• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

thành viên mới xin ra nhập đại gia đình mèo đây

knoor

Member
Xa quá, không biết bao giờ mới có cơ hội về thăm dinh cư của mấy em nhà bạn, mình nhìn mà mê đi được í
 

Sheryl

Active Member
hà hà, cùng quê :D. Cho mình cái địa chỉ bao giờ mình về nhà mình ghé qua ôm lũ nhỏ với :D.
Xịt rận có thể dùng loại front line. Giá tầm 140k/lọ xịt rất tốt :D. Hoặc đeo vòng chống rận loại của virbac giá tầm 70-75k.
 

Mimi83

Member
hà hà, cùng quê :D. Cho mình cái địa chỉ bao giờ mình về nhà mình ghé qua ôm lũ nhỏ với :D.
Xịt rận có thể dùng loại front line. Giá tầm 140k/lọ xịt rất tốt :D. Hoặc đeo vòng chống rận loại của virbac giá tầm 70-75k.
Mình cũng muốn đồng hành với Sheryl, khi nào đi ới cô với nhé.
Bọn yêu tinh rất ngoan, mắt Nhím khá lên trông thấy, hôm nay còn grừ..grừ...meo...meo đòi ăn rồi đòi bế nữa. Còn Đô thì như giặc rồi, mở cửa là lao một nhát lên giường nằm gọn gàng luôn.
 

Sheryl

Active Member
Mình cũng muốn đồng hành với Sheryl, khi nào đi ới cô với nhé.
Bọn yêu tinh rất ngoan, mắt Nhím khá lên trông thấy, hôm nay còn grừ..grừ...meo...meo đòi ăn rồi đòi bế nữa. Còn Đô thì như giặc rồi, mở cửa là lao một nhát lên giường nằm gọn gàng luôn.
Tận Hải Dương mà cô :|. Trộm vía lũ nhóc ngoan khỏe :X. Yêu chúng nó lắm cơ.
 

knoor

Member
Hix, nhìn gia đình nhà bạn này, ai cũng muốn ghé thăm một chuyến, mội tội xa quá. Hay là Vp tổ chức 1 chuyến dã ngoại nhỉ???
 

Beambeam

Active Member
Mình cũng muốn đồng hành với Sheryl, khi nào đi ới cô với nhé.
Bọn yêu tinh rất ngoan, mắt Nhím khá lên trông thấy, hôm nay còn grừ..grừ...meo...meo đòi ăn rồi đòi bế nữa. Còn Đô thì như giặc rồi, mở cửa là lao một nhát lên giường nằm gọn gàng luôn.
Ôi, lâu rồi mới hóng được ít tin của Nhím và Đô, cảm ơn cô nhé, từ hôm chị N đóng cửa chẳng biết hóng tin tụi nhỏ ở đâu, buồn ghê..:(
Thỉnh thoảng cô update tình hình tụi nó nhé :blusshing:
 

Beambeam

Active Member
hà hà, cùng quê :D. Cho mình cái địa chỉ bao giờ mình về nhà mình ghé qua ôm lũ nhỏ với :D.
Xịt rận có thể dùng loại front line. Giá tầm 140k/lọ xịt rất tốt :D. Hoặc đeo vòng chống rận loại của virbac giá tầm 70-75k.
Sheryl cũng quê Hải Dương ah, thế thì cùng quê chị, chị cũng quê Hải Dương nè :)
 

spenky

Member
Hẹn Gặp Mọi Người Sang Năm Mới Nha. Sang Năm Mới Sẽ Cố Găng Tổ Chức Gặp Mặt Một Hôm, Và Mời Mọi Người Về Chơi Nha...
 

Mimi83

Member
Hẹn Gặp Mọi Người Sang Năm Mới Nha. Sang Năm Mới Sẽ Cố Găng Tổ Chức Gặp Mặt Một Hôm, Và Mời Mọi Người Về Chơi Nha...
Bạn chuẩn bị rồi hẹn ngày để tụi mình sang vấn an lũ trẻ con dễ thương nhà bạn.
 

