• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thành lập trạm cứu hộ mèo lang thang cơ nhỡ Hà Nội

linkmitu

Member
mình ở khu vực long biên hà nội và muốn tham gia làm tình nguyện viên. mình có thể giúp trong việc trông giữ các em mèo trong thời gian tìm chủ mới. sđt mình là 01666601417. Hi vọng có thể góp sức cùng mọi người
Chào bạn yoon_cat, bạn muốn làm tình nguyện viên, hãy gửi mail tới địa chỉ catrescue_hn@yahoo.com.vn
Với các nội dung
1. Họ tên
2. nick vietpet ( ko cần nhất thiết phải có ) hoặc nếu bạn ở bất kì 1 diễn đàn về động vật nào cũng được ( yeudongvat, yeuthucung,.... )
3. SDT + nick yahoo
4. bạn có thể giúp cho trại những việc gì ( chăm mèo / ủng hộ quỹ )
5. thời gian bạn có thể tới trại mèo ? ( thời gian mà bạn rảnh rỗi để trạm có thể nhờ bạn tới giúp.

mình sợ bạn ghi mỗi số điện thoại lên kia các anh chị ko để ý vì topic này cao nhanh lắm nên mình ghi lại thông tin cho bạn để bạn đăng kí làm tình nguyện viên nha.
 

milkygirl6390

Active Member
theo mình thấy việc cho các bé ăn gì chỉ là chuyện nhỏ ... chuyện mình đang quan tâm hiện giờ là việc chữa bệnh cho các bé ... ở Hà Nội hiện nay nếu bé mèo bị bỏ rơi nào khỏe mạnh thì việc tìm nhà mới cho bé có vẻ rất dễ dàng ... chỉ có các bé mèo đau ốm bệnh tật mới là cần cưu mang ... thế mà hiện giờ thì vẫn chưa có bên phòng khám thúy nào chính thức nhận lời hỗ trợ ... chắc có lẽ mình cũng chưa đặt vấn đề rõ ràng nên các bác sĩ cũng chưa cho câu trả lời rõ ràng ... :(
Việc ăn uống của các bé còn tùy thuộc vào yêu cầu của bác sĩ ... có khi chỉ ăn được cháo pha men tiêu hóa :(. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã góp chút khẩu phần ăn cho các bé mèo ... vì nhiều nhà góp thế này nên mình thấy rất thức ăn cho các bé rất đa dạng :)) chúng nó muốn ăn gì thì được ăn nấy rồi còn gì :D
 

linkmitu

Member
-Thế mình lại quyên luôn mấy lọ men tiêu hóa ở nhà mình cho trại vậy :D Đợi trước 2 đứa nhà mình bị đi ngoài, mua men tiêu hóa về thì tự nhiên chúng nó khỏi, thế là 10 lọ men chưa dùng lọ nào ^^
- Mình định góp mấy gói sữa bio. Mình thấy mèo bỏ rơi thường là mèo ta, hay bị suy dinh dưỡng gầy còm, mèo ta thường ko thích uống sữa, nhưng có thể trộn sữa với cơm cho mèo ăn được ( hướng dẫn sử dụng ghi thế ) Phòng cả lúc trại cưu mang mấy đứa sơ sinh nữa.
- Bé nào mà bị tật, xấu xí, khả năng đc người ta nhận nuôi là thấp, thì chắc trại phải có kế hoạch dài dài với chúng ^^. trại cũng phải tính đến chuyện là có nhiều mèo bị như vậy, ko ai nhận thì mình phải giữ lại trông nom ( có khi là mãi mãi ) , tính đến chuyện đó để còn dự trù kinh tế cho những đứa khác nữa . ko khéo nhiều mèo bị tật quá rồi trại phải ôm đồm tất cả, hết chỗ để cứu đứa khác.
 

linkmitu

Member
thấy bài này hay nên post lên tặng mọi người cho thêm phần hào hứng dù biết là lạc đề :D



Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Kevin Carter chụp năm 1994 được đánh giá là một trong những bức ảnh có tác động mạnh mẽ 'làm thay đổi thế giới".

Được trao giải Pulitzer 1994, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một em bé ở Sudan sắp chết đói đang cố lết... về phía trại phân phát lương thực của Liên Hiệp Quốc cách đó khoảng một km. Cách đó không xa, một con kền kền đang chờ em bé chết để ăn thịt. Bức ảnh khiến cả... thế giới bàng hoàng.

Không ai biết điều gì xảy ra với em bé sau đó. Cả nhiếp ảnh gia cũng không biết bởi anh rời đi sau khi chụp ảnh. Nhiều người lên án sự lạnh lùng sau ống kính của tác giả. Ba tháng sau khi chụp bức ảnh này, nhà nhiếp ảnh Kevin Carter đã tự tử vì trầm cảm.

Chúng ta không ngồi đây để lên án Kevin, bởi biết đâu ngay lúc đó không phải ông vô tâm, mà có thể "có lý do nào đó" khiến ông trở thành người lạnh lùng vô cảm.

