• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Theo chân sói rừng

beckhoi

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
SGTT.VN - Lặn lội trong rừng sâu hơn ba năm ròng, nhóm nghiên cứu chúng tôi vẫn không một lần ghi nhận được diện mạo loài sói rừng một cách trọn vẹn. Đến lúc sắp kết thúc thì phát hiện hai cái xác của chúng bị rao bán ở một chợ phiên vùng cao.

Hình ảnh hiếm hoi về sói rừng Canis aureus mới được ghi nhận ở Việt Nam

Chuyến đi lần đó có sự tham gia của Maria, một cô gái xinh đẹp đến từ đất nước Scotland xa xôi để nghiên cứu về tập tính sinh học của loài chó sói rừng Canis aureus ở Việt Nam, phục vụ cho đề tài tiến sĩ chuyên ngành động vật học của cô. Với những kiến thức có được từ nhà trường và qua thông tin từ đồng nghiệp, Maria quyết định tìm đến khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin thuộc tỉnh Dắk Lắk, nơi mà các nhà động vật học Việt Nam ghi nhận là vùng phân bố của sói rừng Canis aureus.

Ròng rã phục kích

Vốn dĩ là một loài rất khôn ngoan, sói rừng rất khó để cho ai tiếp cận vì chúng có khả năng đánh hơi, nhận biết mùi lạ rất tốt. Chúng tôi cùng Maria đã nhiều ngày tháng phục kích trong rừng, đặt thức ăn làm bẫy và cả bẫy ảnh (camera trap), nhưng vẫn không có cơ hội chụp hình hay ngắm nhìn việc săn mồi của loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ này.

Mấy ngày trời lăn lóc trong rừng sâu, những gì chúng tôi thu nhặt được về loài chó sói vàng chỉ là những dấu chân, một vài tấm hình mờ nhạt, những đoạn phim đứt quãng. Tuy nhiên qua đo, đếm dấu chân và lượng thức ăn đặt bẫy mà lũ sói tiêu thụ, Maria và chúng tôi cũng có một số kết quả khả quan về tập tính của chó sói vàng. Loài này thường cư trú ở các khu rừng sâu còn nhiều động vật sinh sống. Đôi khi chúng còn sống ở vùng ven nương rẫy, có thể gần các trang trại hay khu dân cư trong rừng. Sống đơn hay sống đôi vào mùa giao phối, kiếm ăn đêm và khá bạo dạn, nhiều lúc sói có thể ra tận bìa rừng nơi có con người sinh sống để kiếm ăn, bắt các loại động vật mà con người nuôi nhốt như gia cầm, heo con…

Sau ba năm, một khoảng thời gian nghiên cứu quá dài, mưa rừng nhiệt đới đã tàn phá nhan sắc của Maria. Không những thế, cô còn mắc bệnh sốt rét, hậu quả của nhiều đêm ngủ trong rừng sâu. Cuộc tìm kiếm tưởng như vô vọng…

Chạm mặt xác sói rừng ở chợ

Vào những ngày cuối cùng, khi thời hạn nghiên cứu của Maria sắp hết, cô dậy sớm rủ chúng tôi đi chợ phiên của xã để tìm mua một ít đồ lưu niệm của người dân tộc đem về làm quà cho cha mẹ, bạn bè nơi quê nhà. Vừa bước vào khu chợ, bất chợt Maria đứng khựng lại khi thấy một chàng trai người dân tộc đang gánh hai con chó sói rừng đã chết ra chợ bán. Cô xúc động khôn tả, vì đây là lần đầu tiên cô có cơ hội mắt nhìn, tay chạm vào con vật mà cô kiếm tìm ròng rã hơn ba năm qua. Anh chàng rao bán cho biết hai con sói hung ác đã giết chết cả bầy gần chục heo con mà anh ta dự định sau này nuôi lớn sẽ bán đi để cất một ngôi nhà nhỏ cho con mình tránh mưa, tránh nắng. Quá tức giận nên anh đặt bẫy để bắt chúng cho bằng được.

Lòng nặng trĩu với một ít hành trang ra sân bay, Maria bùi ngùi chia tay và không quên nhắc chúng tôi tìm cách giúp những người dân nghèo khó trong rừng, để họ không ra tay tàn sát động vật hoang dã nữa, trong đó có loài chó sói Canis aureus đã bước một chân lên danh sách sắp tuyệt chủng. Lời dặn đó tôi coi như một món nợ với thiên nhiên.

Câu chuyện về Maria và loài chó sói rừng là một phần tất yếu của cuộc đấu tranh sinh tồn giữa các loài động vật hoang dã với con người sống gần các khu rừng. Mãi cho đến nay, câu chuyện đó vẫn chưa có hồi kết. Mới đây trong một lần nghiên cứu loài chó sói rừng lanh lợi và khôn ngoan, chúng tôi đã chụp được hình chúng và những tấm ảnh này đã được gửi cho Maria như một lời tri ân người phụ nữ Scotland giỏi giang xinh đẹp, và cũng để minh chứng cho sự tồn tại của loài thú quý hiếm này trên đất nước chúng ta, dù sự sinh tồn ấy đang rất mong manh…

bài và ảnh: Phùng Mỹ Trung


Nhận diện sói rừng Canis aureus

Đây là loài thú nhỏ hơn chó sói lửa, nặng 5 – 8kg, chiều dài thân: 600 – 750mm, chiều dài đuôi: 200 – 250mm, độ dài bàn chân sau: 135mm, bộ lông màu hung vàng có mút lông đen hoặc hung đen tạo thành màu hung nâu xám. Vùng vai có nhiều sợi lông đen. Khoảng một phần ba đuôi ngoài xám đen. Chiều dài đuôi ngắn hơn nửa chiều dài thân.
(nguồn:sgtt.vn)
 

beng133

New Member
con này xem thế giới động vật hay có!không ngờ ở việt nam cũng có loài này!
 
Sói rừng quá đẹp, nhìn ngầu thật .Giá mà thuần được em này, hết ý luôn
 

kenvin234

Member
Đẹp quá,giá mà có 1 em để nuôi,cho lai với Husky thì quá tuyệt :p
 

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Loài sói này hơi nhỏ, chắc chỉ như chó ta thôi, kể cả đem lai với chó nhà thì chó con ra chắc cũng có ít nhiều đặc tính rừng rú hoang dã, hung dữ của sói bố, sói mẹ, dù được nuôi từ nhỏ nhưng vẫn có tính rừng, khó thuần dưỡng lắm.
 
Khó nhưng đâu phải là không làm được đâu bạn .Với lại chỉ là ví dụ với nếu thôi mà =))
 
Top