Mimi83

Member
Ôi, lâu rồi mới hóng được ít tin của Nhím và Đô, cảm ơn cô nhé, từ hôm chị N đóng cửa chẳng biết hóng tin tụi nhỏ ở đâu, buồn ghê..:(
Thỉnh thoảng cô update tình hình tụi nó nhé :blusshing:
N đi công tác nên gửi Đô và Nhím sang cô, coi như đi nằm bệnh viện luôn vì chúng nó đều đang ốm mà. Nhưng con Đô chẳng tỏ ra ốm đau gì hết, chỉ được 1 hôm hiền lành, sang ngày hôm sau là đành hanh gây sự với Đóm rồi, đánh cả 'chủ nhà' luôn đấy. Hôm qua nó còn nhảy lên cả cửa sổ (vì bao hạt để ở đó) làm cô thót cả tim, thế mà nó còn thò đầu ra ngoài ngắm trời ngắm đất mới ghét chứ. Nhím thì mắt đã trong dần, linh hoạt hơn, đã bắt đầu theo Đô nghịch và trở nên 'lắm lời' hơn rồi. Hy vọng độ vài tháng nữa con bé sẽ ổn. Cô đang bận quá, mấy hôm nữa sẽ có ảnh tụi nhỏ 'nằm viện', cả ảnh nghệ thuật của Đô nữa, hôm qua Đô làm modest siêu luôn, phải mấy chục kiểu ảnh đấy.
 

D_P_HOA

Active Member
N đi công tác nên gửi Đô và Nhím sang cô, coi như đi nằm bệnh viện luôn vì chúng nó đều đang ốm mà. Nhưng con Đô chẳng tỏ ra ốm đau gì hết, chỉ được 1 hôm hiền lành, sang ngày hôm sau là đành hanh gây sự với Đóm rồi, đánh cả 'chủ nhà' luôn đấy. Hôm qua nó còn nhảy lên cả cửa sổ (vì bao hạt để ở đó) làm cô thót cả tim, thế mà nó còn thò đầu ra ngoài ngắm trời ngắm đất mới ghét chứ. Nhím thì mắt đã trong dần, linh hoạt hơn, đã bắt đầu theo Đô nghịch và trở nên 'lắm lời' hơn rồi. Hy vọng độ vài tháng nữa con bé sẽ ổn. Cô đang bận quá, mấy hôm nữa sẽ có ảnh tụi nhỏ 'nằm viện', cả ảnh nghệ thuật của Đô nữa, hôm qua Đô làm modest siêu luôn, phải mấy chục kiểu ảnh đấy.
Công nhận chị giỏi thật đấy, chăm được hai đứa ốm như vậy, thế chị ơi trời lạnh như vậy có tắm được cho bọn nó không, hôm nọ em nghe Chiền kể là con Nhím có vẻ nặng hơn hai con Gà và Con Đô, khổ thân, hi vọng là chúng mau khỏi, hôm nào chị up hình chúng lên nhé :love struck:
 

Beambeam

Active Member
N đi công tác nên gửi Đô và Nhím sang cô, coi như đi nằm bệnh viện luôn vì chúng nó đều đang ốm mà. Nhưng con Đô chẳng tỏ ra ốm đau gì hết, chỉ được 1 hôm hiền lành, sang ngày hôm sau là đành hanh gây sự với Đóm rồi, đánh cả 'chủ nhà' luôn đấy. Hôm qua nó còn nhảy lên cả cửa sổ (vì bao hạt để ở đó) làm cô thót cả tim, thế mà nó còn thò đầu ra ngoài ngắm trời ngắm đất mới ghét chứ. Nhím thì mắt đã trong dần, linh hoạt hơn, đã bắt đầu theo Đô nghịch và trở nên 'lắm lời' hơn rồi. Hy vọng độ vài tháng nữa con bé sẽ ổn. Cô đang bận quá, mấy hôm nữa sẽ có ảnh tụi nhỏ 'nằm viện', cả ảnh nghệ thuật của Đô nữa, hôm qua Đô làm modest siêu luôn, phải mấy chục kiểu ảnh đấy.
Ôi, vậy hả cô? Nghe cô kể vui quá :love struck: chị N đi công tác mà tình hình tụi nhỏ tiến triển tốt vậy chắc an tâm và mừng lắm đây, cô ơi, cô nhớ post ảnh sớm sớm cô nha, hihi, tụi cháu ngồi hóng đấy :love struck::love struck:
 