Tuy nhiên, bản thân mỗi người chúng ta hãy đừng là một Kevin Carter thứ hai, khi chỉ thấy, quan sát, ghi lại, chụp lại, báo lại, và thôi.

Việc bạn thấy một con người, MỘT CHÚ CHÓ, CHÚ MÈO cần giúp đỡ ngay, nhưng bạn bỏ đi, chỉ báo lại, hay nói vu vơ, và mong đợi một người nào đó tốt hơn bạn, dễ động lòng trắc ẩn hơn bạn, có thể thay bạn đến cứu, theo tôi, việc đó vô nghĩa.
( by VTN )
 

hathu08

Active Member
hiện tại chưa có mèo ở Trại nên cũng không biết là cần gì, thiếu gì.

Trại ở nhà riêng của anh An có vấn đề gì không anh? gia đình anh? có ảnh hưởng gì tới con anh không (vì hình như hiện tại ở ngay tầng 1). Thức ăn, công chăm ăn ị vệ sinh hthif có thể xuê xoa được, nhưng nếu giờ có mèo bệnh nặng cần thường xuyên theo dõi thì ai sẽ là người theo dõi. không thể bắt anh kham hết mọi thứ được nhưng nếu bạn nào muốn giúp anh trông 1 đêm, 1 ngày thì có lẽ là không tiện lắm.

em cũng nghĩ vấn đề bác sĩ là rất quan trọng, hiện giờ thì chỉ kêu gọi được sự giúp đỡ của những ngừoi có kinh nghiệm chăm và nuôi. Nhưng khi cần sự hỗ trợ thú y thì gọi ai?
 

phenmaleat

Active Member
Rồi cái khó sẽ ló cái khôn thôi mà, nhà anh An đã lập ra trại cứu hộ chắc chắn anh chị ấy đã nghĩ kĩ rồi
 

hathu08

Active Member
Cái gì mình giúp được thì sẽ cố gắng để không hoàn toàn dồn trách nhiệm cho 1 người.
 
hiện tại chưa có mèo ở Trại nên cũng không biết là cần gì, thiếu gì.

Trại ở nhà riêng của anh An có vấn đề gì không anh? gia đình anh? có ảnh hưởng gì tới con anh không (vì hình như hiện tại ở ngay tầng 1). Thức ăn, công chăm ăn ị vệ sinh hthif có thể xuê xoa được, nhưng nếu giờ có mèo bệnh nặng cần thường xuyên theo dõi thì ai sẽ là người theo dõi. không thể bắt anh kham hết mọi thứ được nhưng nếu bạn nào muốn giúp anh trông 1 đêm, 1 ngày thì có lẽ là không tiện lắm.

em cũng nghĩ vấn đề bác sĩ là rất quan trọng, hiện giờ thì chỉ kêu gọi được sự giúp đỡ của những ngừoi có kinh nghiệm chăm và nuôi. Nhưng khi cần sự hỗ trợ thú y thì gọi ai?
tất cả những việc bất tiện anh đã nghĩ tới và việc có thêm người phụ giúp qua đêm không có gì bất tiện cả em ạ
kỳ này cả anh và cả milky đều bận nên chưa liên hệ được với bác sỹ nào, nhưng anh tin la bác sỹ Báu sẽ nhận lời giúp đỡ vì ông là người rất yêu mèo, cả chú TrungAC nữa, tuy nhiên hiện tại thì anh chưa liên lạc được với những người trên và anh sẽ cố gắng liên lạc sớm nhất có thể
à xỉ than em không cần phải mất công đem cho anh đâu vì trước mặt nhà anh có cả 1 cái chợ Long Biên to đùng, chỉ sợ mình dùng không hết thôi :D
cái mà anh đang lo nhất là vấn đề chữa bệnh cho các bé, nhất là bệnh đi ngoài, tiêm phòng thì anh có thể tự mua thuốc về rồi tiêm vì như thế rẻ chỉ còn 1/3 số tiền bỏ ra cho 1 mũi tiêm
túm đi túm lại thì cái đang lo không phải vấn đề VS hay đồ ăn mà là chữa bệnh cho các bé ntn vì có nhiều ca vượt ngoài khả năng của anh :(
 
hôm nay bố cháu phát hiện được thủ phạm làm rất nhiều chăn màn, quần áo trong nhà bị ứơt 1 cách kỳ lạ giờ show cho mọi người cùng xem :D

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=TQZlHz5yOK8&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
và sau đây là kết quả của việc cháu đã làm giống với bao nhiêu nếp gấp vải trong nhà


