• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

thơ về rượu

Ở trái đất có nước tên là rượu

Tạo cho đời phải trái trắng đen

Từ người sang cho đến kẻ hèn

Đều dùng đến theo từng sở nguyện



Rượu tạo ra hàng ngàn mẩu chyện

Rượu chiều theo mọi giới trẻ già

Rượu len vào tim óc người ta

Tạo hai cảnh vui buồn lẫn lộn

Rượu uống mừng tân gia yên ổn

Rượu uống vui khi gặp cố nhân

Rượu ấm lòng khi gặp người thân

Rượu uống chán tình đời đen bạc

Rượu uống chê lòng người hiểm ác

Rượu uống sầu gia cảnh biệt ly

Rượu uống buồn đưa tiển người đi

Rượu uống hận nhân tình gian dối

Rượu uống khinh những người phản bội

Rượu uống mừng chúc tụng rể dâu

Rượu hân hoan ý hợp tâm dầu

Rượu cay đắng tình sầu dang dở

Rượu uống vui công danh rạng rở

Rượu uống phiền vở nợ tan gia

Rượu uống mừng cho kẻ tài ba

Rượu uống kính chúc người trường thọ

Rượu uống rầu khi thua đen đỏ

Rượu uống vui sinh nhật anh em

Rượu uống mừng công việc làm nên

Rượu uống chán khi đời suy sụp

Rượu uống vui mừng anh thăng chức

Rượu uống khinh những kẻ tham tiền

Rượu lòng thành cúng quảy tổ tiên

Rượu mai mối nên duyên chồng vợ

Rượu khai trương quán hàng mới mở

Rượu mừng xuân hoà hiệp gia đình

Rượu kính dâng thờ cúng thần linh

Rượu vinh dự cho người chiến thắng

Rượu chia sầu cùng người triểu nặng

Rượu giải khuây cho kẻ xa nhà

Rượu giữ gìn tình nghĩa thông gia

Rượu kính mến cho nhà nghĩa sỹ

Rượu ân tình cùng người tri kỷ

Rượu cảm thông cho kẻ hồi tâm

Rượu hoà vui duyên nợ sắt cầm

Rượu ấm dạ cho anh ngư phủ

Rượu bổ thân ông già bà cụ

Rượu bóp đau cho bác nông dân

Rượu xã giao buôn bán xa gần

Rượu trị liệu hàng trăm chứng bệnh

Rượu cảm ơn những người quý mến

Rượu sửa xương cho chị công nhân

Rượu tạo nên cục diện xoay vần

Rượu báo hại thế nhân điên đảo

Rượu gieo ra ganh đua tàn bạo

Rượu báo đời gây hoạ cho thân

Rượu say sưa mất tính thiện nhân

Rượu đem đến nhà tan cửa nát

Rượu gây cho vợ con đói khát

Rượu tạo ra tù tội xấu xa

Rượu làm cho mất tính hài hoà

Rượu kích thích người làm việc ác

Rượu uống vào lòng người đổi khác

Rượu hại cho mất hết công danh

Rượu hại cho sự nghiệp tan tành

Rượu vì rượu nên đời mới khổ

Rượu tại rượu nên đời khả ố

Rượu gây ra tai hại vô cùng

Rượu hại người mất nghĩa thuỷ chung

Rượu tác động người sai chử hiếu

Rượu gây giềng dù người dư hiểu

Rượu ngấm hồn mục rệu châu thân

Rượu gây ra tai nạn bao lần

Rượu chẵng ngọt sao người vẫn nghiện

Rượu , Rượu ,Rượu,quả là đa chuyện

Rượu ngon gì xin hỏi thế nhân...
 

Hoan2008

Member
Xin được góp vui văn nghệ với bác soi dong hoang và các bác thích ... thơ rượu ít bài sưu tầm được

SAY
Nguyễn Tuân

Hạnh hoa thôn đã đây rồi,
Chơi đi cho thỏa một đời thông minh,
Nợ men gấp mấy nợ tình,
Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?
Hưng trung hữu Lý Bạch,
Đã say sưa mặc quách thế nhân cười.
Mượn màu men giả dạng làng chơi,
Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ.
Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ,
Cùng ta hãy cạn một hồ đầy.
Doành nước mây, một tớ một thầy,
Vành gió bụi, ai tỉnh? Ai say? Ai ngất ngưởng?
Đảo phá sầu thàh thi thị tướng,
Trường truy cùng tặc tửu vi binh,
Rượu ngà say quên lẫn cả mình,
Khi túy lúy thoát hình ngoài cõi tục.
Mặc ai đàm tiếu ai trong đục,
Tỉnh mà cho cho nhọc chẳng khề khà,
Nợ nần gỡ mãi không ra.
 

