Người ta bảo người tốt thì sẽ gặp chuyện tốt.............Thật nực cười...........Mình thì ko nghĩ thế...........Người tốt thì sẽ chỉ chịu thua thiệt.....................
Vân em..............Nếu em biết nghĩ thì em đã ko làm như thế đối với chị.............Hết lần này đến lần khác........Em nhờ chị vay tiền rồi em ko trả để chị phải nai lưng ra trả cho em............em bỏ nhau với chồng vác cái bụng 5 tháng đến nhờ chị giúp đỡ..............Em mang xe đến đặt để lấy tiền lo chuyện riêng của em rồi em lên nhà chị chơi, chị tin em.......chị để em trông nhà chị đi ra ngoài thì em dắt luôn xe đi trả cho người em mượn còn tiền của chị em nợ tiếp............
Đên giờ phút này em nợ chị gần 30tr mà ko có khả năng trả. Chị đã muốn cắt đứt quan hệ với em........nhưng chồng chị bảo để cho em 1 lối thoát...........cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy em nên em mới thế. Uh thì thôi chị giúp em thêm lần nữa..........chị đuổi đứa đang ở với chị để cho em đến ở nhà chị...........chị đâu có ngờ ngoài chị em còn nợ biết bao nhiêu người khác.............1 người ko có 1 cái cơ sở j, ko công ăn việc làm mà cũng dám nợ đến 100tr thì chị cảm thấy sợ em thật sự............em ở nhà chị nay người này đến đòi nợ, mai người kia đến dọa nạt.......... Em làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của chị.............Chị muốn giúp em...........chị mở nước mía ra cho em làm để em kiếm tiền...........điều duy nhất chị cần ở em là mỗi ngày em đóng cửa dọn hàng em phải chú ý mèo vào hết nhà rồi cho chị........Ngày nào chị cũng nhắc em...........nhưng em đã làm mất mèo của chị................
Sau tất cả những j chị làm cho em...........thì việc chú ý mèo cho chị khó khăn với em đến thế sao?????Em thậm chí đi xuống nhà đến 3-4 lần vẫn ko biết là mất 1 con mèo...........trong khi chị vừa đi xuống có 1 phút chị đã biết là thiếu con nào. Có thể bây h em đang nghĩ.........Chị mất mèo........chị tiếc vì nó 2tr........vì thế mà chị trách em............Nhưng nếu em nghĩ thế thì em nhầm rồi em ạ........Chị cho cái Trang thuê 1 tháng 2tr tiền nhà trong khi chị cho em ở lấy có 1tr.Chỉ cần cho nó ở tiếp thì 2 tháng chị cũng dư ra 1 con mèo rồi.........Chỉ cần cho nó ở mà ko phải là em thì cửa nhà chị luôn đóng 24/24 và chị sẽ ko mất mèo,mèo nhà chị đã ko như 1 lũ hủi lúc nào cũng lem nhem bẩn thỉu.........Đối với chị 2tr tuy cũng là rất quý nhưng tiền mất đi có thể làm lại chứ mèo của chị mất đi em có thể tìm lại được ko??????
Từ đêm qua đến giờ chị chỉ biết khóc..........Gía Kem nó vẫn còn bộ lông mượt mà xinh xắn thì ít ra nó có bị bắt cũng sẽ được bán và có 1 số phận tốt đẹp hơn.........nhưng đằng này chị đang cắt trụi lông nó để bôi thuốc nấm như thế. Nhìn nó rất quái dị và xấu xí thì liệu số phận nó sẽ thế nào
( .Em có biết nuôi 1 con j đấy lâu ngày em sẽ có tình cảm với nó ko??? Huống hồ em thừa biết Kem là con mèo đầu tiên chồng chị thích, kem là con mèo cả ngày ngồi trên lòng chị, được chị vuốt ve và âu yếm............
Chị ko giúp em thì em bảo chị ko tốt............Chị giúp em thì em có tốt lại với chị đâu.............Con mèo đối với em chỉ là con mèo thôi............nhưng đối với chị nó là 1 phần cuộc sống của chị.........1 phần mà nếu mất đi sẽ để lại nỗi đau trong chị.............
Em biết ko.............em làm cho chị mất niềm tin vào con người............Em làm cho chị sợ ko còn dám dang vòng tay ra đối với ai nữa............Em cũng làm chị đi đến quyết định sẽ ko nuôi mèo nữa..........Chị ko có khả năng chăm sóc và nuôi nấng tốt cho chúng nó thì tốt nhất ko nên nuôi nữa. Cảm ơn em vì tất cả những j em đã làm và dành cho chị............
Xin lỗi mọi người,đây có lẽ là lần cuối cùng em vào VP.Em chỉ là ấm ức mà ko biết xả vào đâu nên đành vào đây lan man cho đỡ buồn.Cũng là để cho mọi người biết là em đã làm mất Kem.Em rất buồn..............
