• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thằng ranh nhà mình

condomdom

Member
Dạo này em nó lớn rồi nên đang máu chiến, ko biết có bác nào có nhu cầu chiến chơi cho vui ko?
Em nó đánh hạng nặng, trên 60kg hí hí! Răng để cho cắn lốp xe và gặm xương nhiều nên mòn đi rồi, ko biết lúc chiến có xơi được hay là bị xơi lại.
Đây là số của em 01227361150, bác nào có nhu cầu chiến đấu thì gọi chơi!




 
bác ơi! em mạo phép 1 tý, mặc dù là em chưa có kinh nghiệm lắm về loài này. nhưng mà em thấy chân sau của em này khác quá. có gì ko phải thi mong bác thông cảm nhé
 
Em nghĩ cậu này chân có vấn đề rồi, chắc là ít được vân động đây mà, bác nhớ cho em nó tập thể dục đều đặn vào!
 
Tôi biết con này của Hưng ở hang bông.Con này chân căng từ lúc sinh ra nó vậy rồi. Khoẻ như trâu đất luôn đó yếu cái nỗi gì đâu bác. Các bác có biết trước mỗi ngày nó chạy 10km đấy. Giờ thì còn tập kinh hơn ngày chạy 3km nhưng trên vai đeo thêm cái lốp oto con nặng chịch. Đấy là luyện tập chứ chuyện ăn uống của em nó con kinh dị hơn nhìêu : ngày 1 cân thịt bò loại ngon (100k),sáng ra tráng miệng vài quá trứng vịt lộn sống, xong làm 1 cốc sữa chua( ngày 3 hộp), chó nhà tôi khát thi uống nước chứ con này to như con tịnh mà chỉ uống sữa thôi( loại mấy trăm K 1 hộp ấy).
Con này ko ăn tí cơm nào cả chỉ ăn thịt bò sống,trứng vịt lộn sữa, vài ngày cậu ta lại mua thỏ sống về thả vào cho nó đuổi bắt giết rồi ăn sống( máu me be bét kinh quá). Nói chung con này Sướng như Tiên :D:))=))=))=))
 

bach03

Member
Dạo này em nó lớn rồi nên đang máu chiến, ko biết có bác nào có nhu cầu chiến chơi cho vui ko?
Em nó đánh hạng nặng, trên 60kg hí hí! Răng để cho cắn lốp xe và gặm xương nhiều nên mòn đi rồi, ko biết lúc chiến có xơi được hay là bị xơi lại.
Đây là số của em 01227361150, bác nào có nhu cầu chiến đấu thì gọi chơi!
Cảm ơn bạn đã có lời mời nhưng chó tôi còn nhỏ quá khi nó đủ lớn tôi sẽ gọi bạn nhưng cũng nói luôn chó của tôi không phải là giống chó Rot.
Hẹn ngày tái ngộ.
 

Thanh_arch

Member
Em công nhận bộ chân sau của nó rất tốt, chân thẳng băng như vậy hình như là do được chạy nhiều (con rot nhà em cũng vậy)
Nhưng mà cái chế độ ăn uống kia thì.... thật chết khiếp, em chẳng ủng hộ cái việc mua thỏ sống về cho no vồ ấy đâu, người ta muốn thuần hoà con vật mà bác này lại muốn hoang dã hoà nó đi... chết chết, đừng bác nào dại dột mang chó đến chiến nhé ... ah, bác liên hệ với các bác bit-bun hải phòng xem he he
 

condomdom

Member
Hí hí! chó gì tớ cũng chơi, nhưng mà có 1 đặc điểm là thằng ranh này nó chỉ chiến với em nào lớn hơn nó, nếu bé hơn thì nó lại ko làm gì cả. Thế mới đểu chứ.
Vì hôm trước có anh HLV nói là nó dữ quá nên dừng các thứ sống, nên sáng nay phài luộc trứng vịt cho em nó, nhưng vẫn để 1 quả sống cho nó tươi,
đây là hình minh chụp lúc sáng, hơi ghê 1 chút nhưng chân thực và sống động
 
cha ơi, chó gì mà ăn sướng thế này chứ, híc, chó này chắc sướng bằng tiên rồi đây!
Ăn thế này thì làm sao mà nó thèm ăn cơm chứ, hehe!
 