Hoan2008

Member
VÔ ĐỀ
(Sưu tầm)

Những rượu, bia vàng bọt
Cả đám uống chiều nay
Mắt cay mờ khói thuốc
Tê ngắt vị mềm say

Quái lạ cũng mấy tên
Chai lọ đổ lền khên
Đua nhau mà hò hét
Thành tích kể huyên thuyên

Hết khoe khoang nói cười
Rồi than thân trách phận
Tài năng như bọn mình
Trời đày nên lận đận

Một gã vẻ đàn anh
Gọi cả băng bằng chú
Giơ ly uống một hơi
Sặc men ho lụ khụ

Người trẻ nhất ngồi im
Mặt xanh như tàu lá
Chắc nhậu lần đầu tiên
Rượu, bia đâu choáng quá

Có chàng như lãng quên
Bỗng phét chuyện tình duyên
Người yêu chàng nhiều lắm
Nhưng bỏ hết cho yên

Ối dào thôi lắm thứ
Thành tích đạt tay trên
Không hiểu sao tụ lại
Dùng cay đắng tìm quên ?

Chắc có lẽ tại xui ?
Hoặc tài bất phùng thời ?
Học cao nhưng xấu mã ?
Hay phúc lộc còn vơi ?

Có thể gồm tất cả
Những thứ ấy cộng vào
Hợp nhau nên kết bạn
Tửu lượng thực là cao
 

duyanhpt

Member
Thèm một chúc say mới bước vào tửu quán
Chiều nắng vàng hườm ngoài kia kể bỏ
Cạn ngụm rượu nồng sướng lâng lâng
Cái thời con gái chuyện diêu bông
Mày râu thấu hiểu tình nhi nữ
Hay chỉ cuối đầu cạn men cay
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Mình chưa sưu tập đc bài nào về rượu cả nhưng cứ cho mấy câu tnày:
" Say cún, say rượu, say tình
Trong ba say ấy, say nào say hơn??!!"
Xem các ACE trong diễn đàn ai có thể trả lời đc đây nhỉ??....he...he...!
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Rượu và Ái tình.

Rượu làm cho ta say, Ái tình còn say hơn vạn lần rượu. Rượu không nên quá chén và ái tình cũng cần " đủ liều" thì mới tránh được mọi tai họa. Mọi thứ trên đời này cần diễn ra đúng quy luật, đúng độ, đúng lúc và đúng hoàn cảnh. Đó là ý thơ của nhà thơ Dân gian Huyền Thi:

Ái tình nếu uống đủ liều,
Loài người sẽ thoát được điều tà dâm.
Ai ai cũng sống khỏa thân,
Mặc quần sẽ lại khiêu dâm mọi người.
 

ilovedog

Member
Em cũng có bài hát này nói về rượu sưu tầm (Theo lời của bài : Huyền Thoại Mẹ ) còn đây là Huyền Thoại Rượu xin góp thêm vào cùng các Bác ( tuy ngắn nhưng vui ) :

Đêm trong màn nằm nhớ rượu buộc 2 cẳng phải đi , dù vợ có la chi ta quyết đi cho bằng được, ai cản ngăn cũng mặc, vợ là vợ mà ta là ta. Ai trong đời cũng uống rượu vì rượu quý hơn cơm, vì rượu quý hơn cơm hai ly buôn mới được 1 xị, ai nói chi cũng mặc kệ,rượu là rượu mà cơm là cơm. Ai trong đời cũng lấy vợ, vợ là nợ là oan gia, thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ để từng đêm đi nhậu chẳng sợ vợ nào nó la...
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
"Rượu thì hay hớm gì mà chúng ta không thể thiếu
Cũng như có Cún trong cuộc sống chia sẻ nỗi vui buồn,
Hay là bạn dạo bước cùng ta bớt cô quạnh
Để vơi đi bao nỗi ưu phiền.

Rượu cũng như Tình trong cuộc sống không thể thiếu
Hư hư, thực thực làm sao ta đoán được,
Nhưng vẫn đê mê mải miết đi tìm
Như bài hát Tình có mà như không.