 

phenmaleat

Active Member
tất cả nên từ từ anh ạ, thôi thì có bé mèo nào tới xem bệnh tình thế nào đá hãy lo anh ạ, biết đâu nó tới thấy tấm lòng mình dành cho nó nó khỏi nhanh hơn thì sao
 
tất cả nên từ từ anh ạ, thôi thì có bé mèo nào tới xem bệnh tình thế nào đá hãy lo anh ạ, biết đâu nó tới thấy tấm lòng mình dành cho nó nó khỏi nhanh hơn thì sao
uhm thì anh cũng có vội đâu, dục tốc bất đạt mà việc này lại là việc lâu dài
anh đang muốn cho chúng nó cái chỗ thoáng đãng và rộng rãi hơn chứ thế này thấy cũng chưa được ổn lắm, tuy nhiên anh cũng đã chuẩn bị cho mấy đứa khi đến với mình sẽ không phải khổ rồi :D
 

phenmaleat

Active Member
linh đã đón con trai nhà linh về chưa anh? Chắc công việc ở trạm cũng hòm hòm rồi anh nhỉ
 
linh đã đón con trai nhà linh về chưa anh? Chắc công việc ở trạm cũng hòm hòm rồi anh nhỉ
hi anh không hiểu là nó là con trai nhà ai vì hôm qua Nhung lại cho em gái đến đón về :D đến thời điểm này thì anh thật sự không biết nó là con nhà ai :))
 
xin vui mừng thông báo với cả nhà trạm đã tiếp nhận 1 bé lang thang do công của cô Madcat lúc 8h tối hôm nay, và được các cô đặt tên cho bé là Tõm :D, bé về đã được co Madcat tắm rửa sạch sẽ và cho ăn uống. cháu đã được mang về trạm với tình trạng hết sức tốt và đã bắt đầu nghịch ngợm hết sức hồn nhiên, mai mình sẽ update ảnh của cháu để nếu ai mất mèo (cũng có thể nhận định nhầm lúc đi trên đường) thì qua nhận, sau 1 tuần không ai nhận thì sẽ tìm nhà mới cho cháu hoặc nếu cô madcat muốn nhận nuôi cháu thì trạm luôn ưu tiên hàng đầu vì thấy cô có vẻ yêu cháu nó lắm nhưng do mình đang vội đi đón nhóc nên quên nhiều thứ :D cái vụ này đã giải thích với cô rồi mong cô thông cảm
 

phenmaleat

Active Member
vậy là có 1 nhân vạt mới ở trong trạm rồi, mong chờ ảnh quá. Theo em mình nên lập bảng theo dõi quân số của thành viên trong tram: ngày đón về, đặc điểm( giới tính, màu lông, nhặt về trong tình trạng nào?), nếu bị bệnh thì chuẩn đoán là bị gì? pháp đồ điều trị và tiến triển của nó, thông tin người nhân nuôi
 
vậy là có 1 nhân vạt mới ở trong trạm rồi, mong chờ ảnh quá. Theo em mình nên lập bảng theo dõi quân số của thành viên trong tram: ngày đón về, đặc điểm( giới tính, màu lông, nhặt về trong tình trạng nào?), nếu bị bệnh thì chuẩn đoán là bị gì? pháp đồ điều trị và tiến triển của nó, thông tin người nhân nuôi
uhm, cứ từ từ đã em ạ, anh thấy khối lượng công việc không nhỏ đâu, giờ mình cứ theo dõi và đánh số chứ 1 thời gian nữa mà đông quân số lên thì cũng mệt đây, mong chờ sự giúp đỡ của các cô chú lắm :D
 

nguyenthuy

Member
anh ơi up ảnh đi em xin cái ảnh đưa lên FB. Mèo thật việc thật sẽ giúp cho hội ngày càng có uy tín hơn ^ ^
 

phenmaleat

Active Member
uhm, cứ từ từ đã em ạ, anh thấy khối lượng công việc không nhỏ đâu, giờ mình cứ theo dõi và đánh số chứ 1 thời gian nữa mà đông quân số lên thì cũng mệt đây, mong chờ sự giúp đỡ của các cô chú lắm :D
anh chuyển máy tính xuống nhà, đánh tý là xong mà. Theo dõi như vạy hiểu qua hơn, mà cũng dễ theo dõi các bé hơn anh ạ. Vì nếu mọi người cùng phụ thì sẽ dựa vào đó thay nhau chăm các bé sẽ tiẹn hơn
 

madcat

Member
Cháu mèo này là chiều nay, tự nhiên có 3 bạn trẻ, chắc còn học phổ thông hoặc đại học năm đầu mang qua quán nhà madcat
Đầu tiên rất là rụt rè, ko dám nói, mãi sau bạn trai mới mở cặp ra, trong là bé Tõm
tên này là các bạn ý đặt luôn
Bạn ấy bảo không thể mang bé về nhà, muốn gửi ở quán nhà bạn Madcat, ngày ngày bạn ấy sẽ qua. May quá mình nhớ ra là trạm mới đi vào hoạt động bèn gọi ngay cho anh An, trong thời gian chờ anh chị đến mình mang nhóc ra tắm, bắt rận luôn:">:">
bé khá gầy, chắc tại nhiều rận quá ăn bao nhiêu chúng nó thịt hết, nhưng mà màu lông đốm vàng rất yêu, và cái mặt rất lanh nhé
Ảnh này là các bạn trẻ mang mèo đến chụp nhé ^^, các bạn ấy bảo sẽ đến thăm bé mèo ở trạm thường xuyên cho đến khi bé tìm đc mái nhà mới














 
Top