bigflowerhorn
Chuyên gia bồ câu
Vậy là căn cứ mình về 08/10 chiến binh ( 04 trống + 04 trống ) còn lại 01 con mái và 01 con trống xám thí nghiệm
Cái gì mà có cám ơn mình ở đây vậy trờiHết ngày hôm qua rồi mà vẫn không thấy em nó về cũng lo lắng, mặt khác Big gọi điện thoại hỏi thăm và báo tin liên tục làm mình càng bồn chồn lo lắng. Trưa hôm nay sau khi nghe tin căn cứ Big về thêm vài con nữa thì niềm hy vọng của mình lại tăng lên. Lúc 15g30 mình nhận được mật báo ( bà xã ) là em nó về rồi, tôi rất mừng định báo cho Big biết liền, nhưng sợ bà xã mình nhìn lầm. Mình lại tiếp tục gọi điện lại hỏi bà xã cho chắc. Sau khi nghe trả lời xong là mình biết em nó về thật rồi! Gọi cho Big liền, vui quá chỉ biết nói tiếng hoa thôi HU LA, hehehe. Bây giờ mình chỉ biết nói cám ơn 3 người ( vợ mình, Big và Thắng quận 5) rất nhiều.
He , Chuyến này thành công như thế làm cho anh em tự tin hơn để mà tập huấn, chỉ cần siêng tập hơn nữa thì sẽ đi xa hơn, và quan trọng là sẽ về...
Chúc mừng Anh Big và Vũ Anh , những người đang sở hữu những chú chim đang bay xa nhất
Chúc mừng bạn nhìn em nó vẫn còn sung sứcNhìn chiến binh sơ xác thấy tội nghiệp quá
![]()