Chẳng như Cún bạn hiện hữu với thực tại
Không biết nói và vẫn có thể sẻ chia,
Cho vơi đi bao nỗi niềm hưu quạnh
Còn hơn Tình với Rượu có cũng như không......

Thế mà ta chẳng thể thiếu Rượu, Tình và Cún
Thiếu một trong ba cuộc sống còn gì đây?!
Cái gì cũng là Bạn mãi mãi trong cuộc đời
Vì Bạn là niềm vui bất tận."

Trên đây là bài thơ mình tự so sánh cái giống, cái không giống, và cái được, cái kg được giữa 3thứ "Rượu, Tình và Cún"
Chỉ có các ACE nào đã SAY cùng lúc cả 3thứ này rồi mới có thể có và hiểu NỖI NIỀM....ha..ha...giống mình. Nhưng đúng là SAY cái GÌ cũng MỆT hết cả người, vui đấy, hạnh phúc đấy, sướng đấy...rồi lại mệt mỏi đấy và đau đầu đấy. Có mỗi say Cún là đỡ nhất...không những không bị đau đầu mà lại còn giảm stress, VÌ CÚN KHÔNG BIẾT NÓI, NÊN KHÔNG THỂ CÃI LẠI TA, VÀ LẠI LÀ NGƯỜI BẠN TRUNG THÀNH NHẤT CỦA TA các ACE nhỉ.!
 

Phu Dung

Moderator
Xin giới thiệu với các bác yêu rượu bài "Tương tiến tửu" nổi tiếng của Lý Bạch:

Tương tiến tửu

Quân bất kiến: hoàng hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến: cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng.
Thiên kim tận tán hoàn phục lai.
Phanh dương tả ngưu thả vi lạc.
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh,
Tương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thinh.
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tinh!
Cổ lai thánh hiền duy tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.


Dịch nghĩa

Mời rượu

Bạn chẳng thấy nước sông Hoàng Hà đổ từ trên trời xuống,
Cuồn cuộn chảy ra biến không trở lại.
lại chẳng tháy sao: gương sáng trên lầu cao soi chiếu nỗi niềm tóc bạc.
Buổi sáng còn như tơ xanh, buổi chiều đã như tuyết.
Đời người có lúc đắc ý thì nên tận hưởng niềm vui.
Việc gì phải để chén cạn trơ đáy dưới ánh trăng?
Trời đã sinh ra ta là ắt có chỗ dùng,
Nghìn vàng tiêu hết rồi lại có,
Mổ dê, giết trâu để tìm thú vui
Một lần uống là phải uống đến ba trăm chén.
Này bác Sầm, này anh Đan Khâu,
Rượu đưa lên mời rồi, đừng có mà ngừng lại nhé!
Vì bạn, ta cất giọng hát một bài,
Vì ta, mời bạn nghiêng tai lắng nghe.
Giữa buổi tiệc ngốnc đánh trống đánh chuông cũng đâu đáng quý.
Ta đâu muốn tỉnh, chỉ muốn say mãi thôi.
Thánh hiền từ xưa đến giờ đâu thấy còn mống nào,
Chỉ có kẻ uống rượu là tên tuổi còn mãi thôi"


Vì vậy mà Lý Bạch mới được gọi là Tửu tiên đấy ạ!
 

Vladavia

Member
Ôi trời, canh ba gà gáy, vợ thì dỗi, chó thì ngáy, các bác cứ xủng xoẻng rượu chè thế này có chết con người ta không.

Thôi thì cũng tìm được bài thơ bái vọng với các cụ:


Bạn ơi ta uống hết rượu rồi
Chẳng tiền mua nữa thôi đành thôi
Còn giọt cuối cùng trong đáy cốc
Hay là rọt rượu mới vừa rơi ?

Bạn ơi ta đã hết rượu rồi
Cũng đành nhấm nháp ánh trăng thôi
Lửng lơ nơi ấy hồn ta vướng
Một cõi mây mù lãng đãng trôi...

Rượu bạn mời tôi cũng hết rồi
Ta say nghiêng ngửa thôi thì thôi
Đất trời sao cứ quay cuồng thế ?
Biết bám vào đâu... ta chơi vơi...

Chân ta xiêu vẹo giữa đường đời
Để hồn đi lạc... chốn xa xôi
Xác thân còn đó sao tơi tả
Lạc lõng hồn ta... cõi rong chơi

Đâu biết trần gian có mấy người
Hiểu lòng những lúc ta chơi vơi
Ta cắt lòng ta đau tím vắt
Để viết thành thơ... vệt máu đời

Cuộc đời ơi hỡi cuộc đời ơi
Duyên ta sao vẫn mãi không rời
Ta vẫn yêu đời yêu lắm lắm
Sao đời lại nỡ bỏ ta rơi ?

