu bị NGHIỆN mẹ cháu ý ạ...
Trừ lúc ăn uống, toa lét với nghịch bóng bánh là cháu cứ a lê hấp, mượn chân mẹ cháu để ngủ và cào móng :-< Dạy dỗ kiểu gì nó cũng không chịu hành sự cho đúng chỗ >"< Nhìn thấy cái cào móng còn sợ quá chạy mất chứ :|
Hôm nay mẹ cháu mang cháu ra chải lông, tắm khô còn bị thằng bé cáu gắt xoẹt cho mấy nhát( Thế này chắc phải tỉa hết móng con đi cho đỡ hại thân
:">Hí hí, ông bà cháu yêu cháu lắm luôn ấy!!! Ông toàn cầm cần câu chơi với cháu thôi, xong còn tị nạnh với mẹ cháu vì cháu toàn nằm với mẹ cháu chứ không nằm với ông :"> Mai mẹ cháu đi chơi ông đòi thả ngay thằng cháu xuống chơi với ông chứ =))=))=))
Update mấy cái ảnh mới của cháu ạ :x Hôm nay là tròn 1 tuần cháu về với mẹ cháu :-*
![]()
![]()
Cái cháu đang nằm lên là mũ len mẹ cháu móc đấy ạ) Tự nhiên thế nào lại thành đệm cho thằng con cưng ~~!
![]()
Mặt cháu càng ngày trông càng hung hăng
![]()
Cách đây 1-2 năm ông cháu mua cho mẹ cháu cái tranh này về treo phòng, giờ nhìn ra trông như là chân dung của cháu vậy ^^!
Trời ơi, nhìn cái tranh mà giật mình. K đọcchus thích lại nghĩ là chị mới thuê hoạ sĩ vẽ cho con. Chị đặt làm cái nhà cây đi. Bọn nhà e có cái đấy gần như k phá nữa
Vâng, nếu được như thế thì hay quá, em thích màu lông color point của Bụi lắmHôm nay chị đè Híp công công ra cân, bạn ý dc 4,5 kg rồiBạn Bụi thì trốn k cho cân :|
Chẳng biết bao giờ Bụi mới bằng được Híp :x Lúc ý thì tập tạ 2 tay, mỗi tay 1 đứa \/
Ngày nào mẹ cháu cũng ôm ấp cháu nên cũng chẳng nhận ra cháu có lớn lên không nhưng mập ra thì có mẹ Mít ạ :X
Bây giờ cả nhà đang hùa nhau gọi cháu là Bụi củ chuối (gọi tắt là Bụi chuối) :|
Chị Mít phải đợi Bụi đấy nhớ![]()
Ôi ôi, giả sử cháu chúng ta mà có lông như lông Bụi, đuôi như đuôi Mít thì :x :x :x *Mơ mộng*