• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thành viên mới của trạm cứu hộ mèo lang thang

Phu Dung

Moderator
Thread này được lập ra để giới thiệu các em mèo mới về trạm và bàn bạc cách thức chăm sóc, chữa bệnh cho các em có vấn đề về sức khoẻ.
 
hôm nay mình xin thống kê những bé đã đến với trạm trong thời gian qua
đầu tiên là bé Tõm giới tính đực (2 cô chú nhặt được cháu đặt thế vì cháu rơi tõm từ trên trời xuống )
trên đường về nhà mẹ Madcat



khi đã đến nhà mẹ madcat


khi đã ở trạm


anh Chin cũng đực nốt, hiện nay rất thích được ăn cỏ của cô milky :D

 
lúc 3h có nhận 1 nhóc do một bạn không giới thiệu tên mang qua trong tình trạng đi ngoài, mất nước trầm trọng và rất yếu, hi vọng cháu sớm khoẻ để pose cho các cô các bác ngắm cháu, hiện nay cháu đã được 1 ống xi lanh canin pha loãng và đang ngủ li bì, hi vọng cuối chiều cháu sẽ khoẻ lại
 

nguyenthuy

Member
Gửi các bạn thành viên hội cứu hộ mèo. 2 ngày trước, có 1 bạn nhặt đc 2 em mèo nhỏ bị bỏ rơi. Hiện bạn ấy là sinh viên và đang ở trọ, hơn nữa bạn cũng phòng ko thích mèo nên bạn ấy ko thể nuôi 2 em mèo ấy được. Mình đã liên lạc (với tư cách thành viên của Trại cứu hộ) và được biết 2 em mèo vẫn khỏe mạnh, ăn uống được. Bạn ấy ở NGã Tư Sở, mình đã nhận sẽ giúp đỡ bạn ấy chăm sóc mèo cho tới khi tìm được chủ mới cho 2 em mèo.
Nhưng theo mình được biết thì hiện tại Trại mèo chỗ anh An đang có 1 bé mèo bị bệnh, và công việc của anh cũng khá bận. Tăng thêm 2 bé mèo sẽ gia tăng áp lực hơn nữa còn dễ gây bệnh cho 2 em mèo đang khỏe mạnh. Vậy ko biết trong diễn đàn có ai có khả năng nhận nuôi giúp 2 em mèo đó trong vài ngày trong khi chúng ta tìm chủ mới cho 2 em ấy hay ko?

Nếu được, xin liên hệ trực tiếp với bạn Xuân, số điện thoại 01689100933, sinh năm 1990.
Vì tớ dùng tư cách thành viên Trại cứu hộ, nên khi liên lạc với bạn Xuân các bạn nên nói rõ mình là thành viên Trại cứu hộ để bạn Xuân hiểu. :)

Trường hợp ko có ai giúp được mình sẽ mang về nhà mình. Nhưng cũng nói thật là việc đó thì cũng khá khó khăn cho mình.)

Xin cảm ơn mọi người đã đọc tin.
Thủy.
 
chiều tối nay có 2 bạn rất yêu thương các bé muốn ẵm luôn cả Tõm và Chinh nhưng thấy tương lai 2 bé sẽ không thể là anh em tốt được vì đều là 2 chàng trai, vì vậy 2 bạn ấy đã chọn Tõm về làm thành viên trong gia đình, chúc Tõm có cuộc sống tốt hơn với gia đình mới nhé
còn về phần em bé nhận lúc 3h chiều đã được cô Milky đưa đi khám bác sỹ và cho uống nước đường, đến thời điểm này thì cháu có vẻ khoẻ hơn chút ít (đã kêu to hơn lúc mới về) chúc bé lập kỳ tích và sớm khoẻ lại đê cùng hoà đồng với các anh chị
 
hiện nay có 1 bé mèo ở khu vực hà đông hoặc nguyễn chí thanh cần tìm chủ mới các bạn vui lòng liên hệ bạn Diệu Linh: 0903222428, bé hiện đang ở nhà bạn Diệu Linh ở Hà Đông nên các bạn chịu khó liên hệ trực tiếp nhé, cảm ơn mọi ngừơi
AN
 

hathu08

Active Member
Hôm nay em đã đón 1 em mèo đen tại Xuân Thủy, Cầu Giấy.
Lúc anh Khaiminh gọi em mới biết, vội vội vàng vàng chạy qua đón về. Buổi tối anh An tiện qua nhưng trên đường mưa to quá, nên em giữ bé lại đến khi nào tạnh mưa sẽ đưa qua trạm nhé.