Mimi83

Member
Công nhận chị giỏi thật đấy, chăm được hai đứa ốm như vậy, thế chị ơi trời lạnh như vậy có tắm được cho bọn nó không, hôm nọ em nghe Chiền kể là con Nhím có vẻ nặng hơn hai con Gà và Con Đô, khổ thân, hi vọng là chúng mau khỏi, hôm nào chị up hình chúng lên nhé :love struck:
Trời lạnh quá nên không dám tắm cho 2 đứa, nhưng theo mình điều quan trọng là phải có chế độ cách ly tốt và hạn chế ăn quá nhiều. Hai đứa được ở một phòng riêng, có giường đệm nhé, có nhà riêng nhé, lại có hẳn 2 người phục vụ nữa. Mỗi khi vào chăm hai đứa là phải mặc đồ riêng, thay dép (như trong bệnh viện ấy) vì mình sợ sẽ đem những thứ bẩn thỉu ở ngoài đường vào lây sang chúng nó. Nói chung là còn 'trường ký kháng chiến' thì bé Nhím mới có thể bình phục được, còn Đô thì sẽ rất nhanh thôi vì Đô khỏe hơn Nhím nhiều. Cả nhà cầu chúc cho các con chóng bình phục nhé!
 

D_P_HOA

Active Member
Trời lạnh quá nên không dám tắm cho 2 đứa, nhưng theo mình điều quan trọng là phải có chế độ cách ly tốt và hạn chế ăn quá nhiều. Hai đứa được ở một phòng riêng, có giường đệm nhé, có nhà riêng nhé, lại có hẳn 2 người phục vụ nữa. Mỗi khi vào chăm hai đứa là phải mặc đồ riêng, thay dép (như trong bệnh viện ấy) vì mình sợ sẽ đem những thứ bẩn thỉu ở ngoài đường vào lây sang chúng nó. Nói chung là còn 'trường ký kháng chiến' thì bé Nhím mới có thể bình phục được, còn Đô thì sẽ rất nhanh thôi vì Đô khỏe hơn Nhím nhiều. Cả nhà cầu chúc cho các con chóng bình phục nhé!
Nhà Ngủ muộn chăc là mừng lắm chị nhỉ, Bọn chúng có chế độ phục vụ như vậy thì sẽ mau khỏe thôi :love struck:.
 

knoor

Member
Trời lạnh quá nên không dám tắm cho 2 đứa, nhưng theo mình điều quan trọng là phải có chế độ cách ly tốt và hạn chế ăn quá nhiều. Hai đứa được ở một phòng riêng, có giường đệm nhé, có nhà riêng nhé, lại có hẳn 2 người phục vụ nữa. Mỗi khi vào chăm hai đứa là phải mặc đồ riêng, thay dép (như trong bệnh viện ấy) vì mình sợ sẽ đem những thứ bẩn thỉu ở ngoài đường vào lây sang chúng nó. Nói chung là còn 'trường ký kháng chiến' thì bé Nhím mới có thể bình phục được, còn Đô thì sẽ rất nhanh thôi vì Đô khỏe hơn Nhím nhiều. Cả nhà cầu chúc cho các con chóng bình phục nhé!
oài, các bé được chăm sóc thế này thì còn gì bằng, có khi còn hơn cả phòng vip trong bệnh viện ấy chứ. Nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc thế này, các bé vì các chị các mẹ sớm khỏi bệnh nhé!
 

spenky

Member
...........................................................................................................tks
 
Top