Cũng đành say ngất bạn bè ơi
Để khỏi khóc than giữa đất trời
Để lòng ngạo nghễ , nghêu ngao hát
Sặc sụa cười vang những chuỗi cười...
 
Góp vui với các bác chút
NOTE: hàng kô bản quyền:D

Khi Xưa Ta Ở Trên Trời
Vì kô Uống Rượu Trời Đày Xuống Đây
Bây Giờ Ta Uống Ta Say
Xơ gan cổ chướng Ta Bay Về Trời

=))
Một ly hai ly lại ba ly
Lảo đảo chân tay mắt mờ mờ
Ly bốn ly năm lại uống tiếp
Sao vàng lấp lánh lộn tùm lum
^:)^^:)^
RƯỢU XUÂN
(Nguyễn Bính)


Cao tay nâng chén rượu hồng
Mừng em, em sắp lấy chồng xuân nay
Uống đi em, uống cho say
Để trong mơ thấy những ngày xuân qua
Ấy tình duyên của đôi ta
Đến đây là... đến đây là..., là thôi
Em đi dệt mộng cùng người
Lẻ loi chỉ một góc trời... riêng anh
:)
Con cò đi uống rượu đêm.
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn anh chả uống ngụm nào.
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em .
=))=))
Những rượu, bia vàng bọt
Cả đám uống chiều nay
Mắt cay mờ khói thuốc
Tê ngắt vị mềm say

Quái lạ cũng mấy tên
Chai lọ đổ lền khên
Đua nhau mà hò hét
Thành tích kể huyên thuyên

Hết khoe khoang nói cười
Rồi than thân trách phận
Tài năng như bọn mình
Trời đày nên lận đận

Một gã vẻ đàn anh
Gọi cả băng bằng chú
Giơ ly uống một hơi
Sặc men ho lụ khụ

Người trẻ nhất ngồi im
Mặt xanh như tàu lá
Chắc nhậu lần đầu tiên
Rượu, bia đâu choáng quá

Có chàng như lãng quên
Bỗng phét chuyện tình duyên
Người yêu chàng nhiều lắm
Nhưng bỏ hết cho yên

Ối dào thôi lắm thứ
Thành tích đạt tay trên
Không hiểu sao tụ lại
Dùng cay đắng tìm quên ?

Chắc có lẽ tại xui ?
Hoặc tài bất phùng thời ?
Học cao nhưng xấu mã ?
Hay phúc lộc còn vơi ?

Có thể gồm tất cả
Những thứ ấy cộng vào
Hợp nhau nên kết bạn
Tửu lượng thực là cao
^:)^
 
Một tháng có đến 30 ngày
Thì đến 29 ngày đã say
Còn lại một ngày ta kô tỉnh
Tháng ngày gói gọn một chữ SAY

Cũng có những lúc tự nhận ra
Hình như nghiện cái say ngà ngà
Hình như nghiện nhìn đời nghiêng ngả
Nghiện nụ cười ruồi trong xót xa

:D bài này thì có bản wuyền,một bác nghiện rượu nhờ em đăng hộ
 
Còn trước giờ em vẫn thích nhất câu này
"Ta chắc gì quên mà uống rượu
Em đâu cần rượu thế mà quên!"
 
Uống rượu có nhiều kiểu.
Rượu cũng như trà. Trà có trà đạo, rượu có tửu đạo

Có kiểu uống say cho quên trời đất, cho quên đau buồn. Có kiểu vui thì uống, uống để lấy sự hứng khởi. Lại có kiểu uống để thưởng thức, để lộ ra những tài hoa của bậc nam nhi đại trượng phu như Nguyễn Công Trứ đã từng nói đến trong bài Cầm Kỳ Thi Tửu của ông:

Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay
Đàn năm cung réo rắt tính tình dây
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà.....

Theo như ông thì tửu cũng là một trong 5 cái tài hoa của một nam nhân thời xưa nên phải có là cầm kỳ thi họa tửu, và đó cũng là một thú vui chơi được sánh ngang với các thú tiêu sái, tài năng như cầm kỳ thi họa.

