• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tặng Mèo lai - có ảnh

Status
Không mở trả lời sau này.

Bebky

Member
Bạn ơi có thể để cho mình em mèo màu trắng không bạn . mình đang muốn nuôi một em mèo cái , hoặc đực nhưng cái là tốt nhất , vì mấy em mèo đực hay bỏ đi chơi lắm ^ ^ co gì bạn nt vào nick hoaithuong2179 cho mình với nha . thanks bạn
Mình chỉ còn 1 bé màu trắng nhỏ ở trong ảnh thôi, bé là đực. Còn lại thì về nhà mới hết rồi bạn ạ.
Mình làm trong kỳ thi TN THPT nên hiện giờ đt ko liên lạc đc, các bạn có nhu cầu xin mèo thì cứ để sms lại. Chiều tối về mình đọc nhé. ;)
 

meosusu

New Member
cho mình nhận em mèo trắng còn lại nhé, em ấy là mèo đực nên mình đã có kinh nghiệm chăm sóc rồi, chiều nay mình sẽ qua nhà bạn đón em ấy được ko???mình sẽ gọi trước cho bạn
 

Bebky

Member
Còn bé tam thể (cái) bạn Bena117 gửi lại vì em mèo nhà bạn ấy ko hòa đồng với em mới. Up cho bé sớm có chủ mới yêu thương!

Ko biết bạn Bena117 có đón lại bé nữa ko, vì bạn chỉ nói gửi lại, mà trả lại bạn ấy gói Royal thì bạn lại ko nhận, ngại quá ko biết làm thế nào nữa!... :-??
 

Mèo lai Heo

New Member
Em ơi chị sms cho em rồi nhé...đuôi 38566, có gì sms lại chị call em :) Thanks cưng! Chúc em thi tốt!
 

Bebky

Member
Em ơi chị sms cho em rồi nhé...đuôi 38566, có gì sms lại chị call em :) Thanks cưng! Chúc em thi tốt!
<):) Mình là gv đi coi chứ ko phải đi thi.. 8-> Thanks bạn, bạn cứ qua nhà, hiện giờ còn bé tam thể thôi.
 

meosusu

New Member
bạn Bebky thân mến!
Louis và Loulou về nhà mới hoà nhập rất nhanh, các bạn ấy nghịch như quỷ, chạy nhảy và chơi đùa suốt ngày, ăn tốt nhưng ngủ hơi ít, thích ăn cơm cá chứ ko thích ăn hạt( nhân tiện cho mình hỏi ở nhà bạn các e ấy ăn loại hạt gì thế? mình cho ăn canin cho mèo con nhg chúng nó có vẻ ko thích), đi vệ sinh đúng chỗ( ngoan lắm:x) nhg cũng thích nằm chỗ hộp cát mèo đấy rồi vẫy vùng tứ tung( bó tay:(()
 

meosusu

New Member
Louis và Loulou

lúc đầu định đặt tên 2 em ấy là Mưa và Sấm vì hôm đi đón 2 em mưa to kinh khủng, mình mặc áo mưa mà vẫn ướt sũng, tìm nhà 2 em ấy cũng khá gian nan, tuy nhiên, trời không phụ lòng người, ngôi nhà duy nhất mở cửa cho mình hỏi thăm lại là nhà của 2 em, hichic, may quá. Mình vẫn nghĩ việc gặp gỡ và yêu thương 1 ai đó, 1 cái gì đó đều cần phải có duyên, và mình chắc là mình có duyên với 2 e mèo xinh xắn đáng iu hết sức này rồi. Mong 2 em mèo hay ăn chóng nhớn, nghịch ngợm nhưng mà ngoan ngoãn nhé. Yêu 2 em mèo lắm
 

Mèo lai Heo

New Member
Hi chị, hihi ngại quá em lại tưởng là chị là học sinh í, nhưng gọi điện nghe giọng thì rất chi là nghiêm nghị :-/,... bi giờ mới bít là giáo viên :">.... so sorry chị nha!
Hôm nay trưa em tới lấy gặp 2 bác, 2 bác giao mèo cưng bonus thêm cái túi nilon và sợi dây cột mèo sợ đi đường sợ em í nhảy tưng tưng... đi đường đểu lắm, cứ nhằm mặt em là kêu gào. Em để im giả vờ ko thèm quan tâm thì trật tự, thấy em nhìn rồi vỗ về thì lại kêu ỏm tỏi. Đúng là giả nai quá =)).... Về tới nhà em thì lúc đầu hơi lạ 1 tí nhưng xong rồi chạy nghịch như quỷ sứ, trèo lên ghế nhảy tõm vào ....chạn bát, bó tay luôn :-?? Xong rồi đi tìm khắp xó xỉnh có cái hẻm nào là chui vào =))... Em chưa bít đặt tên em nó là gì, đầu tiên là Mít, k thích lại đổi sang Mỡ (cho nó mau béo <:p) nhưng mẹ e bảo ai lại gọi là Mỡ, bố em bảo nhìn mẹt ngố ơi là ngố, hay là đặt tên là NGỐ? :D:D....
Giờ em ý chạy chán thì đang ngủ tít rùi chị ạ, ngủ tí tỉnh dậy lại chạy cho coi, hiếu động lắm ý :x...
Em cảm ơn chị Bebky nhoa, em sẽ up đết hình em nóa sớm nhất cóa thể <:p
 

