• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thành lập Viet Nam Rottweiler Club

Hung.tinhyeu

Active Member
Lá cờ là quốc kỳ của toàn dân tộc VIỆT NAM, mà lại bị cho xuống dưới cùng..............Khó nghĩ quá
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
chào các bác ! về hình tượng logo thì anh em trong CLB đã thống nhất lấy hình tượng cái đầu con rottweiler làm biểu tượng cho CLB . về vấn đề more..more số nhiều hay số ít thì anh em cũng đã tham khảo với 1 số người bạn bên nước ngoài thì câu slogan như vậy là ổn vì vấn đề câu slogan này không đề cập tới "số lượng". về vấn đề quốc kỳ thì anh em thống nhất là không làm trên logo. khi đi ra nước ngoài thì sẽ in thêm lá cờ bên ngực còn lại...

những vấn đề trọng tâm đã được anh em hội ý xong. chúc các bác vui nhé

thân chào.
 
Lá cờ là quốc kỳ của toàn dân tộc VIỆT NAM, mà lại bị cho xuống dưới cùng..............Khó nghĩ quá
Theo thông tin mới cập nhật cách đây 3 phút:
Ae CLB Rott đã thống nhất bỏ lá cờ VN không cho nằm dưới cùng
đây là logo tạm thời, chưa chính thức, mời các anh chị cho thêm ý kiến đóng góp để hoàn thiện .
Xin cảm ơn !!!
 

Hung.tinhyeu

Active Member
[/SIZE]
Em xin giải thích ý nghĩa câu Slogan của CLB: "Càng nhiều rott, càng nhiều đam mê". Câu Slogan này đã được một số anh em thành viên CLB nhất trí trọn với tiêu trí là đơn giản, dễ hiểu, dễ nói và có ý nghĩa.


Cảm ơn mọi người đã đọc tin
Thân
Em xin giải thích ý nghĩa câu Slogan của CLB: "Càng nhiều rott, càng nhiều đam mê".

Vậy không có rott là không đam mê phải không bác, hay là có ít rott thì đam mê ít. Chắc là có nhiều rott mới là thực sự đam mê đến tột đỉnh đây.

VRC kết nối đam mê........Ý nghĩa của Slogan như vậy có được không ..... hay câu này các bác lại sợ bị đụng hàng. Thân
 

Jackie

Member
Xin phép các bác được giải thích thêm về vụ quốc kỳ.
Để thì rất đẹp và ý nghĩa (các bác đã phân tích rất rõ ở phần trên). Tuy nhiên, theo tư vấn luật thì luật pháp VN - đương nhiên vì chúng ta đang ở VN - không cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca vào các hình ảnh mang tính thương mại hoặc hoạt động của riêng cá nhân mình, tổ chức mình,.... theo đó thì k được đưa vào các logo thương mại lẫn phi thương mại.
Giải pháp đưa ra là khi phong trào của Rottweiler VN lớn mạnh, anh em ta có dịp ra thi đấu ở nước ngoài, lúc đó trang phục thi đấu, áo, mũ... sẽ thêu bổ sung quốc kỳ, anh em mình sẽ có dịp vênh mặt với 5 Châu các bác ạ :).
Mong các bác góp ý thêm.
 

che_gue

Member
Chi tiết làm đồ chơi cho cún (Agility) sau khi đã hoàn thiện

- Inox : Vuông 30x30 x 2 cây x 180.000đ/cây = 360.000đ
Hộp 30x60 x 3 cây x 298.000đ/cây = 894.000đ
V 25x25 x 3 cây x 205.000đ/cây = 410.000đ
Hộp 15x30 x 2 cây x 130.000/cây = 260.000đ
Inox tấm(làm cho thang chữ A) = 150.000đ
Vận chuyển từ nơi bán Inox về xưởng = 30.000đ
- Tiền công làm Inox : 1.000.000đ ( 3 bộ)
- Gỗ thông 36 thanh10cm x130cm x 1,7cm x 50.000đ/thanh = 1.600.000đ (được tặng 4 thanh).
- Tạ gỗ căm xe: 6 cái x 200.000đ/cái = 1.200.000đ
- Keo dán gỗ: 96.000đ
- Phao: 120.000đ
- Nắp bịt nhựa 28 cái: 28x 2.000/cái = 56.000đ
- Móc săt: 10.000đ
- Dây xích: 76.000đ
- Sơn dầu:
- Thảm nhựa: 400.000đ
- Vít : 24.000đ
- Xe chuyyển đồ lên Củ Chi( đồ Agility và bàn ghế phục vụ cho offline): 450.000đ
Tổng công: 7.136.000đ
Đã thu 9.400.000đ vậy số tiền còn dư 2.264.000đ
Em sẽ Update tiếp sau lần offline đầu tiên.

Đã có thêm 5 thành viên đóng thêm 500.000đ để ứng ra làm áo cho CLB
Anh Sơn Nick Sonnguyen
Anh Dũng Nick Jackie
Anh Hoàng Nick Hoang Unilever
Nghĩa Nick Ongdia_123
An Nick Che_gue
Em sẽ update chi tiết sau khi làm xong áo cho CLB
Nhân đây em xin thay mặt mọi người cảm ơn anh Dũng (jackie) đã nhiệt tình liên hệ nơi làm áo giúp CLB vì tại thời điểm này rất ít người nhận làm áo với 2 lý do số lượng đặt làm áo ít và thời gian quá gấp ( từ thứ tư đến thứ bảy).

Cảm ơn mọi người đã đọc tin.
 

King of bulls

Vietpet sponsor
Nhìn các AE trong ban chấp hành làm việc tận tuỵ nhìn rất là cảm động. Không biết nói gì hơn, xin chân thành cám ớn ACE trong ban quản trị rất nhiều.