đón vào khoảng 4h chiều, có một bạn nhặt được ở ngõ gần chợ nhà xanh dịch vọng. Lúc em đến thì bạn í đang để em í trong cái túi nilon hồng (loại 5kg) treo ở xe. Rất cảm ơn bạn đã nhặt em í, nhưng mà mình góp ý chút chung cho mọi người là không nên để mèo như vậy, vì thứ nhất, mèo sẽ rất khó chịu (bị bó người thò mỗi đầu ra, có thể bị lạnh vì túi mỏng và người ướt). Thứ 2, nếu mèo chỉ cần xòe móng ra 1 cái rách túi là rơi xuống ngay.

Mô tả bạn mèo đenl
-màu đen tuyền, mắt vàng. Có khả năng là có tí gen Tây
- rất rất rất gầy, bụng ỏng đit eo chắc đầy sán, lông bị rụng nhiều trơ da và xương.
- tai trong cực sạch (bên ngoài bẩn bởi đất bám nhưng sâu trong tai rất sạch), mắt mũi sạch sẽ. có khả năng là mèo bị đi lạc chứ không phải mèo hoang.

Đặc điểm nữa là rất đểu :)) bạn ấy về ăn được tí cơm, uống sữa xong là trèo lên lòng mình gừ điên loạn :D ban đầu mình còn sợ hay là nó sắp chết,nó rên chứ mèo lạ lấy đâu ra gừ sướng thế, lấy tay lay lay nó thì nó mở mắt ra im thít, xong lại nhắm mắt vào ngủ, gừ điên loạn.

Cực kì quấn người, không hề sợ người một tí nào. Nằm lòng mình ngủ phềnh cả bụng ra, cứ đặt xuống đi ra chỗ khác là tìm cách đi theo. Khôn như con rận, bé tí mà gọi cái chạy lại ngay.

Sau khi ăn no ngủ kĩ, em đã tắm, sấy (không kêu 1 tiếng), lau tai và mắt bằng nước muối. Tạm thời đang ngủ khoe cả bụng ra có vẻ rất sướng.

Mình đang suy nghĩ việc giữ lại nuôi thì con Mẫn nặc nô nó đi qua nó phát hiện thấy, thế là từ chiều đến giờ chỉ tìm cách đánh con mèo con (Mẫn Mẫn đầu gấu nổi tiếng rồi) nên chắc khó giữ lại được. Sẽ chuyển sang trạm cứu hộ vào lúc nào tạnh ráo. Đảm bảo bạn này mà béo thì sẽ đẹp lắm lắm, vẫn ấn tượng vụ bạn ấy tình cảm quá.
 

hjru

Member
:)) bé này hum qua sang nhà a An thì thấy có điện thoại báo tin nè. lại thêm 1 bé tình cảm :))
 

bo.bo

Member
bé này tình cảm như thế lại có lai tý mèo tây thì yên tâm là sẽ có 1 tương lai sáng rồi
 

hathu08

Active Member
con bé (hình như thế) hôm nay có vẻ mệt mệt, nằm ngủ suốt, đặc biệt là nằm trên lòng mình suốt, dứt khoát không chịu ở một mình, vừa thương vừa thấy lo, không biết sức khoẻ thế nào, mai có khi phải đi kiểm tra
 
Cho mình hỏi, nếu lúc nào rảnh mình có thể đến trạm cứu hộ phụ giúp mọi người được không
 
Cho mình hỏi, nếu lúc nào rảnh mình có thể đến trạm cứu hộ phụ giúp mọi người được không
lúc nào bạn rảnh gọi trước cho tớ nhé, hiện tại cũng không có nhiều mèo, nhưng lúc nào cũng cần sự hỗ trợ của các bạn
cảm ơn bạn! >:D<
 
Top