bena117

New Member
Còn bé tam thể (cái) bạn Bena117 gửi lại vì em mèo nhà bạn ấy ko hòa đồng với em mới. Up cho bé sớm có chủ mới yêu thương!

Ko biết bạn Bena117 có đón lại bé nữa ko, vì bạn chỉ nói gửi lại, mà trả lại bạn ấy gói Royal thì bạn lại ko nhận, ngại quá ko biết làm thế nào nữa!... :-??
Chị ơi, hqua c nhắn sms rồi mà ^^ hì hì... chị giữ lại bịch thức ăn để mấy e miu ăn c à... e đi công tác kết hợp du lịch gần 2 tháng nữa mới về nước, mèo bean nhà e cũng đem đi gửi, nhà đó có mấy con chó hung dữ lắm, trc hai con chó đã thịt 3 con mèo con rồi :| e xót lắm, nghĩ mãi ko ra, nghĩ tới nghĩ lui nên mang về trả chị. bố mẹ chị rất dễ mến và hiếu khách, bác gái còn dẫn e lên tầng cho xem 3 em mèo xù bông xinh lắm ^^ bác gái bảo là lứa tiếp theo bác sẽ phần cho em 1 em mèo xù :D hì hì.... chắc tới lúc e về nước là mèo nhà chị cũng sắp sinh đấy.....
 

Bebky

Member
bạn Bebky thân mến!
Louis và Loulou về nhà mới hoà nhập rất nhanh, các bạn ấy nghịch như quỷ, chạy nhảy và chơi đùa suốt ngày, ăn tốt nhưng ngủ hơi ít, thích ăn cơm cá chứ ko thích ăn hạt( nhân tiện cho mình hỏi ở nhà bạn các e ấy ăn loại hạt gì thế? mình cho ăn canin cho mèo con nhg chúng nó có vẻ ko thích), đi vệ sinh đúng chỗ( ngoan lắm:x) nhg cũng thích nằm chỗ hộp cát mèo đấy rồi vẫy vùng tứ tung( bó tay:(()
Hi chị, hihi ngại quá em lại tưởng là chị là học sinh í, nhưng gọi điện nghe giọng thì rất chi là nghiêm nghị :-/,... bi giờ mới bít là giáo viên :">.... so sorry chị nha!
Hôm nay trưa em tới lấy gặp 2 bác, 2 bác giao mèo cưng bonus thêm cái túi nilon và sợi dây cột mèo sợ đi đường sợ em í nhảy tưng tưng... đi đường đểu lắm, cứ nhằm mặt em là kêu gào. Em để im giả vờ ko thèm quan tâm thì trật tự, thấy em nhìn rồi vỗ về thì lại kêu ỏm tỏi. Đúng là giả nai quá =)).... Về tới nhà em thì lúc đầu hơi lạ 1 tí nhưng xong rồi chạy nghịch như quỷ sứ, trèo lên ghế nhảy tõm vào ....chạn bát, bó tay luôn :-?? Xong rồi đi tìm khắp xó xỉnh có cái hẻm nào là chui vào =))... Em chưa bít đặt tên em nó là gì, đầu tiên là Mít, k thích lại đổi sang Mỡ (cho nó mau béo <:p) nhưng mẹ e bảo ai lại gọi là Mỡ, bố em bảo nhìn mẹt ngố ơi là ngố, hay là đặt tên là NGỐ? :D:D....
Giờ em ý chạy chán thì đang ngủ tít rùi chị ạ, ngủ tí tỉnh dậy lại chạy cho coi, hiếu động lắm ý :x...
Em cảm ơn chị Bebky nhoa, em sẽ up đết hình em nóa sớm nhất cóa thể <:p
Chị ơi, hqua c nhắn sms rồi mà ^^ hì hì... chị giữ lại bịch thức ăn để mấy e miu ăn c à... e đi công tác kết hợp du lịch gần 2 tháng nữa mới về nước, mèo bean nhà e cũng đem đi gửi, nhà đó có mấy con chó hung dữ lắm, trc hai con chó đã thịt 3 con mèo con rồi :| e xót lắm, nghĩ mãi ko ra, nghĩ tới nghĩ lui nên mang về trả chị. bố mẹ chị rất dễ mến và hiếu khách, bác gái còn dẫn e lên tầng cho xem 3 em mèo xù bông xinh lắm ^^ bác gái bảo là lứa tiếp theo bác sẽ phần cho em 1 em mèo xù :D hì hì.... chắc tới lúc e về nước là mèo nhà chị cũng sắp sinh đấy.....
Thực sự rất cả ơn các bạn, mấy đứa về nhà mới bình an và ngoan ngoãn là mình mừng rồi, mấy hôm nay bận quá ko online, cũng không sử dụng đt, nên hôm nay xong việc mới lên đây cảm ơn các bạn đc đã đón các bé về nhà mới. Chúc các bạn và các tình yêu mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ. ;)