khue-dn

Member
Bác condomdom ơi, nuôi chó để mình yêu quý nó và mọi người yêu quý nó. Chứ để nó đánh nhau máu me be bét em thấy dã man quá, dù có thắng thì con chó của mình cũng mang đầy thương tích. Thương lắm! Mà bác phải chú ý nếu nhà có trẻ con nhé, nguy hiểm lắm. Nhà em có một thằng nó chẳng thân thiện với bọn trẻ con lắm đâu.
 
chào condomdom nếu ở SG thì mình xin thử lửa với chó của bạn .Mình cũng nuôi một em nó chỉ ăn đồ chín ko ăn sống mà cũng hung lắm ko em nào đứng trước tầm mắt nó được ,em nó tầm 60-70 kg mình chỉ đoán vậy thôi chứ ko cân được em nó. Thân chào bạn
 

ngoc_anh

Member
Dạo này em nó lớn rồi nên đang máu chiến, ko biết có bác nào có nhu cầu chiến chơi cho vui ko?
Em nó đánh hạng nặng, trên 60kg hí hí! Răng để cho cắn lốp xe và gặm xương nhiều nên mòn đi rồi, ko biết lúc chiến có xơi được hay là bị xơi lại.
Đây là số của em 01227361150, bác nào có nhu cầu chiến đấu thì gọi chơi!
Hic hic! Con này được ăn ngon và máu chiến thế chắc chỉ chó hoang mới "chơi" được nó thôi. Để em lên Tây Nguyên bẫy mấy con sói xám hoặc liên hệ với anh em ở Mộc Châu kiếm mấy có sói đỏ về chiến với nó vậy. Nhưng cái chân sau của nó thẳng đơ như vậy liệu có hoạt bát không anh?
 

Thủydx

Member
Hí hí! chó gì tớ cũng chơi, nhưng mà có 1 đặc điểm là thằng ranh này nó chỉ chiến với em nào lớn hơn nó, nếu bé hơn thì nó lại ko làm gì cả. Thế mới đểu chứ.
Vì hôm trước có anh HLV nói là nó dữ quá nên dừng các thứ sống, nên sáng nay phài luộc trứng vịt cho em nó, nhưng vẫn để 1 quả sống cho nó tươi,
đây là hình minh chụp lúc sáng, hơi ghê 1 chút nhưng chân thực và sống động
Thấy bài của chú condom dởm này lại nhớ đến con Mi nhát như cáy nhà mình. Thấy chó, thấy người đều cúp đuôi, nhưng có cái lạ là thấy chó to hơn lập tức nhe nanh, mình thấy mừng quá cứ tưởng chó bé nó nhường, ai dè ông anh cho biết, đó là bản năng phòng vệ, thấy chó to hơn sợ, nên phải xù lông, nhe nanh để uy hiếp trước. Nhưng thông thường những con chó to thường nhường nó, nên chẳng bao giờ ẩu đả cả. Mà ku Rot nhà chú này chân bị dãn dây chằng hay sao ấy nhể, chân thẳng đơ ra thế kia thì khi cần bật thế nào, hay chú condom dởm cho nó di tập Boxing đi, chỉ đứng một chỗ chiến đấu theo võ mèo cào:)):)):)) Thêm nữa, ăn uống như thế mà vẫn thấy lông xơ xác, nhìn mấy vật thể lạ phía sau nhưlà bị đi chảy ấy nhỉ, hay nó ị đùn (ăn nhiều quá cũng phải thải nhiều thôi:D).

