• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thơ vui, xả stress !

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Hôm Bác mời rượu đã quá khuya
sáng hôm em vào mới nhận được
Tấm lòng Bác em ghi nhớ
Đành viết vài vòng để Bác vui
Chú Sói kém tuổi mình Khải ơi
Làm thơ em nó cứ xả hơi
Rượu, beer em nó cũng hơi khiếp:D
Nên lần gẫy răng, đã khiếp hồn:))

Nhưng kg vì thế mà ngại tiếp
Anh, em xa gần khi đến chơi
Vẫn thả phanh, em lại vài hơi
Cho bõ công tiếp anh em mình.......
 
Hà Nội trời đã quang mây tạnh:)
Sài Gòn vẫn có ngày mưa to:((
Chị Thuý cùng cún vẫn khoẻ chứ:D
Để về xum hợp xóm làng văn>:D<
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Chiều nay say giấc mơ nồng
Thiên bồng nguyên soái làm chồng Hằng nga
Giật mình hốt hoảng kiu la
Hằng nga tiên nữ ta đâu dám tìm ( trưa này ngủ nhiều quá..hic hic)...

( thôi em ngủ cái.. ..hẹn ngày tái nạm...ý lộn..hi h)

Chú Cent có còn giấc nồng say?
Thơ đây để chờ chú ta tay
Rộn rã thơ văn thêm cười, nói
Cho đời bớt lãng xẹt người ơi.

Hà Nội không mưa, có chút nắng
Chẳng thể dịu đi nỗi đắng cay
Buồn, đau mất đi người thân này
Mưa lụt vì đâu có thấu thay?:praying:

Chẳng muốn kể nữa nỗi buồn, thương
Chỉ muốn hướng tới nguồn sáng, tươi
Cho ta thêm vui, ngày thêm mới
Mong sao cho mãi bình yên đời.:praying:
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Hà nội hôm nay nắng vàng rơi
Trời thu xe lạnh gió lả lơi
Ríu ra ríu rít đi xem hội
Cún của ta đi cứ vội vàng

Chút nắng đầu đông cứ chói chang
Cho ta yên ả một chiều sang
Đông tới thu qua vàng lá rụng
Mùa hè qua đi trong nhớ nhung:-bd

Chỉ biết rằng ta kg còn trẻ nữa
Thế mà chẳng vội thời gian trôi
Lằng lặng qua đi trong tiếng cười
Chỉ sợ kg có người cùng vui.

Vui cùng ta ly cà fê đắng
Chia sẻ với ta chút sầu vương
Nghe cùng ta bài tình ca buồn
Để vượt qua đoạn đường khó hơn.....


***
Sáng nay nắng ấm như trẻ lại
Có gì nhớ lại thời gian qua?
Chẳng thể phai đi sắc hạ cháy
Một mùa vẫn nóng mãi tim ta....:love struck:

Tình yêu chẳng có đầu hay cuối
Chẳng mãi đi xa, hay ở lại.
Niềm vui nào còn trong ký ức?
Cũng như nỗi buồn cũng qua thôi.

Chẳng có gì luôn là mãi mãi
Tình yêu cũng vậy có mấy khi??!
Đời là thế, biết lòng người thế
Cho ta ngủ yên phận với đời!:praying:
 
Vô tình dạo phố rong chơi
Nhìn sang hè phố hỡi ơi...rượu nồng !
Ô hay, con phố phiêu bồng
Lưu linh những kẽ say vòng một em. ( bình rượu, chứ không phải em bằng thịt bằng xương nha)hihi
Tôi đây chợt thấy quá thèm,
Ghé ngang góp vội xâu nem vui cùng.
 

CENTIMET

Member
(lang thang)

Ánh vàng
nhuộm kín không gian
Gánh đôi vạt nắng lang thang khắp trời
Sờn vai..
Ta
Nắng
..rong chơi
Gió xuân phơi phới lã lơi theo cùng..
 

puk_inter

Member
Lỡ...
Lỡ tay click một đường link
Trình duyệt "hữu tình" đưa đến trang thơ
Nơi đây gặp bao người yêu Pet
Phút mệt nhoài giải stress bằng thơ
Kìa bác Sói người mê thi tửu
Say men tình chử ngã nghiêng theo
Chàng Cen nọ mơ tìm tri kỷ
Mong thõa lòng "thập tải luân giao"
Chị diệu thúy hoa khôi vườn Pet
"Văn kỳ thanh" - nay thấy trong hình :D
Còn rất nữa bao người thơ khác
Đang miệt mài chuốt ý thành câu
Mong các bác sớm chiều hội nghộ
Góp bàn tay lay tỏa chút hương
Riêng em trong góc đời thường.
Vào đây thưởng ngoạn, những đường thơ say.
 