Cái đạo uống rượu thời xưa thật thanh cao hơn rất nhiều so với bây giờ. Nghe Lý Bạch thốt lên trong bài Tương tiến tửu mà bạn phù dung đã post thì cũng thấy:

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch...
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh"

(Thánh hiền bặt tiếng xưa nay
Chỉ dân uống rượu mới hoài lưu danh !)

Đối với ông thánh hiền là cái chi đâu, hoàng đế, nữ hoàng cũng chẳng là cái gì. Chỉ có rượu và rượu. Ông đã từng trong cơn ngất ngưởng nhảy xuống suối vớt trăng! Đọc thơ của Lý Bạch cũng cảm thấy hơi rượu toát ra từ những dòng những chữ:

...Nghe trong ví với thánh tài
Rằng đục thì cũng sánh vai bậc hiền
Thánh hiền cũng uống liên miên
Há chi phải khấn thần tiên làm gì...

(Nguyệt Hạ Độc Chước)


Ở ta thì có thi sĩ Tản Đà cũng có đường lối thơ và rượu như Lý Bạch vậy:

Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Công danh hai chữ mùi men nhạt
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ

(Ngày xuân thơ rượu)

Phải chăng nếu biết thực sự về tửu đạo thì không quen cũng thành quen, chẳng bạn cũng thành bạn và người tha phương cảm thấy đâu đâu cũng là nhà:

Chủ nhân nếu biết làm say khách
Chốn nào đâu biết có tha hương …

(Khách Trung Tác - Lý Bạch)

Đến câu cuối này thì ước gì có ai mời mình uống rượu nhỉ ?
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Có bà chị đây, mời cậu e tối nay 9h lên JazzClub ở 31 Lương Văn Can nghe hát rồi uống rượu nhé. Chị đang có sẵn chai John trong xe đây rồi. Mặc dù vẫn nhâm nhẩm đau bụng từ hqua đây, nhưng trời mát tnày, lại có bạn ngồi uống rượu cùng thì hơi hay đấy.
 
Có bà chị đây, mời cậu e tối nay 9h lên JazzClub ở 31 Lương Văn Can nghe hát rồi uống rượu nhé. Chị đang có sẵn chai John trong xe đây rồi. Mặc dù vẫn nhâm nhẩm đau bụng từ hqua đây, nhưng trời mát tnày, lại có bạn ngồi uống rượu cùng thì hơi hay đấy.
ÔI nhất chú sói rồi,lên đó vừa uống vừa thưởng thức nhạc za của cây kèn nổi tiếng MINH xắc gì đó thì hay biết mấy.
 

DavidHHH

Member
Có bà chị đây, mời cậu e tối nay 9h lên JazzClub ở 31 Lương Văn Can nghe hát rồi uống rượu nhé. Chị đang có sẵn chai John trong xe đây rồi. Mặc dù vẫn nhâm nhẩm đau bụng từ hqua đây, nhưng trời mát tnày, lại có bạn ngồi uống rượu cùng thì hơi hay đấy.
Chẹp chẹp chẹp, bà chị này máu nhỉ. Trên xe lúc nào cũng có rượu hả chị? Thế thì khi nào hậu OFFLINE ko sợ thiếu rồi. :))
 

BUBBA

Super *********
Tầm tối thứ 6 này còn rựu không chị Thúy ơi? mà rựu gì thế ạ, em dễ say lắm cơ.
 

duyanhpt

Member
Một mình ngồi đây lòng hiu quạnh
Không một bóng người chỉ có tôi
Lưng ngả gốc cây, tay cầm rượu
Cô đơn một mình với trăng sao

Muốn uống cho say để quên hết
Mọi nổi buồn phiền chốn dân dang
Hưởng thụ cuộc sống chu du bốn bể
Làm thần tiên để quên một chử "tình"
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Chẹp chẹp chẹp, bà chị này máu nhỉ. Trên xe lúc nào cũng có rượu hả chị? Thế thì khi nào hậu OFFLINE ko sợ thiếu rồi. :))
Chú Hưng tối mà rỗi thì lên nhé.....Càng đông càng vui mà.Cả a Hùng nữa, trên đấy là club của chú Quyền Văn Minh, hay gọi là Minh Sax.
To Bubba: Ôi giời thiếu gì rượu, bạn cứ ra đây, loại nào cũng có hết, sợ kg có sức mà uống thôi.Trời HN hnay hơi bị mát đấy. Mà kg uống rượu để mà say đâu....he...he...vui là chính mà.
 
Top