Gửi Gafiel xin lỗi Gafiel và cô Hoa, Bà Hợp...........Mọi người đã tin tưởng giao bé Kem cho mình mà mình lại phụ lòng của mọi người.Mình xin lỗi rất nhiều.
Vân em..............Nếu em biết nghĩ thì em đã ko làm như thế đối với chị.............Hết lần này đến lần khác........Em nhờ chị vay tiền rồi em ko trả để chị phải nai lưng ra trả cho em............em bỏ nhau với chồng vác cái bụng 5 tháng đến nhờ chị giúp đỡ..............Em mang xe đến đặt để lấy tiền lo chuyện riêng của em rồi em lên nhà chị chơi, chị tin em.......chị để em trông nhà chị đi ra ngoài thì em dắt luôn xe đi trả cho người em mượn còn tiền của chị em nợ tiếp............
Đên giờ phút này em nợ chị gần 30tr mà ko có khả năng trả. Chị đã muốn cắt đứt quan hệ với em........nhưng chồng chị bảo để cho em 1 lối thoát...........cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy em nên em mới thế. Uh thì thôi chị giúp em thêm lần nữa..........chị đuổi đứa đang ở với chị để cho em đến ở nhà chị...........chị đâu có ngờ ngoài chị em còn nợ biết bao nhiêu người khác.............1 người ko có 1 cái cơ sở j, ko công ăn việc làm mà cũng dám nợ đến 100tr thì chị cảm thấy sợ em thật sự............em ở nhà chị nay người này đến đòi nợ, mai người kia đến dọa nạt.......... Em làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của chị.............Chị muốn giúp em...........chị mở nước mía ra cho em làm để em kiếm tiền...........điều duy nhất chị cần ở em là mỗi ngày em đóng cửa dọn hàng em phải chú ý mèo vào hết nhà rồi cho chị........Ngày nào chị cũng nhắc em...........nhưng em đã làm mất mèo của chị................
Sau tất cả những j chị làm cho em...........thì việc chú ý mèo cho chị khó khăn với em đến thế sao?????Em thậm chí đi xuống nhà đến 3-4 lần vẫn ko biết là mất 1 con mèo...........trong khi chị vừa đi xuống có 1 phút chị đã biết là thiếu con nào. Có thể bây h em đang nghĩ.........Chị mất mèo........chị tiếc vì nó 2tr........vì thế mà chị trách em............Nhưng nếu em nghĩ thế thì em nhầm rồi em ạ........Chị cho cái Trang thuê 1 tháng 2tr tiền nhà trong khi chị cho em ở lấy có 1tr.Chỉ cần cho nó ở tiếp thì 2 tháng chị cũng dư ra 1 con mèo rồi.........Chỉ cần cho nó ở mà ko phải là em thì cửa nhà chị luôn đóng 24/24 và chị sẽ ko mất mèo,mèo nhà chị đã ko như 1 lũ hủi lúc nào cũng lem nhem bẩn thỉu.........Đối với chị 2tr tuy cũng là rất quý nhưng tiền mất đi có thể làm lại chứ mèo của chị mất đi em có thể tìm lại được ko??????
Từ đêm qua đến giờ chị chỉ biết khóc..........Gía Kem nó vẫn còn bộ lông mượt mà xinh xắn thì ít ra nó có bị bắt cũng sẽ được bán và có 1 số phận tốt đẹp hơn.........nhưng đằng này chị đang cắt trụi lông nó để bôi thuốc nấm như thế. Nhìn nó rất quái dị và xấu xí thì liệu số phận nó sẽ thế nào
Chị ko giúp em thì em bảo chị ko tốt............Chị giúp em thì em có tốt lại với chị đâu.............Con mèo đối với em chỉ là con mèo thôi............nhưng đối với chị nó là 1 phần cuộc sống của chị.........1 phần mà nếu mất đi sẽ để lại nỗi đau trong chị.............
Em biết ko.............em làm cho chị mất niềm tin vào con người............Em làm cho chị sợ ko còn dám dang vòng tay ra đối với ai nữa............Em cũng làm chị đi đến quyết định sẽ ko nuôi mèo nữa..........Chị ko có khả năng chăm sóc và nuôi nấng tốt cho chúng nó thì tốt nhất ko nên nuôi nữa. Cảm ơn em vì tất cả những j em đã làm và dành cho chị............
Xin lỗi mọi người,đây có lẽ là lần cuối cùng em vào VP.Em chỉ là ấm ức mà ko biết xả vào đâu nên đành vào đây lan man cho đỡ buồn.Cũng là để cho mọi người biết là em đã làm mất Kem.Em rất buồn..............
Gửi Gafiel xin lỗi Gafiel và cô Hoa, Bà Hợp...........Mọi người đã tin tưởng giao bé Kem cho mình mà mình lại phụ lòng của mọi người.Mình xin lỗi rất nhiều.