CENTIMET

Member
Hoa hồng chợt nở hôm nay.

hôm nay chợt nở đóa hồng
bao ngày chờ đợi mà lòng chẳng yên
khẻ rung nhịp điệu đầu tiên
Lã lơi cùng gió ngã nghiêng hồn này
Đêm nay ta được tỏ bày
Hoa đừng vội khép lòng này vấn vương
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Hoa hồng chợt nở hôm nay.

hôm nay chợt nở đóa hồng
bao ngày chờ đợi mà lòng chẳng yên
khẻ rung nhịp điệu đầu tiên
Lã lơi cùng gió ngã nghiêng hồn này
Đêm nay mới dám tỏ bày
Hoa đừng vội khép lòng này vấn vương

Vấn vương xin hãy tỏ tường
Đôi lời dịu ngọt cho lòng bớt say
Gió lay hồn mãi nơi này
Phải chăng tình đã gửi lời gió bay:((
Chẳng lẽ ngóng trông suốt ngày?
Một bóng hồng đã tỏ bày nơi nao
Có lẽ hơi chút tào lao:)]
Vì ai một bóng lao đao phương nào:nailbitting:
Có lẽ nào vì cách xa?
Để ta một bóng đêm về lẻ loi^:)^
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Buồn lên thơ thẩn xả stresss
Câu nói cứ vô tư, muốn thét gào
Nào cần ai hỏi ta thế nào?
Vào đây chỉ vì cùng yêu cún cưng

Ta nựng cún, ta tưng bừng
Cún yêu ta cún như hình bóng ta
Chẳng hiểu ta nói,cún ngóng
Trông chờ ta về cún vẫy đuôi quăn.

Buồn lên cứ quát vào cún
Cún chẳng ho he, đi theo lũn cũn
Ngước đôi mắt đen, tròn xoe
Chẳng hiểu ra sao đuôi cún loè xoè.

***
Cứ xoắn xuýt lạ thường như an ủi
Dần dần như hiểu tâm tính ta
Luôn ở bên ta những khi lo lắng
Quên đi những lo toan ưu phiền
Còn nhiều chuyện kể về cún ta yêu
Như kể về tình yêu vĩnh cửu
Cao hơn cả chuyện tình yêu đôi lứa
Ôi cứ vào VietPet nhà ta......:love struck:
 
Đêm khuya dưới bóng trăng gầy
Nơi này (VP) đang có 3 người ngâm thơ ( C.Dieuthuy, A.Centimet & Police Dog )
Ngâm thơ, thơ chẳng là thơ !?
Thế mà ai cũng bâng quơ tự tình...

*** *** ***
Đêm khuya dưới bóng trăng gầy
Tỉnh say nào biết, lòng này lệ tuôn.
Tình đời trăm ngã muôn phương
Riêng ta thẳng hướng, một đường mà đi

*** *** ***
Đêm khuya dưới bóng trăng gầy
Nhìn cây , nhìn cỏ ta này hoá tiên.
Hoá tiên, ta thấy kẻ điên,
Liên miên say tỉnh giữa trần, thế gian
Xin đời đừng trót lầm thang...
Trần gian tỉnh mộng, mới hay say tình.

NPT
 
Đang đêm nước ngập tràn vào phòng
Chăn màn ướt hết,hỏi tức không
Đang ngáy pho pho giờ bì bõm
Áo quần ướt sạch,đành ngồi hong

Cái nạn thuỷ triều,tức cành hông
Chăn ấm nệm êm say giấc nồng
Bỗng nhiên gặp thời lên ngồi ghế
Đợi nước rút rồi ...lại chổng m.......ông (lau nhà)

Tức quá,nữa đêm thuỷ triều lên,híc đang ngủ mà lại được tắm sông.....đành thơ thẩn đợi nước rút để lau nhà
 
Bản tự kiểm điểm của Kwan

Đi óp Vũng Tàu trước 1 đêm
vui vẻ mấy chai uống uống thêm
ngày sau lê lết không dậy nổi
bỏ cả dự óp chuồn thật êm

