toàn những chị yêu mèo nhiều như thế này thì chả có e nào có eo nổi đâuMèo béo khỏe béo đẹp đây...Xinh thật đấy, không thấy eo 2 đứa đâu nữa
Mẹ Gemma tinh thật đấy! Tý Phệ cũng thích ảnh đó nhất! Tiếc là hôm nay em Bí bị đau mắt đỏ, mắt không còn long lanh như ảnh nữa đâu!Hai đứa đều để tóc mái ngố trông dễ ghét thế nhỉ!:love struck:
Thích nhất cái tấm Bí ngố ngồi trong thùng rác đấy, trông chỉ muốn đổ cục rác ấy lên xe rác thôi):rolling eyes:
2 đứa là 2 anh em ruột thịt. Nhà mình đang phải giảm cân cho chúng nó đây. Đàn này nhà mình bắt 3 em nhưng một em nữa thì cho ông chú nuôi rồi. Để mình post ảnh sau nha.Mình chỉ hổng hiểu sao nhà mình nuôi con nào cũng béo phát sợ. Hồi trước có con Còi, lúc mua về nó gầy như bộ xương(nên đặt nó là CòiUi, Bí với Mật nhìn mặt giống nhau nhỉ, chỉ khác mỗi màu lông thôi. Hai đứa có phải hai anh em không bạn? Bạn chăm khéo thật đấy, đứa nào cũng mũm ma mũm mĩm. Á à, Bí có mái tóc rẽ ngôi giữa giống mèo Ma nhà mình. Mà ả mèo Ma này làm mình rầu lòng quá, chăm cỡ nào nó cũng vẫn nhẹ tênh, còn đàn con của nó thì béo hú.
Bạn kể thêm về hai đứa đi!