Thân chào,
 

kenny001

Member
Bác nghĩa hay đi đánh bida ở bida thế giới lắm thì phải hihi.để cố gắng sắp xếp 10/1 chạy lên xem mấy chú Rot of mới được.hihi
 

trung2t3c

Active Member
Xin phép các bác được giải thích thêm về vụ quốc kỳ.
Để thì rất đẹp và ý nghĩa (các bác đã phân tích rất rõ ở phần trên). Tuy nhiên, theo tư vấn luật thì luật pháp VN - đương nhiên vì chúng ta đang ở VN - không cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca vào các hình ảnh mang tính thương mại hoặc hoạt động của riêng cá nhân mình, tổ chức mình,.... theo đó thì k được đưa vào các logo thương mại lẫn phi thương mại.
Giải pháp đưa ra là khi phong trào của Rottweiler VN lớn mạnh, anh em ta có dịp ra thi đấu ở nước ngoài, lúc đó trang phục thi đấu, áo, mũ... sẽ thêu bổ sung quốc kỳ, anh em mình sẽ có dịp vênh mặt với 5 Châu các bác ạ :).
Mong các bác góp ý thêm.
cái này là mới về lục tài liệu xem rồi viết bài đây, chứ hôm uống caphê họp có thấy bác nói gì đâu....mà lúc đấy đã xem tài liệu đâu mà biết để nói :D:D:D:D
 

King of bulls

Vietpet sponsor
Bác nghĩa hay đi đánh bida ở bida thế giới lắm thì phải hihi.để cố gắng sắp xếp 10/1 chạy lên xem mấy chú Rot of mới được.hihi
Đúng rồi, mình thì mê bida lắm, Rãnh rỗi giao lưu nha. Anh hội phó đánh bida ghê lắm đó.

Thân chào,
 

kenny001

Member
vậy là chiều hôm qua đúng là bác rồi,hehe e thì đánh dỡ lắm. chơi cho vui thôi. e sẽ cố gắng có mặt vào ngày off
 

Jackie

Member
cái này là mới về lục tài liệu xem rồi viết bài đây, chứ hôm uống caphê họp có thấy bác nói gì đâu....mà lúc đấy đã xem tài liệu đâu mà biết để nói :D:D:D:D
Hôm cafe họp đâu đã có gắn lá quốc kỳ vào đâu chú, mà ... tài liệu anh cũng đét có mà xem :D:D:D
 
Ôi thôi chết!Lại có thêm người cùng sở thích thế này à????Cuối cùng thì VRC khéo lại thành tổ chức bí mật thì hay quá,nhiều sở thích chung ghê,đâu chỉ có Rott,hehe......
 

nhbha

Member
xin có chút ý kiến với AE.
về việc tạo lôg cho clup không có gì mà phải gay gắt nhau đến thế. người nào có ý hay thì cứ trình bài, đưa ra lôg của mình và trình bài ý nghĩa của logo đó... chứ đừng nhìn cái của người ta rồi cứ " vạch lá tìm sâu", đã không làm thì đừng có chê này chê nọ.
lưu ý AE trong hội: đừng quan tâm những người bên ngoài... hay thọc gậy bánh xe, cố gắng đừng vì những người không có thiện chí xây dựng mà chỉ chờ phá đám thôi, AE cố gắng lên. chào tất cả và chúc sức khoẻ.
 

cominh

Member
ngày mai em ko được tham gia off rồi :-( bác Sơn với bác An chụp nhiều nhiều hình để bữa sau em xuống lại sgòn cho e ngiá cái nha ,chúc VRC ngày mai off thành công vang dội và thu nạp thêm nhiều thành viên gia nhập VRC thêm nữa ...
 

King of bulls

Vietpet sponsor
Đề nghị bác Sơn hãy nhanh chóng up hình lên. :D

Hôm qua, cún chơi mà người mệt cả người:D

Thân chào,
 
Khổ thân ông Lợn,dợt cả ngày kg ngừng,tối về nằm bẹp 1 chỗ,chả buồn đi lại hay hớn hở nhảy nhót như mọi hôm nữa. :))
Nghĩa về kiểm tra lại lỗ tai của Bully chưa?Có vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé,hehe
Máy của mình cũng chụp dực khá nhiều hình nhưng hôm qua về mệt quá chưa Up lên được,hứa với anh em là tối về sẽ Up sớm
 

hungkieu

Member
Khổ thân ông Lợn,dợt cả ngày kg ngừng,tối về nằm bẹp 1 chỗ,chả buồn đi lại hay hớn hở nhảy nhót như mọi hôm nữa. :))
Nghĩa về kiểm tra lại lỗ tai của Bully chưa?Có vấn đề gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé,hehe
Máy của mình cũng chụp dực khá nhiều hình nhưng hôm qua về mệt quá chưa Up lên được,hứa với anh em là tối về sẽ Up sớm
Hôm nay Lợn mệt thì cho nghĩ mai khoẻ là A Hiệp phải bắt làm kiểm điểm nghiêm túc nhá để lần sau có đi thì em nó còn sợ chứ cứ như hôm qua thì bó tay .Đúng là người sao cún vậy :)):)):))
 

Jackie

Member
Hôm nay Lợn mệt thì cho nghĩ mai khoẻ là A Hiệp phải bắt làm kiểm điểm nghiêm túc nhá để lần sau có đi thì em nó còn sợ chứ cứ như hôm qua thì bó tay .Đúng là người sao cún vậy :)):)):))

Đã là người sao cún vậy thì làm sao mà trách được nó nữa, ha ha:))
 
Top