Đã hẹn tham gia Giê Ét Đê (GSD)
mà tối hôm trước ham vui ghê
nên sáng ngày sau vô nằm viện
truyền đủ 2 chai mới được về

Thôi nhé từ nay tớ xin thề
không ham vui nữa dành đam mê
tối trước ngày ọp đi ngủ sớm
kẻo lỡ 3 lần tự thấy quê!
 

puk_inter

Member
Anh Kimkwanlee thật hay ghê
Cả một bài thơ toàn vần "ê"
Sáng sớm vào thăm trang thơ Pet
Đọc bài thơ anh cười hê hê :D.
Phê Dog Eye
 

CENTIMET

Member
thanh minh cùng bác nhân danh : đệ tử Lưu linh

bác Quang chơi quá cở
Cứ tưởng mình tỉnh bơ
Tuổi tác đâu biết chờ
Nên bác vào bệnh viện..

...Tình hình bác lở hẹn
với hội chó Bẹc _gê
Phải ngồi ở bên lề
Cuộc vui như pháo nổ

Lần này không cùng được
thì lần sau bù trừ
có chi đâu tạ từ
Rượu bia kia vô tội...Vô tội cái mà vô tội...:beer:beer:beer
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Anh Kimkwanlee thật hay ghê
Cả một bài thơ toàn vần "ê"
Sáng sớm vào thăm trang thơ Pet
Đọc bài thơ anh cười hê hê :D.
Phê Dog Eye
Tiếp bác 1tí:

Bác Kimkwanlee cứ lê thê
Nói đi nói lại cứ A.. Ê...
Bác khoẻ bác lại vào thơ phú
Cho AE lại cười hả hê:D

Chẳng biết bác uống được mấy chai?
Mà sao phê quá, vẫn lai rai
Bác ơi đã "TỐT BỤNG" nên tránh
Uống nhiều kẻo bụng nó hành anh:))

Bác Kim lỡ hẹn 3 Offline
Thôi,bác bù lại thơ dài dài:love struck:
Kể chuyện đời bác như "THƠ DẠi"
Bác như trở lại thời còn "Trai" =)):-bd

Không " Chai" hay còn " TRAI" bác vẫn thề
Cứ vui là bác quên về luôn
Đấy mới là bác Kimkwanlee "THẬT"
Miễn là "TÂM" bác được Phật ban!!!
 

CENTIMET

Member
Rượu và bia , phát minh vĩ đại của loài người...he he

Dùng bia tốt thì "tốt bụng"
Uống rượu thì "mát gan"
Chớ có mà bỏ ngang
Rượu bia bền sức khỏe..he he

Nhưng với liều với lượng
Vừa phải thì mới hay
Tác dụng đã phơi bày
Anh Quang nên cẩn thận..hi hi

...nếu có thể đề cử
xin một vé rượu bia
phát minh vĩ đại kia
Loài người nên trân trọng...trân trọng cái mà trân trọng!...:cry::cry::cry:
 

CENTIMET

Member
hỏi thăm dùm người bạn..Chị Diêu Thuy ơiiiiiiii!

Gần đây chị Diệu ra sao
Vườn đào kia có anh nào đến chưa
Kẹt vì tình bạn khi xưa
Mở lời giúp bạn đưa vào vườn thơ...hi hi
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
hỏi thăm dùm người bạn..

Gần đây chị Diệu ra sao
Vườn đào kia có anh nào đến chưa
Kẹt vì tình bạn khi xưa
Mở lời giúp bạn đưa vào vườn thơ...hi hi
Anh nào sao kg vào thơ?
Để đọc được kỹ thơ đây viết gì
Nếu vào sẽ hiểu những gì
Nhiều lời tâm sự chị gửi vào thơ
Cứ mơ mẩn lại thờ ơ:blusshing:
Vườn kia để ngỏ mời người đến chơi:coffee:
Anh nào muốn tỏ đôi lời?
Cho đây biết mặt biết lời mời thơ:love struck::-bd
 

CENTIMET

Member
hôm nay ảnh có ghé nhà
Cent mời lên mạng gọi là chung vui
nhấp chuột tới , nhấp chuột lui
Thấy HÌnh chị trên gởi nên vui trong lòng

Nhờ Cent nhắn nhủ đôi dòng
Để lòng thỏa mản tơ hồng vấn vương
Gởi lời chúc chị mến thương
Làm thơ dùm ảnh mà thương cho mình..hic hic...( tài lanh quá xá..hic hic)
 
Top