hoangtrang_269
New Member
Xin chào 4rum, đây là lần đầu tiên mình vào 4rum. Cũng khá tiếc một điều là k biết diễn đàn sớm hơn một chút. Chiều nay đi học qua đường mình thấy một em mèo bị thương ở chân chỗ đoạn 65 Đại La, nhìn tội mà e ấy xinh quá, do đường đông quá đến lúc vòng sang đường thì e ấy k biết đã rúc vào đâu mà nhìn mãi k thấy, có vẻ như e ấy bị lạc. Về đến nhà k hiểu sao bản thân mình muốn tìm một e mèo để nuôi và chăm sóc quá. Thực chất đi mua mèo mình cũng k sành và cũng k có nhiều tiền để mua ( vì là sinh viên) e nào lai tây hay đắt đắt. Chỉ muốn nuôi một e dễ thương và bầu bạn thôi. Vì vậy mình muốn xin bác nào có mèo k nuôi hoặc k có thời gian chăm sóc thì nhượng lại cho mình chăm đc k. mình sẽ trả tiền lấy vía nuôi e ấy lớn ạ. Em xin cảm ơn. Em ở Hà Nội ạ tên Trang. sdt 01658854958