P/S: Mình đã được nghe chuyện có ông hận đời vì được sinh ra cũng như sắp phải ra đi cũng chỉ vì cái condom dởm, nay lại có cậu lấy cái nick như oán than thế này, hic hic...
 
Dạo này em nó lớn rồi nên đang máu chiến, ko biết có bác nào có nhu cầu chiến chơi cho vui ko?
Em nó đánh hạng nặng, trên 60kg hí hí! Răng để cho cắn lốp xe và gặm xương nhiều nên mòn đi rồi, ko biết lúc chiến có xơi được hay là bị xơi lại.
Đây là số của em 01227361150, bác nào có nhu cầu chiến đấu thì gọi chơi!
Con Rott của bạn chân sau cứng đơ như thế thì đánh đấm gì, chắc là bắt nó chạy bộ sớm quá nên chân nó bị hư luôn rồi.=))
 

condomdom

Member
Thấy bài của chú condom dởm này lại nhớ đến con Mi nhát như cáy nhà mình. Thấy chó, thấy người đều cúp đuôi, nhưng có cái lạ là thấy chó to hơn lập tức nhe nanh, mình thấy mừng quá cứ tưởng chó bé nó nhường, ai dè ông anh cho biết, đó là bản năng phòng vệ, thấy chó to hơn sợ, nên phải xù lông, nhe nanh để uy hiếp trước. Nhưng thông thường những con chó to thường nhường nó, nên chẳng bao giờ ẩu đả cả. Mà ku Rot nhà chú này chân bị dãn dây chằng hay sao ấy nhể, chân thẳng đơ ra thế kia thì khi cần bật thế nào, hay chú condom dởm cho nó di tập Boxing đi, chỉ đứng một chỗ chiến đấu theo võ mèo cào:)):)):)) Thêm nữa, ăn uống như thế mà vẫn thấy lông xơ xác, nhìn mấy vật thể lạ phía sau nhưlà bị đi chảy ấy nhỉ, hay nó ị đùn (ăn nhiều quá cũng phải thải nhiều thôi:D).

P/S: Mình đã được nghe chuyện có ông hận đời vì được sinh ra cũng như sắp phải ra đi cũng chỉ vì cái condom dởm, nay lại có cậu lấy cái nick như oán than thế này, hic hic...
Hihi!
Con này nó nhát lắm, chẳng qua to xác để doạ linh tinh thôi.
Cho lên đây khoe khoang nên tớ nhịn ăn mấy bữa rồi cho 1 bát nhiều trứng thế cho oai ý mà.
Còn cái chân sau là nó bị tật rồi, chẳng biết phải chữa thế nào nữa, tớ để ý thấy ở hn nhiều chú nói là cho tập chạy hàng ngày mà lúc nắn chân thì thấy mềm nhũn mới đểu chứ, hihi
Thấy chú Thuỷ dê xồm có PQ đẹp lắm, hôm nào dẫn đi giao lưu cho vui hihi! cún nhà tớ chẳng có thành tích gì, biết đâu nó lại... hihi
 

becrot

Member
Thôi các bác ơi, chú Hưng có chó dữ ai muốn chiến thì mang ra thử sức anh em cổ vũ còn không thì thôi chọc ngoáy chi cho mệt mà lại đâm ra mất đoàn kết. Mỗi người mỗi tính, hãy tôn trọng quan điểm cá nhân các bác à.
 

cingcing

New Member
Tớ reply PM cho bạn mà ko được,cứ báo lỗi,chả hiểu sao!:( Đành post vào đây vậy!
Tớ đã đặt mua Chihua của bạn Nhocbulldog trong SG rồi.1 em trắng kem,đực,3 tháng,ngày mai sẽ đi tàu ra HN với tớ..hihi :)
Hiện giờ nhocbulldog còn e 1 nữa đấy,add nick "nhocbulldog" mà liên hệ.Tớ thấy Chihua ở Hn chẳng có hoặc có nhưng ko biết và ít.
 
Top