@ Meosusu: Mình cho ăn cơm cá là chính, vì mới hơn 1 tháng, còn nhỏ quá nên khi cho ăn hạt mình cảm thấy hình như chúng nó không thích, nhưng không phải, vì hạt cứng nên chúng nó còn nhỏ, răng yếu ăn hạt cứng quá nên chưa thích thôi.

À... Nhà tớ còn 1 em mèo cái tam thể (Đen, trắng, vàng) là lứa trước, cùng mẹ khác cha với mấy đứa này hiện giờ đc khoảng 6 tháng. Bạn nào có nhu cầu nuôi thì liên lạc với tớ nhé. O9O-2O2-3331 - nhanh không mồng 10/6 tớ lại đi nhập điểm thì lại ko liên lạc đc.. hihi..;)
 

Mèo lai Heo

New Member
2 đêm em thao thức chăm Ngố như chăm con gái í :((. Vì mẹ em nhất định k cho dùng cát vì sợ hôi Ngố và hôi nhà =(( Nên em phải có nghĩa vụ tập cho em í đi tè và đi ấy đúng chỗ. Đi tè thì được rùi nhưng đi ấy thì...:-?? 2 hôm 2 tác phẩm hoành tráng rùi, he he... Em không cột Ngố cho nó đi tung tăng trong nhà cho thoải mái.
À chị ơi hôm qua em sms chắc chị bận quá, Ngố đc tiêm phòng chưa ạ? Để em còn lên kế hoạch đưa em nó đi chích...
Mà tính nó thảo mai lắm chị ơi...nịnh nọt và rất quấn em :x
 

meosusu

New Member
2 đêm em thao thức chăm Ngố như chăm con gái í :((. Vì mẹ em nhất định k cho dùng cát vì sợ hôi Ngố và hôi nhà =(( Nên em phải có nghĩa vụ tập cho em í đi tè và đi ấy đúng chỗ. Đi tè thì được rùi nhưng đi ấy thì...:-?? 2 hôm 2 tác phẩm hoành tráng rùi, he he... Em không cột Ngố cho nó đi tung tăng trong nhà cho thoải mái.
À chị ơi hôm qua em sms chắc chị bận quá, Ngố đc tiêm phòng chưa ạ? Để em còn lên kế hoạch đưa em nó đi chích...
Mà tính nó thảo mai lắm chị ơi...nịnh nọt và rất quấn em :x
bạn ra hàng mua cát mèo ấy, nó có thể khử mùi rất tốt, mua thêm 1 cái xẻng nữa là ok. Mỗi ngày bạn bỏ chất thải mèo đi 1 lần, nhà sẽ ko có mùi đâu. Với lại, theo mình biết mẹ của Bebky đã huấn luyện e ấy đi vệ sinh đúng chỗ rồi nên bạn chỉ việc có 1 cái chậu nhỏ đựng cát mèo đừng cao quá để e Ngố nhảy vào đi vệ sinh là được, đỡ phải huấn luyện và dọn, hihi
 

Mèo lai Heo

New Member
Híc, thanks susu, mình đặt mua rồi tí ng ta mang tới, mình sắp đi làm rồi chẳng có thời gian mà canh chừng em í nữa nên đành mua cát, hum qua em í cho 1 bãi vào tận gậm tủ làm cả nhà náo loạn :-?? Thế mà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo còn nhảy ra đùa =))
 

Bebky

Member
Mèo đã về nhà mới hết rồi, cảm ơn các bạn đã qtâm. Chúc các bé hay ăn chóng hơn và ngoan ngoãn vừa lòng chủ mới!

@ Mèo Lai Heo: Các bé chưa tiêm em à, vì còn nhỏ quá ;)


Closed topic!
 
bạn ơi nhà còn mèo ko hay hết rồi
nếu còn thì mình sáng mai mình đổi luôn lấy gói thức ăn nhé:D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top